Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 02/05/2007 lúc 02:43:45(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Ai đó&nbsp;có cao không&nbsp;nguoi ta&nbsp;&nbsp;nhỉ, à mà chắc ..chỉ vừa đủ cao thôi, đủ để khi&nbsp;... hôn&nbsp;... không cần nhón chân lên đó<br />- Không biết ...có mập hay không, hay qúa ...Ừa thì chỉ vừa đủ thôi, đủ mập để có thể ôm .., sưởi ấm cho ...trong những ngày đông .Còn ốm à, không có đâu, ốm thì sao có thể đi mà che gió cho ...được . <br />-Có người &nbsp;hỏi ...có biết kiên nhẫn không .... cũng không biết nữa, nhưng&nbsp;... biết&nbsp;... có thời gian chờ ...hàng giờ đồng hồ hay nghe&nbsp;... kể chuyện trong&nbsp;yahoo cho dù&nbsp;... cũng không hiểu ...nói gì nhưng được nhìn&nbsp;... là&nbsp;... vui rồi. <br />- ...hay nói&nbsp;...xão .Oh&nbsp;... không có nói xạo lắm đâu, chỉ xạo vừa đủ làm ...cười chứ chả bao giờ làm&nbsp;... khóc được .&nbsp;<br /><br /> <br />- ...chê&nbsp;... lái xe chậm , hổng có đâu nhé,&nbsp;... nên&nbsp;lái vừa đủ chậm thôi, đủ chậm để có thể ở cùng ..., cho dù là chỉ thêm có vài phút. Vài phút bên... cũng quý giá lắm. <br />-&nbsp;... có biết vì sao&nbsp; chả bao giờ khen&nbsp;... can đảm, mà&nbsp;... cũng thấy ...can đảm chứ, cam đảm đủ để&nbsp;... với&nbsp;..., ...mà không can đảm lấy ai cho...chui vào lòng mà ngồi; à mà&nbsp;... còn đủ can đảm để bảo vệ ...nữa, cho dù nhiều khi&nbsp;... bảo vệ&nbsp;... còn chả được.......... nhất là trước những beautiful girl. <br />-... la ...con trai gì mà nhát quá, ....mới hù một chút đã sợ. Ừa thì nhát,&nbsp; không nói chuyện với ...;&nbsp;.... không sợ mới lạ. <br />. <br />- Có người nói&nbsp;.... không chung tình, nhưng đừng tin người ta&nbsp;... nhé .bíêt là&nbsp;... sẽ đủ chung tình để có thể yêu ....suốt cả cuộc đời này cho dù ...có tin hay không. <br />- Và cuối cùng ...nói&nbsp;... không yêu&nbsp;... mà chỉ thích&nbsp;... ....yêu&nbsp;.. thật đó, yêu vừa đủ để có thể làm&nbsp;... vui, làm&nbsp;... cười, vừa đủ để mang cho&nbsp;... hạnh phúc . Không có yêu nhiều đến nỗi&nbsp;... bị bệnh tương tư đâu nhưng cũng đủ để cho&nbsp;... lúc nào cũng nhớ đến ..., lúc nào cũng nghĩ đến và lo lắng cho <br /><br />Như vậy đủ cho tình yêu của ...dành cho ...chưa ?
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 04/05/2007 lúc 10:31:45(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

