  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
PASCAL nói về Phụ nữ và Tình yêu
Nguyên nhân chính của ái tình là một cái gì mà suốt đời tôi không bao giờ hiểu được. Những hậu quả của nó thì không sao tưởng tượng nổi. Cái bao la mà tôi không hiểu được không có là bao nhưng nó làm chuyển động toàn thể thế giới. Nếu cái mũi của nữ hoàng CLEOPATRE ngắn hơn tí nữa thì tôi tin là cục diện thế giới sẽ thay đổi.
PASCAL.
Đàn bà khi có người săn đón thường hay chống đối. Không có người theo đuổi thì lại cho mình là xấu số vô duyên. Chỉ có trời mới hiểu nổi đàn bà.
PASCAL.
Câu chuyện đầu môi người ta thường hay lo sợ là Đau khổ. Nhưng, Tình yêu là mầm mống gây đau khổ nhưng ai cũng thích bước vào.
PASCAL.
Cất một ngôi nhà người thợ tính toán từng ly từng tí để khỏi nhầm, nhưng khi yêu nhau tính nhiều hơn song vẫn nhầm lẫn.
PASCAL.
Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
PASCAL Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 05:56:22(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.