Trích dẫn bài viết của mandy đã viết:Mandy nghĩ ai cũng có quá khứ. Ví dụ thế này nhá, vị trưởng nhóm tự lực mà mình biết, trc khi dính tới ma tuý và phải vô tù, cũng là một người bình thường, ko ma tuý, ko mại dâm, nhưng sau đó vị ấy dính tới ma tuý, có lôi kéo nhiều người cùng dùng, rồi bị bắt, và kết quả là ngày hôm nay vị ấy đã là người mà nhiều người trong chúng ta kính nể và khâm phục.
Mandy cho rằng một hành động xảy ra trong hiện tại, nhưng không thể lấy kết quả của nó để nhận định cho cả cuộc đời vì thế chúgn ta hãy nhìn nhận vấn đề ở mức độ thông báo, không nên nhìn nhận và nhận định nó như một lời khai tử để rồi cả cuộc đời họ không có lối thoát vì lời khai tử đó, không có gì đáng xấu hổ ở đây cả . Mandy luôn muốn nhìn đời bao dung hơn từ khi mandy làm lại được cuộc đời nhờ cái nhìn bao dung của những người xung quanh mandy.
bầu ơi thưong lấy bí cùng. tuy rằng khác giống nhưng chung một giàng.Tôi cũng không thích bôi nhọ hay cố tình đưa ngưòi ta vào một lời như bạn nói là khai tử, lòng
mandy khoan dung bao la như biển thái bình thì điều đó rất tốt cho tất cả những ai từng lầm lỗi với
mandy.vì đã đựoc
mandy khoan dung độ lưọng bỏ qua.
tôi đồng ý với lời
mandy nói.
Hiện nay có rất nhiều thành viên, rất nhiều ngưòi xưa kia từng lầm lỡ, từng một thời là đại ca, một thời lăn lộn sống trong giang hồ, từng làm rất nhiều việc xấu xa nhất, nhưng đó là chuyện quá khứ, và giờ đây trứoc mặt tôi những ngưòi đó thật đáng quý, thật đáng khâm phục, phải nói rằng tôi yêu quý và mến họ còn hơn bản thân tôi,ai cũng có lỗi lầm, ai cũng từng một thời bị lên án, cũng có nhiều ngưòi từng bị lên báo chí và truyền hình, thế nhưng giờ đây, họ lại là những ngưòi đã cố gắng vựot qua bao nhiêu thử thách, và trỡ thành những ngưòi giúp đỡ cho cộng đồng,là những ngưồi tuyên truyền tốt, lại còn là những nhóm đắc lực nhất trên các tỉnh thành, tôi đã từng gặp rất nhiều anh nhiều chị đã phải khiến tôi rất cảm phục đến nỗi tôi không còn lời nào có thể biểu hiện đựoc cảm xúc của mình, khi thấy đựoc những hành động của các anh chị đó, giờ lại là những ngưòi giúp đỡ tích cực nhất mà những ngưòi bỏ tiền ra giúp đỡ còn chưa chắc gì làm đựoc như những anh chị đó.
việc tôi thông báo
congtu_dangyeu259 như
mandy nói chẳng khác nào treo án tử hình cho
congtu_dangyeu259 vậy có nghĩa là tôi đã làm sai chăng??
tôi công nhận từ ngày tham gia diễn đàn đến nay
congtu_dangyeu259 là một thành viên tích cực tham gia viết bài rất nhiều.
lòng khoan dung và độ lưong ích kỷ hay gì đó thì ai cũng có, nhưng nếu sự việc không tái diễn thì ngày hôm nay tôi cũng không cần phải viết bài lên đây để nói lên sự việc làm gì.
tôi không biết
mandy đã từng tham gia diễn đàn từ lúc nào?
và cũng không biết
mandy đã từng theo dõi từng bài viết hằng ngày hằng giờ như thế nào?
và
mandy cũng đã hiểu
congtu_dangyeu259 như thế nào??
tôi viết bài trong này không có ý chỉ trích hay kỳ thị một ai cả.
nhưng vì từ ngày tôi đã tham gia diễn đàn này đến nay, tôi đã phải chứng kiến và đau lòng khi phải nhìn thấy 2 gia đình Mẹ già yếu nhìn cảnh con mình phải vào tù.
từ ngày
congtu_dangyeu259 lên SG chưa đầy 1 tháng một cô gái vừa tròn 20 tuổi phải vào tù cải tạo vì tái nghiện và tội đánh cấp tiền "bị ép ghi giấy nợ" bỏ lại con thơ và Mẹ già yếu.
khi đó bài viết tất cả đã bị xoá và
congtu_dangyeu259 đã lại càng đựoc yêu quý vì đã giúp đỡ "phải chăng tôi đã nói xấu cho ngưòi tốt chăng"???
