  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="2">Thật may mắn dien có những ngườI bạn không ít thì nhiều cũng có hoàn cảnh sống không bình thường, vì thế dễ dàng hiểu và tâm sự vớI nhau. Một lần dien hỏI một trong hai đứa bạn thân của mình rằng nó có ý định lấy chồng, rồI sinh con…có một gia đình không ? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều là văn nghệ sĩ, đáng lẽ đó phảI là một gia đình hạnh phúc bởI khi lấy nhau hai bố mẹ nó đều rất yêu nhau. Nhưng có lẽ như nó nói, ngườI lớn có những suy nghĩ mà chúng ta không hiểu được. Gia đình nó, chẳng ai cần biết đến sự tồn tạI của ai, mặc ai việc nấy, chẳng bao giờ ai nói vớI nhau câu nào. Bố mẹ chẳng ly thân, cũng chẳng li dị, nhưng cả năm nó chỉ gặp được bố nó mỗI hai ngày là 30 và mùng 1 tết khi bố nó về nhà. Chẳng ai biết ai đang sống ở đầu dù rằng trong một thành phố. Còn nó, gần 7 năm nay chưa bao giờ cất một tiếng gọI “Mẹ”,<span style="mso-spacerun: yes"> </span>xưng trống không, chỉ nhắc đến từ mẹ khi nói chuyện vớI bạn bè hay ngườI quen. Mẹ cũng là văn nghệ sĩ, cũng đi suốt ngày, chẳng cần biết con cái sống chết ra sao. Chị nó thì lại càng không ra gì…Thế mà khi bắt gặp câu hỏi đó, nó trả lời chắc chắn rằng “…sẽ phải sửa chữa những sai lầm của bố mẹ em, không lặp lại những sai lầm đó, sẽ phải có một gia đình hoàn toàn khác…và không bao giờ trở thành một người như chị em...” <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o  ></o  ></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>Nghĩ lại có bao người cũng vậy, cũng có những người vươn lên để sống, nhưng cũng chẳng ít người lại tự vùi mình xuống vũng bùn, để rồi trách cứ và vin vào hoàn cảnh đã khiến họ trở nên như vậy. Chẳng tại ai cả, tất cả là tại chính mình, chẳng nên vin vào hoàn cảnh để biện minh cho sự hèn nhát và yếu đuối.<o  ></o  ></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="2">Muốn nói với một thành viên ở trên diễn đàn rằng, cho dù đã phạm phải sai lầm, dù kết quả có thế nào chăng nữa, nhìn ra sai lầm để không bao giờ phạm phải lần thứ hai, để dũng cảm sửa chữa nó bằng những việc làm có ích…Chúc luôn vui vẻ !<o  ></o  ></font></span></p> | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Vâng, BonghoaTruongsinh sẽ cố gắng. Hãy chờ đợi một ngày - một ngày đẹp đẽ hơn mọi ngày - những bông hoa Trường sinh sẽ nở .... | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hix, lời nhắn trên dien viết cho người khác à, BHTS đừng nhận vơ đó hehe | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhắn cho người khác là ai thế dien,... phải heo tui hông nói cho tui mừng đi nào !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2004(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: hai phong
|
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời người là chính bản thân mình.hihi,Đức Như Lai phật tổ đã nói thế mà | Cho da thơm thêm phút giây hẹn hò Cho môi thơm ,cho tóc mây bềnh bồng Mang nỗi buồn trăm năm Cúixuống thật gần,cho máu ngược dòng,cho ta bên nhau.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Có lẽ Đức Như Lai đã nói như vậy. Nhưng có lẽ là không phải như vậy. Người nêu ra vấn đề để giải quyết vấn đề, không phải Người nêu ra vấn đề để cho có vấn đề. Lý luận sai ở chổ : Sai lầm lớn nhất của cuộc đời người là chính bản thân mình. Bởi nếu như vậy, không ai có thể sửa chữa sai lầm, kể cả Đức Như Lai. Theo như ý này thì con người chẳng cần phấn đấu làm gì, chẳng cần vươn lên làm gì, đương nhiên khái niệm Chân - Thiện - Mỹ bị bỏ xó. Nên hiểu là : Trong cuộc sống nên phấn đấu vươn lên, luôn có hy vọng và hoài bão ở tương lai, lúc nào tâm cũng sáng, biết sai và chấp nhận sửa sai, trân trọng cuộc sống và yêu thương mọi người,... | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2004(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: hai phong
|
Biết thế nào là tốt thế nào là xấu đã là khó trong cuộc đời này rồi, nhưng khó hơn là làm thế nào để sống tốt trong khi con người cũng có những bản tính như một con vật, liệu mỗi người có tự vượt qua được cám dỗ của bản thân được cạm bẫy của cuộc đời hay không?????? | Cho da thơm thêm phút giây hẹn hò Cho môi thơm ,cho tóc mây bềnh bồng Mang nỗi buồn trăm năm Cúixuống thật gần,cho máu ngược dòng,cho ta bên nhau.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Cuộc sống sẽ chứng minh cho mỗi người biết là có tự vượt qua được cám dỗ của bản thân trước cạm bẫy của cuộc đời hay không. Sống tốt là sống ngày hôm nay không xấu hơn ngày hôm qua. Trong cuộc sống, con người cần có lý trí, có ý chí, có lòng tự tôn. Khi một ai đó tự đánh giá thấp giá trị bản thân mình thì cần xem xét lại. Chính vì cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, những gian khó nên con người mới phải cố gắng. Trong cố gắng vượt qua chính mình, con người thường là sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Một lúc nào đó, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về chú ong và những bông hoa trường sinh đỏ thắm. Thế đấy, bạn ạ. Kết thúc câu chuyện là những dòng chữ ký dưới mỗi bài viết của BonghoaTruongsinh đấy. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2004(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: hai phong
|
Vậy hãy sớm kể cho mình nghe chuyện Bông hoa trường sinh và chú ong nhé.Có phải đó là chuyện cổ tích của Andecxen không.Lâu quá rồi nên mình cũng chẳng còn nhớ nữa | Cho da thơm thêm phút giây hẹn hò Cho môi thơm ,cho tóc mây bềnh bồng Mang nỗi buồn trăm năm Cúixuống thật gần,cho máu ngược dòng,cho ta bên nhau.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tranh luận ghê quá, có lẽ chúng ta mở một chủ đề phân tích nick của BongHoaTruongSinh...riêng dien có ý kiến là nick gì mà khó type quá, toàn viết hoa đầu chữ, type khổ ghê. Uhm...mà heo có lỗi lầm gì sao mà tưởng vậy thế hehe, có cần xưng tội không vậy hehe... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Chỉ gõ hoa 2 chữ B và T thôi, không phải gõ 4 chữ đâu, gõ BHTS cũng được, gõ kiểu gì cũng được. Heo1980 còn có một thời gian gõ thành Bông hồng nữa ... hic.. hic... cũng không sao. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|