Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#1 Đã gửi : 10/09/2004 lúc 10:41:24(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

<p>Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều ở những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có những khó khăn riêng, những điều thầm kín rất khó để chia sẻ. Nhưng theo&nbsp;tôi điều quan trọng ko phải là vấn đề của chúng ta khó khăn như thế nào, mà quan trọng là cách của chúng ta khi giải quyết vấn đề đó.<br />Câu chuyện&nbsp;tôi sắp kể đây , có thể đối với các bạn nó ko có gì là ghê gớm cả, có thể bạn đã nghe ở đâu đó&nbsp;rồi, nhưng đối với&nbsp;tôi nó là một điều&nbsp;làm&nbsp;tôi cảm thấy sợ khi đứng trước phụ nữ.<br /><br />Tôi&nbsp;có 1 người chú họ xa mới lấy vợ. Chú&nbsp;tôi là 1 người đàn ông có thể nói là khá điển trai, nhưng có lẽ cuộc đời đã hơi bất công với chú vì chú cũng đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất. Chuyện tình duyên của chú cứ long đong mãi, cho đến một hôm , trong bữa cơm tối, chú báo cho cả nhà biết chú chuẩn bị lấy vợ. Một tin vui đến bất ngờ, cả nhà ai cũng mừng cho chú vì năm nay chú đã 43 tuổi rồi. Mọi người trong nhà cứ nói đùa là chú chuẩn bị lên chùa đi tu, ai ngờ bay giò lại đi tu hú.. Cô H, người chú chuẩn bị cưới, là 1 nhân viên làm cùng cong ty với chú, trẻ hơn chú 13 tuổi. Hôm ra mắt mọi người trong nhà ai cũng khen cô H là người ngoan ngoãn xinh đẹp, và khéo ăn nói. Thật sự thì khi&nbsp;tôi đi dự đám cưới của chú, thì&nbsp;tôi cũng&nbsp;ko khỏi khen ông chú có mắt thẩm mỹ.&nbsp;Một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, lại có học thức, đó là những ấn tượng đầu tiên về cô H.<br />Mọi người cũng vậy, tất cả đều mừng cho chú lấy được cô vợ đẹp người , dệp nết. Đám cươi đã diễn ra rất vui vẻ, hạnh phúc.......<br />Bẵng đi 1 thời gian&nbsp; ko qua lại nhà chú nữa. Cho đến khi mẹ bảo&nbsp;tôi đưa sang gói quà cho mọi người bên gia đình chú. Thì thật bất ngờ, ko khí của gia đình thật ảm đạm, các cô các chú đều lầm lì ít nói ,&nbsp;trong mắt của mọi người đều ánh lên sự giận dữ pha chút thương xót.&nbsp;Tôi thấy rất ko tiện để hỏi han tình hình nên phải kéo đứa em họ đi uống cà fê để hỏi rõ tình hình. " Chú ấy bị cắm sừng , 1 cái sừng rất to " thằng em họ hờ hững <br />nói.&nbsp;Tôi tưởng như nghe lầm, và hỏi lại :" có thật như thế ko ? " .<br />Thằng em nhếch mép cười gằn :" Chính mắt em nhìn thấy cô ta vào nhà nghỉ với 1 gã đàn ông , chỉ 3 ngày sau đám cưới ", còn lần sau thì chú Q bắt quả tang. Sau vài giây bàng hoàng, tôi cứ tưởng mình đang xem 1 bộ film nào đó. Đứa em họ kể tiếp " Cô ta đã thú nhân rồi, cô ta quan hệ với 1 tay làm cùng công ty, tay này đã có vợ có con, hình như cô ta đã nhiều lần phá thai, nhưng lần này thì ko phá được nên cô ta tìm tới ông chú tội nghiệp nhà mình để làm bức bình phong ". Tôi cứ như người đang trong cơn mơ vậy, mọi hình ảnh về 1 bà dì xinh đẹp, đoan trang đã bị sụp đổ. Tôi như sực tỉnh , hỏi giật lại thằng em :" Thế còn chú Q thì sao, bây giờ chú như thế nào ? ". " Còn như thế nào được nữa, bây giờ chú sống như 1 cái bóng, mọi người trong nhà nói nhiều quá và bây giờ cũng ko ai muốn nói gì cả "," chú ấy bây giờ ra thuê nhà ở riêng với cô ta rồi , em cũng chẳng hiểu sao chú ấy vẫn có thể sống với 1 con đĩ như vậy ", thằng em bực tức noi'.<br />Tôi nhấp môi uống 1 ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh. Cuộc đời thật cay đắng, còn đắng hơn cốc cà fê đen này. Hai từ " Con đĩ " cứ văng vẳng trong đầu tôi, đối với tôi cô ta thật sự ko xứng đáng với từ " Con đĩ ". Khi<br />người ta bị bắt ép để làm đĩ, hoặc do hoàn cảnh , hoặc do bất cứ điều gì khác, thì tôi thấy thực ra bọn họ cũng rất sòng phẳng. " Tiền trao, cháo múc ". Ko ai nợ ai cả, còn cô ta thì sao, cô ta chỉ vì ích kỷ, vì bản thân mình mà làm cho cuộc đời chú tôi trở nên tan nát như vậy. Cô ta quả thật là con quỷ mang mặt người, có người con gái nào vừa láy chồng xong đã lại nằm ngủ với thằng đàn ông khác ngay ngày thứ 3. Càng căm giận cô ta bao nhiêu tôi lại càng cảm tháy thương xót ông chú, và tôi&nbsp;càng ko thể hiểu được tại sao chú tôi vẫn có thể sống với người đàn bà đó . Khi tôi hỏi, chú chỉ trả lời 1 cách ngắn gọn :" Cô ấy cần sự giúp đỡ của chú ".<br />Có lẽ là mãi mãi tôi ko thể hiểu được , ko thể hiểu được chú tôi.<br />Riêng đối với tôi, phụ nữ ko còn là những đoá hoa tươi thắm nữa, trong mắt tôi phụ nữ bây giờ giống 1 cái bẫy hơn là bông hoa.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 21/09/2004 lúc 09:50:04(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Đối với bạn và gia đình bạn, đó quả là một cú sốc. Bạn thân mến, lòng tự trọng, đạo đức gia đình, tôn ti trật tự xã hội không cho phép bất kỳ ai dù là đàn ông hay đàn bà phá vỡ cái luân thường đạo lý đó. Họ sẽ bị miệng đời khinh bỉ, chế nhạo, và nếu tính người vẫn tồn tại trong họ thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ cảm nhận và xấu hổ, ân hận cho đến cuối đời.

