  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2007(UTC) Bài viết: 2
|
chúgn em yêu nhau đc hơn 4 tháng rồi , nhưng tối thứ 7 tuần rồi, ny em có dỗi em 1 chút,và cô ấy muốn chúng em xa nhau 2 tháng để cam nhận đc tầm qtrọng khi thiếu bóng dáng của em , chúng em đã đợi đến 100 ngày để mua nhẫn đôi,vậy mà phải xa nhau 2 tháng, mấy ngày trc, tuần trc cô ấy còn nói em là người rất quan trọng , cô ấy yêu em lắm lắm, chúng em còn thề hẹn sẽ cưới nhau, vậy mà hany cô ấy lại mún chúng em xa nhau 2 tháng,cô ấy còn yêu em nữa ko vậy,chúng em gặp nhau hâu như thuờng xuyên, 1 tuần 3,4 lần.lúc nào chúng em cũng nhắn tin cho nhau.anh chị cho em lời tâm sự nhé.em cảm ơn
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC) Bài viết: 52
|
ắc ắc day la dien dan H sao lai vào đây hỏi chuyện này! Qua bên tro chuyen tinh yeu voi anh bồ câu mà hỏi!!!!!!!!! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
4 tháng 1 thời gian hơi ngắn với những cặp tình nhân có ý định cưới nhau...chưa thể nào hiểu hết đối phương...bạn đừng vội quá.trong tình yêu ko thể vội vàng... sau này hối hận ko kịp...2 bạn giận nhau nhưng giận về chuyện gì ,chuyện đó có đáng để cô ấy đưa ra quyết định như vậy ko..cô ấy còn iu bạn ko thì bạn phải dựa vào sự thể hiện cũng như cách cư sử của cô ấy đói với bạn nửa ..người ta thường nói càng giận nhìu thì càng nghĩ đến mình nhìu..nếu là tôi 1 ngày tui chỉ nt cho cô ấy 1 lần và nói tới khúc quan trọng thì ko nhắn nửa hẹn hôm sau nhắn tiép..tui ví dụ 1 chuyện : tế nhị thôi chỉ anh em mình bít ko nói với ai nhe cách làm sao có thể cởi quần nàng ra: ví dụ thôi nhe đừng có làm thiệt à,tui ko chịu trách nhiệm: có 4 giai đoạn 1/lần đầu đưa tay bóp 2 cái ấy của nàng, nàng ko cho lần thú 2 cũng ko cho đến lần thứ 3 thì cho,mà cho 1 lần thì mấy lần sau được hoài 2/lần đầu đưa tay xuống hạ bọ, nàng ko cho lần thứ 2 cũng ko lần thứ 3 cũng ko lần thứ 4 thì cho mà cho 1 lần thì cho hoài 3/dừng vội cởi quần nàng nha.nắm lấy lưng quần nàng dùng 2 ngón cái kéo xung quang thất lưng,cứ kéo qua kéo lại ... hè hè chổ nhạy cảm lắm đó 4/quyết định đọt phá nhưng phải biết thế nếu ko biết thế thì dù bạn có mạnh cở nào thì cũng chẳn thể lấy được cái quần nàng ...bít dùng thế gì ko ....mai mốt nói tiếp như vậy có phải là tui nói đến lúc quan trọng thì ngưng ko.. tạo cho các bạn 1 sự tò mò muốn bít hết câu truyện...lúc này các bạn muốn bít thì phải hỏi tiếp thoi nói nhìu như vậy nhưng ý tui chỉ có 1 cái là bạn phải làm sao tạo được sự tò mò cho cô ấy khiến cô ấy phải tự đi tìm bạn (hìhì phải nằm kèo trên )dù rất iu cô ấy nhưng ko nên làm cho cô ấy bít mình đang cần cô ấy (chỉ góp ý thôi nha )
|
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
pó tay cqd !  Gặp nhau thường xuyên ko fải là 1 cách hay, 1 tuần 1-2 lần, mỗi lần phải làm cho nàng nhớ tới mình nhìu hơn, nếu ko tình cảm sẽ có chiều hướng đi xuống . Mà ku spam lộn chuồng rồi, ở đây hem dc nói chiện tình củm kẻo tui ghiền  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
ùa post lộn rùi ku qua bên www.tamsubantre.org đi bên đó có nhìu cao thủ về chuyện tc hơn....bên này có mình ênh tui hà hihihi |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
he he.huynh cqd có kinh nghiệm ghê.sau này cưa gái tiểu đệ phải nhờ huynh chỉ giáo vài chiêu mới được. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hìhì nói cho vui thôi chứ huynh đâu có cái tài đó mà chỉ giáo ..chỉ bít là nghỉ gì thì nói đó thôi đừng có mắc cở hay ngạy nói...cứ việc nghĩ gì nói đó nói 100 câu ko lẻ ko câu nào chúng ý em hihihi..với lại phải bít kiên trì người ta thường nói đẹp trai k = ngồi dai mà |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.