Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vhungcak2  
#1 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 05:22:05(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

mấy ngày qua em đã sống trong lo sợ,mặc dù trường hợp của em là rất ít khả năng để bi quan như vậy.Em lên diễn đàn,đọc bài của mọi người và cảm thấy ko còn lo sợ nữa,biết bao nhiêu người đã nhiễm mà vẫn sống vui vẻ,vẫn có ích trong khi em vẫn chưa biết đã bị hay chưa.và khả năng bị thì rất ít lại suy sụp hơn cả những người đó,em cảm thấy mình kém cỏi quá,yếu đuối quá.em hi vọng mọi người sẽ góp ý với em.
Quảng cáo
Offline newday2411  
#2 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 06:03:38(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Hãy cố lên bạn, vui vẻ mà sống chứ! Hiện tại, để giải tỏa tâm lý, bạn nên đi xét nghiệm, dù sao đi nữa vẫn phải vui vẻ mà sống, sống thật có ích (cho bản thân mình và cho gia đình!  Hãy cố tránh xa những nguy cơ mắc phải căn bệnh thế kỉ bạn nhé! Chúc bạn sớm vui vẻ và báo tin cho mọi người biết sớm về kết quả xét nghiệm nhé!
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline chanquadi  
#3 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 11:06:27(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

sợ thì ai mà chẳn sợ nhưng cũng vừa phải thui....trong đây lâu lâu cũng gập mấy người nguy cơ thì chả có gì mà lại sợ té đái luôn..viết bao nhiu là bài mà chỉ có 1 chủ đề đó đọc mà tức muốn ói máu luôn trong khi đó thì còn quá nhìu người ben cạnh họ có nguy cơ rất cao nhưng lại bình thảng tui nêu 1 tấm gương tiêu biểu như ông bạn sutulacloai vậy đó...nên lúc nào mình cũng phải ngẩn đầu mà đi, đừng có tối ngày cứ buồn rầu rùi sinh ra bệnh rùi nghỉ là h rùi lại bẹnh mà càng bẹnh thi càng sợ là có h thì bẹnh càng ngày càng giống h ..nó cứ lẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn vậy đó tới khi đi xn sau 3 tháng rùi 6 tháng thậm chí có người đả xn 5 năm mà vẩn lo mình bị h ..như vậy liệu có quá đáng ko chứ
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline cuoc song moi  
#4 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 01:25:31(UTC)
cuoc song moi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC)
Bài viết: 52

   That qua đáng lắm! xac nghiem sau 5 năm vẫn còn lo so và nghi ngờ viện pasteur xac nghiem không chính xac!!!!mà cac bac oi! xac nghiem o vien pasteur có chinh xac khong? co duoc khong! toi định nay mai di lam xac nghiem lai lần thứ 3 ne, mong cac anh em ủng ho tin than cho toi.
Offline songchodangsong  
#5 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 01:46:48(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Xét nghiệm ở viện Pasteur mà ko chính xác chắc bác phải ra nước ngoài xét nghiệm quá ^__^
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline chanquadi  
#6 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 02:03:32(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

Trích dẫn bài viết của songchodangsong đã viết:
Xét nghiệm ở viện Pasteur mà ko chính xác chắc bác phải ra nước ngoài xét nghiệm quá ^__^

con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline longtaigiangho  
#7 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 05:27:29(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

  Qua Thái xn, bên đó có kn xét nghiệm lém hehe
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline vhungcak2  
#8 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 03:26:22(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

Trích dẫn bài viết của chanquadi đã viết:
sợ thì ai mà chẳn sợ nhưng cũng vừa phải thui....trong đây lâu lâu cũng gập mấy người nguy cơ thì chả có gì mà lại sợ té đái luôn..viết bao nhiu là bài mà chỉ có 1 chủ đề đó đọc mà tức muốn ói máu luôn trong khi đó thì còn quá nhìu người ben cạnh họ có nguy cơ rất cao nhưng lại bình thảng tui nêu 1 tấm gương tiêu biểu như ông bạn sutulacloai vậy đó...nên lúc nào mình cũng phải ngẩn đầu mà đi, đừng có tối ngày cứ buồn rầu rùi sinh ra bệnh rùi nghỉ là h rùi lại bẹnh mà càng bẹnh thi càng sợ là có h thì bẹnh càng ngày càng giống h ..nó cứ lẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn vậy đó tới khi đi xn sau 3 tháng rùi 6 tháng thậm chí có người đả xn 5 năm mà vẩn lo mình bị h ..như vậy liệu có quá đáng ko chứ

thì em đã nói là em kém cỏi mà,em vừa mới lớn,còn ham sống sợ chết lắm.Nhưng mà ko đến nỗi xét nghiệm 5 năm mà vẫn sợ đâu.chỉ cần 2 tháng âm tính là em yên tâm rùi.hix,mà dạo này tự nhiên lại đào hoa,đc mấy em thích,ko dám đáp lại,luc muốn thì lại chả có ma nào.đúng là....
Offline longtaigiangho  
#9 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 03:52:18(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