Người đàn bà đó trẻ và có lối sống thoáng đến mức buông thả như vậy thật là đáng trách. Tôi biết bạn và gia đình bạn đã và đang lo lắng cho người chú họ của bạn. Cũng phải thôi, khi mà theo như bạn kể thì người đàn bà đó vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ là đã ý thức ăn năn hối cãi, sống tốt để chuộc lại lỗi lầm đã trót mang. Nhưng tôi thấy ở chú họ của bạn có một tấm lòng bao dung độ lượng, nhân hậu hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Chú họ của bạn không còn trẻ và kinh nghiệm xã hội của chú bạn chắc không thiếu nên mình cho rằng chú ấy không phải vì tiếng sét ái tình làm mờ mắt và lý trí.

Khi tôi hỏi, chú chỉ trả lời 1 cách ngắn gọn :" Cô ấy cần sự giúp đỡ của chú " - Bạn đã viết như vậy. Tôi tin rằng chú họ của bạn là người có một tấm lòng rộng mở. Chú đã hy sinh danh dự, chấp nhận đàm tiếu của gia đình và xã hội chỉ để cưu mang một nạn nhân xã hội. Trong thế giới truyện cổ tích có truyện Ăn khế trả vàng. Không hiểu người chú họ của bạn sau khi cho quạ ăn khế rồi có được trả vàng không, nhưng tôi muốn chúc rằng tấm lòng nhân hậu của chú cậu sẽ sớm được đền đáp.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline dien180  
#3 Đã gửi : 29/09/2004 lúc 09:59:39(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hix, đáng lẽ dien không nên vô đây mới phải...không biết rằng đây có thể trở thành nơi lên án phụ nữ không nữa...Uhm..."Riêng đối với tôi, phụ nữ ko còn là những đoá hoa tươi thắm nữa, trong mắt tôi phụ nữ bây giờ giống 1 cái bẫy hơn là bông hoa." .......không hiểu bây giờ khi đọc lại Neu_con_co_ngay_mai có còn giữ nguyên quan điểm này không ? Nhưng dien cảm giác, Neu_con_co_ngay_mai không hề có ý định vơ đũa cả nắm đúng không ? Chỉ bởi chúng ta nêu ra là để lên án và cảnh tỉnh chứ không hề có ý định kết tội hay phán xét mà...Hi`, không phải bởi dien cũng là con gái mà dien nói vậy đâu nha, dien cũng đã từng gặp chuyện gần tương tự vậy và là người rất thân thích với dien hơn rất nhiều, người phụ nữ đó còn nói với dien rằng cô ta không hề sai, và không hề có ý định xin lỗi về những việc cô ta đã gây ra cho người thân của dien, những cũng không thể vì thế mà thành ra có đánh giá chung cho phụ nữ đúng không ? 
        Đó là người phụ nữ không tốt và hành vi của cô ấy là đáng lên án. Mỗi người khi gặp rắc rối đều muốn tìm cho mình một lối thoát, một cách giải quyết và sẽ đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề của mình. Một người có trách nhiệm thì sẽ quyết định làm sao để vấn đề của mình không làm ảnh hưởng tới người khác. Cả cô gái ấy và chú của Neu_con_co_ngay_mai đều đã có những quyết định của riêng mình. Hì, dien nghĩ nếu Neu_con_co_ngay_mai mà hiểu được những suy nghĩ của chú mình và ở trong hoàn cảnh đó, dien cá 50/50. 50% Neu_con_co_ngay_mai cũng sẽ quyết định như chú mình, có 50% còn lại là bởi Neu_con_co_ngay_mai trẻ hơn ông chú đó khá nhiều đúng không ? Hi`.
      À mà cái nick Neu_con_co_ngay_mai này liệu có liên quan gì đến cuốn tiểu thuyết Nếu còn có ngày mai của Shyney Sheldom không nhẩy ? truyện đó khá hay, nhân vật chính trong truyện cũng là một phụ nữ ( rất cá tính ) hì
 
