Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sn_tran  
#1 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 05:58:57(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

ai có trong trường hợp này xin báo cáo

Sửa bởi quản trị viên 28/12/2009 lúc 04:16:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline sn_tran  
#2 Đã gửi : 10/05/2007 lúc 06:06:19(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

các bạn khẳng định là sau 3 tháng, thì hãy tìm cho mình một người + dưới 6 tháng. mong có sự giúp đỡ.
Offline tsunami2604  
#3 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 12:51:39(UTC)
tsunami2604

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC)
Bài viết: 351

Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết

- Cần thiết như vậy không Tsunami dẫn đi găp.

-Bạn của Tsunami bị H (đã tâm sự với Tsunami trong lúc vừa phát hiện bị). Trong giai đoạn mới phát hiện cô ấy đa trở thành 1 người khác với suy nghĩ sống để tra thù đời.

-Và kết quả là một bạn trai trong nhóm đã quan hệ với cô ta (4 lần trong 1 ngày).

-Sau khi biết tin họ đã quan hệ Tsunami đã khuyên đi xét nghiệm và chính Tsunami đi lấy kết quả.(sau tuần 13 bằng Elisa tại viện pasteur).

-Muốn găp thì hôm nào qua quận 12 uống cafe Tsunami gọi him ra cho gặp (cả hai người bạn này đều ở quận 12).

-Sức khỏe "trong và ngoài" đều rất tốt cho tới bây giờ (gần 1 năm rồi).( Không có "triệu chứng nhiễm H" như bác).

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Offline sn_tran  
#4 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 05:15:58(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

người đó là ai, tên gì và có số điện thoại hay mail gì không, giúp mình với. còn ai tham gia giúp tôi nữa không vậy?
Thực tình là mình đã có nguy cơ cách đây được gần 5 tháng và 146 ngày xn -, nhưng trong người vẫn còn mệt mõi các bạn ạh. Mình thực sự râtkhó chịu mới hoang mang như vậy, cũng có thễ mình đúng và cũng có thể các bạn đúng. Nhưng thực sự mình rất sợ đối mặt với sự thật. cảm ơn các bạn đã quan tâm, nếu có kết quá dù tốt hay xấu mình sẽ báo cáo. chúc các bạn mạnh khoẻ
Offline tsunami2604  
#5 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 06:36:14(UTC)
tsunami2604

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC)
Bài viết: 351

Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết

- Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với các bạn tieudao, nguoikhongnanchi84 trên diễn đàn.

- Các bạn này cũng rất nhiệt tình( có lẽ họ cũng đã nói cho bạn nghe rồi nhưng bạn cố chấp và lo lắng quá).

-Với Tsunami cũng cảm thấy chán vì phải nói đi nói lại, giải thích điều này cho bạn lắm rồi. Và sau này với chủ đề này của bạn Tsunami không tham gia nữa những gì cần nói mình đã nói hết rồi.

-Thân chào bạn, chúc bạn dừng "hành trình đi tìm H" sớm!

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Offline sn_tran  
#6 Đã gửi : 15/05/2007 lúc 04:21:39(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

vẫn thấy mình đau bụng quá các bạn ơi. mình không nghĩ gì khác ngoài nó. chán quá
Offline undo  
#7 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 12:07:42(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

ngoài đau bụng ra bạn còn biểu hiện gì khác không ?
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline t03x7  
#8 Đã gửi : 17/05/2007 lúc 04:17:25(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

thế vậy bạn wan hê đó có bị nhiêm ko bạn . kết wả là +hay-
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline giupemdi  
#9 Đã gửi : 17/05/2007 lúc 04:45:06(UTC)
giupemdi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2006(UTC)
Bài viết: 86

Lại còn không biết mổ gà ăn mừng đi. Lên đọc bài rồi lại suy diễn lung tung. Cái kết quả quá tốt như vậy mà còn lăn tăn nữa sao. Nếu còn lo lắng thì nên gặp 1 bác sĩ tâm lý đi bạn.

Stress gây ra nhiều thứ, co giật, nhức mỏi, mồ hôi, bụng cuộn lên...Nhưng quan trọng nhất là cái kết quả sau 13 tuần.

Tôi đã từng trải qua cảm giác như bạn nên hiểu, có lúc ko tin nổi kết quả XN của mình nữa.Cứ tưởng như có còn gì đó trong người. Thân

Xin lỗi bạn có biết tiếng Anh ko, nếu biết bạn nên tham khảo thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ(CDC), và các diễn đàn HIV như thebody.com.

sau 13 tuần thì ko có gì để nói nữa. Còn bảo là tìm ra người nào âm tính lúc 3 tháng và dương tính lúc 6 tháng thì thế giới còn hiếm(trừ trường hợp dùng thuốc PEP chống phơi nhiễm), huống gì VN.

