  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2007(UTC) Bài viết: 9
|
<p> Hôm nay mình mới được biết em trai mình mắc bệnh HIV, nghe mẹ nói đã chuyển qua giai đoạn cuối . Hồng cầu trong người nó chỉ có khoảng 200. Mình cứ như rơi từ trên trời rơi xuống đất vậy, mọi thứ quay cuồng , đảo lộn, mình ko thể tự chăm sóc con, ko đến trường..... may mắn sao lại tìm được diễn đàn này. <br /> Hôm nay mình có trò chuyện với em mình, nó ko chịu dùng thuốc uống, mà vẫn hút thuốc lá và mẹ mình nói thỉnh thoảng nó vẫn đi ra ngoài chơi thuốc phiện. Nó kêu chán, buồn, ko thiết làm gì muốn sống nhưng lại tự bản thân dày vò bằng cách giúp cho bệnh tật tiêu hủy bản thân nhanh hơn. Bố mẹ mình đã đưa em mình đi khám hai bệnh viện ở HH, 108 và Bạch Mai rồi, người ta cho toa thuốc mỗi tháng cũng áng chừng khoảng 5 triệu đong. Mọi người có cách nào giúp mình khuyên nó cố gắng, đừng buông xuông, uống thuốc theo ngày và làm theo lời khuyên của bác sĩ ko ? Hãy cho em một tia hy vọng của sự sống............</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
ban oi !kho co tien la tieu do hic minh cung vay ne
| God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sunnyday đã viết: Hôm nay mình mới được biết em trai mình mắc bệnh HIV, nghe mẹ nói đã chuyển qua giai đoạn cuối . Hồng cầu trong người nó chỉ có khoảng 200. Mình cứ như rơi từ trên trời rơi xuống đất vậy, mọi thứ quay cuồng , đảo lộn, mình ko thể tự chăm sóc con, ko đến trường..... may mắn sao lại tìm được diễn đàn này. Hôm nay mình có trò chuyện với em mình, nó ko chịu dùng thuốc uống, mà vẫn hút thuốc lá và mẹ mình nói thỉnh thoảng nó vẫn đi ra ngoài chơi thuốc phiện. Nó kêu chán, buồn, ko thiết làm gì muốn sống nhưng lại tự bản thân dày vò bằng cách giúp cho bệnh tật tiêu hủy bản thân nhanh hơn. Bố mẹ mình đã đưa em mình đi khám hai bệnh viện ở HH, 108 và Bạch Mai rồi, người ta cho toa thuốc mỗi tháng cũng áng chừng khoảng 5 triệu đong. Mọi người có cách nào giúp mình khuyên nó cố gắng, đừng buông xuông, uống thuốc theo ngày và làm theo lời khuyên của bác sĩ ko ? Hãy cho em một tia hy vọng của sự sống............ @sunnyday : nếu có thể hãy giới thiệu cho em của bạn biết DD này để cậu ấy biết được có rất nhiều người có H nhưng vẫn rất lạc quan và yêu đời đó.Nếu kô thì bạn có thể đưa em tới 1 số nhóm tự lực,ở các nơi đó cũng có rất nhiều tấm gương tốt và hơn nữa có sự chia sẻ của những người đồng bịnh thì sẽ giúp đỡ rất nhiều được cho em bạn đó. @onlylove822003 : bạn có chiện bùn thì cũng kô nên dùng những lời lẽ tiêu cực dễ làm người khác tổn thương nhé. Thân! | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2007(UTC) Bài viết: 9
|
Gia đình mình vẫn cố gắng lo đầy đủ tiền để mua thuốc đắt tiền cho nó dùng, vậy mà nó vẫn cứ nghạo nghễ, mẹ mình đem xe máy đi bán , bây giờ nó ko có xe đưa đón bạn gái, nên nó đang thách thức với mẹ mình, nó nói khi nào lấy xe về thì nó uống... mình thật sự ko hiểu nổi tâm trạng của nó. Mẹ mình sợ nó có xe ra ngoài đường tụi bạn thuốc cứ rủ rê nó cắm xe mua thuốc nên mới làm vậy . Mình đã dặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người bị H, nhưng mình ko thể nào lý giải được tâm trạng của em mình, mình cũng gửi cho nó diễn đàn này rồi, còn cả chỗ để tư vấn nữa. Nếu bạn nào bị H