Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngaymaitroilaisang  
#1 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 06:59:48(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
vây là đã hơn 1 tháng kể từ ngày nguy cơ,(khoảng 6 tuần)....(nguy cơ của em là tiếp xúc dịch âm đạo,cho tay vào âm đạo) hix hix...<br />Từ ngày đó,bỗng dưngcơ thể em thấy khác hẳn các bác ah...đi tiểu thì toàn màu vàng,hay ắt xì,cơ thể thì&nbsp; cứ cócảm giác sốt nhẹ,thỉng thoảng choáng,chán ăn (lại thêm trc đó bị đau bao tử hix chắc đi sớm quá),thât tình lo lắng quà,ko đêm nào ngủ ngon giấc,sớm lắm cũng 3h sáng,hix.stress nặng,hôm truớc dc khên mập 68 kg,giớ chĩ còn 65 kg thui bị chê ốm tốp má&nbsp;hix hix<br />Định đi xét nghiệm nhưng ko dám,dợi sang năm,vì năm nay năm tuổi heo của em mà.,sợ lắm..Mà đúng là năm tuổi thật,mới cho tay vào âm đạo đã bị rồi hix hix,lần đầu làm thế là bị luôn đúng là xui thật<br />ko bít trong thời gian đã nhiễm gần 1 năm mà ko chữa trị có sao ko các bác.Tư vấn dùm em với hix<br />Thật sự căng thẳng quá,càng ngày càng co nhiều triu chứng.Sang 1 ngày mới lại lo phát sinh thêm triệu chưng mới,đầu óc em giớ toàn nghĩ đến H,ai đó giúp em với.....mệt mõi chán nản thật đó....<br />
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Quảng cáo
Offline kedatinh29  
#2 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:05:31(UTC)
kedatinh29

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC)
Bài viết: 100

Pó tay bác này nhiều triệu chứng nhỉ!!!! Toàn là hoang tưởng không à!!!
Còn mê tín dị đoan nữa chứ... năm tuổi hong dám đi XN.......
Chỉ mới cho tay vào âm đạo thôi mà đã nhiều triệu chứng thế rồi!!!
Bác này hong chết vì H mà chết vì stress nà!!!
Bảo trọng nhe!!!

Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline ngaymaitroilaisang  
#3 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:14:53(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của kedatinh29 đã viết:

Pó tay bác này nhiều triệu chứng nhỉ!!!! Toàn là hoang tưởng không à!!!
Còn mê tín dị đoan nữa chứ... năm tuổi hong dám đi XN.......
Chỉ mới cho tay vào âm đạo thôi mà đã nhiều triệu chứng thế rồi!!!
Bác này hong chết vì H mà chết vì stress nà!!!
Bảo trọng nhe!!!



bác im đi,bác biết gì mà nói....Mấy bác nói triệu chứng koquan trọng ư??em hỏi mấy bác cơ thể mình thay đổi khác la bít liền,đang khỏe như trâu,sau ngày đó tự nhien íu,bệnh,mà có những bệnh truoc đó ko hề có,chẳng hạn như cơ thể em có cảm giác sốt nhe liên tục và choáng nữa,lại còn ho kéo dai nưa chứ,rồi khi ko đi tiểu thì lần nào cũng màu vàng (chắc mấy con H làm nc tiểu màu vàng đây mà hix hix),CD4 em chắc giảm nhiều nên mới ắt xi liên tục,ắt xì la hiện tuợng co thể yếu đoá...Nói chung la cơ thể em rất khác so vơi truoc lúc có nguy cơ...
Em đang lo âu mà bác cứ nói vậy hix,có gi nói quá bác cho em xin lỗi.Phải nguoi trong cuộc mới hỉu dc cái tâm trạng này hix
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline kedatinh29  
#4 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:21:08(UTC)
kedatinh29

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC)
Bài viết: 100

Ơ bác này hay nhĩ... "Phải nguoi trong cuộc mới hỉu dc cái tâm trạng này hix"
Nếu vậy thì tôi vào diễn đàn này làm gì nhĩ!!!
Nói vậy để cho bác yên tâm, ko bị gì đâu mà lo
Thế mà bác bảo tôi im đi!!!
Ok!!!

Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline ngaymaitroilaisang  
#5 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:31:28(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của kedatinh29 đã viết:

Ơ bác này hay nhĩ... "Phải nguoi trong cuộc mới hỉu dc cái tâm trạng này hix"
Nếu vậy thì tôi vào diễn đàn này làm gì nhĩ!!!
Nói vậy để cho bác yên tâm, ko bị gì đâu mà lo
Thế mà bác bảo tôi im đi!!!
Ok!!!



uhm.cho em xin lỗi bác,tại thấy cai emoticons bác cuới em bục quà,chư giò là hon 12h đêm chỉ có bác tâm sự với em là vui ko hết chứ sao bảo bác im dc
Thế bác cũng co nguy cơ ah,kể chia sẻ em với,kết quả sao rùi
Bác co biểu hiện nào ko?
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline longtaigiangho  
#6 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:38:57(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

hihi, bạn stress nặng, ngủ khuya thì việc xuống kí, cảm thấy cơ thể yếu là fải thôi ! Mỗi ng trong dien dan deu có 1 nguy cơ khác bạn a`h, nguy cơ của ban là cho tay vào âđ là nhẹ, tui cho dv dzô âđ đâm 1 fát rồi rút ra na`, cái nào ghê hơn ! Bạn cứ bình tĩnh đợi đúng 3 tháng xn là sẽ bit kq + hay - thôi.  Còn chiện nước tiểu vàng hẻ ? Uống nuoc nhiu dzô, rồi tè coi nó hết vàng hem
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline kedatinh29  
#7 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:39:19(UTC)
kedatinh29

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC)
Bài viết: 100

Tôi đã 2 lần lo sợ như bác... Lần đầu quan hệ có BCS, cũng rất lo lắng, sau 3 tháng XN âm tính, vui vẻ bình thường. Sau đó bị mấy thằng anh em chí kốt nó lôi kéo thêm lần nữa, vẫn dùng BCS nhưng vẫn lo lắng, sau 3 tháng đi XN vẫn H-!!! Bây giờ không có chiện lần thứ 3 nữa!! Xin chừa!!! Khổ lắm gòi!!! Sướng có 5 phút mà sống trong địa ngục đến 3 tháng!!!
Triệu chứng thì cũng y như bác, lúc lo lắng thì bao nhiu là thứ triệu chứng xuất hiện, nào là nổi hạch, cảm sốt lai rai, sụt đến 5 cân,....
Đừng lo lắng nữa bác ạ!!! Đợi 3 tháng rồi XN nhé!!!
Tôi bi giờ hong sợ chết vì H nữa mà sợ chết bởi đủ thứ bệnh khác đây... sống được ngày nào hay ngày nấy
Vui lên nào!!!
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline ngaymaitroilaisang  
#8 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:48:21(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của kedatinh29 đã viết:
Tôi đã 2 lần lo sợ như bác... Lần đầu quan hệ có BCS, cũng rất lo lắng, sau 3 tháng XN âm tính, vui vẻ bình thường. Sau đó bị mấy thằng anh em chí kốt nó lôi kéo thêm lần nữa, vẫn dùng BCS nhưng vẫn lo lắng, sau 3 tháng đi XN vẫn H-!!! Bây giờ không có chiện lần thứ 3 nữa!! Xin chừa!!! Khổ lắm gòi!!! Sướng có 5 phút mà sống trong địa ngục đến 3 tháng!!!
Triệu chứng thì cũng y như bác, lúc lo lắng thì bao nhiu là thứ triệu chứng xuất hiện, nào là nổi hạch, cảm sốt lai rai, sụt đến 5 cân,....
Đừng lo lắng nữa bác ạ!!! Đợi 3 tháng rồi XN nhé!!!
Tôi bi giờ hong sợ chết vì H nữa mà sợ chết bởi đủ thứ bệnh khác đây... sống được ngày nào hay ngày nấy
Vui lên nào!!!