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline Forever_n_One  
#4 Đã gửi : 01/10/2004 lúc 07:36:46(UTC)
Forever_n_One

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2004(UTC)
Bài viết: 54

 Đàn ông và đàn bà, những việc như vậy không thiêú trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chỉ nên đứng ngoài, đỡ rắc rối và mệt đầu óc.
Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 04/10/2004 lúc 09:51:37(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Có đứng ngoài được không nhỉ ? Giá như có thể làm được một người bàng quan, mắt không thấy, tai không nghe những cái xấu đang diễn ra chung quanh ta thì có lẽ bạn sẽ không bị đau đầu và mệt óc. Nhưng là con người thì không thể không có xúc cảm được, không thể không có nhận xét về cái đúng và cái sai. Một lúc nào đó trên đường đời, một phần hình ảnh nào đó sẽ được tái hiện lại và ta tự nhủ : Ừ, đúng hay sai nhể ?
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline ah  
#6 Đã gửi : 25/12/2004 lúc 05:40:35(UTC)
ah

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 170

Tôi cũng rất muốn đướng bên ngoài nhưng e rằng mìnnh đã bị lôi vào trong mất rồi. Sao biết được ?! Tôi cũng tự hỏi, cũng cân nhắc, cũng đắng đo nhưng đến bây giờ tôi nghĩ rằng chuyện đó là vô nghĩa vì phụ nữ như là "một cái bẫy" nhưng lại rất nhiều nên ...biết sa chân vào cái bẫy nào đây ?!

Liệu chân chúng ta có đang mắc bẫy không ?! Ai mà biết được...! Nhưng có một số người chắc hẳn đang hài lòng với "cái bẫy" mình đang mắc đó !

Thôi...! Đời là thế...! Thiện tai ! Thiện tai...
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#7 Đã gửi : 25/12/2004 lúc 10:43:01(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai, tình yêu là nhát dao đâm vào tim. Biết thế, sao vẫn tìm đến, đến với yêu thương chọn kiếp.Chẳng biết , chẳng biêt' vì sao.........

Tình yêu là vậy, phụ nữ cũng vậy, họ dễ dàng thay đổi quá. Tôi ko biết có còn niềm tin vào phụ nữ nữa ko

Offline DeltaForce  
#8 Đã gửi : 27/12/2004 lúc 06:27:56(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Dễ tổn thọ lắm đó. Sống là phải có niềm tin, có hy vọng, có hoài bão và biết ước mơ. Người ta bảo kiểu sợ như anh là như chim bay bị tên nên sợ cả cành cây. Hoặc người ta còn nói bằng thành ngữ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sự việc xã hội xảy ra với người này chắc gì sẽ xảy ra với người khác. Xã hội hình thành bởi hàng vạn những mối quan hệ phức tạp và sự đan xen, giao thoa của những mối quan hệ phức tạp này làm cho đời sống xã hội cực kỳ phong phú. Mỗi biến động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến anh, cho nên, anh hãy trang bị cho mình một niềm tin vào cuộc sống, một hoài bão, một ước mơ. Đó là hành trang để anh vào đời mà thiếu nó có lẽ anh sẽ không thể đi tiếp con đường còn lại. Thân.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.