có tâm trạng giống em mình , xin giúp mình hiểu rõ hơn về nó, để em mình có thể biết cách suy nghĩ hơn được ko ? ( nó 27t) . Cám ơn mọi người nhiều. Chúc các bạn những ngày mới thật tươi đẹp và tràn trề niềm tin vào ngày mai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Quan trọng là cậu ấy tự nhận ra được giá trị của cuộc sống thui,có thể đó là phản ứng khi bị tổn thương.Bạn hãy nói cho em bạn hiểu rằng còn có rất nhiều số phận còn cay đắng hơn nhiều nhưng họ vẫn luôn yêu cuộc sống đó.Cậu ấy dù sao cũng đã có quãng thời gian sử dụng MT và bây giờ vẫn còn sử dụng thì hãy coi việc có H như 1 cái giá phải trả thui.Nhiều người có lối sống lành mạnh,kô liên quan tới tệ nạn mà có H còn kô oán trách cuộc sống mà.Nói với em bạn là mình làm mình chịu thui,kô nên tự làm khổ bản thân mình và người thân,đừng vì nỗi đau của bản thân mà che mờ đi nỗi đau của người khác. Chúc bạn thành công. Thân!
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Tâm trạng của NCH thuờng không vững vàng với nguời từng sử dụng matuy nó càng mạnh hơn nữa, bạn là 1 nguời anh " chị " thì trong lúc này hảy luôn bên nguời em bạn để động viên và chia sẻ có thể cùng nhau đi Cafe hay đi chơi tạo 1 khoảng cách gần hơn nữa để em bạn không nghĩ rằng em bạn sẻ bị cô lập. Hãy đưa em bạnn đến DĐ này hoặc tham gia 1 nhóm tự lực nào đó, để em bạn cảm nhận đuợc những con nguời giống mình họ vẩn đang sống và cô gắng sống từng ngày sao cho có ích. Điều bạn mong muốn làm cách nào để em bạn từ bỏ matuy đó thật sự là điều khó vì chỉ có em bạn mới quyết định đuợc điều này, cắct cơn d6ẽ nhưng duy trì là khó hãy đưa ra những tấm guơng đả từ bỏ matuy hiện nay vẩn sống bình thuờng khi trong nguời đang mang căn bệnh đó và củng đưa những tấm guơng nếu chơi matuy thì sẻ thế nào? Cuối cùng là sự quyết định của em bạn, nhưng gđ bạn là yếu tố rất quan trong đó! To sunnyday: Bạn đang ở HN đúng không? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2007(UTC) Bài viết: 5
|
To SUNNYDAY. Tâm lý người có H thường không ổn định,đôi khi chán nản dẫn đến tâm lý bỏ mặc buông xuôi.Lúc này Em Bạn đang cần sự động viên tích cực từ phía gia đình,ngoài ra trong mỗi con người ai cũng có bản tính thiện lương.Bạn và gia đình hãy khơi dậy những bản tính này ở em bạn. ví dụ như hãy để Em bạn tiếp xúc hoặc tiếp nhận những thông tin về người có H mà vẫn tích cực sống như trường hợp của hoạ sĩ KIÊN đã từ bỏ ma tuý mà nay vẫn sống nhiều năm khoẻ mạnh,hoặc những EM BÉ bị lây nhiễm H từ cha mẹ(các em đâu có quyền trọn người sinh ra mình) nay cũng đang sống và chống chọi với bệnh tật.Khi Sống chung với H thì bệnh cơ hội xẩy ra thường xuyên hơn như những người bình thường.đau đầu ,sốt cảm....và lúc đó tâm lý người có H thường không ổn định nhất hay nghĩ đến những điều xấu nhất sẽ xẩy ra với mình .Khi đó gia đình gần gũi với tình cảm ruột thịt là liều thuốc điều trị tâm lý tốt nhất mà không loại thuốc nào có thể thay thế được.Ngoài ra Bạn và gia đình nên giải thích rõ để Em bạn hiểu chuyển sang giai đoạn cuối là không có nghĩa ngày mai sẽ chết. Hiện nay có rất nhiều thuốc điều trị tuy không thể tiêu diệt hết virut ,nhưng có thể kéo dài sự sống thêm nhiều năm nữa...Kéo dài bao lâu điều đó phụ thuộc vào sự tuân thủ điều trị của bác sỹ và cơ địa của từng người.