  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời ơi,mọi người nói vậy không sợ tui tủi thân sao,Tui đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay mà các bác lại phanh phui ra.  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Bít rùi mà, sry heo nha, huhu, tại tưởng mọi người đều bít hết rùi, nói ra cũng đâu có hại gì đâu nè hehe, sau này nhất định sẽ giữ kín chuyện "răng giả" cho heo mừ!!!!  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ai cũng bít hết rùi,làm seo tui wen dược người yêu nữa.Tui bắt đền dó,dền cho tui 1 người trong diẽn đàn này đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Chùi ạ, ác vừa thui chứ, hic! Thôi được, Phật nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Đành hy sinh vậy  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đấy là tự nguyện đấy nhé.Đuợc ăn cơm heo,tắm chung với heo,ngủ chuồng heo.Còn gì sướng bằng???nhưng heo thi cũng có giá của heo!!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác uống thuốc quyên sinh àh !e rằng gặp em rồi bác sẽ tìm thuốc hồi sinh đấy! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
To DIVE DAU Bác ra chuồng heo quan sát xem có con heo nào cười mà mở mắt ko,nếu có bác chụp hình cho heo xem nhé! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Con người cười mà còn nhắm tịt mắt lại, nói chi là heo. Vả lại,.... mần răng cho heo nó cười bi giờ?  thọt lét? kể chuyện tiếu lâm?....làm được chắc bác divedau trở thành nhà... Heo Học mất thôi  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heobuon đã viết:Đấy là tự nguyện đấy nhé.Đuợc ăn cơm heo,tắm chung với heo,ngủ chuồng heo.Còn gì sướng bằng???nhưng heo thi cũng có giá của heo!!!  Nghe nói dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại, thịt heo tăng giá  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vâng,gà cúm ăn vào chết liền bác ạ,thịt heo em có thuốc tăng trưởng thì từ từ mới chết bác ạ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Cái này gọi là cái chết từ từ trong ngọt ngào đó phải ko? hic, sao thực phẩm giờ nguy hiểm quá hà >__< mai tuyệt thực từ 7g sáng đến 12h trưa  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Còn chuyện làm cho heo cười,em có cách đấy.Bác vào chuồng heo rồi chọn con heo xinh đẹp nhất và bác thì thầm vào tai nó"Bác bảo bác là bạn của em nhá". 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
À, cái đó trách nhiệm của bác divedau mà, mình hổng dám tranh phần đó của bác ấy hehe! Công nhận "chị heo" nhà mình hum nay.... thông minh sắc sảo thiệt. Chắc tác dụng phụ của thuốc tăng trưởng hả "heo"? À, chắc phải nhờ admin chuyển cái loạt bài này sang chủ đề khác quá, ko lại loãng cả phần hỏi đáp về HIV quá  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em là heo nhà,heo kiểng nên ko xài thuốc.em dọa ông chủ uống thuốc tăng trưởng mấy lần ổng mới chịu hứa là ko thịt em. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Tốt quá, tìm mỏi cả mắt mới kiếm được heo sạch đây. Mừng quá hic, rau sạch đã khó kiếm, heo sạch còn khó hơn, phải vác về thoai  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Chuyển chi cho`i, để đây cho dzui, thu gian tí, chứ tối ngày H hoài khủng hoảng áh, mà sao trong cai thread này co 3 chú songchodangsong, heobuon va divedau spam với tốc độ khủng khiếp  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Đang buồn, cô đơn, lên đây gặp heo vui ghê. Cả buổi tối nghe có 1 bài Đêm cô đơn, thấm thiệt!!!
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạo này bác có tâm trạng đi đá banh đâu làm gì còn thể lực để vác em về!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Vác chỉ là lời nói, còn hành động là sẽ phone gọi ngay 1 chú taxi tải tới đón á. Mà nè, taxi tải loại nào mới chở nổi heo nhỉ? 500kg hay 1 tấn bi giờ? Khó xử quá!!!
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.