…Ở một lớp học, người thầy giáo mang tấm khăn trắng muốt treo lên bảng, rồi vẩy lên đó những giọt mực đen. Thầy hỏi: “ Đố các em biết đây là cái gì?” Hoc trò có nguời nói đây là vết mực bẩn, người thì nói đây là chiếc khăn dơ. Thầy trả lời: “ Đây là chiếc khăn trắng chỉ dính chút xíu mực đen thôi…”
Tùy theo lăng kính của mỗi người, tình yêu có những màu sắc khác nhau. Tình yêu có thể cho bạn đau khổ, nhưng tình yêu cũng đã mang lại cho bạn những giây phút tuyệt vời mà chỉ có những người đang yêu hoặc đã yêu mới cảm nhận được. Có thê bạn rơi vào một tình yêu xấu xí như giọt mực đen kia, nhưng xin nhó đừng quên bản chất của tình yêu thực sự là chiếc khăn trắng muốt xinh xắn đó!
 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 04/05/2007 lúc 10:58:29(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
 cưng iu của em (^^)
Cưng biết ko cưng ? . Có nhiều người hỏi em , từ lúc yêu em cảm thấy như thế nào ? hihi(^^)em đã cảm thấy mình được sống 1 cuộc sống như chỉ có trong mơ . Nhưng may mắn với em cuộc sống này từ 1 giấc mơ nay đã thành hiện thực . Người giúp giấc mơ đó thành hiện thực là nhờ cưng đó cưng . Em cảm ơn cưng nhé . Cuộc sống trong mơ trở thành hiện thực từ lúc biết cưng. Rồi đến khi cưng mời em đi ăn , em đã vui sướng lên . Có lẽ vui như là lần đầu tiên biết vui vậy . Vui nhưng mà cũng 1 chút lo sợ . Sợ là ko biết mặc gì , để kiểu tóc gì và phải nói gì trước mặt cưng ? . Em chỉ muốn đẹp trước mặt cưng thôi à (^^) . Đến lúc em ngồi sau xe cưng , người em run run . Đầu ốc loạn xoạn , ko biết nói gì ? Rồi đến lúc cưng nói thích em . Em ko biết câu " thích " là như thế nào ? mặc kệ (^^) em vội ôm cưng thật chặt .Và lúc đó em sợ cưng sẽ buông em ra . Em sợ lắm , sợ rất rất sợ .Thế là trong giây phút này ông trời đã tạo ra 1 đôi tình nhân trong thế gian này. Đó chính là em và cưng (^^)và cũng lúc đó tình yêu của em được ban tặng 1 trái tim để sống dậy. Người làm cho tình yêu em dc sống là cưng đó cưng . Em lại cảm ơn cưng 1 lần nữa nhé . Trái tim em bây giờ là những con đường em và cưng đi qua , nụ cười của cưng , nhịp đập trái tim của cưng , nụ hôn và những cảm xúc . Đó sẽ là những kỉ niệm sẽ được để trong em mãi mãi .Em yêu cưng nhiều lắm .  em mong cưng 1 vài điều . Em mong cưng sẽ yêu em như em đang yêu cưng . Em mong cưng đừng bao giờ để cô gái nào đi qua trái tim cưng . Em mong cưng sẽ để em luôn luôn trong trái tim cưng , có khoá lại thì tốt . Loại khoá mà ko có loại khoá nào mở ra ấy . Như thế thì ko có cô gái nào đuổi em ra khỏi trái tim cưng (^^)Em yêu cưng , chỉ cưng , mỗi mình cưng . Chỉ mỗi mình cưng mang lại cho tình yêu em ánh sáng để đi tiếp thôi . Mỗi mình cưng mang lại ấm áp cho tình yêu em ko bị đóng băng .Chỉ mỗi mình cưng mang lại sự mát mẻ cho trái tim em ko bị nóng chảy ra . Chỉ mỗi cưng làm cho em biết rằng em đang sống trong cuộc sống tuyệt vời này . Yêu cưng , yêu nhiều lắm . Và cưng nhớ phải làm những điều mà em mong  này nhé , nếu ko làm em sẽ buồn lắm đấy . Sẽ buồn như trái đất ko có người . Như mặt trăng ko có mặt trời . Như rừng ko có cây. Như người ko có sự sống . Nhớ nhé nhớ làm những điều em mong này nhé . Yêu cưng (^^)
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#4 Đã gửi : 12/05/2007 lúc 09:51:10(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Đêm từng đêm chỉ còn em khắc khoải
Lòng chập chùng giữa nỗi nhớ và quên
Thương anh quá nên thôi đành im lặng
Nhớ thật nhiều em càng thấy xót xa

Anh có biết tình em cho bất tận
Bỏ cuộc vui và bóng dáng qua đường
Những ánh mắt, vòng tay là tạm bợ
Em cúi đầu lặng lẽ bước ngang qua