chắc chắn là phải xét nghiệm rùi bác ah nhưng chắc ko thể trong năm nay đâu,đợi hết cái năm Sao La Hầu này đã,xui lắm...điển hình là đi mat xa lần đầu mà đã dính rùi hix
vậy bác qua rồi suớng rồi còn gì nữa,
=>>Hãy tuởng tuợng,1 buổi sáng đẹp trời,bạn thức dậy,bạn đánh răng,rửa mặt,bạn mặc áo mới,quần đẹp,bạn dắt xe.......đi đâu?còn đi dâu nữa?đi xét nghiệm H chứ đi đâu!Đùng 1 cái,kết quả duơng tính,bạn biết mình nhiễm H,bạn sẽ làm gì nào? Với HIV,ko có gì là khó tưởng tuợng.....
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline ngaymaitroilaisang  
#9 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 07:51:16(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:
hihi, bạn stress nặng, ngủ khuya thì việc xuống kí, cảm thấy cơ thể yếu là fải thôi ! Mỗi ng trong dien dan deu có 1 nguy cơ khác bạn a`h, nguy cơ của ban là cho tay vào âđ là nhẹ, tui cho dv dzô âđ đâm 1 fát rồi rút ra na`, cái nào ghê hơn ! Bạn cứ bình tĩnh đợi đúng 3 tháng xn là sẽ bit kq + hay - thôi.  Còn chiện nước tiểu vàng hẻ ? Uống nuoc nhiu dzô, rồi tè coi nó hết vàng hem


hahahah đang buồn chán nản ma nghe bác nói thây vui lại chút hahaha
thế bác có mang BCS ko?
Bác nói đúng,uống nc vào thì trắng nhưng cứ sau mỗi đêm sáng mai ra em đi tiểu là tiều màu vàng hix...
Em mong bác bình an vô sự....
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline the_rock  
#10 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 08:37:23(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Sao La Hầu vừa sầu vừa thảm, hi hi.
Đùa với bạn chút thôi, trường hợp của bạn yên tâm không sao đâu.Các triệu chứng không có ý nghĩa gì trong việc chẩn đoán H cả, chỉ có xét nghiệm mới có thể khẳng định H hay không.
Còn việc đưa tay vào thì đã có rất nhiều topic trả lời rồi, nguy cơ có chăng chỉ trên lý thuyết khi tay bạn phải có vết thương đủ lớn để virus có thể xâm nhập, có ai lại đưa tay bị thương vào cơ chứ.Còn trong thực tế khoa học chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm do đưa tay vào cả.
Nếu chưa yên tâm bạn có thể đi xét nghiệm sau 3 tháng và nhận kết quả âm tính nhé.
Bạn có thể tham khảo thêm về Handjob ở chủ đề này  http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=30124

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline rungrinh  
#11 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 08:51:06(UTC)
rungrinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

ngaymaitroilaisang,

Nếu bạn còn ngồi đó tin vào may rủi số phận, sợ sệt năm tuổi, thì tui cá rằng bạn sẽ tè ra màu vàng hoài, khó ngủ hoài và sẽ dần ốm yếu, mất sức dần đi. Tất cả không do Hiv gây ra, mà là cái đầu hoang mang tưởng tượng của bạn gây ra. Và bạn sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thứ đó cho đến sang năm. Tại sao tự hành mình?

Tại sao người ta nói thời kì đầu khi nhiễm Hiv cấp sẽ có 1 số triệu chứng giống như cảm cúm (nổi hạch, ban đỏ và sốt). Vì khi virus vào cơ thể, hệ thống phòng vệ của cơ thể nhận diện và báo động. Hạch chỉ nổi lên khi cơ thể có nhiễm trùng. Nổi mẫn đỏ khi cơ thể có phản ứng lại xâm nhập lạ, và sốt cũng vậy. Và có hàng trăm loại vi khẩun, virus gây ra các triệu chứng đó. Cho nên không thể dựa vào triệu chứng mà kết luận, ai biết bạn nhiễm virus nào đâu? Bạn tin vào may rủi, thế chưa từng thấy sự trùng hợp àh? Và theo bạn nói thì bạn đâu hề có những triệu chứng này. Bạn...đái ra màu vàng.

