  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
buồn quá phải đưa chị về bạc liêu zdổ ông ngoại 2 ngày lận chác là nhớ mọi người chít luôn..hix hix ở đây songchodangsong,longtaigianho,divedau,nguoilodai,heobuon,sutulacloai,saimotly,undo,jetly84...v...vv<br />spam bài dùm cqd luôn nha..... |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
ủa !!!  có chị hả  CQD quê ở đâu zạ  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh này tranh thủ cơ hội quá.  CQD di vui nhé!  .Đừng ăn gà nha,dang cúm gà doá!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Đừng ăn gà, chỉ nên xơi heo thui>>>> Heo lúc nào cũng quảng cáo để làm tăng giá trị...thịt heo
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cuộc sống phát triển cùng với công nghệ quảng cáo mà! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
ec, ông này dẫn chị, hok có em hả  |
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Choì,hết anh rôì đến em,lúc nèo cũng hoỉ vậy! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
dzay ong chanquadi di rui`, 2 nga`y na`y tui Spam ba`i cho bang ong luon |
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
thang ku na`y xao, nay gio coi forum nó spam ít xìn,cqd đi về nhớ mang gà về nghen, gà 46 kg đó, chứ gà dưới 40kg dung dem dzề, mệt lém. |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
mà ông chaquandi kiu spam bài giùm mà hok đưa password gì hết |
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC) Bài viết: 189
|
2 nga`y rui sao ong chua dzia ca`, chac ra bac Lieu cua em na`o roi` ^^ |
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hehehe vừa về là lên chức liền top 25 rùi hihihi sướng quá sướng quá ...trước khi đi là vỏ lâm cao thủ khi về cũng vẩn còn là cao thủ võ lâm....  ... cqd đi 2 ngày 3 đêm mệt mún chít....chạy về bạc liêu xong lại lên cà mau rùi vòng qua gành hào tàn là hóc bò tó buồn gần chít....hên là chạy xe hơi hehehe ở bạc liêu tuy buồn nhưng có cái trò câu cá thòi lòi với còng gió sứơng thiệt, câu nguyên ngày mà ko bít chán...khi nào có đủ kinh phí tụi mình tổ chức đi chơi 1 chuyến đ....ê  .. |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
ông đi chơi mà không mua hoa, quà, rượu thịt về đãi anh em mà còn phe nữa....hả |
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2007(UTC) Bài viết: 106
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Hóc bò tó,Cá thòi lòi với còng gió là con gì vậy Chanquadi? |
Em ra đi nơi này vẫn thế... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hóc bò tó là ý cqd diển tả cái chổ cqd ở nó nhỏ quá đó mà cá thòi lòi giống như cá kèo vậy đó nhưng 2 con mắt nó hơi lòi ra ngoài còng gió thì giống như con kua vậy khác ở 1 chổ là nó có rất nhìu màu và có 1 càng rất bự còn càng kia thì nhỏ xíu hà đẹp lắm.....câu = dây ko lưởi chỉ cần có cái vòng vụ nó vô rùi giật mạnh là bất dược ...y như câu kỳ nhông vậy hehehe |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
ko dem con nao lên nhậu còn la lớn làm a e ghiền.? Đúng là chanquadi. Ong len tọp rui, khao di hehe |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
đợi tui lên được bảng vàng top 10 người tích cực nhất đi tui khao luôn 1 thể ...heheh |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
ba na`y chơi hàm for, chạy từ i = 0 ; i<11 nên mới xuất ra dzụ thành viên thứ 0. chanquadi |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
kekkekeke lúc trước ông học lập trình gì vậy...tui xày java thui à mà khó quá hà nhét ko vô học cái đó nhìu quá là thế nào cũng bị điên hà |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
tui tùm lum, giờ mới bì bõm chơi java muh ăn cái đồ án khó như ........... Dang kiem xem co ngon ngữ nào dạy xn H hem hehe đi hoc cho dzui ^_^ |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.