Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
yesterday  
#1 Đã gửi : 27/06/2007 lúc 02:56:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thú thực với các bác, e ko hiểu con HIV nó to đến mức nào, mà sao em thỉnh thoảng lại bị ám ảnh bởi nó cơ chứ. E bắt đầu bị ám ảnh bởi nó từ khi xem bộ phim"gió qua miền tối sáng" cách đây khoảng 8 hay 9 năm gì đó. Kể từ đó cứ mỗi lần bị xước chân, tay hay là đi khám bác sỹ em đều nghĩ đến nó. Hix...đúng là đau khổ. Em ko hút, chích ma túy, chưa từng quan hệ tình dục với ai(chỉ thỉnh thoảng bứt rứt thì thủ dâm) và cũng chưa từng phải truyền máu bao giờ. E sống hoàn toàn lành mạnh. Cách đây một vài tháng em có đi khám tuyển NVQS, người ta có lấy máu XN HIV, nhưng sau đó em ko thấy có kết quả gì, và cũng không bị gọi đi lính(vì em lo chạy chọt mất vài trăm). Cuộc đời em chẳng lúc nào là vui trọn vẹn cả, hầu như em bị ám ảnh quá nhiều bởi H. Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, e không hiểu mình sống để làm gì nữa. Nhiều khi em mất niềm tin quá nhiều ở cuộc sống chỉ vì H. Nếu em nghịch ngợm gì đó mà nghĩ tới nó đã đành, đằng này em chẳng chơi bời, không nghịch ngợm, hiền lành như cục đất. Đi làm xong là về nhà ngay, nhau nhẹt cũng ít, cave thì chưa bao giờ sờ đến nó, dù chỉ là cái tóc.<br />Vậy mà sao em toàn nghĩ đến H là sao, đã gần 10 năm rùi mà H vẫn ko ra khỏi đầu em. Hix, em buồn lắm, buồn lắm...E sắp sửa cầu hôn cô ấy rùi....<br />
Quảng cáo
Offline chim_en_05  
#2 Đã gửi : 27/06/2007 lúc 03:17:17(UTC)
chim_en_05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2007(UTC)
Bài viết: 71

dung la hoang duong .la thang con trai ma nhat gan den the/ di chet di cho roi .
song kho lam gi ma lai so H  den nhu vay /chac may ong choi GMD  thi con so nhu the nao.

kho choi boi kho GMD kho hut  chich thi kho bao gio co H ca /quen no di de song cho yeu doi .dung la do nhat chet  hihihihihi
Offline ngaymaitroilaisang  
#3 Đã gửi : 27/06/2007 lúc 04:02:12(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của yesterday đã viết:
Thú thực với các bác, e ko hiểu con HIV nó to đến mức nào, mà sao em thỉnh thoảng lại bị ám ảnh bởi nó cơ chứ. E bắt đầu bị ám ảnh bởi nó từ khi xem bộ phim"gió qua miền tối sáng" cách đây khoảng 8 hay 9 năm gì đó. Kể từ đó cứ mỗi lần bị xước chân, tay hay là đi khám bác sỹ em đều nghĩ đến nó. Hix...đúng là đau khổ. Em ko hút, chích ma túy, chưa từng quan hệ tình dục với ai(chỉ thỉnh thoảng bứt rứt thì thủ dâm) và cũng chưa từng phải truyền máu bao giờ. E sống hoàn toàn lành mạnh. Cách đây một vài tháng em có đi khám tuyển NVQS, người ta có lấy máu XN HIV, nhưng sau đó em ko thấy có kết quả gì, và cũng không bị gọi đi lính(vì em lo chạy chọt mất vài trăm). Cuộc đời em chẳng lúc nào là vui trọn vẹn cả, hầu như em bị ám ảnh quá nhiều bởi H. Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, e không hiểu mình sống để làm gì nữa. Nhiều khi em mất niềm tin quá nhiều ở cuộc sống chỉ vì H. Nếu em nghịch ngợm gì đó mà nghĩ tới nó đã đành, đằng này em chẳng chơi bời, không nghịch ngợm, hiền lành như cục đất. Đi làm xong là về nhà ngay, nhau nhẹt cũng ít, cave thì chưa bao giờ sờ đến nó, dù chỉ là cái tóc.
Vậy mà sao em toàn nghĩ đến H là sao, đã gần 10 năm rùi mà H vẫn ko ra khỏi đầu em. Hix, em buồn lắm, buồn lắm...E sắp sửa cầu hôn cô ấy rùi....


hahahah
Anh ơi có bao nhiêu?60 năm cuộc đời.......
Ớ là thế,đời sông ko là bao.......Ớ là bao,mình sống thì chơi mau
just kiddng
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline scare234  
#4 Đã gửi : 27/06/2007 lúc 04:40:36(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Ông bạn bị hoang tưởng nặng quá rôi!
Trước khi kết hôn thì hai đứa nên đi XN H và các bênh khác như gan B ganC một lần. Nhiều căn bệnh trước mắt còn đáng sợ hơn cả H như bệnh ganB hay C chẳng hạn.
Không nên quá lo nghĩ như thế. Chỉ cần biết tránh các nguy cơ là đủ rồi. Quan hệ tình dục với người khác giới thì phải dùng các biện pháp an toàn như đi bao cao su, tránh Oral sex khi miệng mình có các vết trầy xước. Cave thì không nên dính đến. Không dùng chung kim tiêm. Thủ dâm nhiều thì sẽ bị Stress đấy!
Còn lại thì những thú vui khác thì không nên bỏ qua.
Chúc ông cầu hôn thành công. Sắp thành một người đàn ông thực thụ rồi mà nhát quá!
EveryWhere For You!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.