Thân

Offline sn_tran  
#10 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 02:07:21(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

cũng không biết sao nữa.phải chờ sáu tháng thôi. các bạn ơi, nói chuyện với mình đi
Offline songchodangsong  
#11 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 02:24:33(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Nói gì giờ trời, mọi người đã động viên bác đến hết nước rùi, bác cứ thích tự làm khổ mình. Cố gắng loại con HIV đó ra khỏi đầu cho đến khi XN đi, không bạn sẽ còn khổ sở nhìu á
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline sn_tran  
#12 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 05:17:42(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mọi cái khó quá, tai sao mình đau bụng gần 2 tuần rồi lại hết trong khi mình không dùng thuốc gì.?lạ quá
Offline thienthanmayman3061985  
#13 Đã gửi : 21/05/2007 lúc 07:40:24(UTC)
thienthanmayman3061985

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 8

sn_tran nay` bna bi nhiem hay ko bi nhiem thi phai cho tex,sao trong luc nay ban ko gap bac si tu van di,cu len dien dan noi lung tung lam nhung nguoi da tex o 3 thang lo them,nho ho tu ket lieu~ doi minh vi stret thi ban nghi sao, tim bac si tu van di./
Offline sn_tran  
#14 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 05:18:13(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình chưa tìm ra người xn có kết quả+  trong khoảng dưới 6 t nơi
Offline songchodangsong  
#15 Đã gửi : 22/05/2007 lúc 06:17:35(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Đây là 1 câu truyện có thật trên 1 diễn đàn, nạn nhân này phát hiện mình có H sau 3 tháng từ khi có nguy cơ.


Xin lỗi anh em vì tôi không post hình, chỉ xin anh em đọc hết tâm sự sau đây của tôi !
Tôi là một người vừa có kết quả xét nghiệm HIV dương tính !
Cuộc đời tôi sắp tới sẽ là những chuỗi ngày khủng khiếp, sẽ triền miên trong niềm tuyệt vọng !
3 tháng trước đây, tôi đã có QHTD với GMD.
Như giao kèo, công việc của cô ta chỉ dừng ở việc dùng miệng để kích thích dương vật của khách cho đến khi xuất tinh (người ta còn gọi đó là oral sex).
Tuy vậy, khi thực hiện hành vi đó với tôi, sau một khoảng thời gian khá lâu (với những động tác mạnh mẽ dần), cô ta đã không thể làm tôi xuất tinh.
Để sớm hoàn thành phần việc của mình (hoặc có lẽ vì những lý do khác), cô ta gợi ý QHTD qua âm đạo (điều này ko có trong giao kèo, vì đó là cửa hàng thư giãn, massage).
Đây chính là khoảnh khắc mà tôi căm hận suốt cuộc đời !!!!!!!!!!!!!!
Tôi đã đồng ý ngay, mà không ý thức rằng trong người mình không có sẵn bao cao su, rằng quá trình oral sex trước đó, dương vật của tôi ít nhiều đã bị sướt sát.
Tôi đã QHTD với cô ta qua âm đạo, không có BCS để bảo vệ mình.
...........................................
3 tháng sau đó là 3 tháng đày đọa khủng khiếp về tinh thần. Tôi chưa thể đi xét nghiệm HIV ngay vì sau 3 tháng có hành vi nguy cơ, kết quả xét nghiệm mới chính xác.
Thời gian đó là quãng thời gian sống trong địa ngục. Tôi đã cầu nguyện, tôi mong mỏi vận may, tôi cầu xin một kết quả âm tính!!!
Nhưng tôi đã không còn bất cứ một cơ hội nào để lấy lại những gì đã có, ĐƯỢC LÀ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỞNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY !
Bác sĩ tư vấn đã động viên tôi rất nhiều, song tôi hiểu, lời tư vấn như một lời thương hại, và còn nhằm cho tôi ko có hành vi lây truyền HIV cho người khác.
Tôi không còn biết cuộc đời sắp tới của tôi sẽ ra sao. Tôi mất mọi cơ hội, tôi không thể lập gia đình vì không thể nhẫn tâm tiếp tục truyền HIV cho người khác, mọi kế hoạch cho cuộc sống của tôi trở thành vô nghĩa, tôi lo sợ khi mình chết đi, người thân của tôi phải gánh chịu điều tiếng - gia đình của một thằng bị AIDS ........
...............................................
Anh em thân mến ! Anh em có thể chửi tôi: thằng ngu, không biết giữ gìn thì phải chịu, lại đi ám quẻ người khác !
Tôi xin nhận ! Xong chỉ xin có một tiếng nói, gọi là giúp anh em cảnh giác để giữ mình, tránh khỏi kết cục khốn nạn như tôi. Sex đúng là một phần tất yếu của cuộc sống này. Tôi đã rất yêu thích trang web này, anh em quản trị trang web cũng rất nhiệt tình !
Song , tôi chỉ xin anh em đưa thêm phần cảnh báo về HIV/AIDS. Đừng nên cho rằng tôi ám quẻ diễn đàn này. Tôi chỉ muốn rằng, làm sao đó, để anh em vẫn được sống cùng Sex, một nhu cầu chính đáng, nhưng phải bảo vệ được mình.
Tôi mong lời tâm sự của mình được anh em chấp nhận, qua đó tạo cho bản thân tôi một chút phúc quả, giúp cho tôi sớm được cứu rỗi !
Mong anh em không quá ảnh hưởng và bị mất hứng từ câu chuyện của tôi. Xin admin đừng xóa bài viết của tôi, mục đích của bài viết là từ một mong muốn chân thành về sự cảnh tỉnh! Mong ban quản trị và anh em hiểu cho !
Cuối cùng, cầu chúc anh em luôn được an lành !!!
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline sn_tran  
#16 Đã gửi : 24/05/2007 lúc 07:17:25(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

