  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
Mình tự hỏi tại sao mà người có H luôn bị khinh miệt và tránh xa thế nhĩ?Họ đâu fải người có lỗi.Nhưng dù có lỗi họ vẫn có một cái gì đó để được khoang dung và chia sẽ mà.Ko biết xã hội này nghĩ sao về người có H.Họ vẫn cảm thấy người có H là một điều đáng sợ lắm hay sao?Sợ đến nỗi mà họ ko dám noi chuyện,ko dám đến gần nói chi là ăn uống chung!!!!!!Các bạn nghĩ sao?Riêng tôi thì thật đáng buồn. |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Đơn giản thôi, chính cái cách tuyên truyền của nhà nước mình đã góp phần làm tăng sự kỳ thị với NCH của xã hội. Mọi người không hiểu rõ về H, mà chỉ biết nó là 1 căn bệnh nguy hiểm, mắc phải là chết chắc, và thường chỉ lây qua ma tuý và mại dâm- 2 con đường chả lành mạnh tí nào cả. Mình nghĩ nhà nước và các tổ chức phải có 1 cách giáo dục tốt hơn về H cho người dân. Trước khi có nguy cơ, mình cũng chả hỉu gì về H cả, chỉ nghĩ là cứ đạp kim tiêm là hay QHTD ko an toàn là chắc chắn sẽ bị lây, thậm chí con sợ cả tiếp xúc, hay dùng chung đồ đạc với NCH chỉ vì sợ có máu hay dịch của họ.(Hồi trước còn xem 1 bộ phim VN, nói về 1 người bị lây HIV chỉ vì chạm vào máu của NCH do người ấy bị đứt tay, rồi bị người xung quanh kỳ thị... cũng khá lâu rùi nhưng ám ảnh luôn) Po tay, đó là mình cũng thuộc trình độ đào tạo ĐH đó nha, được dạy qua về HIV rùi đó...
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
uhn!bởi vậy mới nói xã hội VN này vẫn còn kì thị đối xử và chưa thật sự hiểu rõ về H.ngay cả thuộc trình độ ĐH và là thanh niên.Vậy nếu ở các miền quê hẻo lánh thì các ban nghĩ sao?Theo minh nghĩ việc đó còn tệ hại hơn nhiều. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2007(UTC) Bài viết: 17
|
em biết rồi mà dù sao cũng cam ơn một người bạn thân của minh đã ko bỏ mình khi minh buồn và hết hi vọng
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
het hy vong la coi như toi day cu ah!hihihihihih co len nao !!!!!!!  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-08-2007(UTC) Bài viết: 17
|
biết rồi ko nhẫn em mà anh cũng phai cố lên đấy  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
hihihihihih co len anh em oi!!!!!! |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.