Bạn ko quan hệ xâm nhập, khả năng nhiễm Hiv hầu như ko có. Hầu như vì trên lý thuyết nói là có nhưng thực tế thì nó đếch bao giờ xảy ra cả. Lý thuyết là đặt tất trong điều kiện lý tưởng: Người kia nhiễm Hiv, tay bạn vừa có vết thương hở, nồng độ virus trong dịch âm đạo đủ (thật tế dịch âm đạo chứa ít lượng virus Hiv hơn tinh dịch), thời gian tiếp xúc đủ lâu và dịch chui ngay chính xác vào vết thương hở. NHững điều kiện đó trên thực tế rất khó để hội đủ cho 1 lần thọc tay vào "chim" ẽm.


Có 1 điều chắc chắn rằng không bất cứ tài liệu nào nêu ra rằng nhiễm Hiv cấp sẽ...đái ra màu vàng cả. nước tiểu màu vàng là do bạn uống thiếu nước, thử uống 1 ngày 2 bình nước suối lớn xem, còn tiểu màu vàng nữa ko?  Sút cân chỉ xảy ra với bệnh nhân đã chuyển sang Aids (5-10 năm sau). Và bạn nghĩ sau 6 tuần bạn đã chuyển sang Aids? Bạn ko ăn, ko uống, ko ngủ thì đòi khõe sao được. Hãy tự giải thoát cho chính bạn. Ăn đủ, uống đủ, chơi thể thao, ngủ đủ và đi test. Ngày mai trời sẽ sáng, chắc chắn.



Offline ngaymaitroilaisang  
#12 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:10:45(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của rungrinh đã viết:

ngaymaitroilaisang,

Nếu bạn còn ngồi đó tin vào may rủi số phận, SO75


SO 75 là sao bác....Đồng ý chúng ta những nguoi hiếu biết,tri thức ko tin vào mê tín thần thánh.Nhưng thỉng thoảng đôi khi chúng ta cấn có 1 niềm tin nào đó vào đấng quyền năng,bởi lẽ chúng ta ko phải là những con nguời "vô thần".Riêng bản thân tại hạ đôi lúc rất tin vào đềiu đó...
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline rungrinh  
#13 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:18:00(UTC)
rungrinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

Sorry, nãy bị lỗi, nhầm nút.
Offline ngaymaitroilaisang  
#14 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:29:46(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của rungrinh đã viết:

ngaymaitroilaisang,

Nếu bạn còn ngồi đó tin vào may rủi số phận, sợ sệt năm tuổi, thì tui cá rằng bạn sẽ tè ra màu vàng hoài, khó ngủ hoài và sẽ dần ốm yếu, mất sức dần đi. Tất cả không do Hiv gây ra, mà là cái đầu hoang mang tưởng tượng của bạn gây ra. Và bạn sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thứ đó cho đến sang năm. Tại sao tự hành mình?

Tại sao người ta nói thời kì đầu khi nhiễm Hiv cấp sẽ có 1 số triệu chứng giống như cảm cúm (nổi hạch, ban đỏ và sốt). Vì khi virus vào cơ thể, hệ thống phòng vệ của cơ thể nhận diện và báo động. Hạch chỉ nổi lên khi cơ thể có nhiễm trùng. Nổi mẫn đỏ khi cơ thể có phản ứng lại xâm nhập lạ, và sốt cũng vậy. Và có hàng trăm loại vi khẩun, virus gây ra các triệu chứng đó. Cho nên không thể dựa vào triệu chứng mà kết luận, ai biết bạn nhiễm virus nào đâu? Bạn tin vào may rủi, thế chưa từng thấy sự trùng hợp àh? Và theo bạn nói thì bạn đâu hề có những triệu chứng này. Bạn...đái ra màu vàng.

