Không chỉ khách, mà nhiều thành viên vẫn vào diễn đàn hàng ngày như một thói quen, nhiều thành viên không vào nick của mình trong diễn đàn, nhưng vẫn mở Yahoo messenger để chat với các thành viên khác, vẫn có sự sôi động ngầm, tích cực của các thành viên trong diễn đàn.
Các bài viết vẫn đựoc các thành viên đọc và theo rõi cẩn thận chu đáo, bất cứ bài viết nào cũng đuợc theo dõi nghiên cứu rất cẩn thận, để rồi sàng lọc , âm thầm nhận xét về nhau và để đi đến kết quả cuối cùng là có là bạn với nhau hay không…cho dù là bạn online thì quá trình này cũng rất chu đáo, thận trọng…..
Qua quá trình viết bài trên diễn đàn các thành viên sẽ chọn cho mình những thành viên khác để làm bạn…. Quá trình này âm thầm kín đáo, nơi chỉ là những trái tim đồng điệu, tình cảm trân thành mới hiểu nhau đuợc….
Điều này có thể lý giải làm sao, nhiều thành viên mặc dù viết rất nhiều bài, nhưng vẫn không thể cảm nhận đuợc sự sôi động của diễn đàn, hoặc nhiều thành viên với bài viết nào cũng “chìa nick ra” mời gọi ai đó chat với mình, nhưng duờng như chẳng ai buồn chat hay làm bạn với anh ta, và dĩ nhiên là anh ta không thể làm bạn với bất kỳ ai đựoc với ai đựoc lâu dài….nó chỉ bộc lộ sự sáo rỗng, buồn tẻ, hay sự thiếu khiêm tốn “rởm đời” của nguời đó….khi mà đã cảm thấy thích và đồng điệu với nhau thì không cần mời gọi hay “chìa nick ra” thì sẽ tìm đuợc đến với nhau….và làm bạn với nhau…
Đằng sau cái vẻ lặng lẽ thì thực sự là diễn đàn hoạt động rất sôi động, thông tin đựoc trao đổi với nhau cập nhật thuờng xuyên…..với sự âm thầm, kín đáo có tính đặc thù và phải thật trân thành khiêm tốn thì mới nhận đuợc ra……..