<table class="contentpaneopen"> <tbody> <tr> <td class="contentheading" width="100%"> <p align="center"><strong><font color="#a52a2a">Trẻ em có HIV cần được đi học</font></strong> </p></td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%"><a title="In" onclick="window.open('http://www.worldvision.org.vn/worldvision/index2.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=33&pop=1&page=0','win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no');" href="javascript:void(0)"> </a></td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%"><a title="E" onclick="window.open('http://www.worldvision.org.vn/worldvision/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=47','win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=400,height=250,directories=no,location=no');" href="javascript:void(0)"> </a></td></tr></tbody></table> <table class="contentpaneopen"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="left" width="70%" colspan="2"><span class="small"><em>Người viết: Nguyễn Kim Ngân</em> </span> </td></tr> <tr> <td class="createdate" valign="top" colspan="2">10/07/2007 </td></tr> <tr> <td valign="top" colspan="2"> <div align="justify"><img title="Image" height="200" alt="Image" hspace="6" src="http://www.worldvision.org.vn/worldvision/images/stories/childpositive.jpg" width="150" align="right" border="0" /><strong><font color="#000080">Cầm quyển sách lớp một, Hương* đọc to từng chữ cái và đánh vần từng từ trên bất kỳ trang sách nào em mở ra. Em mới chỉ lên năm nhưng lại đang học cùng với các anh chị lớp 1 và lớp 2 tại lớp học thêm vào các buổi chiều trong tuần. Lớp học do một giáo viên mở tại nhà nhằm củng cố kiến thức cho học sinh bậc tiểu học tại một quận lao động ở thành phố Hồ Chí Minh.</font></strong> <br /><br />Đôi mắt trong veo, khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh và thông minh với vẻ hơi bướng bỉnh nhưng Hương chẳng phải thiên tài hay có tài năng nổi trội. Đơn giản là vì không trường nào nhận em vào học và đây là nơi duy nhất trong thành phố náo nhiệt này mà em được học cùng các bạn.</div> <div align="justify"> </div> <div align="justify">Anh Trần Văn Hùng*, hiện là người đang nuôi dưỡng Hương từ năm 2004, trầm ngâm nói “Ở tuổi này, đáng nhẽ con nhỏ đang học lớp mẫu giáo.Tuy nhiên, tôi đã xin học cho cháu ở rất nhiều trường, thậm chí cả ở trường dòng nhưng họ đều từ chối khi tôi thông báo cháu dương tính với HIV. Giáo viên đều ngại con nhỏ có thể lây bệnh cho các bạn khác vì trẻ con hay nô đùa.” <br /><br />Mẹ Hương, Tuyết*, là con nuôi của chị ruột anh Hùng. Khi mới lớn, mẹ em vội lấy chồng sinh ra Hương. Ba nghiện hút và bị bắt đi tù vì buôn bán ma tuý khi Hương mới lọt lòng. Một mình mẹ chăm sóc Hương khi không có công ăn việc làm. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con, vợ chồng gần nhà đồng ý nhận Hương làm con nuôi. Xét nghiệm máu trước khi đón em về nhà, bệnh viện phát hiện Hương dương tính với HIV. <br /><br />Sau khi nghe tin đó, ông bà nội không cho mẹ con Hương ở cùng. Mẹ với Hương cứ lang thang trên phố, sống qua ngày cho đến khi cán bộ phường đưa họ quay về gia đình nuôi của mẹ Hương. <br /><br />Anh Hùng bùi ngùi kể lại “Mẹ cái Hương ở đây chẳng được bao lâu thì cũng bỏ nhà ra đi năm 2004. Lúc đầu, tôi đưa con nhỏ vào trung tâm trẻ mồ côi vì nghĩ mình đâu có họ hàng thân thích với nó. Đưa con bé vào trung tâm được vài tuần thì tôi lại đón nó về. Con nhỏ cũng tội nghiệp và đáng thương. Nó sinh ra đã bị vậy nên mình cũng phải yêu thương và đùm bọc nó.”<br /><br />Kể từ đó, Hương sống trong vòng tay của người ông hết mực yêu quý em. Ông Ba, cái tên âu yếm mà Hương vẫn dành cho anh Hùng, còn độc thân và mới chỉ gần 40 tuổi. <br /><br />“Trước đây, tôi sống bằng nghề đan rỏ mây,” anh Hùng nói, “Nhưng từ hồi nhận nuôi con bé, tôi không còn thời gian để đan giỏ nữa. Con nhỏ quấn tôi suốt ngày nên tôi chỉ làm thuê, giặt muớn cho hàng xóm thôi. Làm nhanh rồi tranh thủ về chăm sóc con bé.”<br /><br />Sống cùng anh Hùng còn người cha ruột và mấy đứa cháu gọi anh bằng cậu ruột. Ở nhà, Hương bé nhất nên cháu anh Hùng đứa nào cũng cưng em. Đi đâu làm gì cũng đều gọi Hương. <br /><br />Giọng trầm ngâm, anh Tư nhớ lại, “Khi các trường từ chối đều từ chối không nhận con nhỏ, nó gào lên: Không đi học thì con ở nhà làm cái gì?”