  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Bài 1: Những nhóm “bay cơ động” |
|
Nhìn bề ngoài, có vẻ như giới “thích phê” cũng như dân buôn bán các loại ma túy đã “gác kiếm” sau các đợt ra quân gần đây của cơ quan phòng chống tội phạm ma túy. Thế nhưng, sau hàng tuần la cà với những tay chơi, dân anh chị trong các quán bar, vũ trường… nhóm PV điều tra của Báo SGGP nhận ra sự yên lặng bề ngoài đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”...
|
Một nhóm chơi thuốc lắc “bay cơ động” tại Nhà hàng Karaoke Màu Xanh (quận 3) bị bắt vào lúc 1 giờ sáng ngày 5-7-2004. Ảnh: K.L.
|
Sau khi cạn ly Hennessy do chúng tôi mời, N. - một tay chơi ở vũ trường P.Đ cho biết, thuốc lắc hiện đang thịnh là loại “hạt mè” và “đại ca hồng”. Loại hạt mè là thứ mới nhất có dạng viên nén màu đen, kích thước bé nhưng rất “nặng đô”, giá của nó là 400.000đ/viên. Riêng “đại ca hồng” và các loại còn lại giá từ 180.000 - 250.000đ/viên”. Chúng tôi ngỏ lời mua vài viên thì tay này liền cười khà khà và lên giọng: “Ông phải đi xe 4 bánh đời 2004, tệ lắm cũng đời 2002; ngồi lỳ uống rượu Tây, vui vẻ với các em ở đây chừng nửa tháng cho quen mặt thì họa may có người đến mời chào tận tay, còn không thì đừng hòng. Vừa vào mà hỏi mua có khi nó còn gọi công an đến nữa chứ chơi”.
Một tay anh chị khác ở vũ trường G… chỉ một con đường khác: “Nay vẫn còn có dạng thuốc lắc cực kỳ rẻ tiền chỉ 30.000 đồng/viên, khi uống vào cũng rất “phê”, có khi còn nhanh hơn hàng xịn… nhưng tác hại ghê gớm cho thể trạng. Tay nào chơi loại này, sáng ngủ dậy sẽ có cảm giác khát cháy cổ, đầu nhức, tay chân run rẩy và không ăn được. Loại ma túy trên chỉ dành cho con nghiện “bèo”. Muốn mua loại này thì đến các quán bar khu Trường Sơn, quận 10. Nhưng phải có người giới thiệu mới có “hàng”.
Thực tế điều tra cho thấy các loại ma túy tổng hợp (với tên lóng như “thuốc điên”, “viên chúa”, “hoàng hậu”, max, ectasy… có đủ thứ màu hồng, xanh nhạt, tím với nhiều ký hiệu khắc chìm khác nhau như B/B, chữ Z, chữ H, hình trái tim, hình vô lăng xe hơi…).
Theo D, một nhân viên phục vụ tại quán bar khá lớn ở TP, dân chơi hàng tổng hợp bây giờ kín như bưng, chơi ở vũ trường chỉ để khởi động, còn lại “bay cơ động” ở khách sạn, nhà thuê…
Một đêm cuối tháng 8-2004, sau khi đã “làm nóng” người một chai Remy ở bar Number One hay còn gọi là 261 (nay đổi tên là Bảo Toàn), anh bạn “chủ xị” cuộc chơi dò hỏi chúng tôi với đôi mắt đầy ma quái: “Muốn tìm cảm giác lạ không?”. Chúng tôi đồng ý. Nhóm 7 người chúng tôi được dẫn vào một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ. Căn phòng ở trên lầu 2 bình thường như bao phòng khách sạn mini khác, chỉ khác là có thêm một đầu VCD đã được gắn thêm vào chiếc ti vi đặt sát tường. Theo đề nghị của người “chủ xị”, cô gái xinh đẹp đi trong nhóm móc điện thoại gọi cho một người tên Nguyên: “Anh Nguyên hả, Q. bạn của anh Nghĩa đây, tụi em đang cần 2 viên CU và 5 Át rô”. Chừng 15 phút sau có điện thoại nhá vào máy cô gái, như một ám hiệu xuống lấy hàng. Anh bạn chúng tôi nhanh chóng bỏ nhỏ vào tai: “Chút xíu tụi nó tắt hết đèn, em cứ giả bộ uống nhưng nhanh tay “phi tang”. Lúc tụi nó chơi, em cũng gục gặc, lắc lư y như mình đã chơi thuốc vậy”.
