Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xanhauthatsao  
#1 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 01:22:05(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Làm thế nào dể trở thành Top Poster ,chẳng lẽ cứ post thật nhiều bài lên thì sẽ trở thành poster sao ?em thấy nhiều diều vô lí lắm cơ ,có người post có 1 bài lên diễn dàn cũng nằm trong Top 100 ::::::smugchẳng hiểu tại sao ?
________________________ 
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....

 

Sửa bởi quản trị viên 16/08/2009 lúc 04:25:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Quảng cáo
Offline xanhauthatsao  
#2 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 04:35:25(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thế tớ hỏi cậu nhé !có vài người chỉ viết duy nhất 1 bài cũng có tên trong nhóm poster 100 ,có người thì khá hơn khoảng trên dưới 100 bài cũng thuôcc nhóm poster 100 nhưng rất nhiều người viết dến trên dưới 150 bài mà lại chẳng có chức danh gì cả ,dúng là vô lí ,mong ban diều hành cho tôi biết rõ lí do nhé .xin chân thành cảm ơn !
______________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....
 
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline DeltaForce  
#3 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 06:58:04(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Có một tiểu xảo để được vô tốp đầu nè : Gởi một bài với một nội dung bất kỳ, xong rồi xóa đi. Lặp lại đến vô cùng (n lần) theo sự kiên nhẫn, kiên trì, kiên định, rỗi hơi mà bạn có được.

Bộ đếm của Diễn đàn không biết làm toán trừ (chưa học xong cấp 1 mà !!!!). Vì vậy, dù bạn bị xóa bài, vẫn được đếm đủ bài như thường.

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline xanhauthatsao  
#4 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 09:24:01(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Deltaforce mong bạn hiểu rằng nếu bạn viết một bài rồi bạn xoá di ngay lập tức chẳng hạn thì bạn vẫn dược tính bài dó trong nich dăng nhập của bạn,(ví dụ bạn dang có số bài là 100 khi bạn viết thêm một bài sau dó xoá di thì số bài của bạn ngay sau dó là 101 chứ ko phải là 100)hiểu chưa ?
Ý tôi hỏi ở dây là có nhiều người có số bài ít hơn vẫn dược nằm trong Top trong khi dó có người có nhiều bài viết hơn hẳn vẫn chẳng có gì cả .(Vô lý quá ,admin phải trả lời sao dây,tôi nhớ dã dọc một bài của một người viết duy nhất một bài cũng là Top 100 Poster _Vô Lý bỏ mẹ)
__________________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....
 
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 03:51:04(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của xanhauthatsao đã viết:
  Deltaforce mong bạn hiểu rằng nếu bạn viết một bài rồi bạn xoá di ngay lập tức chẳng hạn thì bạn vẫn dược tính bài dó trong nich dăng nhập của bạn,(ví dụ bạn dang có số bài là 100 khi bạn viết thêm một bài sau dó xoá di thì số bài của bạn ngay sau dó là 101 chứ ko phải là 100)hiểu chưa ?
Ý tôi hỏi ở dây là có nhiều người có số bài ít hơn vẫn dược nằm trong Top trong khi dó có người có nhiều bài viết hơn hẳn vẫn chẳng có gì cả .(Vô lý quá ,admin phải trả lời sao dây,tôi nhớ dã dọc một bài của một người viết duy nhất một bài cũng là Top 100 Poster _Vô Lý bỏ mẹ)
__________________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....
 


Ai vậy cà ?
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline xanhauthatsao  
#6 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 07:50:47(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Có nhiều trường hợp mà ,giờ chỉ hỏi các amind mới biết dược vì tớ thấy vô lý quá mới hỏi như vậy thôi
__________________
      Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....
 
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline BonghoaTruongsinh  
#7 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 08:46:58(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Woa, bạn này nói mới chín chắn làm sao. Xưng cháu rất lễ phép mà lời lẽ thật nhẹ nhàng. Thực tình mà nói thì khi hạch toán ra, tiền tài trợ chẳng đủ để Diễn đàn hoạt động lâu dài. Chia ra một phát là sạch sẽ luôn. Chuyện đóng góp để hỗ trợ anh chị em chúng ta trên Diễn đàn này đã làm rồi.

Nếu các hoạt động offline được tổ chức tốt, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và kịp thời giúp đỡ lẫn nhau. Gọi là đủ thì chẳng bao giờ đủ, nhưng trên hơn hết là tấm lòng và tình cảm đùm bọc, hỗ trợ với nhau. Ghi nhận tấm lòng của bạn trước vậy nha.

 

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline xanhauthatsao  
#8 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 03:25:08(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  những câu của thanhtam_congtu nói cũng rất dúng ,nhưng bạn cũng lên hiểu rằng dd này cũng như bao dd dàn khác là nơi gặp mặt cùng nhau chia sẻ và hơn thế dd này còn hơn là một mái nhà chung,tôi hiểu tôi chưa dóng góp gì nhiều cho dd mà tôi cũng có tên trong Top (vậy bạn hiểu thế nào là ban thưởng cho một ai dó hay một tập thể nào dó khi có những dóng góp tích cực không) nói dơn giản như dội bóng dá VN ,các nhà tài trợ dã hứa tặng 50 000 USD cho mỗi trận thắng thì phải .Dó là dể dông viên tinh thần cho họ dá dù kq biết chắc thua .DD này cũng vậy khi họ có một cái quyền lợi gì dó thì họ sẽ có dộng lực hơn và tích cực hơn nữa (chỉ là nhằm có gắng dộng viên mọi người cùng vượt lên khó khăn) 12 năm liền học dều rất giỏi mà lại không có một cái giấy khen, liệu có thể cố gắng nỗ lực hết mình nữa không nhỉ ? (Thanhtam_congtu và Bonghoatruongsinh) ?tôi lên dd này cũng là tự nguyện và với cái tâm thôi chứ có dược bạn tặng cái gì dâu mà 2 người nói như vậy (nếu mà làm giàu dược từ dd thì cũng không dến lượt 2 người dâu).Xin lỗi nếu làm 2 bạn không vừa lòng
______________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline xanhauthatsao  
#9 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 04:20:23(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=2447
 bang chung day
________________
      Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline Cuộc đời muốn đẹp phải lên án những cái xấu  
#10 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 05:09:24(UTC)
Cuộc đời muốn đẹp phải lên án những cái xấu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2007(UTC)
Bài viết: 17