<br /><br />Hương là một trong rất nhiều trẻ nhiễm HIV tại Việt Nam đang phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã ban hành luật chống phân biệt và kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS nhưng rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp này không được đến trường hoặc không được nhận hỗ trợ đầy đủ khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công cộng. <br /><br />Nhằm giúp đỡ những bệnh nhân HIV, đặc biệt là trẻ em, Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam đã thực hiện Dự án Chăm sóc và Hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS (PEPFAR) tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải phòng. <br /><br />Kể từ đầu năm 2006, Tầm nhìn Thế giới đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hàng tháng như chăm sóc y tế, hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân HIV, và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em mồ côi do bố/ mẹ chết vì HIV/AIDS và trẻ có HIV/AIDS, chẳng hạn như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay Rằm Trung thu. Cùng lúc đó, anh Hùng cũng tham gia các khóa đào tạo hướng dẫn việc chăm sóc trẻ có HIV/AIDS do Tầm nhìn Thế giới tổ chức. <br /><br />Đáng lưu ý, vào tháng 9/2006, Tầm Nhìn Thế giới đã làm việc với lãnh đạo địa phương giúp Hương được đi học. Chị Linh* , cán bộ dân số phường, cho biết “Chính quyền địa phương đã làm việc nhiều lần với cô giáo và cuối cùng cô đồng ý nhận Hương vào lớp học.”<br /><br />Hiện tại, Hương đi học lớp phụ đạo này mỗi ngày 2 tiếng từ thứ 2-6 và em đã biết đọc, biết viết, làm toán, vẽ cùng với các bạn khác. <br /><br />Vén vạt tóc loà xoà trên trán, cô bé hồ hởi khoe “Con đếm được từ 1-30 bằng tiếng Việt và làm phép toán từ 1-10. Con còn đếm được từ 1-10 bằng tiếng Anh đây nè.”<br /><br />“Con bé học cách đếm tiếng Anh trên tivi đó. Không được đi học mẫu giáo nên nó chỉ học và thuộc 2 bài hát ‘Con cò bé bé’ và ‘Bé lên ba’ thôi.” Anh Hùng bật mí trong lúc Hương chạy vào phòng với mấy đứa cháu của anh. <br /><br />Anh Hùng nói thêm “Con nhỏ rất vui khi được tới lớp. Nó luôn muốn tới trường và hay nhắc tới các bạn cùng lớp khi nghỉ ở nhà ngày thứ 7 và chủ nhật. Con bé cũng tự làm bài tập sau giờ học”<br /><br />Anh Trần Viết Phú, Cán bộ quản lý Dự án PEPFAR cho biết, “Chúng tôi hỗ trợ việc khám sức khỏe và tiền học hàng tháng là 200,000 đồng cho cháu. Số tiền hỗ trợ không lớn nhưng giúp gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính. Dự án còn cung cấp các khóa đào tạo về chăm sóc trẻ cho người bảo trợ của cháu Hương.”“Tuy nhiên, chúng tôi rất quan tâm tới việc đi học sau này của cháu vì sang năm Hương lên 6, đủ tuổi vào lớp 1. Tầm nhìn Thế giới sẽ tích cực làm việc với địa phương để thuyết phục một trường tiểu học nhận cháu.”Hiện tại, chỉ một vài người biết tình trạng sức khỏe của Hương. Anh Hùng nói chỉ người trong gia đình, cô giáo và một vài cán bộ phường biết bệnh tình cô bé.Anh Hùng thừa nhận “Chúng tôi không dám nói chuyện đó với nhiều người vì chúng tôi sợ mọi người sẽ xa lánh con nhỏ. Nếu mọi người biết con bé nhiễm HIV, chắc chắn con bé sẽ không được đến trường và không ai muốn chơi với nó cả. Chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nhưng giấu được ngày nào thì tốt ngày đó. Tôi luôn nhắc bé Hương phải cẩn thận khi chơi với các bạn.” Lúc đó, Hương líu lo khoe “Cón có sáu bạn thân ở quanh xóm” và kể tên các bạn rất nhanh. “Con muốn mai sau thành bác sĩ để chữa bệnh cho ông Ba vì ông hay bị ho.”Đại dịch HIV/AIDS đang lan tràn tại Việt Nam với tốc độ ngày càng nhanh khi số người nhiễm căn bệnh này tăng từ 122.000 lên 280.000 trong giai đoạn 2000-2006. Mặc dù Luật Phòng, Chống HIV/AIDS có hiệu lực từ tháng 1/2007 nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức. “Tầm nhìn Thế giới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ trong việc chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối sự với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ. Hàng tháng, chúng tôi thường tổ chức 20 cuộc nói chuyện về HIV/AIDS tại địa bàn dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này,” anh Phú cho biết, “Tuy nhiên, còn rất nhiều việc cần phải làm.”<br /><br />* Tên nhân vật trong bài đều đã thay đổi. <br /></div></td></tr></tbody></table> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Theo <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="http://www.worldvision.org.vn/worldvision/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=33&lang=vn">worldvision</a></b></p>