Hàng lên, 5 viên màu hồng xinh xắn được chia khá đều theo khả năng của các thành viên. Hai tay chơi quen là anh chàng “chủ xị” và cô gái xinh đẹp được dùng mỗi người một viên CU với giá 200 ngàn/viên; 5 viên Át-rô giá 170 ngàn đồng/viên được chia cho 5 thành viên còn lại, người nào mới chơi lần đầu, tự động bẻ đôi viên thuốc của mình ra, dùng nửa viên để bảo đảm không bị sốc thuốc. Thuốc được uống với nước suối. Tay “chủ xị” dặn: “Đứa nào cảm thấy không ổn, kêu sữa lên uống, thuốc sẽ mất tác dụng là ổn ngay”.
Căn phòng trở nên huyền hoặc khi nguồn sáng mờ ảo từ màn hình tivi cũng được che lại bởi một chiếc khăn mỏng. Không ầm ĩ, điên cuồng với dàn âm thanh cực đại, không ánh sáng chớp giật như trong vũ trường nhưng nhịp điệu ma quái Blue Dadibe phát ra từ chiếc loa của tivi cũng đủ tác động để các con lắc bắt đầu lắc lư, gục gặc, co giật. Độ bốn tiếng sau, tất cả những tay chơi Át-rô đều đã bắt đầu xuống thuốc, mệt mỏi nằm vật vờ, chèn cả lên nhau trên chiếc giường đôi trong góc phòng. Hai tay chơi CU vẫn còn lắc lư như những kẻ vô hồn. Anh bạn chúng tôi giải thích: “Loại CU mạnh hơn, tụi nó phải lắc đến sáng mai mới hết được. Loại thường hơn là Át rô, chuồn, bích chỉ có tác dụng trong 4 - 5 tiếng đồng hồ”. Thường thường, mỗi lần chơi xong như thế này, cả nhóm sẽ ở lại khách sạn ngủ đến chiều mai mới có thể lấy lại sức nhưng cũng chưa ăn uống gì được vì nó mất hết cảm giác thèm ăn, chỉ khát và muốn uống nước.
Anh Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) quận 3 cho biết: “Chúng tôi đã bắt nhiều vụ sử dụng và mua bán chất ma túy tổng hợp ngay trên địa bàn quận, dân chơi loại này từ nơi khác đến, song lại là dân chơi “cò con”, dân chơi thứ thiệt thì khó lắm. Còn đối tượng buôn bán thì muôn hình vạn trạng...”
|
“Bay” tại vũ trường.
|
Hiện nay việc bắt quả tang những đối tượng sử dụng, mua bán ma túy tổng hợp không nhiều và đa phần nằm trong những đối tượng thuộc giới “con nhà nghèo”. Xin nêu một vài vụ gần đây: Công an quận 2 vừa bất ngờ đột kích vào một phòng kín trong quán bar C.T ở đường Lương Định Của bắt quả tang tại đây 13 nam nữ độ tuổi thanh niên đang thực hiện những hành vi chơi bời trác táng, và có cả ma túy tổng hợp… Chiều 2-8, chợ Bến Thành tấp nập người mua kẻ bán, hòa vào dòng người đó là những chiến sĩ của Cục Cảnh sát PCTPMT… trong vai người dạo chợ. Họ tập trung chú ý vào cửa Đông của chợ. Sau những ám hiệu chớp nhoáng, các chiến sĩ của Cục Cảnh sát PCTPMT đã bắt nóng ngay Nguyễn Ngọc Linh (22 tuổi - ngụ ở phường 15, quận 10) với 100 viên thuốc lắc mang theo trên mình. Đây là địa điểm giao dịch của một đường dây chuyên mua bán ma túy tổng hợp…
