Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline SMILE  
#1 Đã gửi : 10/10/2004 lúc 05:14:03(UTC)
SMILE

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 29

<p>Hơn bao giờ hết, cầu mong lòng mình được bình yên. Đã quá sợ những xáo trộn, những bấp bênh, những mỏi mệt. Quá sợ phải dối diện với chính mình, tự trả lời những câu hỏi tại sao,tại sao, tại sao ???<br /><br />Đấy, cứ ước giá mà có ai đó ở bên. Ước mỗi ngày cảm thấy có một người đang lo lắng&nbsp;,cho mình, vì mình . Một người...đi bên cạnh đời mình, như một sự vững chãi. Để thôi những chông chênh, những bất an, những vô định......<br /><br />Nhưng lại sợ hãi khi phải nghĩ rằng, chẳng có ai dư dả thời gian đâu, để mà chịu đựng những cái vớ vẩn, không thuộc về mình, những cái mà mình biết rằng&nbsp; thật&nbsp; vô ích. Được gì ? Làm an lòng một con bé cứ hay nghĩ ngợi lung tung, cứ hay trói buộc vào mình những mắc mớ, những vướng víu ? Chỉ thế thôi sao ? Thế thì hoá ra chính mình cũng vẩn vơ, cũng làm những chuyện tầm phào mất !<br /><br />Người ấy, người ấy...Một người đủ kiên nhẫn và chịu đựng thế, có bắt buộc phải là một người yêu ? <br /><br />Tình yêu ?<br />Mà mình thì sợ mọi sự ràng buộc. Sợ mọi hiểu lầm. Cứ mong được yên ủi, nhưng lại ngao ngán với ý nghĩ , đấy, họ lại vì tình yêu đấy ! Sao không&nbsp;có một thứ tình cảm nào khác , thật vô tư...<br /><br />Lại không tưởng nữa rồi !!!<br /><br />Thôi nào, đang là năm cuối đấy. Sắp phải đối mặt với những lo toan rất đời, rất thực- mà vẫn cứ ám vào mình những&nbsp; mộng mị đấy sao ? Đừng bắt người khác phải đợi chờ, phải hi vọng, phải quay cuồng trong những mắc míu- vì mình nữa. Khi mà mình không với tới được tình yêu ...Khi mà mình không trả lại được gì&nbsp;... <br /><br />Lại day dứt&nbsp; một lời hát cũ :<em> "...ngủ ngoan đi, trái tim hoài đam mê..."<br /><br /></em>Ngủ ngoan đi...<br /></p>
Em gọi lại nụ cười thủơ ấy
Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày
Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ
Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay
..................................................
Quảng cáo
Offline hiv_soqua  
#2 Đã gửi : 11/10/2004 lúc 09:00:01(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

Smile ơi ! Đọc những bài viết của bạn, mình có cảm tưởng bạn đang day dứt về một tình yêu, con tim bạn đang lưỡng lự, yêu hay không yêu. Bạn sợ rằng mình lầm, Sao bạn đa nghi vào chính bản thân mình và tình yêu thế ?
Offline SMILE  
#3 Đã gửi : 13/10/2004 lúc 05:32:11(UTC)
SMILE

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 29

Đành mượn một câu nói cũ : cái tương tự tình yêu thì có trăm ngàn...
Bạn có đồng ý không ?
Em gọi lại nụ cười thủơ ấy
Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày
Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ
Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay
..................................................
Offline heo1980  
#4 Đã gửi : 17/10/2004 lúc 10:19:54(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Vâng đúng như thế Smile àh, cái tương tự tình yêu thì co cả tram ngàn... và ai cũng đã từng nhầm lẫn nó là tình yêu? Tôi cũng thế và có lẽ nó sẽ làm tôi buồn nhiều về sự nhầm lẫn của mình.

Offline quakhu  
#5 Đã gửi : 23/10/2004 lúc 10:24:46(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Ai cũng biết rằng cái tương tự tình yêu thì có trăm ngàn cái, nhưng liệu chúng ta có lẫn lộn với nó hay không nhỉ ? Vấn đề này mới đáng gọi là quan tâm ? Bạn có lẫn lộn không ?
  Đôi khi chúng ta thường nghĩ... ki thấy ai có một sự quan tâm tới mình thì lại ngộ nhận... người đó đang yêu mình. Thế có quá không ?
 Đọc bài bạn mình cảm thấy bạn đang ước tìm được một tình yêu đích thực cho bản thân !
Offline dien180  
#6 Đã gửi : 25/10/2004 lúc 04:56:22(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hix, dien muốn được gặp SMILE   quá, lần nào đọc những dòng tâm sự của  SMILE giống như nhìn thấy chính mình vậy. Cách đây không lâu, dien cũng có tâm trạng giống SMILE. Nhưng rồi nhờ những người bạn, người chị, dien hiểu thực sự thì mình cần gì, phải làm gì và cuối cùng là muốn cái gì nên những nghĩ suy, do dự, đợi chờ..v.v đã tan biến, thay vào đó thấy yêu đời hơn, sống gấp hơn, tìm thấy nhiều điều thú vị khác của cuộc sống mà bấy lâu không có tâm trạng để quan tâm...dien mong SMILE sớm vui vẻ và yêu đời
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline SMILE  
#7 Đã gửi : 30/10/2004 lúc 03:03:06(UTC)
SMILE

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 29

Cảm ơn dien đã chia sẻ. Định khuyên mình điều gì đó , đúng không ?
Đang chờ nghe đấy !

Thực ra, đôi lúc có cảm giác giống như mình đang quấy quá lên, ồn ào lên vậy ! Ừ, có gì đâu ! Cuộc sống còn thật nhiều bận rộn...Làm thế nào cứ quay quắt mãi với những xáo trộn, với những dằn vặt,  những bấp bênh ...

Phải không dien ?

Mấy hôm nay bị hút vào trong công việc. Chỉ những lúc như thế này - lên mạng - mới dám được yếu đuối thôi. 

Có điều...

Em gọi lại nụ cười thủơ ấy
Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày
Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ
Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay
..................................................
Offline If_I_Was_Born_Again  
#8 Đã gửi : 13/12/2004 lúc 02:24:52(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Đành mượn tạm một câu nói của ai đó Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu.Nói là thế nhưng sao trong lòng đau đến vậy?!Biết tìm được em đã khó, nhưng rồi có giữ được em đâu kia chứ.Em vẫn ở đấy thôi,vẫn ngày 2 buổi đến trường, thế mà tôi đã mất em...........mất mãi mãi, dù biết mọi việc dường như đã là quá muộn, nhưng trong tôi vẫn khắc khoải một nỗi hoài mong, em ơi hãy quay về với anh, em nhé
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.