Và một lúc ước gì anh hiểu được
Mối tình em vẩn mãi một màu xanh
Xin tha thứ bao lần em lầm lỡ
Những cuộc vui trong giây phút vội vàng
             ox ơi lời xin lỗi nồng nảng 
yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#5 Đã gửi : 24/05/2007 lúc 11:35:35(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
 ox oi
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Đã gửi : 31/05/2007 lúc 06:18:10(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
chẳng gi đủ và chẳng gi thiếu  phải ko ox nhưng bx tin ox đủ làm chỗ dựa cho bx
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline cash_hinhbong  
#7 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 10:30:42(UTC)
cash_hinhbong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2006(UTC)
Bài viết: 26

Đủ tình yêu để đong đầy  trái tim
Đủ nghị lực để vượt qua thử thách
Đủ chan chứa để thấy hạnh phúc
Nhưng có đủ ko trái tim luôn tìm kiếm chút gì đó ......

có một thứ không bao giờ thay đổi đó là tình bạn chân thành
có một điêu không bao giờ hiểu đó là tình yêu chân thật
tôi lớn lên theo những tờ bạc mà ai cũng gọi nó là vạn năng
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#8 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 10:13:10(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Chưa bao giờ cảm thấy một ngày mình trải qua thật nặng nề như thế, không chợp mắt được vì mong đợi, rồi chút nắng sáng lóe lên với chút niềm vui nhỏ khi điều mong đợi đến, niềm vui như được nhân đôi, nhân ba vô cùng khi điều mong đợi đến dồn dập hơn và sau đó là một nỗi đau chết lặng đứng khi biết cái mà tôi đang cầm dường như khó có thể còn cho tôi cầm tiếp được nữa, ….như hư ảo quá…., xa… xa càng xa …. Tôi có thể cảm nhận được nó như một vết khắc sâu trong trái tim bé nhỏ sợ yêu một ai đó của tôi. Hơn lúc nào hết tôi rất sợ mình bị trách rằng “… Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi.”. Càng lo lắng hơn với lời hứa “…sẽ ôm em khi gió đông về…” sẽ làm em buồn em hờn rồi “….một mình em đứng trong mưa…”. Thật là xuẩn ngốc khi cuối cùng mình nhận ra mình chỉ là một thằng khờ chạy theo cái cảm xúc vô định hình trổi dậy sau bao năm ngủ yên trong mình…. Thở dài vì biết rằng nếu yêu một ai đó con người ta sẽ trở nên mù quáng. Thế nên em ơi cho dù em có dẫn anh vào cái mê cung cảm xúc anh vẫn không hờn không trách gì em đâu. Với anh chỉ biết rằng nếu không thể tạo được sự tin tưởng, an toàn và làm em hạnh phúc khi bên anh thì anh xin ….xin “… tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em, xin em quên đi những lời yêu, anh đã trao cho em trong tận đáy lòng…” . Anh không muốn lời yêu mà anh trao em làm em phải nặng lòng lo sợ làm em hờn ghen vu vơ, anh không muốn nó ám ảnh cái hạnh phúc mà em có phía trước….! Em ơi , em có hiểu cho anh không??!
Dù vậy, dù rằng không thể mang đến chút niềm vui cũng như chút hạnh phút mong manh cho em nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng … “…mưa ướt vai em hay là nước mắt em…”, những lúc như thế “…anh muốn ôm em lau hết ưu phiền…” . Và anh biết “….từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu…”. Nếu như điều tồi tệ nhất đời anh xuất hiện, anh nghĩ trong anh sẽ chỉ còn lại cái kí ức, cái kí ức mà “…anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười, mà em trao cho người lạc đường yêu…” và anh chỉ biết xin em “….xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đa tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương…”

…Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em….!
     đọc thấy hay post cho mọi ngừoi cùng đọc hihi
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#9 Đã gửi : 17/07/2007 lúc 07:11:08(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trong thời gian em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy buồn chán , thời gian em cảm thấy bị áp lực , em chỉ mong là có vòng tay của anh để cho em dựa vào, mong là anh có thể lắng nghe em, em mong những lời an ủi từ anh , em mong đuợc anh chia sẽ ,anh biết ko  trái tim em lại ko thể ngừng suy nghĩ về anh, nhớ anh, và thương anh ... Em chỉ biết đuợc là ngày nào em cũng nhớ anh dù là lúc bên anh.