đến nay sư việc lại tái diễn lại thêm một gia đình Mẹ già đau bệnh phải đi thăm con trong nhà tù xa vời vợi,
chỉ có những ngưòi đã từng chứng kiến sự việc khi đó mới thấu hiểu đựoc mà thôi.
Bài viết tôi có bị xoá, thì tôi cũng không dám trách hay gì cả, có buồn thì cũng đâu làm gì ai .
và thiết nghĩ tôi viết bài lên đây có lợi ích gì cho tôi chăng??
chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy những thành viên mà từng là chung một mái nhà, khi đựoc quen biết nơi này, những ngưòi thân thưong tôi quý mến từng ngưòi một bị hại như thế, từng gia đình lại có cảnh ngưòi già hay trẻ con bị mồ côi, buồn bã nhìn ngưòi thân trong gia đình mình đã cố gắng cải thiện cuộc sống, giờ lại phải đi thăm tù mà đằm đìa nứoc mắt.
nếu như lần trứoc
congtu_dangyeu259 thật sự có lòng tốt giúp đỡ mọi ngưòi thì đến nay tôi cũng đâu cần phải đưa cái thông tin không đáng phải đưa lên để mọi ngưòi cảnh giác như thế này.
Bài viết tôi đưa lên có ảnh hưỏng thiệt hại đến diễn đàn chăng?
hay có lợi ích gì cho tôi chăng?
admin hay Mod đã xoá bài tôi thì hãy nhìn lại cái lưong tâm khi mà có nhìn thấy đựoc gia đình ngưòi bị hại thế nào không?
nếu một ngày nào đó
congtu_dangyeu259 có tiền để có thể ép tội cho ngưòi bị oan phải gánh vác hết mọi tội lỗi, và khi đựoc ra tù ngưòi kế tiếp lại là ai trong diễn đàn này??
Đánh kẻ bỏ đi
chứ không ai đánh ngưòi quay về.
khi biết lầm lỗi mà sửa chữa thì có ai lại trách mắng?
nhưng từ ngày
congtu_dangyeu259 vào SG đến nay có bao lâu? mà đã có 2 ngưòi từng tham gia trong diễn đàn này phải vào ngồi tù.
tôi là ngưòi đã đưa thông tin này lên diễn đàn, vậy tôi đựoc hưõng lợi ích gì cho riêng tôi??
Nếu như các Mod và admin nào lại tiếp tục xoá những bài này. chẳng khác nào đã vô tình tiếp tay cho những kẻ lừa đảo như thế tiếp tục gây án và tiếp tục hại những ngưòi đang cố gắng cải thiện đời sống cho bản thân và cả gia đình.
tôi luôn trông mong diễn đàn này luôn là một nơi giúp đỡ những ngưòi vô tình mắc phải HIV không phân biệt đối xử để đựoc cải thiện cho cuộc sống tốt hơn đựoc trở lại thành những ngưòi giúp đỡ cho xã hội.
chứ không phải giúp cho những kẻ giả danh cố tình tìm cách thâm nhập vào đây để lạm dụng những ngưòi từng lầm lỗi trở lại con đưòng cũ.
tôi rất cảm ơn diễn đàn này và những thành viên trong này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
ứoc gì mandy là ngưòi hiểu biết chuyện từ đầu sự việc đến nay.
thì có thể mandy cũng không nói những lời như trên.
rất xin lỗi vì lời nói tôi hơi gay gắt, nhưng không thể nào chịu đựng đựoc cảnh đứng nhìn gia đình ngưòi bị hại, phải chịu cảnh đau thưong như thế, tôi cũng ứoc gì congtu_dangyeu259 thật sự là một người tốt, thì đến ngày hôm nay tôi đâu cần phải chứng kiến những sự việc trên.