  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nếu trong tình yêu các bạn đều có những cách làm khác nhau để chứng tỏ tình yêu của mình đối với người ấy, thế cách làm của các bạn là gì. Có thể chia sẻ ùng với mọi người được ko? Nhất là mình đang rất cần đây. Cảm ơn mọi người.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Yêu là làm những điều bạn không bao giờ làm với ai khác. Hi Hi.....Yêu là dại khờ, mà đã khờ thì chỉ ra eo ôi ! chắc bà con cười quá! | KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hơ, nói vậy chứ nhỡ yêu nhiều người thì sao hả anh Long hehe... Nhưng câu nì mà hỏi dien thì đúng bó tay thiệt, dien vốn khô khan, vô cảm và cứng nhắc, thật không biết sau này nếu có yêu ai thì dien sẽ làm gì đây...Thấy mấy con bạn của dien yêu ngộ lắm, sinh nhật người yêu nó cả tháng nữa mới tới mà nó đã chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ, làm thiếp tặng người iu nè, làm hoa hồng giấy nữa nhìn tỉ mẩn muốn ghê luôn. Cả ngày nó ngồi lì ở nhà để lo làm mấy thứ đó, rủ đi chơi nhất quyết không đi...hơ hơ...dien cho luôn một câu "Nếu lỡ sau này em có người yêu mà đến sinh nhật, em đưa tiền thích mua gì thì mua, đỡ mất công ngồi nghĩ ngợi coi thích cái gì mệt..." hehehe...không hiểu sau này mình có kinh khủng vậy không nhỉ...lo lắng wá... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Heo yêu thật đơn giản, làm tất cả những gì mình có thể làm chi người mình yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, chúc heo sớm có một nửa của mình, rồi heo sẽ tìm thấy một người thật hợp với mình và cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm cho heo...lại giống ta đi tìm một mảnh của ta...hi` | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2004(UTC) Bài viết: 14
|
Nhóc mong mình sẽ gặp mối tình sét đánh, một tình yêu không tìm mà tự đến. Nhưng mà khi có được rồi nhóc sẽ không để nó ra đi, trừ khi nhóc hết iu người ấy.hì
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Nhóc ơi như người ta thường nói tình yêu đến nhanh quá thì cũng sẽ sớm tàn, nhóc muốn vậy sao? Yêu thì không thể nói là yêu nhiều người được, có lẽ đó chỉ là những cái na ná như tình yêu mà thôi, tình yêu mà không tìm thì không thể nào tự đến được đâu nhóc. Trong tình ái, tình yêu là người trốn, chúng ta mới chính là người đi tìm nó, nếu cứ ngồi hoài thì..... e rằng nhóc của anh ế mất thôi, nhóc nhỉ (nunanino  ) | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2004(UTC) Bài viết: 14
|
Anh If ơi, nunanino là kí gì vậy, nhóc hỏng hiểu? Nhưng mà nhóc xem phim Hàn Quốc, thấy mấy anh chị yêu nhau toàn là từ cái nhìn đầu tiên, nhóc khoái nhất cảnh quay chậm lúc ấy. Và những người yêu đó bao giờ cũng đều đến được với nhau dù vấp phải bao khó khăn trở ngại. Cho nên nhóc mới ước mình cũng có được một mối tình như thế. Nhóc chúc anh If thật vui ngày hôm nay nhe, những ngày khác anh cũng thật vui nhe. hì, nghe anh If gọi nhóc là nhóc, nhóc khoái lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Hic hic nhóc ơi, nhóc có biết rằng phim luôn chỉ là phim không? Những gì trên phim ngoài việc thể hiện một phần của cuộc sống thì cũng cần phải có một phần hư cấu nữa mới thu hút được khán giả chứ?? Đúng không nhóc. Mình xem phim thì học những cái hay nhưng đừng nên sống lãng mạn quá ( ví dụ như anh đây) sẽ rất khó sống đấy nhóc à. Hic hic anh nhớ nhóc của anh ghê nha ;) | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
