Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tiendualancuoi  
#1 Đã gửi : 08/08/2004 lúc 09:57:58(UTC)
tiendualancuoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2004(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: bong dem cuoc doi

Không biết là tôi đã yêu ay đó là cảm xúc chốc lát không nữa , lần đầu gặp cũng chính là lúc tôi cảm thấy có một điều gì đó kỳ kạ ở trong mình ..sao mà tôi ghét cách nói chuyện của người ấy quá, cả cái cười làm người ta phải xao xuyến nữa.Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng sao mà giống như chó với mèo quá,cả 2 cứ cãi vã nhau , lại còn ngôi lấy compa đâm nhau nữa chứ.Nhưng rồi khi biết người ấy có cảm tình với một người bạn của mình sao lòng tôi thấy buồn quá, dù muốn dù không tôi cũng mỉm cười với người ta và nói chuyện yêu đương để giúp người ta ...và dến một ngày tôi bỗng cảm thấy buồn và đau lòng vô cùng khi thấy người ta có người yêu ...trời ơi biết nói sao đây , hễ bạn bè hay một ai đó nói chúng tôi yêu nhau , thì cả 2 đều gạt ra và nói chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau ,và tôi không muốn đánh mất một tình bạn đẹp , nhưng lúc vui buồn chúng tôi lại tìm đến nhau ,có những lúc chianhau từng caibánh , dĩa cơm ,từng chung trải những đau khổ của cuộc sống nhưng ...chúng tôi không dám nhận đó là một thứ tình yêu chỉđơn thuần là tình bạn...và bây giờ khi người ấy đang đau đớn với cuộc tình dang dỡ thì tôi lại lúng túng không biết phải làm sao....ai có thể giúp được tôi??   

Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:01:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Doi la gi??vi sao ta phai kho vi no????
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 09/08/2004 lúc 12:02:02(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Mình có cảm giác bạn đang băng khoăn một điều, nó làm cho bạn không dám thốt lên tiếng yêu. Bạn sợ khi bạn tỏ bày tình cảm của mình, ngưòi ấy không chấo nhận và bạn s4 mất đi luôn một tình bạn, một tình bạn mà ban đang có. Nhưng bạn ơi, mình nghĩ tình yêu nó có cái khó và khổ của nó, bạn im lặng, anh ấy cũng im lặng, làm sao để có thể tỏ bày khi cả hai như thế. Cơ hôi chỉ đến với chúng ta một lần, nếu chúng ta không tận dụng nó, nó sẽ đi qua, đi qua mãi. Bạn có cáh để kiểm tra tình cảm của anh ấy dành cho bạn cơ mà, làm như thế trước để bạn có thể biết được đó, cách anh ấy quan tâm tới bạn, bạn có thể có những gợi ý cho ah về tình cảm của hai người... cái àny ab5n từ làm nhé, vì mìnhc ũng dốt đặc về khâu này.

Offline dien180  
#3 Đã gửi : 25/08/2004 lúc 09:10:47(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
 Dien cũng đồng tình với heo đó, khi còn có cơ hội bạn hãy nói lên tình cảm của mình, chờ đợi làm chi rồi cơ hội cũng sẽ qua đi, khi bạn cảm thấy mình đủ dũng cảm để bộc lộ tình cảm của mình thì có lẽ câu chuyện cũng đã kết thúc, hãy làm theo lời trái tim bạn mách bảo khi còn có cơ hội...dien thực lòng chúc bạn may mắn và thành công, người bạn của bạn sẽ là một người hạnh phúc...
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.