Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Lời của gió..! (gửi hết vô đây luôn...cho bố, cho mẹ, cho người iu...cho bất cứ ai)
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Sài gòn mùa này không mưa nhỉ ? Hôm nay trời Hà nội mưa bay, có cả sương nữa...Nếu bầu trời Hn là trời Hcm ...và ngược lại, chỉ trong khoảnh khắc thôi...có phải là cùng nhìn thấy không ? |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Sài gòn mùa này...nắng nóng và khó chịu, khó chịu cực kì.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Trời Hà Nội mấy hôm nay âm u lắm, đến bao giờ bầu trời mới có nắng và xanh trong anh nhỉ ? Em sẽ đợi và cười cùng với nắng ...! |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Hà Nội bắt đầu nắng rồi...từ hôm nay em sẽ cười cùng với nắng anh à. Một con người có nhiều mặt có phải là nhược điểm ko anh ? |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2005(UTC) Bài viết: 5
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Trùi, chẳng hiểu gì cả???? Giải thích hộ tôi với. Nhớ em quá!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Uhm...mấy ngày này căng thẳng và mệt mỏi hay sao mà cứ đặt lưng xuống ngủ là em lại mơ...những giấc mơ hạnh phúc, hiếm hoi lắm mới có những giấc mơ như vậy, để được có cái cảm giác của một đứa con...không nhớ rõ nữa...Cứ để cuộc sống thực mệt mỏi và căng thẳng, để đổi lại những giờ ngắn ngủi hạnh phúc trong giấc mơ...thế cũng là hạnh phúc phải không...? |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
hạnh phúc đôi khi chính là những điều nỏ nhặt mìnhc ó được đó em, đặt lưg xuống ngủ liền đó là hạnh phúc của riêng em đó. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2005(UTC) Bài viết: 63
|
Lại là những giấc mơ. Nhưng đó là một giấc mơ đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Cảm giác hạnh phúc, vui sướng của một đứa trẻ khi nhận được một món quà từ người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời...hi` để rồi khấp khởi, hồi hộp chờ đợi món quà đã hẹn của ngày xưa. Nhưng chỉ có trong giấc mơ mới thấy lại được, cảm giác lại được...thế đã là quá đủ rồi, chỉ cần vậy thôi !  |
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
anh nhớ em Em đâu rồi  Nhớ  Hôn một cái nha  hì hì  |
…Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
Anh sẽ đứng trên đỉnh vinh quang!

|
…Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Lời của gió..! (gửi hết vô đây luôn...cho bố, cho mẹ, cho người iu...cho bất cứ ai)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.