Một điểm giao dịch khác cũng nổi tiếng không kém là khu cà phê quanh Hồ Con Rùa. “Nam thanh nữ tú” ghé vào đây uống cà phê là chuyện phụ… chủ yếu họ đến để “kiếm hàng”. Gần đây Nguyễn Thị Mỹ Loan (thường trú tại Huế) vừa bị bắt tại quán cà phê H.T với 500 viên ma túy tổng hợp màu vàng. Theo lực lượng cảnh sát PCTPMT, đây là đầu mối cung cấp thuốc lắc quy mô lớn quanh khu vực này từ nhiều tháng qua. Mỹ Loan trà trộn vào khách uống cà phê để móc nối, sau đó chọn quán cà phê làm nơi giao hàng…
Đường đi của ma túy tổng hợp không chỉ ở cửa chợ, quán cà phê mà nó như một chiếc vòi bạch tuộc tỏa từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ quốc gia này sang quốc gia kia. Lật lại những vụ bắt nóng của lực lượng cảnh sát PCTPMT thì điều này càng rõ ràng hơn. Như vụ đêm 9-7, lực lượng cảnh sát PCTPMT phá vỡ một đầu mối tại TPHCM chuyên mua bán các loại ma túy tổng hợp từ thị trường Camphuchia qua cửa khẩu ở Long An và cung cấp ra các tỉnh phía Bắc. Hai đối tượng bị bắt là Võ Thùy Dương và Lê Văn Chót cùng với 80 viên thuốc lắc màu xanh hiệu CU. Không chỉ thế, khi khám xét nhà Võ Thùy Dương ở quận 11, còn phát hiện thêm 180 viên thuốc lắc “đời mới” các loại. Và cũng thật ngỡ ngàng, nhà của Dương còn có cả “phòng lắc”… Nếu như năm 2000, bắt vợ chồng ca sĩ Lâm Quyền buôn bán ma túy tổng hợp với số lượng 118 viên Ecstasy đã được coi là vụ án lớn thì sang năm 2001, những vụ án thuộc dạng này thường là cả ngàn viên, có vụ lên đến 8.000 viên như vụ John Nguyễn – tên thật là Nguyễn Như Hùng, Việt kiều Mỹ; Châu Phát, Ngô Khải Minh…
Nhiều đường dây buôn bán ma túy đã bị phá, nhưng theo những người trong nhóm “bay cơ động”, việc kiếm hàng vẫn dễ như mua… thuốc cảm (!).
NHÓM PV
Bài 2: Ngóc ngách của “hàng trắng”
|
Sửa bởi quản trị viên 24/01/2011 lúc 12:42:07(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Bài 2: Tiêu diệt ma túy – Liều thuốc chưa đủ “đô” | | | Kiểm soát xe để tìm "hàng trắng". Ảnh: Việt Dũng | Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh quận 1, ông Nguyễn Trường Phước bộc bạch: “Mả Lạng vẫn là khu vực nóng về buôn bán ma túy. Biết thế nhưng mà muốn làm trong sạch địa bàn thì không thể làm ngay được, đây là cả một chiến dịch dài hơi chứ không thể ngày một ngày hai...”. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2004, công an phường kết hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã phá 13 vụ mua bán ma túy và bắt 18 đối tượng cũng như kiểm tra, xử lý 213 đối tượng vào khu Mả Lạng, hẻm 21 Cống Quỳnh. Theo công an phường, ngoài việc bán tại Mả Lạng, đa số các đối tượng trên đi bán ma túy dạo ở các khu vực đông người như siêu thị, bến xe buýt, công viên...
Suốt một tuần liền, chúng tôi chia nhau ngồi mục kích tại các địa điểm chuyên bán “hàng tép” để quan sát các cảnh mua bán. Tại bến xe buýt phía sau cây xăng đối diện chợ Bến Thành, cảnh mua bán ở đây diễn ra chớp nhoáng. Người bán là một phụ nữ tuổi độ 50, thường mặc đồ bà ba, khẩu trang che kín khuôn mặt, còn người mua chỉ cần ghé xe vào lề thì hàng được giao tận tay.