Bạn ko quan hệ xâm nhập, khả năng nhiễm Hiv hầu như ko có. Hầu như vì trên lý thuyết nói là có nhưng thực tế thì nó đếch bao giờ xảy ra cả. Lý thuyết là đặt tất trong điều kiện lý tưởng: Người kia nhiễm Hiv, tay bạn vừa có vết thương hở, nồng độ virus trong dịch âm đạo đủ (thật tế dịch âm đạo chứa ít lượng virus Hiv hơn tinh dịch), thời gian tiếp xúc đủ lâu và dịch chui ngay chính xác vào vết thương hở. NHững điều kiện đó trên thực tế rất khó để hội đủ cho 1 lần thọc tay vào "chim" ẽm.


Có 1 điều chắc chắn rằng không bất cứ tài liệu nào nêu ra rằng nhiễm Hiv cấp sẽ...đái ra màu vàng cả. nước tiểu màu vàng là do bạn uống thiếu nước, thử uống 1 ngày 2 bình nước suối lớn xem, còn tiểu màu vàng nữa ko?  Sút cân chỉ xảy ra với bệnh nhân đã chuyển sang Aids (5-10 năm sau). Và bạn nghĩ sau 6 tuần bạn đã chuyển sang Aids? Bạn ko ăn, ko uống, ko ngủ thì đòi khõe sao được. Hãy tự giải thoát cho chính bạn. Ăn đủ, uống đủ, chơi thể thao, ngủ đủ và đi test. Ngày mai trời sẽ sáng, chắc chắn.





Hoàn toàn cảm ơn bác..Văn phong thuyết phục,toát lên sự uy vũ,tui đọc mà phải nín thở để đọc đoá,(ngày xưa có Kennedy đọc diễn văn mọi nguời nín thở để nghe vì quá lôi cuốn),ngày nay thì có bác ...just kidding
Thật tình,sức khoẻ của mỗi nguo7ỉ chi có nguơi đó biết....Nhưng dù sao em cũng cám ơn bác quan tâm,động viên em,em cũng bớt lo  â 1 phần nào,nhưng rõ ràng thực tế cơ thể làm cho mình ko thể ko nghĩ đến H...Truoc giò cơ thể mình rất khoẻ,nhưng giờ thì.....sau cái ngày nguy cơ ấy..
Cám ơn 1 lần nữa những nguời bạn trên diễn đàn này...
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline ngaymaitroilaisang  
#15 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 09:36:35(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
thât ko thể tin nổi,lúc ko nghĩ đ6én HIV thì chả có gì đề cập đến HIV
Nhưng đang nghĩ về nó thì ôi thôi mỗi lần bât tivi lai nói đến H
Thât ko tin dc,bây giờ 2h30  sang',HTV7 cũng co kịch nói về AIDS
Phải chăng đây là điềm gỡ,điềm báo truơc cho tôi chăng?hix
Nếu no diễn ra vao nhũung ngày của tháng 12 thì ko nói,nhưng day chỉ moi tháng 6 thui..
1 sự trùng hợp kỳ lạ,thât ko thể tin nổi
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline chanquadi  
#16 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 02:56:41(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

kekekek caí chú này hoang tưởng thành bệnh rùi...lúc trước chú có thường thức khuya coi tivi vậy đâu mà thấy...lúc trước thì ăn rùi đi học ko học thì đi chơi ko hề chú ý đến tivi thỉng thoảng thì đoán fim nào hay thì coi chứ chú có chịu nghe thời sự nhiều như bi giờ ko....chú nên đi xn sau 3 tháng chứ để chú cứ tư tưởng mình đả có h rùi thì bệnh ít thành bệnh nhìu...xn trước 3 tháng cũng được và kq đó sẽ giup chú giãm stress đáng kể...nếu tui ko có kq sau 5 tháng thì bi giờ tui bị khùng rùi vì tui có tất cả các triệu chứng mà tất cả mọi người trong đây gọp lại(trừ zona,bang)
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline vhungcak2  
#17 Đã gửi : 24/06/2007 lúc 03:55:30(UTC)
vhungcak2

