Chào các bạn,
Nhiều lần lên dđ nhưng chẳng biết viết gì, hôm nay tôi sẽ viết lên tất cả các triệu chứng của tôi kể từ ngày tôi nghĩ là có nguy cơ bị nhiễm. Đó là vào ngày 6/6/2007 cho đến hôm nay tròn 3 tháng.
Lấy ngày 6/6 là mốc số 0, thì ngay sau đó khoảng 2h, tôi đi tắm và bị ngứa ở bụng, gãi đến đỏ cả một vùng bụng lên, hiện tượng như bị dị ứng.
Ngày hôm sau và kéo dài đến hết một tuần tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, bơ phờ mặc dù công việc không vất vả lắm. Tôi luôn trong tình trạng mơ màng. Sang đến ngày thứ 8 tôi bắt đầu đau bụng, mới đầu là đau phía trên, gần lá lách và gan. Tôi có cảm giác như đau dạ dày nhưng không phải vì tôi uống rượu thì không bị sao.(triệu chứng như là sưng lá lách, gan)
Ngày thứ 10 thì đau toàn vùng bụng, cảm giác như bụng sệ xuống
Trong suốt tuần thứ 2 luôn trong tình trạng mệt mỏi
Sang tuần thứ 3 (ngày thứ 15) bắt đầu bằng sự mệt mỏi kéo dài khoảng 3 ngày sau đó bị sốt và ốm đột ngột
Ngày thứ 21 đến 25 bị ốm nằm liệt giường, mệt mỏi, đau họng kèm theo nổi 2 cái hạch ở cổ
Ngày thứ 28 thì khỏi ốm, đi làm được nhưng vẫn trong tình trạng mệt mỏi bơ phờ
Ngày thứ 31 đi xét nghiệm (xét nghiệm người khác) test nhanh tại 50C HB, kết quả âm tính
Sau đó khỏe mạnh được 3 ngày
Ngày thứ 35 bị nổi ban đỏ ở mu bàn tay, cảm giác như bị đốt nóng, rát, tròn như đồng xu, ngứa
Sau đó là triệu chứng ngứa toàn thân, hay nổi ban đỏ trên da, cổ, bàn tay.Triệu chứng này kéo dài 1 tuần
Ngày thứ 45 luôn bị đau bụng, đặc biệt khi ăn no, đau tức ngực, cảm giác khó thở, thiếu oxy
Trong suốt thời gian từ ngày thứ 45 đến ngày thứ 60 cảm giác bình thường, không có triệu chứng gì cả, chỉ hơi ngứa ở người, thường hay đau ngực và sau lưng
Từ ngày 61 đến ngày thứ 80 tình trạng sức khỏe bình thường
Đến ngày thứ 81 cảm giác đau đầu, đặc biệt là nhức hai bên thái dương. Mới đầu đau nhẹ tôi không để ý, tình trạng này kéo dài 2 ngày sau đó là những cơn đau dữ dội
Ngày thứ 84 đến 87 là đau đầu mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ bị. Tôi nghĩ mình bị nhiễm HIV thật rồi. Tình trạng đau từ lúc sáng sớm đến chiều tối. Cơn đau thành từng lúc một, chạy từ mô đầu, sau đó đau nhức trong hốc mắt, khoang mũi (triệu chứng như là viêm dây thần kinh ngoại vi hoặc viêm mang não).Tôi ko uống thuốc gì, cứ ban đêm đi ngủ thì hết đau. Tất cả triệu chứng của tôi càng đọc càng thấy giống và trùng khớp với triệu chứn post trên mạng. Da luôn bị nổi vết đỏ hoặc nổi từng khoảng đỏ rộng. Đau cơ đầu, vai, cổ......
Hôm nay tôi đã quyết định đi khám ở hàng bài.
Lạy chúa, kết quả xn HIV âm tính sau 3 tháng, Viêm gan B và C cũng không có
Tôi còn hỏi kỹ thì ra ở đây không có xn ELLISA mà chỉ có test nhanh.
Như vậy đấy các bạn ạ, triệu chứng HIV là khó phân biệt, vì stress cũng gây ra triệu chứng như vậy. Tôi hy vọng kq của tôi là chính xác, không nãm trong nhóm outlier. Mai tôi đi khám bệnh xem mình đang bị làm sao.
Các bạn nếu có triệu chứng và có nguy cơ lây nhiễm HIV thì hãy đi xn ngay, đừng suy nghĩ nhiều sẽ càng thêm nhiều triệu chứng.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Sửa bởi quản trị viên 24/03/2010 lúc 11:11:58(UTC)
| Lý do: Chưa rõ