Theo Đội phó Đội phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Thanh, các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn quận ngày càng cơ động hơn. Như hơn 10 ngày theo dõi đối tượng Lương Hảo Vương mới bắt quả tang đối tượng này tại chân cầu vượt Bình Phước cùng 24 cục heroin với tổng trọng lượng là 1,783g. Qua khai thác, đội bắt thêm đồng phạm Vũ Quốc Trung. Cả hai đối tượng này chia ca nhau ngày và đêm để đi bán ma túy cho các con nghiện bằng cách dùng điện thoại di động để liên lạc và thông tin điểm hẹn để con nghiện đến địa điểm hẹn trước “nhận hàng”.
Thời gian, địa điểm luôn thay đổi tùy lúc tùy nơi. Hai đối tượng mua bán ma túy trên đều chỉ khai là mua lại ma túy ở Cầu Kho, quận 1. Ngày 13-8-2004, đội cũng bắt hai đối tượng là Đặng Trâm Thư và Nguyễn Hồng Phước với tang vật tịch thu gồm 4 cục heroin với tổng trọng lượng là 0,364g. Lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy theo dõi hai đối tượng này trong vòng 8 ngày và bắt quả tang cả hai đang bán ma túy tại khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức... và vẫn dùng điện thoại di động để hẹn thời gian, địa điểm để các con nghiện đến “nhận hàng”. Theo anh Thanh, “hàng tép” len lỏi khắp các con phố, nhận diện được nó chỉ còn cách kiên trì... Nhận xong heroin từ Ươn (Campuchia) ở phía bên kia biên giới VN-Campuchia, Phan Thị Kim Anh đón xe ôm vượt qua cửa khẩu Mộc Hóa (Long An)... Vì số lượng giao nhận mỗi lần từ 1 đến 3 bánh heroin nên Kim Anh luôn thay đổi cách giấu “hàng”. Có khi, thị nhét trong giỏ đựng trái cây, có lúc Kim Anh lại mua một bao tải gạo Thái Lan và nhét “hàng trắng” vào trong đó rồi phủ gạo lên trên; lại có lần vì chỉ mang vỏn vẹn 1 bánh, Kim Anh nhét luôn vào… trong áo ngực mang hàng về VN giao cho Nguyễn Minh Tòng. Tại đây, hàng lại tiếp tục được đưa về khu Mả Lạng để giao cho các “đại lý” nhằm phân ra thành “cây, chỉ, phân” hay “cục, tép” để bán sỉ và lẻ. Bằng cách đó, từ tháng 9-2000 đến tháng 11-2001, đường dây này đã đưa trót lọt 101 bánh heroin từ bên kia biên giới về tiêu thụ tại TPHCM.
Cũng từ nguồn Campuchia về, các đối tượng có tên là Sắt, Pha Ly, Khum đã vận chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh hàng chục bánh heroin. Đến địa phận Việt Nam, các đối tượng này giao cho Trần Văn Phước đi xe gắn máy, giấu hàng vào trong cốp xe mang về TPHCM. Từ cái giá 77 triệu đồng (6-2001) mỗi bánh, heroin về đến thành phố được mua giá 82 triệu đồng/bánh. Giá hàng đến Sài Gòn thì vô chừng, mỗi bánh heroin (loại 350g) sẽ được đại lý chia thành cây (35g/cây). Các đại lý nhỏ hơn mua về rồi chia nhỏ thành chỉ (3,5g/chỉ) rồi phân tép bán lẻ. Thử làm bài toán nhỏ, mỗi bánh heroin lúc đó có giá trung bình 80 triệu đồng ở biên giới - về đến TPHCM đã được phân ra khoảng 10.600 tép, bán lẻ với giá 20.000đ/tép- thì đã lên đến trên 212 triệu đồng (!?).
Cũng là heroin nhưng đường dây đưa ma túy từ Lào qua Nghệ An rồi vào TPHCM là một đường dây lớn! Có một đầu mối tiêu thụ hàng tại TPHCM rất hữu hiệu, đó là vợ chồng Chu Đức Hải-Nguyễn Thị Nga. Những người này cùng với các chân rết đã mua bán trên 22,7kg heroin (vẫn còn 11kg chưa kịp tiêu thụ) và dù đang là đối tượng bị truy nã của Công an Nghệ An, vợ chồng Hải-Nga vẫn chấp nhận lao vào… con đường chết. Chuyên án 204-A của Công an quận 6 mới đây đã “cất vó” thành công, bắt hai đối tượng Trần Anh Tài và Điền Thị Chung, thu giữ 2,7kg thuốc phiện. Thượng tá Ngô Văn Thêm –Phó CA quận 6 - cho biết: “Từ năm 2000 đến nay, chúng tôi đã phá 459 vụ án liên quan ma túy, bắt 573 tên nhưng không vì thế mà giới buôn bán ma túy chùn bước”.
