  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
1 tấn rưỡi bác ạ,em còn ba mẹ và chị gái!Các cụ đã già mong bác từ bi đừng thịt 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Mô Phật, tháng này mình ăn chay, sao nỡ thịt heo được. Hic, nhưng mà sao còn nhìu bà con thế, kiểu này chắc nuôi đến tán gia bại sản quá  Thịt thì ko cho, bán cũng ko nỡ....Để mai về xây chuồng  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhà em dễ lắm,cứ cho vào phòng bác là xong.Tối em tâm sự cho bác nghe,bác ko cần mỏi tay!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Mỏi tay? sao phải mỏi tay nhỉ? heobuon = 1,5 tấn = 1500 kg + scds = 60 kg Hic, cái phòng chứa hổng nổi rùi, kiểu này chắc phải dọn ra sân ngủ quá! Thui kệ, ra đó lạnh lạnh, ôm "chị heo" chắc cũng ko đến nỗi tệ lắm |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em đi ngủ đây!Chúc các bác ngủ ngon.Đừng để đêm cô đơn bác mau đón em nhé! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ừhm ừhm, sẽ cố gắng hết sức, để về dọn lại cái sân đã. Chúc heo ngủ ngoan nhá  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thì không xài bàn phím nữa khỏi mỏi tay nhưng mỏi cái khác á nha! Bác yên tâm em là heo xinh xinh nặng 46kg,dài 1,59m.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Cho`i oi, nếu hổng nhầm thi trc day trong dien dan co nick heobun vay bebun do va heobuon nay co wan hệ gì hong hem mà sao cung buon the?  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vô dây ít nhiều củng có người bùn mừ,tại người ta không gắn vào níck thui.Bác co cái tên nghe gianghồ quá!Em sợ!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thui good night!Chúc mọi người ngủ ngon!  
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
to HeoMập: sozzi Heo nha, cười không thấy Tổ Quốc là nghề của nàng (không biết Heo là Girl, sozzi Heo nhiều) xài zăng zả thì nên cẩn thận khi hun, kẻo người ta ôm trọn gói 1 hàm...  , ọi za hok được đâu  À, mà mấy kon Heo nhà em tinh tướng lắm, kêu nó cười mở mắt za cho em chụp vài tấm gởi pác, thế mà nó đợi khi em vừa bấm máy thì đồng loạt nhắm tịt mắt lại, pó giò lun, chụp tới chụp lui wài nên em có zút za kinh nghiệm: khi cười Heo (cũng như ta) mắt hok có mở za được, bởi vậy thấy ai đang há mỏ za mà mắt trợn trừng thì chắc không phải cười đâu, người ta gọi cái đó là "chết nhăn răng"--------------------------- to SongChoDangSong: Post bài xong đi uống café zới thèng bạn thân, về trễ wá nên không biết Pác SongChoDangSong đang kua ...Heo (ủa HeoMập là Girl hẻ) Trích dẫn bài viết của songchodangsong đã viết:Chùi ạ, ác vừa thui chứ, hic! Thôi được, Phật nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Đành hy sinh vậy  Sặc .... Sặc ....Sặc Đêm qua em mơ gặp Pác ... Phật. Phật nói zới em: đóng cửa địa ngục, mài giữ chìa khoá đê, cha SongChoDangSong không cho zô địa ngục được... xấu máu lém, cho lên thiêng đàng  cho khỏi kua gái  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thôi mình đóng topic nì zời qua mục tâm sư đê.......êê!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heobuon đã viết:thôi mình đóng topic nì zời qua mục tâm sư đê.......êê! Nhờ admin chuyển topic sang mục tâm sự luôn đi. Ai bít cách liên lạc với admin ko nhỉ? |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heobuon đã viết:To DIVE DAU Bác ra chuồng heo quan sát xem có con heo nào cười mà mở mắt ko,nếu có bác chụp hình cho heo xem nhé!  sau nhiều lần rình, cũng như mò, hay nói đúng hơn là rình mò, tui đã chụp được hình Heo cười mở mắt  xin HeoMập vui lòng xem hình tại đây.  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
hình heo xinh wa', cho xin chữ kí heo ui  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác nhầm to nhá,đấy là hình con heo nhà em.Hình em thì pác cũng thây trên lô gô RÙI.EM ĐÁNG IÊU KO? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Đã nói là đề nghị đóng topic này hoặc chuyển sang mục khác roài mà, cho khỏi làm loãng mục hỏi đáp HIV. Tạm niêm phong trong thời gian chờ chuyển nhá. Heo và divedau ko trả lời nữa nhá
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
scds hong de cap toi tại hạ, tại hạ tranh thủ nói tí, avatar heo cua heobuon de thuong wa , co con hinh nao khac nua hem cho tại hạ xin hihi  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
tui đi sg có 1 ngày 1 đem mà sao trong đay nhộn nhịp thế về là chạy vô đay liền nhìn cái giật mình sao tới 3 trang ko bít bà con dau mà nhìu thế ..hìhì ..nghe mấy bạn nói chuyện vui ghe luôn...sao dóng topic som thế..nhìn heo cứ lắc dích qua lại mình tự nhiên cũng thấy thèm thịt heo ...trong cái mặt đáng iu ghe luôn |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.