Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 09/08/2004 lúc 09:44:27(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
...

Sửa bởi người viết 08/08/2011 lúc 12:54:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline LONG  
#2 Đã gửi : 10/08/2004 lúc 01:43:14(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Anh ĐIỀN ơi !
"Bạn " là ai vậy anh ? Sao em nghe rúng động toàn thân khi đọc bài này. Anh thành nhà hiền triết mất rồi.......
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline dien180  
#3 Đã gửi : 10/08/2004 lúc 03:12:51(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chời..chời..chời...anh Long em hơi bị ...khi đọc thấy anh nói zậy đó...huhuhuhuhu...đáng ghét anh Long. Không hiểu anh Long nói móc em hay sao thía...huhu hix. Em là con gái mà lại nói em zậy là một, thứ hai lại "ĐIỀN" ơi mới đau.....huhu. Hơi bị tự ái rùi đấy ...hix.
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline If_I_Was_Born_Again  
#4 Đã gửi : 10/08/2004 lúc 04:38:24(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin đính chính lại cho rõ dien 180  là một girl chính hiệu con .....nai dzàng....4 số 6...........hihihi
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline dien180  
#5 Đã gửi : 10/08/2004 lúc 07:21:08(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hức..hức..nói con gái được rùi...nói tên ra người ta càng nghi ngờ tính xác thực mất thui If ơi...huhu sao tên con lại xấu vậy trời...
Chắc phải thay cái pic mất thôi...huhu
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline If_I_Was_Born_Again  
#6 Đã gửi : 11/08/2004 lúc 05:14:58(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
hihihi xin lỗi If xin đính chính lại nha, dien tên tên đẹp lắm đoá, chỉ tiếc là lúc đặt tên mẹ dien làm rơi mất chữ "thị" thế mới chết người chứ, con gái con trai, con nào cũng đòi yêu dien hít, hic hic hic tiu dien của anh lun gùi khà khà
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline Nhoc_CaBi  
#7 Đã gửi : 12/08/2004 lúc 12:09:26(UTC)
Nhoc_CaBi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2004(UTC)
Bài viết: 14

Nhóc thấy tên dien rất ngộ đấy chứ, vì nó lạ, và nhất là hỏng có chữ Thị nào, và nhất là nó chẳng yểu điệu hoa lá cành con gái một tí nào hết.

Nhưng mà nhóc cứ thắc mắc: Dien180 đọc là sao hè: thôi nhóc đọc là Diên nhe, hay là Duyên nhỉ?

Nhóc thích tên nào mà không đụng hàng, nhưng phải nằm ở giữa sổ đầu bài chứ đừng nằm ở đầu hay cuối, ví như tên dien thì chắc chắn là khi đi học lúc nào cũng phải học bài cho ngon lanh chứ nếu không lên bảng chào cờ thì quê độ chết.

Hức, còn nhóc, cái tên mình chỉ được nhớ tới khi đi thi mà có số báo danh thui. Vì ai cũng gọi nhóc là Nhóc hết á, từ bạn bè đến cả các thầy cô ở trường nữa. Nhiều khi tưởng tượng, đến lúc nhóc mà có người iu, người ấy cũng gọi nhóc là nhóc, rùi lỡ mà có lấy chồng, rùi có em bé ... thì nhóc là gì nhỉ: nhóc vợ? nhóc mẹ? Eo ui, nghĩ đến thấy sợ wá...

Offline dien180  
#8 Đã gửi : 12/08/2004 lúc 08:41:52(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trời...hưc' hức...nhớ nhé If...nói trước nha, dien không có hiền đâu nha, dien mà vô sài gòn là không chỉ có liều thuốc chuột đâu đó, mà sông sài gòn cũng không là gì hết á...If giờ húi cải là....dien sẽ nghĩ lại mà lượng tình tha thứ cho...huhu.

"Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta." và hãy thành thật với cảm xúc của chính mình...
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline If_I_Was_Born_Again  
#9 Đã gửi : 12/08/2004 lúc 05:13:03(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
huhuhu mới nói có dzị mà bị bắt nạt rùi hic hic hic, chít If rùi, vừa được cho 1 liều thuốc chuột rồi bây giờ fải uống nước sông Sài Gòn nữa chứ, hic hic phải cưới dzợ sớm thui, để ngày dien vào cho dù có gì cũng còn người nối dõi nữa hic hic hic. Lỡ rùi nói luôn, Nhóc cabi tên thiệ t là Trần Thị Chinh, vậy được chưa, rùi bây igiờ If được hân hạnh thử thêm món thuốc nào nữa đây, diệt gián hay giệt cào cào đây.
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline LONG  
#10 Đã gửi : 13/08/2004 lúc 12:47:55(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Anh If... !
Đừng có đem lý lịch của các bạn lên mạng nữa. Không nên đâu anh! Còn bạn bè, gia đình người ta nữa. Anh nhìn xa chút sẽ thấy LONG nói... không sai..... Chúc anh vui.
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline dien180  
#11 Đã gửi : 13/08/2004 lúc 08:02:26(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hi`, vui quá, cuối cùng cũng thấy anh Long lại trên diễn đàn. Hơ hơ, còn lý lịch á, riêng lý lịch của dien thì không thành vấn đề hehe, chuyện thành vấn đề với dien ít lắm hì hì . Đang đi kiếm người iu nè , nên nhân tiện thể wảng wáo về lý lịch luôn á

Ngày tháng năm sinh thuộc đúng cung con bọ cạp mà theo truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai, thì cái bà gì đó sinh trùng ngày với dien kêu là con gái của quỉ sứ hehe : 3 tháng 11 đó. Tháng 11 tới tròn 20 ( mà theo lịch tây đó nha) ở Hà Nội nè, gần nhà dien có tới 5 cái hồ lận, đi đâu cũng thấy hồ luôn. Mát lắm ...hơ hơ hình như dien nhầm chủ đề rồi thì phải...hix
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline If_I_Was_Born_Again  
#12 Đã gửi : 13/08/2004 lúc 04:34:51(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Hic hic vay dien sinh gần với anh à, anh 15-11 đó hì LONG thân mến đây là 2 đứa em gái của If đấy chứ, và việc nói ra phần lý lịch này cũng đã thông qua trước đấy rùi, Tuy vậy If cũng cảm ơn ý kiến của LONG, If sẽ ghi nhớ điều này, chúc LONG luôn mạnh khoẻ LONG nhé
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.