hahaha sao nó giống mình wé ta, thui đừng nghĩ tới H, cứ dziệc làm quen với mấy em, lo gì chớ ?
Lạc quan, quen nhiều em là một cách diệt H hehe
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline vhungcak2  
#10 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 04:03:55(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

em đợi xét nghiệm âm tính đã,nếu mà ko sao thì kiểu jì cũng phải cưa vài em mới đc. bù lại 3 tháng ko tình yêu.Mà nghĩ đi nghĩ lại thì em mà bị thi chắc phải nổi tiếng vì là người đầu tiên bị nhiễm vì đánh nhau đấy nhỉ
Offline chanquadi  
#11 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 04:43:28(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

hihih nếu đả bít nói như vậy thế thì tội gì phải sợ nửa chứ ..bạn cũng bít là trường hợp của bạn là quá hiếm mà đúng hong....cứ mà kua đi tui cũng dang kua nè gần được rùi ..cố lên nèo anh bạn....có vợ cho sớm khỏi đi chơi bậy bạ nửa rùi hỏi lo...ko sao đâu nhé bạn
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline vhungcak2  
#12 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 05:04:33(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

Vâng em sẽ cố gắng mà học.sau này cầm kết quả âm tính lẫn giấy gọi đại học luôn.Bây giờ mà cứ lo nghĩ rồi trượt đại học,sau này mà ko bị sao thì tiếc lắm.có ji em cứ lên diễn đàn 8 với mọi người.

Offline chanquadi  
#13 Đã gửi : 14/06/2007 lúc 05:26:44(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

quyết định vậy đi ....good rui đó em trai ....gắn lên nhe em chúc em luôn thành công
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline nguoilodai  
#14 Đã gửi : 15/06/2007 lúc 06:39:17(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

nghe nói mấy anh có số đào hoa mà chạnh lòng quá .........................
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline vhungcak2  
#15 Đã gửi : 20/06/2007 lúc 08:58:13(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

hơn 2 tuần rùi mà em vẫn chưa thấy triệu chứng jì.Đây có phải là dấu hiệu tốt cho 1 kết quả AT ko nhỉ

Offline AnDoan  
#16 Đã gửi : 21/06/2007 lúc 02:37:42(UTC)
AnDoan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2007(UTC)
Bài viết: 2

hy vọng , hy vọng ... cố gắng và cố gắng ....ngẩng đầu lên và nhìn mọi thứ thật lạc quan nào anh em .
Offline vhungcak2  
#17 Đã gửi : 21/06/2007 lúc 03:50:59(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

đúng rồi.Lạc quan lên.những lúc thế này là để thử thách con người mình đó.Cơ hội còn lớn lắm.chả việc gì phải buồn cả.
Offline vhungcak2  
#18 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:16:52(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

hix.chả hiểu sao dạo này yếu quá.mọi khi tắm đêm chả sao.hôm qua mới uống 1 ít nước lạnh rồi đi tắm hôm nay đã cúm rồi.lại còn viêm họng nữa.chán quá đi.
Offline chanquadi  
#19 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:35:02(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

hix.chả hiểu sao dạo này yếu quá.mọi khi tắm đêm chả sao.hôm qua mới uống 1 ít nước lạnh rồi đi tắm hôm nay đã cúm rồi.lại còn viêm họng nữa.chán quá đi.
kekeke thấy anh đặt nick hay hong ai mà đang buồn hay chán nản là kêu tên anh hà
cơ thể lúc này lúc khác chứ đâu có khoẻ hoài được đâu em trai ...viêm họng dạo này nhìu người bị ghê luôn chứ ko phải 1 mình em anh mới hết nè...anh lại tiệm thuốc tây mới 1 chút và có chục người mua thuốc ho,xổ mũi rùi viêm họng tại thời tiết đó..anh lại bị viêm xoang khổ anh ghê luôn nè nhưng kệ bà nó đi quan tâm tới nó hoài cũng vậy à...nhấm mất cái là tới thời gian xn rùi gán lên em trai...bửa hỡm a bị hạch ngây nách nửa chứ,xí... a đâu có thèm quan tâm ,làm nó wê ênh rùi có 2 ngày tự hết hehe, thấy chưa nên em đừng bận tâm làm đách gì bệnh thì mua thuốc uống
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline longtaigiangho  
#20 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:36:21(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

Tùy ngày mà bác yếu, đâu fải ngày nào cũng khoẻ như voi, mọi khi tôi ngồi máy 10 mấy tiếng ko xi nhê nhưng có hôm ngồi chừng 4 tiếng là gục, chịu ko nổi .  Uống nuoc lạnh đi tắm, ngồi máy lạnh hehehe cúm đang chờ bác đó
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.