anh có thể cho em nick để tư vấn ko
Offline sn_tran  
#17 Đã gửi : 01/06/2007 lúc 07:24:18(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

sao không có ai tâm sư hết vậy. họ biến đâu hết rồi. mình mết quá. chán quá. buồn quá. cô đơn quá....
Offline nguoilodai  
#18 Đã gửi : 01/06/2007 lúc 08:25:03(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

sn_tran hay lo lắng khiếp nhỉ, mình cũng đi Oral nhưng chỉ dừng lại ở đó thui, cũng sợ lắm, cũng hoang mang lắm, nhưng cứ sống trong hi vọng và sợ hãi thì càng hoang mang hơn, đợi 6 tháng thì test đi, mình 3 tháng là test rùi nè
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline sn_tran  
#19 Đã gửi : 08/06/2007 lúc 05:57:51(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình làm sao mà kong lo lắng được cớ chứ. cuộc đời thế là chấm hết rồi mà.
Offline jetli84  
#20 Đã gửi : 10/06/2007 lúc 03:52:40(UTC)
jetli84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC)
Bài viết: 106

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của sn_tran đã viết:
sao không có ai tâm sư hết vậy. họ biến đâu hết rồi. mình mết quá. chán quá. buồn quá. cô đơn quá....

Chào Sn_tran,
Rất thông cảm với bạn !
Qua các bài viết của bạn mình thấy bạn có biểu hiện của bệnh trầm cảm.
Trong suy nghĩ của bạn luôn luôn tồn tại mâu thuẫn:
Bạn luôn nghĩ rằng mình có H nhưng thực tế kết quả xn của bạn lại không thể nói lên điều ngược lại. Bạn không muốn chấp nhận kết quả đó.Bạn luôn tự dằn vặt & dày vò bản thân mình. Bạn tự cô lập mình với mọi người... Điều này gây rối loạn nhận thức, hành vi giảm sự tập chung  bi quan gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc . Thậm chí có khi ảnh hưởng đến tính mạng do một số người bị ám ảnh suy nghĩ tự tử.
Nếu mình không nhầm thì bạn đang có một số triệu chứng:

- Mất quan tâm hay thích thú đối với các hoạt động hằng ngày.

- Giảm năng lượng (sinh lực), dẫn đến dễ mệt mỏi và giảm hoạt động.

Ngoài ra, còn có những triệu chứng phụ như:

- Giảm sự tự trọng và giảm tự tin, khó khăn trong việc quyết định.

- Xuất hiện ý nghĩ có tội hoặc thấy mình không xứng đáng (thậm chí chỉ ở mức độ nhẹ).

- Ý nghĩ ảm đạm và bi quan đối với tương lai.

- Ý tưởng hoặc hành vi tự gây thương tích, tự tử.

- Rối loạn giấc ngủ (bất kể dạng rối loạn nào).

Trong trường hợp của bạn, nguyên nhân trầm cảm có thể do sang chấn (Stress). Bạn nên gặp các chuyên gia về tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa để được điều trị. Theo mình biết:
Bên cạnh phương pháp điều trị phổ biến bằng nội khoa (dùng thuốc), tâm lý trị liệu cũng được xem là phương pháp trị liệu hữu hiệu. Các liệu pháp tâm lý thường được sử dụng hiện nay là liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp nâng đỡ hoặc gia đình trị liệu. Việc điều trị sớm, đúng chuyên khoa giúp phát hiện và ngăn ngừa bệnh kịp thời, khả năng phục hồi hoàn toàn cao. Nếu điều trị không đúng chuyên khoa thường ít hiệu quả hoặc thời gian điều trị không đủ dễ dẫn đến tái phát.
Mọi người trong diễn đàn sẽ luôn bên cạnh bạn &  giúp đỡ bạn trong những lúc bạn cảm thấy bế tắc. Bạn không cô đơn đâu.

Em ra đi nơi này vẫn thế...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.