Em ko khóc, anh ah, dù lòng em đau nhói . Những gì em đã hứa với anh, em sẽ thực hiện được mà , vi` đó là điều  em làm được cho anh Giá mà .. uh ko sao emđã hiểu anh hơn và yêu anh nhiều hơn .Dù em có như thế nào  nhưng em cũng ko hối tiếc vì em  có 1 tình yêu rất đẹp .Dù đi đến đâu, em biết anh vẫn bên em, vẫn luôn mang cho em hạnh phúc , vì tất cả những gì anh làm , đều chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho em .
Em đang cố gắng thực hiện ước mơ cho mình, cho anh và cho em . Đó là đieû`duy nhất em làm được , để nói lời cảm ơn đến anh . Anh muốn em sẽ thật bản lĩnh ,  . Và em tin , em sẽ làm được anh ah . 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#10 Đã gửi : 11/08/2007 lúc 05:05:48(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Chương I:Rung động đầu tiên
******Sau 1 nam học vất vả xoay woanh việc học,cuối cùng 1 mua hè hứa hẹn nhiều điều thú vị đã đến........
Nó bắt đầu suy nghĩ đến môn học ngoại khóa để giải trí cho kì nghĩ này .......1 loạt môn học đưa ra nhưng cuối cùng nó vẫn wuyet định trở lại vơí môn thể thao mà nó từng gắn bó cach dây 3 nam,môn thể thao đầu tiên tạo cho nó cảm giác xay mê cực kì ,chỉ vì việc học mà fải bỏ wên suốt 1 thời gian dài
.......caí quyết định tưởng chừng như sai lầm lớn nhất ấy đã làm cuộc đời nó phải điên đảo chỉ vì 1 đứa con bé trước giờ chưa từng biết đến,cũng là sự bắt đầu để câu truyên nha~m nhí này ra đời …..

******Một ngày nóng khủng khiếp ,khí hậu dễ lên đến 37 38độ ấy chứ…… cái thời tiết thường thấy của 1 mùa hè tẻ nhạt .
Nó vẫn đang kiên trì trên chiếc xe cà tành đạp đến chỗ học ........Ðạp mệt nhừ tử kèm với nhiệt độ như thiêu như đốt làm cả ng` như chảy mở …..Chà 3 năm kể từ khi rời bỏ môn thể thao này….suốt thời gian đó nó chỉ làm bạn với cây bút ...cái cảm giác dc cầm lại cây vợt thật đặc biệt,vừa lạ lẫm cũng vừa wen thuộc,chính cây vợt này đã gắn bó,xông pha chiến trường với nó suốt 5 năm tiểu học,cùng chia sẽ vinh wang khi chiến thắng cũng như nỗi buồn khi thất bại….làm sao nó wên
dc???
.....Bùm.....????.....! đang xay xưa tập luyên để lấy lại cái phong độ đỉnh cao như ngày xưa, nó vẫn chưa nhận thấy mối nguy hiểm đang rình rập,hình như sắp đến rồi
……1 cô bé xinh xắn từ vóc dáng đến khuông mặt....nói chung là cực ổn ... "từ trên trời rơi xuống" vậy là gián đoạn cả buổi luyện tập…....1’ bất ngờ, nó cố gắng tỏa ra ko wan tâm vẫn tập chung luyện tập…vì trước giờ nó vẫn có biệt danh là "cold boy" mà … còn cô gái là ai nhỉ?????..... hình như là nhân mới vào nghề, ánh mắt lành lùng của cô bé khiến nó bủn rủn cả tay chân …… cả buổi dù cố gắng vẫn ko tập chung dc lâu lâu lại liết wa ng` đó….. nó bắt đầu rung động...... rồi phân vân về cái cảm giác kì lạ này,tê tê mà run run,như bị điện giựt.... nó liền nghĩ đến bộ fim hồi trưa vừa xem,1 tình huống,cảm xúc y hệt với nó...ko lẽ cái này gọi là…..TiẾNG SÉT ÁI TÌNH...ôi thôi! nó ko dám nghĩ tiếp về cái điều này,cái điều mà tưởng chừng sẽ ko bao giờ xảy ra với nó trước đây....