Giựt cả mình ! Tưởng là thật, hóa ra không phải : Không ai mới một bài đăng lên mà được vô tốp 100 cả. Còn tb_tt thì được 5 bài.
Hic... nghĩ cũng đau, tui được nhiều gấp 2 lần mà không có danh hiệu gì.
Ăn nhậu gì pa cái chuyện đó nhể. Bao nhiêu người tích cực trên D D có mong được tước hiệu gì đâu. Ví dụ, Tui nè !
Offline aorach  
#11 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 09:42:22(UTC)
aorach

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2007(UTC)
Bài viết: 61
Đến từ: Đâu đó.

Các ông tòan cãi nhau vì cái danh hão thôi. Tôi chẳng thấy hay ho gì cả.
TOP là TOP, thế thôi. Máy tính ý mà. Tôi thí dụ nhé:

xanhauthatsao không trực tuyến xanhauthatsao
Top 50 Poster
Gia nhập: 29/12/2006
Số bài: 236

(Tức là ông bạn xanhauthatsao đứng ít nhất trong hàng ngũ 50 Mem có nhiều bài nhất -thằng cha này ác thật đấy).
Các ông cần kiểm tra thì vào mục thành viên, lựa chọn các từ khóa để sắp xếp theo số lượng bài giảm dần ==> Okie.
Ở quê tôi ai viết tùm lum lên tường, sơn biển khoan cắt bê tông, mua cát đá sỏi .... được gọi là Spammer.
Trên 4room tôi nghĩ cũng vậy, viết nhiều + dai + linh tinh cũng được gọi là Spammer.
Danh hiệu chỉ dành cho những Mem có bài viết chất lượng, có giá trị giáo dục, có giá trị văn hóa, có giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật thôi.
Đề ngị các Mem cho thêm  ý kiến để chấm dứt vụ tranh cãi này, tôi muốn là người viết nhiều nhất để còn có hy vọng vào TOP.
Ha ha



Áo nhớ áo thủa xưa ta quấn
Khăn nhớ khăn ngày đó ta che.

[email protected]
Offline xanhauthatsao  
#12 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 01:29:41(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vâng cám ơn những góp ý của bạn,mong  các bạn tích cực dóng góp cho dd nhiều hơn nữa,tôi phải di học dây,tan học về tôi lại lên post bài.Chỉ bực cái thằng thanhtam_congtu bực hết cả mình mấy hôm nay rồi hix hix
___________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline BonghoaTruongsinh  
#13 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 10:25:32(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Thấy ông đang online, tôi tưởng ông đi rồi chứ !


Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline xanhauthatsao  
#14 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 10:38:30(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Di thi hồi sáng rồi chiều online chút thế bonghoatruongsinh nich yahoo la gi` ? của tôi neuphaixanhau518 co thời gian vao chat yahoo cho vui ha
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline BonghoaTruongsinh  
#15 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 11:33:38(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
trexanhplus
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline HuHuEmChetMat  
#16 Đã gửi : 15/07/2007 lúc 07:27:36(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Để lọt vào top 100 thì hiện tại cần vượt qua con số 88, còn lọt vào top 50 thì cần 177 bài... . Còn việc nếu post bài rồi xoá đi mà có bài trên nick vẫn tăng hoặc 1 số nào đó ko thay đổi thì lý do rất đơn giản: Database của diễn đàn thiết kế chưa tối ưu, có thể do ko đặt constrain cho database hoặc thuật toán điều chỉnh số bài giữa các field chưa chính xác. Còn vào top thì ko quan trọng, chỉ gọi là cho oai...
Offline BonghoaTruongsinh  
#17 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 10:03:33(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Chính xác là quên một lệnh trừ. Thế thôi. Mà lập trình ASP hoặc ASPX với một lệnh như vậy có khó gì đâu. Kiến thức lớp ba ASP là làm được rồi. Quan trọng là người có thẩm quyền có chịu làm hay ko thôi.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline SDM193  
#18 Đã gửi : 25/07/2007 lúc 09:50:14(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Bác BonghoaTruongSinh là người điều hành mà kô có thẩm quyền để là hả bácEm hỏi cho vui vậy thui

Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline BonghoaTruongsinh  
#19 Đã gửi : 25/07/2007 lúc 06:04:11(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
BonghoaTruongsinh có thẩm quyền xử lý các bài viết trên toàn Diễn đàn.
BonghoaTruongsinh không có thẩm quyền mở nhóm chủ đề, khóa nhóm chủ đề.
BonghoaTruongsinh không có thẩm quyền Thông báo.
BonghoaTruongsinh không có thẩm quyền khóa nick thành viên, xóa nick thành viên, xử lý khác đối với nick thành viên.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline newday2411  
#20 Đã gửi : 25/07/2007 lúc 07:16:38(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Sao bấy lâu nay chỉ thấy Bonghoatruongsinh trả lời thắc mắc còn các thành viên trong ban diễn đàn thì im hơi lặng tiếng. Vậy sao không bầu ra ban thành viên của diễn đàn lại vậy?

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.