  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-01-2007(UTC) Bài viết: 173  Đến từ: ==>>.. Quynh Phu Nha !!!!!E..Nguoi..Nha..Que..Mo`..<<== Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
''-Nguoi Tre Tuoi Thuong Hay Chet Som.. Ke Xau Xa Thi Song Nhan Nhan..-'' :  iep Nay Phai Song Bo Vo..Han Doi. Kiep Sau Phai Mo Thanh Ke Di Tu Trong Chua.:: ***Zai Zai*** |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2007(UTC) Bài viết: 17
|
Có ai biết CTĐY hiện đang ở phương trời nào ko ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-01-2007(UTC) Bài viết: 173  Đến từ: ==>>.. Quynh Phu Nha !!!!!E..Nguoi..Nha..Que..Mo`..<<== Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
CTDY thì pó tay roàj bạn o`.!!??? |
''-Nguoi Tre Tuoi Thuong Hay Chet Som.. Ke Xau Xa Thi Song Nhan Nhan..-'' :  iep Nay Phai Song Bo Vo..Han Doi. Kiep Sau Phai Mo Thanh Ke Di Tu Trong Chua.:: ***Zai Zai*** |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Có gì không nhỉ Ở đây nè......... |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
|
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2006(UTC) Bài viết: 38
|
|
ngày xưa tay trong tay em noí sẽ không đổi thay giờ đam mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chưa biết thế nào tình hình gia đình không ủng hộ nhất là mẹ vợ không cho con gái làm gì hết...Vợ chồng tôi sẽ cố gắng xem thắng nổi mẹ không  .... |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-09-2007(UTC) Bài viết: 20
|
chào congtu_dangyeu ko biet quán của bạn sắp khai truong chua mình cũng ở gò vấp nè, minh sẽ ủng hộ bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2007(UTC) Bài viết: 54
|
tui cũng ở gò vấp nè. mà thôi! lập quán làm gì cho mệt, đi xuống chỗ đường Vũ Tùng chợ bà chiểu đó. chỗ đó nghe nói cũng có một quán cafe và lại là chỗ tham vấn HIV nữa. tiện lợi đôi đường.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Buồn thật,thua rồi. Một suy nghĩ sai lầm đả đổi lại 9 Năm tù,MK xin lỗi các Memb trong DD.
|
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Chào bạn mình thấy đó là một ý tưởng hay và một ý tưởng táo bạo đó bạn ạ. Bạn lên suy nghĩ thật kỹ trước khi mở một quán cafe như thế, vì quán cafe của bạn hoạt động bình thường như bao quán cafe khác thì mình không nói làm gì. Đây quán lại dành cho phần lớn là NCH thì sẽ rất ảnh hưởng tới kinh doanh của bạn. Những người bình thường họ thông cảm thì không nói làm gì chỉ cần nghe thấy có người bị nhiễm H vào quán của bạn là bạn đã khó kinh doanh rồi. Vấn đề ở đây là nơi giao lưu cho NCH và duy trì quán đó chính là vấn đề mà bạn cần suy nghĩ tới. Minh thiết nghĩ bạn lên gặp thành viên có cùng tâm huyết như bạn ở Sài Gòn rồi cùng lập ra bàn tròn để bàn bạc đi tới quyết định cuối cùng thì hay nhất, mình cũng mong bạn thành lập được quán và làm ăn không lỗ vỗn để có một nơi gặp mặt cho NCH ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh khác nói chung. Là nơi tư vấn để cho những người bị nhiễm H hoặc có nguy cơ nhiễm H tìm đến chia sẻ nỗi lòng và sự lo sợ của bạn thân. Mình chỉ có mấy lời như vậy thôi chúc bạn sớm đạt được ước mơ của mình.
|
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Bạn lấy mô hình ở quán caphe của người có H gần Vũ Tùng (Bình Thạnh) và liên kết với họ mở "chi nhánh" ở Gò Vấp thì có lẽ khả quan hơn là bạn làm độc lập.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Hết rồi không còn cái dự định đó nữa!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.