******Về nhà,nó phi ngay vào fòng đóng rầm cửa lại tay vặn nhạc ầm ầm, ngồi vặn óc suy nghĩ, bây giờ nó cảm thấy trong người cứ lùng bùng thế nào ấy.... 1 fần về cái cảm giác kì lạ đó 1 fần vì hình ảnh người ấy cứ hiển hiện lên trong nó …. Nó cố gắng định thần,cố wên đi cái hình ảnh wái ác đó,ko thể để 1 đứa con gái làm tâm trí nó đảo lộn ……ko thể để phá vỡ kĩ lục 8 năm ko thèm YE^U nào của nó dc,trước giờ nó vẫn ti tỉ tự hào về cái thành tích đặc biệt này mà ......

*******Rồi thì …..cứ thế nó tập luyện với ng` ấy của nó,vẫn ngắm nhìn….vẫn muốn dc làm wen nhưng …..sao khó wá miêng và thân thể ko cho nó hành động,nó nổi tiếng wậy vậy mà từ khi gặp “Ấy” nó dần trầm đi……..thôi rồi bây giờ có muốn wên “chị bé”ấy cũng ko dc …..hình ảnh về “Ấy” như khắc vào sâu trong tâm trí của nó ……ko thể tin dc sau 8 năm làm cold boy bây giờ trái tim nó phải tan chảy vì 1 cô gái xa lạ….THẰNG NHÓC NÀY BIẾT YÊU RỒI…….
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#11 Đã gửi : 11/08/2007 lúc 05:06:47(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Chương II:Định Nghĩa Tình Yêu Của Riêng “Nó”
******Yêu là gì nhỉ????.....Từ khi gặp “Ấy”,suy nghĩ này thường xuyên vây woanh khiến nó ko thể làm bất cứ cái công việc nào cho ra hồn…..
....Bắt đầu nó tìm mua những quyển sách về tình cảm,lên mạng tìm mấy bài tét nhảm nhí,thậm chí nó còn đi hỏi mấy đứa bạn thân ngốc xích của nó để rồi nhận lấy 1 câu nói mà nó chúa ghét :"anh thì biết làm gì trước giờ anh bảo ghét bọn con gái mỏ nhọn lắm mà"…..hix….

******Trước đây trong từ điển của nó ko hề có bất kì cái định nghĩa nào về 3 tiếng : YÊU.....con gái đứng trước mặt nó như 1 hòn đá ko hơn ko kém……
.....Thế mà chẳn hiểu sao cục đá ấy bây giờ bỗng hóa thân thành thiên thần mang trên mặt 1 nụ cười rạng rỡ khiến nó phải ngây ngắt…..
.....”Chà tình yêu thật sự kì diệu thế sao” nó thầm nghĩ……tình yêu có thể biến 1 thằng nhóc cứng ngắt trở nên mạnh mẽ,đầy tình cảm thế này ư ?????THẬT KHÓ TIN!!!!!
......Ko bao giờ như bậy giờ từ YÊU đối với nó thật bao la rộng lớn ……1 sự biến đổi tâm lý hay đó chính là sự trưởng thành đầu tiên mà nó nhận được từ 3 tiếng : YÊU?????

******Một ngày bình thường như mọi ngày nhưng mọi ngày kể từ khi nó gặp cô nàng đáng yêu ấy thì trở nên ko bình thường như bình thường
……Đầu óc thằng nhóc bây giờ tràn ngập hình ảnh của cô nàng….nỗi nhớ nhung đã làm nó phát điên lên ko thể ngồi im 1 chỗ
…..Nó cũng bất đầu tưởng tượng nhiều hơn ….tưởng tượng về 1 nơi chỉ có nó và cô nàng và …..hehehe…..2 người ngồi ngắm cảnh hoàn hôn….rồi ngắm trăng….ừ thì đi dạo chơi trên biển…..hix nhiều vô số kể những giấc mơ,sự tưởng tượng ngốc xít,vớ vẩn nhưng đầy lãng mạng

