  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Nại Hàn
Có ai trong đời chưa một lần lỡ hẹn? Nhỏ thì bỏ lỡ một bữa rượu với bạn bè, lớn hơn một chút là không nhớ ngày sinh nhật người thân, lớn hơn nữa là "thề non hẹn biển" cũng nhiều lần bị bỏ quên. Biển và núi vốn ít lời lại bao dung nên có lẽ vì thế mà hay được người ta đem ra thề thốt. Anh bạn thợ may của tôi có tiếng là người nghiêm túc, ấy vậy mà ngày xưa đã từng làm tôi đến khốn khổ vì hẹn hò. Anh hứa chắc nịch rằng bộ quần áo cưới của tôi sẽ tự tay anh mang đến trước lúc ăn hỏi. Tôi không thể lấy hai vợ nên khi anh mang bộ quần áo đến đành phải treo vào tủ làm kỷ niệm. Trách anh, anh chỉ cười trừ: "Làm gì có thợ may đúng hẹn!". Tôi tin và cũng không có dịp kiểm tra bởi từ đó tôi mặc toàn đồ may sẵn, tuy không vừa người nhưng luôn "vừa túi" và dĩ nhiên vợ tôi vừa lòng. Nếu có ai hỏi tôi sợ cái gì nhất trên đời tôi sẽ trả lời một cách không đắn đo: Hứa hẹn. Người khác hẹn mình đã khổ vì chờ đợi chuẩn bị. Vậy mà nhiều khi tắc đường không đến đúng giờ chỉ gặp những đứa trẻ lễ phép ra chào: "Bố cháu đợi bác lâu quá nên vừa đi rồi, bác có nhắn gì lại không ạ!" Những lúc như thế chỉ thấy giận đời, giận mình. Cuộc đời không thể bình tĩnh mà làm mọi việc cho đến lúc xong, chơi mọi trò cho đến lúc chán hay sao? Cứ gì phải hứa hẹn như đinh đóng cột để rồi cố gắng không nổi lại phải "rút đinh" đóng lại?
Thế nhưng cuộc đời không thể thiếu những lời hẹn hò dù rất bâng quơ: "Lúc nào rảnh rỗi bác về tôi chơi!". Hẹn mà không hẹn nhưng rất nhớ và không có ai lỡ hẹn!Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:00:34(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Lỡ hẹn ai torng đời mà không phải lỡ hẹn, ít hay nhiều chúng ta đều đã hẹn mà không tới hẹn mà không làm...Cuộc sống không có gì hoàn thiện cả
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Lỡ hẹn ! Cũng vì nó mà em đã giận tôi, và cũng vì lần đó, tôi đã mất em. Em đã về với người khác, tôi đành bơ vơ đứng đây.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.