  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2007(UTC) Bài viết: 234
|
hom nay tui do cang thang hon 1 chit roi ,cam on cac ban tren dd nhieu lam ,nhung nho toi van muon chit thoi
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
để gia tài cho tui o`i chix cần tui cho địa chỉ để ghi dzô hem (cái nào có giá trị như ban gai, tiền bạc hen), chưa xn xong 3 tháng chix chi , triệu chứng ko nói lên dc gì cả vì dễ suy diễn, wan trọng là xn |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
nhớ tới mà vẩn muốn chít thì đừng nhớ tới nó nửa..vậy ở nhà bạn làm gì...bạn còn đi học hay dang làm việc...cấm đầu vào đó đi nổ lục lên là tự nhiên quên nó hà..hay là tập thêm yoga..luyện khí công cho bạn trang này mà luyện nha giúp ít cho bạn đó http://www.vietnetcenter.com/diendan/index.php?sid=f9716f85bb6360978e143b02cf04368atối thì đi lại quán làm 1 ngụm cafe, nhìn gái rùi giở trò xàm sở, nghĩ kế làm sao mà kua duoc con nhỏ này còn hay hơn |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trời ạ, hết chuyện chơi xúi ng ta đi cafe rùi giở trò xàm sỡ  potay, kiểu này là hết stress liền. Lý do: bị đập cho nằm luôn, hết suy nghĩ  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
sàm sỡ nên bao bao sắp bị bồ đá, hehehe ! Thui sống đi, bao bao dắt đi dê gái kìa, hấp dẫn wé, có dê heo hong cqd, cho di ke |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hehe kêu = bao bao nghe hay hơn cqd hé ....hihi bồ đá gì chứ có kua duoc dau à...thì chỉ có mấy cái đó mí giúp hết strees nhanh thôi...bị đập nhưng tâm hồn duoc thanh thản hihi có cái này thì phải mất cái kia chứ..Heobuon hả hihih cái đó bb hong có dám dâu ..dành cho LTGH với SCDS đ....ê..bb chỉ thích người bên ngoài thui à..mà muốn xàm sỡ cũng phải có nghệ thuật chứ ai kếu tự nhiên lại thò tay ra mà làm nầy làm nọ làm sao ko bị đập cho duoc... ví dụ như cái chiêu này : khi đi chung với 1 người mà mình tính kua thì dả bộ nói là anh bít coi bói rùi nói tiếp nhìn mặt em anh doán là hun giử lém ...80% là cô ta trả lời là mặt người ta đẹp vậy mà nói là hun giữ ..mình nói tiếp nếu em ko tin thì anh chứng minh cho em xem xong liền cúi xuống hôn cô ta 1 cái thế là cô ta đưa tay lên định tán vào mặt mình thì mình nói liền đó thấy chưa anh nói là em hun giữ mà em đâu có tin... thế là đựoc hôn 1 cách hợp lệ nhé |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Trích dẫn:khi đi chung với 1 người mà mình tính kua thì dả bộ nói là anh bít coi bói rùi nói tiếp nhìn mặt em anh doán là hun giử lém ...80% là cô ta trả lời là mặt người ta đẹp vậy mà nói là hun giữ ..mình nói tiếp nếu em ko tin thì anh chứng minh cho em xem xong liền cúi xuống hôn cô ta 1 cái thế là cô ta đưa tay lên định tán vào mặt mình thì mình nói liền đó thấy chưa anh nói là em hun giữ mà em đâu có tin... thế là đựoc hôn 1 cách hợp lệ nhé Hay nhất trong ngày, de paste cho heo coi, mà lúc nào cũng thành công hết hẻ ? Hun ở đâu dzị ? Môi hay má người đó, mới gặp lần đầu làm dzi ng ta co giận hem ? Vậy để đăng thông báo tuyển người hôn thử hehe  bao bao o quan may vay de wa ru bao bao uong cafe rui thuc hanh cho tui xem hen hehe  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
nếu làm y như bb nói thì bảo đảm là thành cong 99,8% .đương nhiên là giận rùi mà mục đích của mình là làm cho cô ấy giận mà...con gái rất thích nan nỷ, thế thì mình lại càng có cơ họi thể hiện bản lỉnh nửa chứ.... vừa ko bị đánh mà vừa được hôn 1 cách hợp lệ nửa nhưng lần đầu làm vậy thì chít á ...vài lần hả làm ..tuỳ theo thời cơ thoi..nếu thấy thời cơ đến rùi thì cái bài này là thành công cao lấm.....cứ tự tin lên đừng có mà cà lâm...hôn lên má chứ hôn đâu ong 2 ...cái đó là chiêu thứ 8 trong cửu âm chân kinh |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.