******Ko cần đến sách vở hay bất cứ cái gì dính dáng đến tình yêu….bây giờ anh chàng đã tự ngẫm ra dc cái định nghĩa về 3 tiếng: YÊU của riêng nó
……Tình yêu chính là 1 thứ tình cảm vô cùng đặc biệt chỉ dành cho 1 con người vô cùng đặc biệt khác hay còn gọi là nửa kia của mình….là sự nhung nhớ tột cùng,sự khát khao dc bên người mình yêu,dù chỉ trong giây lát, là sự mong mỏi để người mình yêu đạt được hạnh phúc….ôi chỉ đơn giản thế thôi mà đến bây giờ nó mới hiểu…..
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#12 Đã gửi : 11/08/2007 lúc 05:07:41(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Chương III: THỜI GIAN KO THỂ WAY LẠI
******Đôi với 1 thằng nhóc mới biết yêu như nó thì tình yêu đúng là 1 điều vô cùng kì diệu….nó như 1 thế giới mới lạ,1 thế giới lung linh huyền ảo được tạo bởi tất cả tình yêu thương xuất fát từ trái tim nó …….

******Wả thật nó đang yêu….nhưng lại yêu 1 người ko hề yêu mình…..điều này khiến nó vô cùng đau khổ….nó ko phải là 1 thằng “HOT BOY” khuông mặt cũng bình thường,học cũng chẵng mấy giỏi giang, …vân vân và vân vân….ti tỉ lý do khiến nó ko đủ tự tin để cưa đổ “cái cây cổ thụ to đùng ấy”……nhưng mỗi khi nghĩ đến cái cảnh nó và “ẤY” mỗi người 1 nơi hoặc “ẤY” tay trong tay bên người khác thì nó ko tài nào chịu nổi,tim nó woặng lên 1 cơn đau mà chỉ có chúa mới biết nó từ đâu ra

******Chớ trêu thay …..nó tính làm sao bằng trời tính????......Cái điều mà nó lo nhất cũng đến rồi ……1 ngày đẹp trời nó lại trên chiếc xe cà tành wen thuộc lê lết đến nơi luyện tập…..10’,15’,20’….sắp hết bữa học mà chẵn thấy bóng dáng “ẤY” đâu …..nó cố nuốt hết mấy câu hỏi tại sao vào người …....còn ánh mắt cứ hướng ra cổng mong chờ dc nhìn thấy “ẤY” ơi của nó bước đến ….

******Một ngày,Hai ngày,ba ngày……chờ mãi chờ mãi……2 tuần trôi wa mà người nó mong đợi vẫn chưa thấy tung tích…..nó cố gắng liên lạc với cô bé….nhưng mọi điều đều trở nên vô vọng vì trước giờ ngoài tên tuổi thì nó chả hề biết thêm cái wái gì về cô nàng…..tội nghiệp thằng nhóc…từ sâu thẳm trong nó xuất hiện 1 nỗi đau ghê gớm,nó thật sự cảm nhận được sự cô đơn,lạnh lẽo fát ra từ đáy trái tim.....nước mắt như ứa ra trên mi nó cùng với những tiếng nấc thất thanh nghe mà xót….trời ơi việc nó khóc vì 1 đứa con gái thế này mà đồn ra ngoài thì bọn bạn cười cho vở mặt….nó cố cằm cự ko thể để nước mắt lấn chím con tim nó…..em buồn em khóc(bài hát của Mĩ Tâm)còn nó buồn cũng ko dược khóc,vì nó là con trai,vì nó là 1 thằng cold boy nổi tiếng lạnh lung, vì.…..nhưng lý do gì đi nữa thì nó vẫn ko tránh khỏi cú shock này…..hình như ông trời đang trêu chọc nó,cố ý để nó nếm trải mùi vị cay đắng khi mất đi người mình yêu thương nhất …..mà có lẽ tất cả điều này đều do nó,vì nó,….chính sự nhút nhác của nó đã hình thành cái tai họa khủng khiếp này…..ân hận….chua xót…....mọi thứ xung woanh trở nên mù mịt......bây giờ có nói gì thì tất cả đều vô nghĩa…..thời gian wa rồi ko thể lấy lại được,chỉ vì ko biết trân trọng những fút giây wý bấu đươc ở bên ấy, nó đã mất tất cả,mất đi cái mối tình đâu tiên,mất cả người con gái đã làm tim nó tan chảy……
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#13 Đã gửi : 25/08/2007 lúc 03:51:29(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Lắng nghe để cảm nhận

Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi.