yêu, yêu là chêt trong lòng một nữa vi người đó, vì người đó... mà anh làm tất cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Yêu! Khổ quá, làm mọi cách nhưng ko được gì cả, thất vọng tràn trề.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Yêu không phải là làm gì hay làm thế nào, mà bạn hãy lắng nghe con tim mình mách bảo bạn điều gì. Trong tình yêu không có chỗ cho những suy tính, đắn đo, phải làm thế này làm thế kia. Yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Yêu đừng hi vọng nhiều quá, nếu không sẽ thất vọng não nề đó. Cánh thật.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hì, heo ơi, hi vọng nhiều cũng đâu có sao, thất vọng vài lần cũng đâu là vấn đề nhỉ ? Khi yêu dien nghĩ người ta thường hi vọng rất nhiều, nếu có phải thất vọng cũng là điều không thể tránh khỏi, tình yêu mấy khi được như ý đâu nhỉ ? Có một anh bạn của dien cũng có lần nói về vấn đề, điều dien nghe được là khi yêu chúng ta sẽ tự biết phải làm gì, kiểu như lúc đó có ai đó chỉ đường dẫn lối cho vậy hehhe nghe như ma làm ý nhỉ. | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhưng hi vọng nhiều, cho nhiều lắm, nhưng chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ, một thái độ mình không mong đợi thì làm sao mà không thất vọng cho đưỡc hả dien, buồn lắm ! Yêu, heo làm tất cả vì tình yêu. Nhưng khi nó đã làm cho heo một vết đau thì ko bao giờ heo lặp lại.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Một tình yêu tuyệt vời không đến từ những cái ôm, hay những nụ hôn nồng cháy; một tình yêu đúng nghĩa sẽ khiến cho hai người luôn cảm nhận họ đang có những nguồn sinh lực mới, giúp họ có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, nâng đỡ tinh thần họ ngày một mạnh mẽ hơn. Một tình yêu đúng nghĩa không nằm ở những lời nói hoa mỹ dành cho nhau (mặc dù điều này cũng cần thiết), mà nằm ở việc con tim của hai người có thật sự cùng chung nhịp đập hay chưa?!
| Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
"Nhưng hi vọng nhiều, cho nhiều lắm, nhưng chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ, một thái độ mình không mong đợi thì làm sao mà không thất vọng cho đưỡc "
Trời ơi...không ngờ heo kém vậy...hahhaha...thảo nào mà nghe nói giờ vẫn chưa có ai yêu ( còn nghe giọng vậy chắc chắn iu nhìu lắm rồi hehe ) Nghe như vậy có nghĩa là chắc những việc heo làm chưa đủ độ để nhận được một cái nhìn không thờ ơ, một thái độ mong đợi ... kiên nhẫn lên heo ơi . Hehe trong cả rừng cây, chắc chắn không phải cây nào cũng gỗ lim đâu hehe, thể nào mà chẳng có cây xà cừ hi` | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mãi tìm cho mình một tình yêu, tìm nơi đâu, tìm hàoi không thể có một ai lắp được chỗ trống torng tôi, yêu em tôi yêu với tất cả, tôi làm tất cả vì em. Đến nay, em là của ai, tôi vẫn âm thầm thoe dõi bước em đi, khi em cần tôi đều có mặt. Đó là niềm an ủi còn lại trong tôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Mình có cảm giác trên diễn đàn của chúng ta toàn là nhưng người đa tình, đa tình nhưng đều bị tấht tình. Chắc phải thành lập hội những người độc thân thôi. Đúng không mọi người, đúng vỗ tay nhé !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2005(UTC) Bài viết: 40
|
Với tôi yêu là phải....dọn nhà cùng nàng. Chưa có cưới xin gì cả mà từ ngày ti vi chiếu phim Ngôi nhà hạnh phúc, hai lần 1 tuần , nàng cũng thân trinh đến cái tổ của tôi để...ngồi chỉ tay năm ngón bắt tôi dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ. Sự tình là như thế này: ti vi chiếu được 1 tập của cái phim gì đó, thấy hay quá nàng zinh cả bộ dvd bắt tôi ngồi từ sáng tới tối coi cùng nàng. Xem gì chẳng hiểu hết trơn vì là nàng mua đúng bộ phụ đề tiếng anh. Vừa xem vừa đỏ mắt vì dòm cái phụ đề đó, nước mắt dàn dụa, quay sang nàng....cũng nước mắt dàn dụa. Mừng chết được kêu nàng cho nghỉ giải lao thì nàng kêu đang thương vậy sao bỏ được...rồi ngồi nức nở tiếp. Tôi cũng nức nở tiếp. Coi hết nàng phán từ giờ 2 lần một tuần chúng mình cùng nhau dọn nhà để vun đắp tình cảm "giống trong phim". Yêu của tôi với nàng là thế đấy. 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|