Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toc2ngoe_113  
#1 Đã gửi : 25/04/2007 lúc 05:45:40(UTC)
toc2ngoe_113

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Quảng Ninh

Bạn có nghĩ là thời nay chữ trinh tiết còn quan trọng ko? Bạn có đúng ko khi ko chiều anh ấy khi anh anh ấy đỏi hỏi?<br />
Minaco_Aino
Quảng cáo
Offline tsunami2604  
#2 Đã gửi : 26/04/2007 lúc 03:22:35(UTC)
tsunami2604

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC)
Bài viết: 351

Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
-Theo Tsunami trinh tiết không quan trọng, quan trọng bạn gái của mình có lối sống như thế nào sau này( lúc cưới về thì con trinh nhưng sau một thời gian lại tùm lum, căm sừng vào đầu Tsunami, không biết chăm lo cho gia đình thì còn trinh để làm gì?! có gì hay ho chứ?!).

-Lúc nào cần dừng lại thì dừng không nên dễ dãi ( tất nhiên rất khó) nhưng nếu làm được bạn trai sẽ rất tôn trọng bạn đó.

 không có chuyên nghiệp tám chút thôi.
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Offline xanhauthatsao  
#3 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 12:27:27(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tôi cũng nghĩ như tsunami quan trọng nhất là phải hiểu dược về nhau .Nhưng (gặp thàng sở khanh thì coi chừng dó nghe )không lại bảo anh em trên diễn dàn vẽ dường cho hươu chạy thì tội lắm kàkà .mong bạn luôn vui vẻ
________________ 
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline SDM193  
#4 Đã gửi : 21/07/2007 lúc 12:48:41(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Trinh tiết đâu có quan trọng. Không quan trọng không có nghĩa là có thể cho bứa bãi. Nên suy nghĩ trước khi cho nó đi.
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline ta_dark86  
#5 Đã gửi : 18/08/2007 lúc 09:29:36(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

hay suy nghi ky truoc khi wuyet dinh the thoi.h trinh tiet la cai fu du thoi ban ah
Offline namren  
#6 Đã gửi : 14/10/2007 lúc 12:30:34(UTC)
namren

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2007(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: khắp nơi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

quả thật, Theo Namren nghĩ, cái chữ tyrinh tiết chỉ quan trọng khi mình hiểu nhau, nếu mất đi cái đó là mất đi tình yêu thì còn gì là tình yêu cao quý, sang trọng . đâu phải nó mất đi là do " gần gũi" , nhiều lý do khi cô dâu về nhà mà cũng không còn . Khi wen honey của Namren thì cô ấy cũng không còn nhưng Namren biết , vì vùng nông thôn học sinh phải dạp xe wa những cái " hố bom" , mà cấu tạo của cái yên xe lại quá " cứng" . Lời biện minh của nàng tuy nó không logic nhưng giữa chúng tôi là tình yêu đẹp !!!!

Tuy tôi chết nhưng hồn tôi vẫn mãi bên EM !!
Offline dvs  
#7 Đã gửi : 24/10/2007 lúc 07:29:08(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Đúng là thời nay chữ trinh tiết không còn được đặt lên bàn cân như trước nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn sẽ sống buông thả, nếu bạn buông thả quá thì sẽ có nhiều hậu quả xấu mà người chịu thiệt thòi nhất là người con gái đó bạn, khi đêm tân hôn mà biết nàng không cong trinh tiết thì chàng trai sẽ buồn một chút và suốt đời tình cảm đó sẽ không còn nguyên vẹn như lúc yêu chàng vẫn, nếu bạn giữ được thì đó là đêm thiêng liêng nhất của cả 2 người và tình yêu sẽ được bồi đắp trong suốt cả cuộc đời. Nếu bạn để nó mất đi một cách tự do thì khi lấy được cái đó của bạn thì người đàn ông sẽ không còn tôn trọng bạn nữa vì bạn không còn gì để anh ấy trinh phục bạn cả và sẽ dần dần cảm thấy chán muốn đến với người khác hơn là ở lại với bãi chiến trường đã bị thiêu chụi vì " Bản lĩnh của người đàn ông là thích được trinh phục" 
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline A2066  
#8 Đã gửi : 24/10/2007 lúc 04:54:33(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
dù ở bất kỳ thời nào trinh tiết cũng dc coi trọng nhất là ở mấy nước phương đông.Tuy nhiên mình cũng phải xét xem cô ấy nbị mất khi nèobig greeno ăn chơi hay là do tình yêu.Nếu muh do ăn chơi thì ko bàn ở đây.Còn do tình yêu thì mình phải bít qúy trọng cô ý có thể vì lý do nào đó muh 2 người ko thể đến dc với nhau hãy yêu tất cả những gì muh cô ấy có.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.