"What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I much try to leave it all behind..."
Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà chàng trai những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của cô gái...không một lời giải thích, không một lý do..." Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ chàng trai không hề muốn xảy ra...
"...Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by..."
Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù tôi e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ. Tôi cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại... níu kéo để làm gì khi ngươi ta không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Đừng làm cho người ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã hết yêu thương, đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau...Bởi nếu trong bạn còn tình yêu với người kia thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ bạn...Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được...Không một lời trách móc nặng nhẹ chỉ là một câu hỏi cũng đủ để cô gái nhận ra cô là người có lỗi, nhưng không vì thế mà chàng trai lại đang tâm đổ xuống cô tất cả . Cố tìm một lời biện minh cho kẻ ra đi, cố tìm lấy một lý do để có thể tự nhủ cho những hành động của cô gái. Xét đến cùng chàng trai vẫn còn yêu cô cơ mà, thế thì làm sao chàng có thể nhìn thấy nàng đau khổ được, dù cho người nàng yêu lúc này không còn là chàng nữa, dù cho cái tình yêu của nàng đối với chàng đã hết, thì có nghĩa gì đâu, bởi dù sao nó cũng đã là tình cảm một thời của hai người. Có lẽ sẽ đau khi nhìn thấy nàng rời bỏ mình để ra đi, nhưng tình yêu của chàng trai là mong mỏi cho cô gái được hạnh phúc kia mà, dù là hạn phúc bên một kẻ nào đó không phải là chàng thì ... chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc có lẽ cũng đủ làm chàng thấy ấm lòng rồi.
"...Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland..."
" Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa ... Trên con đường về Neverland ..."Càng cố gắng xua đi hình bóng của nàng, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan... Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa... Chàng trai đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về... Vỡ oà ... trong đáy mắt của kẻ ở lại...
"...So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies..."
"Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá..." Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, chàng trai chỉ có thể trách nàng đã không thể nói lên với chang sự thật, chàng không trách nàng tình yêu đã hết, chỉ trách sao nàng không một lần thẳng thắng với nhau...Để giờ này chàng bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay...Khi tình yêu đã hết nàng không nên che dấu bằng mặc cảm tội lỗi, không nên dối trá nhau để cố gắng yêu thương...Có lẽ chàng trách nàng đã không đủ dũng khí khi nói lên sự thật, để đến giờ này tất cả là thương mang... Chàng sẽ chẳng ích kỷ đến nỗi níu léo tình yêu trong cô khi tất cả đều không còn, khi tất cả đều lụi tàn, thì làm sao có thể cứu vãn nỗi...
"...Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?"
" Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi... Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt... để có thể là nơi nương náu ..." ."Chấp nhận những tình cảm đã đổi thay, chấp nhận rằng anh mất em, chấp nhận chẳng còn gì nữa giữa hai ta, anh đành phải tự tìm cho mình một nơi để có thể tự chữa lành vết thương lòng... Bây giờ mọi thứ có lẽ đều quá khó khăn đối với anh . Thế nên chàng trai chỉ còn có thể mong thời gian sẽ chữa lành tất cả...Cuộc sống sẽ vẫn cứ êm trôi , những đau thương nằm lại ở quá khứ...phía trước mong một ngày nào đó khi bình tâm trở lại, chàng trai lại có thể tiếp tục những ngày tháng dài ở tương lai, xua đi những u ám , buồn khổ đằng sau. .." Tìm lại cho chính mình một niềm tin đã đánh mất".
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#14 Đã gửi : 27/08/2007 lúc 02:09:24(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Vì đâu anh đến làm lòng em đắm say
trái tim em thổn thức,

