Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 02:18:10(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
&nbsp;Không biết việc mình nói ra trong này có đúng không?Nhưng mình thấy khó chịu ấm ức mấy bữa nay rùi...Khó quá.<br />&nbsp;Chả qua là như thế này.Như mình có post mấy bài nói là mình đang làm ở SJ Việt Nam,đúng là mình đang làm ở đó,rất ngon lành,tuy không lương,nhưng mình rất vui...Nhưng mình thấy bực là mấy bữa nay mình phát hiện ra các anh chị trong ban lãnh đạo của tổ chức ăn khống các nguồn tài trợ từ nước ngoài,của các tình nguyện viên...một cách quá lộ liễu.Mình đã cố làm ngơ,nhưng không thể được.Mình còn bị mang tiếng là ăn cắp tiền của tổ chức,mặc dù mình đã phải bỏ ra bao nhiu cho cái dự án của mình.MÌnh chịu trách nhiệm trông nom,dạy dỗ các em bên Làng Chài-Bãi giữa Sông Hồng,cùng với việc phân công các tình nguyện viên nước ngoài khi đến làm việc.Mỗi lần đi chợ mua thức ăn,hay mua gì đó,mình đều phải ký hoá đơn,và phải bù tiền vào đó không ít.Ví như mấy bữa nay,mọi người thử tính xem,<br />&nbsp;-20 trẻ em,4 tình nguyện viên nước ngoài,2-3 tình nguyện viên việt nam<br />&nbsp;-80-90.000 VNĐ cho một ngày ăn (không kể nhiều hay ít trẻ con và tình nguyện viên)<br />&nbsp;Mọi người thử tính xem,với 80-90.000 đồng trong một ngày với số người bình quân ra là gần 30 chục người thì liệu có đủ ăn hay không?Mình đã phải bù tiền túi ra mua thêm.Vậy mà khi đem phiếu chi về thì nhận được câu là với lũ trẻ là 5000 đồng/ngày là quá nhiều.Tình nguyện viên nước ngoài phải đợi trẻ em ăn xong,còn thừa bao nhiêu thì mới được ăn.Còn tình nguyện viên việt nam thì phải nộp tiền mỗi khi đến làm việc và nghỉ trưa tại chỗ làm.Việc mình bù tiền vào là lỗi của mình.Mình thấy bực nhưng không thể làm gì,vì các chị bảo đó là quy định từ trước tới nay của SJ...Cho đến hôm qua,chị thư ký toàn quyền của SJ ở Việt Nam đến trụ sở dự án của bọn mình nói là với số tiền 90.000/ngày là quá nhiều cho từng người ấy ăn trong một ngày.Và việc đưa như thế là lãng phí.Chị ấy không nói thẳng là mình ăn cắp,nhưng ẩn ý,chính việc đó làm mình khó chịu...Trong khi mỗi lần đi chơi,hội họp hiữa các tình nguyện viên nước ngoài thì chị tiêu thả phanh không tiếc tay.Như đợt Cam vừa rồi,chị đã rủ tất cả tình nguyện viên việt-nước ngoài đi ăn uống và hát karaoke cả đêm hết hơn triệu mà chị không thấy xót...vậy mà khi chi tiền ăn uống cho bọn trẻ thì chị tiếc như đứt ruột ấy...Mình thấy kỳ thế nào ấy.Hơn nữa,chị còn ăn khống của dự án rất nhìu....Mình không biết có nên làm nữa hay không.vì mang tiếng quá...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline theguide  
#2 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 04:13:53(UTC)
Theguide

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2007(UTC)
Bài viết: 10

làm từ thiện thì không nên tính toán, còn cái việc kia thì ban nên thông báo cho người có trách nhiệm, hay là  trao đổi thẳng với chị ta, nếu ko được thì nghỉ vẫn chưa muộn.
Bạn còn nuối tiếc gì, nếu mai ban chết.Làm nó ngay đi nhé.
Offline trucbach  
#3 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 05:57:09(UTC)
trucbach

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC)
Bài viết: 110
Đến từ: cong nhan vien chuc

dung' la bat cong wa' funk nhung xa~ hoi la dzay ma` o dau cung co nguoi the nay nguoi the' kia , minh van tin rang tran ly' va su cong bang moi thuc' sư ton tai vinh cuu ,
CAI' JI HOP LY THI TON TAI , va CAI JI TON TAI VI NO HOP LY'
vui len ban cuoi len cai coi

tb
Offline lotusbloom  
#4 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 06:22:58(UTC)
lotusbloom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2007(UTC)
Bài viết: 70
Đến từ: đầm lầy