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 159
Đến từ: Cao Bang

Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:
thât ko thể tin nổi,lúc ko nghĩ đ6én HIV thì chả có gì đề cập đến HIV
Nhưng đang nghĩ về nó thì ôi thôi mỗi lần bât tivi lai nói đến H
Thât ko tin dc,bây giờ 2h30  sang',HTV7 cũng co kịch nói về AIDS
Phải chăng đây là điềm gỡ,điềm báo truơc cho tôi chăng?hix
Nếu no diễn ra vao nhũung ngày của tháng 12 thì ko nói,nhưng day chỉ moi tháng 6 thui..
1 sự trùng hợp kỳ lạ,thât ko thể tin nổi

bác này còn mê tín hơn cả em.Thực ra thì bình thường những cái đó lúc nào cũng có nhưng mình ko để ý.đến lúc quan tâm đến nó thì nhìn đâu cũng thấy.Mấy hôm đầu em bị trời mưa to.sấm chớp ầm ầm.nếu mà theo suy luận của bác thì em chết chắc rùi à.còn việc cơ thể yếu thì cũng bình thường thôi.nói thật với bác em cũng khoẻ lắm.chả cảm cúm vặt bao giờ.hôm trước tắm khuya 1 chút + thức đêm và uống nước lạnh là bị cúm luôn.bác thức khuya nhiều như thế ko yếu mới là lạ đấy.Bác đừng lo lắng nhiều quá.
Offline ngaymaitroilaisang  
#18 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 07:32:55(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
tiêu em rồi các bác ơi....
Hôm nay em liên tuc6 hắt xì và sỗ mũi,nghẹt mũi rùi
Lại bắt đầu nhức đầu,hix,hiện giờ em đang rất đau đầu hix
kiểu này tiêu thật rồi
em lo quá,đứng ngồi ko yên,em sợ bóng tối quá,sợ cô đơn quá,
đau đầu quá,ai giúp em với.......
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline aorach  
#19 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 08:00:00(UTC)
aorach

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2007(UTC)
Bài viết: 61
Đến từ: Đ&amp;amp;amp;amp;#226;u đ&amp;amp;amp;amp;#243;.

Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:
thât ko thể tin nổi,lúc ko nghĩ đ6én HIV thì chả có gì đề cập đến HIV
Nhưng đang nghĩ về nó thì ôi thôi mỗi lần bât tivi lai nói đến H
Thât ko tin dc,bây giờ 2h30  sang',HTV7 cũng co kịch nói về AIDS
Phải chăng đây là điềm gỡ,điềm báo truơc cho tôi chăng?hix
Nếu no diễn ra vao nhũung ngày của tháng 12 thì ko nói,nhưng day chỉ moi tháng 6 thui..
1 sự trùng hợp kỳ lạ,thât ko thể tin nổi

Hố hô hồ hố hô.
Tôi có cảm giác như ông bạn này không còn tin vào anh em ta nữa thì fải các sư huynh đệ à?
Mới có mấy ngày mà đã vậy rùi.
Áo nhớ áo thủa xưa ta quấn
Khăn nhớ khăn ngày đó ta che.

[email protected]
Offline ngaymaitroilaisang  
#20 Đã gửi : 25/06/2007 lúc 08:04:56(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của aorach đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:
thât ko thể tin nổi,lúc ko nghĩ đ6én HIV thì chả có gì đề cập đến HIV
Nhưng đang nghĩ về nó thì ôi thôi mỗi lần bât tivi lai nói đến H
Thât ko tin dc,bây giờ 2h30  sang',HTV7 cũng co kịch nói về AIDS
Phải chăng đây là điềm gỡ,điềm báo truơc cho tôi chăng?hix
Nếu no diễn ra vao nhũung ngày của tháng 12 thì ko nói,nhưng day chỉ moi tháng 6 thui..
1 sự trùng hợp kỳ lạ,thât ko thể tin nổi

Hố hô hồ hố hô.
Tôi có cảm giác như ông bạn này không còn tin vào anh em ta nữa thì fải các sư huynh đệ à?
Mới có mấy ngày mà đã vậy rùi.


y' bác la seo ? em ko hiểu?
sao lại ko tin?hix hix?
Đang đau đầu mà gặp bác nói chắc bể đầu
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.