để chánh trường hợp bị kháng thuốc quá nhanh ,bắt buộc là phải từ bỏ ma tuý. đó cũng là cách chính Em Bạn tự kéo dài cuộc sống của chính mình.theo thông tin của Tôi được biết có những trường hợp khi điều trị và tuân thủ tốt phác đồ điều trị của Bác sỹ hiện nhiều nay vẫn sống khoẻ mạnh.(đừng để tình trạng khi điều trị một nhóm thuốc mới có1 năm hoặc ngắn hơn đã xẩy ra tình trạng bị kháng thuốc) . trong điều trị thì rất phức tạp và những tác dụng phụ của thuốc cũng làm cho người sống chung với H mệt mỏi. Bạn hãy hình dung như khi bạn bị say tầu xe,buồn nôn, đau đầu. Nói tóm lại là nhiều biểu hiện làm cho bạn khó chịu.,đó chính là những tác dụng phụ của thuốc mà người điều trị phải chấp nhận.(có những trường hợp tác dụng phụ kéo dài trong xuốt quá trình điều trị,nhưng có những trường hợp tác dụng phụ chỉ kéo dài vài tháng rồi trở lại như bình thường).Lúc này tình cảm nồng ấm của gia đình giúp ích rất nhiều cho Em Bạn. Hãy để Em Bạn hiểu một điều bây giờ vẫn còn trong giai đoạn còn nước còn tát và hy vọng và chờ đợi các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh (hiện có rất nhiều nghiên cứu về các loại thuốc mới) đừng bỏ không uống thuốc và vẫn tiếp tục sử dụng ma tuý để rồi đến lúc mới thấy quan tài rồi rơi lệ thì quá muộn rồi. Giả sử như 5 năm nữa có thuốc chữa hết bệnh mà Em Bạn không chịu tuân thủ theo sự điều trị của Bác sỹ và vẫn sử dụng ma tuý dẫn đến tình trạng mới có 4 năm mà đã kháng tất cả các loại thuốc đang điều trị thì có phải là đáng tiếc quá không. Vài ý kiến nhỏ mong có thể giúp ích được cho Em Bạn và gia đình .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Tự biết chịu trách nhiệm vì hành động của mình, do mnìh chứ đâu có do ai, sự sống của mnìh thi tự mình quyết định... không muốn sốngthi đi đi | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2007(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: duong pho ^ ^
|
cậu nói thế làm tổn thương người quá hơi nặng lời nhưng đúng | chuc moi nguoi luon vui ve, hay vuon len song cho cuoc doi them y nghia nhe cac ban |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heaven đã viết:Tự biết chịu trách nhiệm vì hành động của mình, do mnìh chứ đâu có do ai, sự sống của mnìh thi tự mình quyết định... không muốn sốngthi đi đi Hic, sunnyday chỉ là người thân mừ sao heaven lại nói zị?Câu đó chỉ để nói với cậu em kia thui | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2007(UTC) Bài viết: 70 Đến từ: đầm lầy
|
bé có biết một người gần giống như vậy, chỉ biết tự hủy hoại bản thân, khuyên mãi rồi mà vẫn ko bỏ được MT, nhiều khi nói lảm nhảm những câu chán đời kinh khủng, như con nít mà cứ cố tỏ ra mình già dặn, giống đứa trẻ đi bụi ko dám tin vào bất cứ ai, có chút niềm tin ngớ ngẩn nào rồi thì bám víu gượng giụ lấy nó... nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là gượng giụ, vì ngay chính bản thân cũng ko thật sự muốn bám và cố bám vào nó
