Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 05/09/2004 lúc 04:02:34(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

"Why are you crying?" a young boy asked his Mom.
"Because I'm a woman" she told him.
"I don't understand," he said.
His Mom just hugged him and said,
"And you never will, but that's okay."

Later the little boy asked his father,
"Why does Mom seem to cry for no reason?"
"All women cry for no reason" was all his dad could say.
The little boy grew up and became a man,
still wondering why women cry.

Finally, he put in a call to God.
When God got back to him, he asked,
"God, why do women cry so easily?"
God answered, "When I made woman,
I decided she had to be special.
I made her shoulders strong enough to carry the weight of the world, yet her arms gentle enough to give comfort.
I gave her the inner strength to endure childbirth and the rejection that many times will come,
even from her own children.

I gave her a hardness that allows her to keep going and take care of her family and friends,
even when everyone else gives up,
through sickness and fatigue, without complaining.
I gave her the sensitivity to love her children under any and all circumstances, even when her child has hurt her badly.

She has the very special power to make a child's boo-boo feel better
and to quell a teenager's anxieties and fears.
I gave her strength to care for her husband, despite faults, and I fashioned her from his rib to protect his heart.
I gave her wisdom to know that a good husband never hurts his wife but sometimes tests her strengths and her resolve to stand beside him unfalteringly.

For all of this hard work, I also gave her a tear to shed.
It is hers to use whenever needed and is her only weakness.
When you see her cry, tell her how much you love her and all she does for everyone. And even though she may still cry, you will have made her heart feel good.

She is special!


Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:03:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline If_I_Was_Born_Again  
#2 Đã gửi : 05/09/2004 lúc 05:02:36(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Rất mong dien hãy dịch bài này ra tiếng Việt , anh đọc thì hiểu chút chút nhưng cảm thấy khá hay, tuy chưa hiểu kỹ lắm
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline dien180  
#3 Đã gửi : 05/09/2004 lúc 07:47:25(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Okie anh If, nhưng trình độ tiếng anh của dien chỉ đến thế này thôi, hix, tạm hiểu vậy hix.

"Sao mẹ lại khóc ? " cậu bé hỏi mẹ.
"Bởi vì mẹ là phụ nữ con ạ" người mẹ trả lời.
"Con vẫn không hiểu," cậu bé đáp lại.
Người mẹ âu yếu ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói,
"Sau này con cũng vẫn sẽ không hiểu được, nhưng không có vấn đề gì đâu. "

Sau đó cậu bé đi hỏi cha mình,
"Tại sao mẹ lại khóc vô cớ vậy cha ?"
Nhưng đáng tiếc cha cậu chỉ có thể giải thích cho con trai mình rằng :"Mọi người phụ nữ đều khóc mà không có lý do, con trai"
Thời gian dần trôi, cậu bé dần trưởng thành và trở thành một người đàn ông nhưng cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi từ thủa bé của mình.

Cuối cùng cậu đem thắc mắc của mình ra hỏi Chúa.
"Thưa Chúa, tại sao phụ nữ lại dễ dàng khóc đến thế?"
Chúa trả lời, " Khi ta tạo ra người phụ nữ,
Ta muốn họ phải thật đặc biệt.
Họ có đôi vai đủ mạnh mẽ để gánh vác sức nặng của cả thế giới, nhưng lại cũng có một vòng tay dịu dàng, ấm áp để làm nguồn an ủi cho mọi người.
Ta ban tặng cho họ ý chí kiên cường để chịu đựng,  vượt qua những cơn đau của những lần chuyển dạ .

 Ta trao cho họ một tinh thần mạnh mẽ để họ có thể chăm sóc, quan tâm tới gia đình và những người bạn của họ, và cho cả khi có ai đó cần tới sự giúp đỡ, để vượt qua những khi đau yếu, mệt mỏi mà không một lời than phiền, oán trách.

Trao cho họ tâm hồn nhạy cảm để yêu thương những đứa con dù ở trong hoàn cảnh nào di chăng nữa, thậm chí khi chúng làm họ bị tổn thương. Họ có một khả năng đặc biệt để khiến cho những đứa trẻ cảm thấy an tâm, xoa dịu hết những mối lo âu và sợ hại của chúng.

Trao cho họ sự mạnh mẽ để chăm sóc người chồng cho dù có những lỗi lầm, hờn giận. Và ta cũng đã tạo ra phụ nữ từ chiếc xương sườn của Adam để họ bảo vệ và che chở cho trái tim của người đàn ông.
Ban cho người phụ nữ sự thông minh và khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương vợ nhưng đôi khi lại thử thách lòng chung thủy của họ, xem họ có vững vàng, kiên định sống trọn đời với người chồng mà không nao núng hay do dự hay không.
Sau tất cả, ta cũng để cho những giọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống.
Chỉ để riêng cho người phụ nữ mỗi khi cần và chỉ cho những giây phút mềm yếu của họ.
Khi cậu nhìn thấy một người phụ nữ khóc, hãy nói với cô ấy rằng cậu yêu cô ấy bởi đó là cô ấy , bởi tất cả mọi việc cô ấy đã làm cho mọi người. Ngay cả khi cô ấy vẫn còn khóc, thì cậu cũng đã làm cho trái tim cô ấy cảm thấy ấm áp rồi đấy.
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline than_tinh_yeu  
#4 Đã gửi : 08/09/2004 lúc 12:01:21(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Cảm ơn dien nhiều, mình nghĩ lần sau nên làm hai bản thế này thì hay hơn nhiều, chứ tiếng anh mình dốt, bữa dô đọc chẳng hiểu gì đâu
Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 08/09/2004 lúc 03:56:31(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Giá như ... giá như ... được thấy Dien180 khóc nhỉ ...!
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.