Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
xin các bạn chia sẻ với tôi(đọc bài HIV cấp của anh Huy_skidrow sợ quá,die 99% rồi)
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2007(UTC) Bài viết: 26
|
<p>Trước đây do thiếu hiểu biết nên tôi thường quan hệ với GMD bao nhiêu lần tôi cũng kô nhớ hết(có sử dụng bao cao su) và cũng một vài lần đi oral sex.Sau hành vi cuối cùng khoảng 2,5 tháng tôi đi xét nghiệm ở BV Đống Đa thì âm tính.Tôi tự hứa là sẽ sống tốt nhưng mà cách đây hơn 2 tháng tôi uống rượu say và đi matxa,ko làm chủ được bản thân tôi đã để cô ta oral sex 2 lần mỗi lần khoảng vài giây.sau đó cô ta dùng tay do say quá nên tôi ko ra được và dương vật của tôi bị tấy đỏ lên tôi cũng ko biết có xước ko.Sau đó đúng 22 ngày sau tôi bị sốt.Tôi không biết sốt do nguyên nhân cảm lạnh hay la HIV cấp vì hôm 5 tết tôi có về quê đứa bạn chơi, lúc ở HN trời ấm nên tôi chỉ mặc áo phông,về đến quê thằng bạn thì trời mưa và lạnh hơn.Sau đó tôi cùng thằng bạn tôi phóng xe máy xuông nhà một thằng khác cách đấy khoảng 40km,khi đến nhà thằng kia thi người tôi ướt hết vì ko có quần áo thay nên tôi mặc quần áo ẩm đấy đắp chăn đi ngủ,khoảng 2 tiếng sau tôi dậy và bọn tôi uống rượu.Đến khi say thì chúng tôi lại kéo nhau xuống thị trấn cách đó 5km uống bia(it thôi)sau đó tôi cả thằng bạn tôi về lúc đó là 10h đêm nên trời có vẻ lạnh.Khi tôi về đến gần nhà thằng bạn hồi sáng thì thấy lạnh nên bọn tôi tạt vào hàng xông hơi ở khach sạn và xông hơi lành mạnh và đấm bóp.Sau đó chúng tôi về ngủ.Lúc đó tôi vẫn còn say uống nước cả đêm và thường xuyên đi tiểu ngoài trời.Sáng dậy tôi thấy đầu đau,mình mẩy đau,người gai gai sốt nên tôi đã về HN ngay.lúc về đến HN là 1h chiều ,tôi có kẹp nhiệt độ thi vào khoảng 37độ 8 đến khoảng 4h chiều hết sốt và tôi uống 1 viên thuốc cảm thi hết đau người và đau đầu.Hôm sau thì khoẻ hẳn nên tôi vẫn đi chơi và cổ họng hơi dát(nuốt nước bọt đau)được 3 ngày kho chịu quá nên tôi uống 1 viên kháng sinh thi khỏi .Từ đay dến h tôi rat lo lang,mong cac bac tu vấn.<br />Tôi cũng đã đọc các bài viết về oralsex các bạn bảo chưa có trường hợp cụ thể nào nhưng tôi đọc trên thebody.com thấy bảo low risk! nên vẫn sợ</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2006(UTC) Bài viết: 192
|
Không vấn đề gì cả bạn thân mến. Tập trung việc khác tránh các tệ nạn mà thôi! Không nên quá sa đà vào các luồng thông tin trái chiều dẫn đến stress.! Từ hành vi cuối cùng, làm 1 cái test nhanh 3 tháng như KIỂM TRA sức khỏe mà thôi! Ai cũng có lúc sai lầm, cái chính là sau đó phạm sai lầm tiếp hay là tránh được điều đó mà thôi! Chúc mạnh khỏe!
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
xin các bạn chia sẻ với tôi(đọc bài HIV cấp của anh Huy_skidrow sợ quá,die 99% rồi)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.