| I will not foget U If U not forget me Baby, U're the one I love. Sometime my work made me not think of U. But the night, stay in bed, before close my eyes, I think of U, and hope see U in my dream, Baby |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Những câu nói cũa otto quá ý nghĩa và đúng với tâm trạng nhiều người trong lúc này .. Mong ràng nhưng lời này sẽ chuyển tới em trai cũa sunyday sớm nhất nếu có thể sunyday nên photo những câu nói trên đây về cho đứa em bro đọc .... biết đâu có 1 điều kỳ diệu thì sao .... Điều kỳ diệu đó là gì là em bạn bõ hẵn ma túy và tập trung vào điều trị bệnh tật ngay lúc này tuan thủ quy đinh về bệnh H thx ......... Cố lên nhé sunyday .................. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:Trích dẫn bài viết của heaven đã viết:Tự biết chịu trách nhiệm vì hành động của mình, do mnìh chứ đâu có do ai, sự sống của mnìh thi tự mình quyết định... không muốn sốngthi đi đi Hic, sunnyday chỉ là người thân mừ sao heaven lại nói zị?Câu đó chỉ để nói với cậu em kia thui Thì heaven đang nói với thăngd em cua sunday đó chứ, người ta đang cố giàng giật sự sống còn không được nữa đây nè vậy mà có thằng..huhuhu ngu dốt quá | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2007(UTC) Bài viết: 9
|
May hôm nay mình ko có vào diễn đàn mà thấy sự ủng hộ của mọi người nhiệt tình làm mình rất xúc động, thật sự ra ở hoàn cảnh của mình rất khó. Mình hiện nay ko ở VN, mình lấy chồng đang ở Mỹ, có con nhỏ, đang đi học rồi còn đang mang bầu bé thứ 2 nên ko thể về VN bên cạnh em trai mình được. Mình chỉ có thể gọi điện, trò chuyện trên mạng với em trai , nhưng nó ko tin những gì mình nói. Mình cũng gửi website của diễn đàn, cũng nói cho em mình biết là nó may mắn vì có gia đình đứng bên cạnh ủng hộ, có tiền để mà lo chi phí thuốc men. Bởi có bao nhiêu người mong được như nó thôi mà còn ko được, mọi lời lẽ đều có thể nói rồi. Hôm nay mẹ mới nhắn tin cho mình biết, nó đòi lấy xe về thì nó sẽ tử tế uống thuốc, điều chỉnh lại bản thân, mẹ ko đồng ý thế là buổi chiều nó vác đồ trong nhà đi bán, giống như là một sự thách thức vậy. Thấy mẹ mình nói chắc phải cho nó đi trại cai nghiện, chứ nó ko bỏ được ma tuý thì thuốc vào cũng ko giải quyết mà lại khổ bố mẹ. cách đây 2 hôm chị em mình có nói chuyện, mình cũng có hỏi nó em có muốn sống và tiế p tục làm lại từ đầu ko ? nó nói ai chẳng muốn sống, nhưng bà già thích thi gân thì nó thi gân................. mình ko hiểu là nó nghĩ gì đó là mạng sống của nó hay của bố mẹ mình. Nhà chỉ có 2 chị em thôi, nên ko biết nhờ cậy vào ai để có thể ở bên nó lúc này. Hy vọng nó vào diễn đàn này và đọc mọi lời khuyên của mọi người , sự quan tâm của mọi người với nó. Cám ơn mọi người nhiều, chúc mọi sự tốt đẹp và may mắn tới những ai biết cố gắng vì cuộc sống của mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2007(UTC) Bài viết: 9
|
Những lời nói của Otto mình đã nói cả rồi, gia đình mình cho em 1 tình cảm rất lớn, một sự kiên nhẫn phi thường. Nhưng ko có sự hợp tác của em mình thì làm thế nào đây, nó chỉ làm cho bố mẹ mình bị tổn thương hơn mà thôi. Nếu em mình ko tự đứng dậy và chấp nhận để chiến đấu với bệnh tật thì chắc ko có ai giúp được nữa rồi. Có phải vậy ko ?mình hình như cũng bắt đầu buông xuôi, có có chiều hướng ghét con người em mình ?????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2006(UTC) Bài viết: 12
|