Rồi anh ra đi để cho bao nhớ thương vây
đời em hư ảọ
Làm sao anh biết lòng em như khói sương
xác thân em tàn úa,
Ngậm ngùi yêu anh làm sao em noi được vì
em đã yêu anh
.
Nhạc lòng vừa rung reo muôn tiếng tơ thì
anh đã bước ra đị
Cuộc đời này không như bao giấc mơ thần
tiên say mê đắm đuốị

Từng ngày lặng trôi con tim héo hon
tình yêu em nếm chua cay,
Mộng về gọi tên cho nguôi nhớ mong.
Nước mắt đắm mi cong nước mắt nhớ
mong anh
Vì yêu đó anh.
Người em yêu hỡi
đời anh say gió trăng
Em như con thuyền đắm
đời không thương em,
Trời cho em biết yêu biết sầu đau tan vỡ.
Làm sao anh biết lần đầu
em biết yêu biết đam mê gửi gấm.
Một lần trao anh rồi bâng khuâng suốt đời
rồi nhung nhớ trăm năm.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline SUCSONG@  
#15 Đã gửi : 27/08/2007 lúc 08:40:30(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Sao buồn quá vậy
Offline ta_dark86  
#16 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 09:25:56(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Bùn thiệt nhĩ!!!!
..............Tại sao yêu nhau ko đến đựoc với nhau,để h đây.... 2 ta fải khổ đau.tại sao ko?thể tha thứ cho nhau một lần............
Offline SUCSONG@  
#17 Đã gửi : 04/09/2007 lúc 04:56:05(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621


Em là ai?

Nguyễn Lê Lâm

Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?

Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi.

Bởi vì anh đã từng bị điên

Offline ta_dark86  
#18 Đã gửi : 04/09/2007 lúc 07:15:29(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

eheheheheehhethiệt hông anh???????
Offline SUCSONG@  
#19 Đã gửi : 07/09/2007 lúc 03:16:36(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Khi yêu con người ta phải điên mới có thể sống được. Thấy nhiều người điên đến thất tình luôn. Cũng mai sao đó cưới nhau là hết điên.
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#20 Đã gửi : 23/09/2007 lúc 03:27:53(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Em  tự hỏi tại sao có đôi khi anh làm em thêm yêu đời và sống thật  hạnh phúc. e sống vui như trẻ thơ chơi đùa trong công viên. Lại có đôi khi, tại sao e lại phải đau đớn, xót xa và không muốn sống. Khi muốn quên, lại thêm nhớ. Thật đúng là: anh là ác quỉ hay thiên thần; anh là vườn mộng hãy cõi hư vô; còn em là con nhỏ khờ khạovà một kẻ si tình, một người đi tìm một nửa của mình, nhưng không bao giờ tìm đủ phần đă mất. Tại sao và tại sao, em không biết tại sao!
Khi không có anh,  vẫn sống và không có em , anh cũng vẫn sống. Anh sống cho riêng anh hay cho riêng em, còn em sống cho em hay không cho em, cũng không cho anh.
Buồn - vui, hạnh phúc -đau khổ, tủi hờn - tha thứ; ghen tuông- hối tiếc....  khi yêu sẽ không có đau khổ, mà nếu có khổ, thì chỉ đau khổ vì yêu và yêu đau khổ. Thà chịu khổ vì yêu hơn là khổ không được yêu. Nếu yêu không khổ thì làm gì có hạnh phúc và niềm vui; nếu không chịu khổ thì sẽ không có ai thèm yêu. Yêu và đau khổ không thể tách rời nhau, mãi mãi bên nhau.. Với tình yêu, tất cả mọi hành động làm cho người khác đều có giá trị lớn. Hãy làm việc nhỏ với một tình yêu lớn.
"Tình yêu ơi là tình yêu, ngươi là gì để được gọi là tình yêu. Tình tôi và tình anh gặp nhau làm nên sự sống. Nếu tình yêu không sự sống là bịnh hoạn và đồi bại. "
Uớc gì tình anh và tình em mãi luôn là tình yêu. Em trao cho anh tình em và em ôm ấp tình anh trong tim em và em trao cho anh con tim chan chứa tình yêu của em. Chúng ta, nên một trong tình yêu vĩnh cửu....
Người ơi, sao anh chẳng hiểu cho em ...

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.