Tại cuộc họp thường kỳ với báo chí vào ngày 18-8-2004, ông Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng ông không cảm thấy vui mừng khi phá được những vụ án ma túy lớn vì ở góc độ nào đó cho thấy hoạt động mua bán ma túy khá nghiêm trọng. Theo ông, chủ trương hiện nay không đánh lớn mà phát hiện đến đâu thì xử lý đến đó. Cụ thể là tháng 12 năm nay sẽ xét xử 18 đối tượng liên quan đến ma túy. Ông Minh còn đưa ra nhận định hiện TPHCM đang trở thành điểm trung gian vận chuyển ma túy của các đối tượng buôn bán ma túy. Cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn.
Vì là thành phố đông dân, nhiều đầu mối giao thông thuận tiện... nên TPHCM còn là điểm trung chuyển lý tưởng các loại ma túy đi nước ngoài. Cách giấu heroin trong tranh sơn mài do đã quá cũ nên hết “linh”. Bây giờ những tay buôn bán ma túy nghĩ ra những cách tinh vi, thậm chí tàn nhẫn hơn như ép thứ “bột trắng chết người” vào gót giày, bình ga. Một tay chơi vốn là Việt kiều Úc cho biết, hiện nay hải quan Úc kiểm soát rất gắt gao giày, dép của hành khách đến từ Việt Nam. Theo cơ quan phòng chống tội phạm ma túy quốc tế của Liên hợp quốc (UNODC), đến nay trên thế giới đã có trên 200 triệu người sử dụng trái phép các chất ma túy. Do tác động của tình hình ma túy trên thế giới và khu vực cộng với những khuyết điểm trong quản lý xã hội nên ở nước ta, tội phạm ma túy và đối tượng nghiện ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra ở miền núi và thành thị như trước đây mà đã lây lan về cả vùng nông thôn và xâm nhập vào cả trường học... ma túy thật sự trở thành mối lo ngại cho toàn xã hội.
Chính từ lẽ đó, TPHCM đã bỏ ra hơn 500 tỷ đồng để đưa các đối tượng bị nghiện đi cai nghiện, kế đó là “chương trình sau cai nghiện”, điều này cho thấy quyết tâm trong việc đưa con người lầm lỡ trở lại với ánh sáng. Mới đây, phường Đa Kao, quận 1 và quận Tân Bình có quy định người đăng ký tạm trú phải kèm theo hình trên giấy đăng ký… việc này cũng không nằm ngoài mục đích nhằm nắm vững địa bàn, nhằm biết được nhất cử nhất động của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng buôn bán ma túy để có “hành động cắt nguồn”.
Bên cạnh đó, khung pháp lý để xử lý các đối tượng buôn bán ma túy cũng là vấn đề cần suy nghĩ thêm, như lời của một chiến sĩ thuộc lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Công an TPHCM với gần chục năm “trong nghề”: “Các đối tượng buôn bán với trọng lượng 100g heroin trở lên mới bị tử hình là quá nhẹ, điều này làm nhiều đối tượng buôn bán ma túy không chỉ “lờn thuốc” mà còn có đường “lách luật”. Có rất nhiều đối tượng buôn bán ma túy đã chạy tội bằng đường này, dù lực lượng phòng chống tội phạm ma túy biết rõ chúng buôn bán với nguồn hàng lớn hơn nhiều lần”. Trong khi đó ở các nước lân cận như Singapore, Malaysia… đối tượng nào buôn bán với 15g ma túy đã bị nhận án tử hình. Vì thế, thiết nghĩ để đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở nước ta hiệu quả hơn, khung pháp lý về tội phạm buôn bán ma túy cũng cần “cứng” hơn…. NHÓM PV |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|