Tôi nghĩ em bạn đã cố quá chấp đấy đã làm thì phải chịu lại còn muốn thế này thế khác, nếu như khuyên mãi không được thì gia đình bạn cứ kệ cậu đấy chứ cố gắng mà chạy theo kiểu công tử bột như vậy có mà phá sản. Tôi nói vậy bạn đừng tự ái nhá, bản thân tôi cung là người có H gia đình tôi co đến 4 người có H, vợ chồng tôi rồi vợ chồng anh chị của chồng tôi. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả chồng tôi và anh chồng tôi khi biết mình nhiễm thì cứ ngày ngày đều sử dụng ma tuý đều như cơm bữa, liều cứ tăng dần cũng chỉ đến một thời điểm nhất định thì sức chẳng còn trong vòng hơn một tháng chồng tôi và anh chồng đều đã chết. Bạn có biết vì sao tôi lại nói vậy không tôi nhớ mãi câu nói của chồng tôi lúc ốm nặng " Em ơi cho anh uống thuốc kháng đi anh sợ chết lắm rồi , cứu anh với" còn anh chồng tôi từ lúc chông tôi mất tinh thần bị sốc sau một tháng cung ốm thì bảo mẹ lúc anh đang nằm bệt giường: " Mẹ ơi con vừa uống thuốc kháng con vừa cai nghiện, khoẻ con ở nhà chăm mẹ con thương mẹ lắm con đã phá của bố mẹ nhiều rồi con cũng sợ chết lắm mẹ phải chữa cho nhé" Anh tôi nói được 2 ngày thì bất tỉnh vì anh tôi bi viêm màng não được mấy ngày thì anh tôi cung ra đi.Tôi viết ra đây hi vong bạn sẽ gửi những lời này tới em bạn, đừng để quá muộn rồi hối hận thì không kịp đâu.Chúc em bạn sẽ vượt qua cú sốc và nhìn lại bản thân mình. Tôi cho bạn địa chỉ của nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội ở đấy có rất nhiều gương em bạn nên hoc hỏi thêm, có HIV vẫn có thể kết hôn như người bình thường mà như tôi cùn vậy từ khi tôi có HIV tôi đã thay đổi cuộc đời, cuộc sống cua rtôi bây giờ chỉ toàn tiếng cười và sự phấn đấu trong tương lai  . Đ/C: số nhà 14 ngõ 118 nguyễn văn cừ- long biên- HN ĐT: 04 8724148 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC) Bài viết: 197
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Người nghiện khi đã đến cơn thì việc gì cũng dám làm, không còn lý trí đâu mà nghĩ đến sự đau khổ các đấng sinh thành đang chịu đựng. Đọc bài của bạn thì thấy em bạn đúng là vô tâm thật.
Theo mình nghĩ thì gia đình bạn nên quyết tâm đưa em trai đi cai nghiện. Với tính cách cố chấp như em bạn và sự rủ rê của bạn bè, nếu để ở nhà chỉ làm khổ người thân mà thôi. Khi cai nghiện xong có thể suy nghĩ của em bạn sẽ khác đi, lúc đó bắt đầu chữa H vẫn còn kịp.
Đọc những lời của bạn Angel thấy ép phê quá. Bạn nên đưa bài viết của bạn Angel cho em bạn đọc | "Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2007(UTC) Bài viết: 9
|
Cám ơn Angle và SG friend nhé, mình và mẹ mình cũng bàn rồi , nếu em trai mình ko tự cai tại nhà ( xích lại ) , nếu còn đi 1 lần nữa thì gia đình sẽ nhờ công an cho đi trại cai nghiện. Chứ đúng là chữa nghiện còn khó hơn là chữa HIV mất, bố mẹ mình chỉ vì thế mà càng ngày càng già yếu đi, chẳng trông được nữa . Nó hứa với mẹ mình là sẽ uống hết chỗ thuốc theo định kỳ, đến ngày khám định kỳ thì mua xe về, mẹ mình nói mua tạm cái xe máy TQ rẻ tiền để đi, nó còn ko chịu. Thế đấy, cuộc đời của nó còn ko bằng 1 cái xe ???? Mình biết đến một lúc nào đó em trai mình cũng giống như ông xã của Angle, cũng sẽ ăn năn hối hận thôi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, con người mà ko trân trọng mạng sống của mình, ko biết nhìn nhận tình cảm của mọi người xung quanh thì khó lắm... Khi nào em mình thay đổi thái độ và biết chấp nhận bệnh tật của mình, mình sẽ báo cho mọi người biết nhé/
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|