Đám trẻ đó cần anh và những người như anh. Dù bực tức mấy thì xin anh cố ở lại với chúng. Nếu ko có những người như anh thì bọn trẻ chết đói quá >< dù phải bỏ tiền mà còn mang danh xấu thì thật là... nhưng anh đã làm những gì, tụi nhỏ và những người cùng hợp tác đều biết rõ, ko sợ vài câu vớ vẩn của những người như bà chị đó. Hãy cứ sống và cống hiến hết mình vì lý tưởng
I will not foget U If U not forget me Baby, U're the one I love. Sometime my work made me not think of U. But the night, stay in bed, before close my eyes, I think of U, and hope see U in my dream, Baby
Offline SUCSONG@  
#5 Đã gửi : 31/03/2007 lúc 06:25:57(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Ở đâu cũng có những con người như vậy. Đôi khi phần con nhiều hơn phàn người bạn ạ. Quan trọng là chúng ta có sống hết mình vì mục đích của chúng ta hay không. Điều gì đến sẽ đến. Hãy tin tưởng vào công lý rùi sự thật sẽ phải là sự thật.

Offline heaven  
#6 Đã gửi : 02/04/2007 lúc 02:46:09(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Thế mới gọi là xã hội, không gì là hoàn hảo.
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline saigonfriend  
#7 Đã gửi : 02/04/2007 lúc 05:46:44(UTC)
saigonfriend

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 197

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng thấy buồn khi biết được ở những dự án nhân đạo cũng xảy ra ăn chặn, bớt xén.

Mình thật cũng chẳng biết nói gì hơn khi biết rằng bạn đang làm một việc rất nhân đạo, hoàn toàn không vụ lợi, thậm chí còn bỏ tiền túi của mình ra nhưng lại bị chính những kẻ bòn rút công quỹ nói gần nói xa. Các em nhỏ cần bạn nhưng nếu bạn tiếp tục làm ở đó thì bị mang tiếng.

Xin chia sẽ tâm sự cùng bạn. Mong bạn luôn làm những việc tốt và đừng bao giờ trở thành những người như mụ thư ký kể trên, đừng bao giờ.
"Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã"
Offline hongnguyen  
#8 Đã gửi : 02/04/2007 lúc 10:19:27(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
funk à! chị ốm mấy ngày nên không đọc được những tâm sự này của em. có một sự thật là trong tất cả những dự án dành cho những người khó khăn mà có sự tham gia của người không khó khăn thì kết quả chính là như em đã thấy. chị cũng trải nghiệm điều đó nhiều rồi. ví dụ như một ông giám đốc dự án phòng chống AIDS thì tham nhũng 300 000 000 vnd từdự án. bảo sao mà không phòng chống được.híc, chúng ta chỉ là những cái khăn khi họ rét lám thì quàng còn không thì cứ nằm im một chỗ.ngay như lớp học dành cho trẻ em có HIV của hội CTD mà còn phải đi thuê trẻ em trên 02 với giá 500 000/ con trong ngày có đoàn thanh kiểm tra thì chuyện của mình có gì mà phải lăn tăn. nghỉ thôi em.hãy giúp các em ấy bằng cách khác.đừng để mình bị lợi dụng.
Offline funk  
#9 Đã gửi : 04/04/2007 lúc 02:23:54(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Chán thật đấy.bây giờ thực sự thì chả biết nên làm gì nữa...Nếu mấy hôm nữa cứ trời rét như thế này thì không biết các em ấy ra sao nhỉ?Các em đi ăn xin ở cacchúa,chiền,miếu...các chợ...Và rồi đi nhật rác nữa..Cứ mỗi tối chợ đêm Đồng Xuân,mình không nợ đi vào đó,bởi biết thế nào cũng "tóm" được một vài em nhỏ đang ngồi chìa mũ ra xin từng đồng một...Nhìn các emmamình không nỡ lòng nào...Ah!hôm chủ nhật vừa rôi,sinh nhật mình,không hiểu có phải các emlấy tiền dành dụm lúc đi làm hay xin bố mẹ?Các em mua quà tặng mình...Mình không muốn nhận,vì biết tiền các em mua quà tặng mình là do các em đi làm mà có...Mình không muốn nhận...Các em nói là cảm ơnmình vì mình đã chăm sóc các em...Mình thấy vui lắm.Và thâyxâu1 hổ nữa.Mình không xứng đáng vời tình cảm của  các em.Buồn ơi là buồn...Xã hội quá phũ phàng.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline heaven  
#10 Đã gửi : 05/04/2007 lúc 04:25:25(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Đừng giận bản thân mình khi mnìh đã cố gắng hết sức, Một cánh én không thể làm lên nổi mùa xuân mà. Àh mà Chúc mừng SN funk nha. thế mà không thông báo gì cả.  Để hnào lên HN thì tặng wà sau vậy nha..
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline funk  
#11 Đã gửi : 05/04/2007 lúc 05:20:07(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Cám ơn heaven ha.Mình tahy61 vui lắm đó...Thanks

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.