Chào các anh chị trong diễn đàn.
Mình trước đây không bao giờ quan tâm đến vấn đề HIV gì cả. Vì mình nghĩ mình sẽ không bao giờ mắc phải. Mình đã đi làm ở một công ty nước ngoài lớn, tương lai rộng mở. Mình có gia đình và vợ sắp sinh em bé.Mình luôn là niềm tự hào của bố mẹ và là tấm gương cho các em. Mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải tham gia đặt câu hỏi ở diễn đàn như này....
Nhưng vô tình mình đã biết được wedsite này và mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ám ảnh với mình.
Trước đây khoảng 1 năm rồi, khi đó mình đang học năm cuối ĐH, mình có yêu một cô gái. Mình rất yêu cô ta và mình nghĩ cô ta cũng vậy. Mình tin tưởng và đặt niềm tin ở cô ta rất nhiều. Tối thứ 7 mình hẹn cô ta đi chơi như bao tối khác nhưng cô ta nói là mệt không đi được. Mình không yên tâm nên đến nhà cô ta. Cửa không khoá, mình đã lén vào để làm cho cô ta bất ngờ nhưng mình chết lặng đi khi thấy cô ta không mảnh vải trong vòng tay người con trai khácầim người con trai đó là bạn thân nhất của mình, người mà lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ mình và cô ta...Mình sụp đổ, chạy như điên ra khỏi phòng đó, mình bị tai nạn phải vào cấp cứu nhưng cô ta không đến thăm. Về sau mình biết cô ta và người đó quan hệ với nhau lâu rồi.
Khi trở về từ bệnh viện mình đã khác rất nhiều. Không niuềm tin vào cuộc sống, không tha thiết gì nữa cả.
Sau đó là những ngày chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt...Mình ở kí túc xá,mỗi lúc buồn là mấy thằng lại rủ nhau đi nhậu, nhậu xong lại đi chơi gái mại dâm. Mình chẳng muốn như thế chút nào nhưng sẵn có chút rượu cộng thêm sự hận thù nên mình không làm chủ được.
Mình quan hệ với gái mại dâm khoảng 5, 6 lần gì đó. Có mang bao nhưng thực ra mình cũng không biết cách sử dụng sao cho đúng, cũng chẳng hưng phấn gì, chút xíu là xong. Cũng 2,3 lần Oralsex. Mình phải thi lại ĐH, may mà mình tỉnh ngộ và phấn đấu trở thành người tốt sau nỗi đau ấy.
Giờ đây mình lo quá. Công ty sắp có đợt khám sức khoẻ định kì. Đúng lúc này mình lại phát hiện ra trang wed này. Thế là ăn không ngon, ngủ không yên....
Mình có gia đình, có heo vàng con, mình sẽ ra sao đây khi....?
Mình không dám đi khám nữa. mình sợ quá, ân hận quá...
Không ngày nào thanh thản.
Các anh chị ơi cho em hỏi một chút, dẫu biết rằng xét nghiệm là cách trả lời chính xác nhất nhưng hãy cho em lời khuyên để em thêm thông tin, thêm tự tin cho lần xét nghiệm này.
Em quan hệ với GMD khoảng 5, 6 lần có dùng bao, có Oralsex thì nguy cơ có cao không? Hình như em không bị rách bao nhưng em không có kinh nghiệm nên sợ không biết dùng bao cao su đúng cách, không an toàn.
Mấy hôm nay em rất mệt mỏi, đau khắp các cơ, đau bụng, cảm cúm nữa chứ...
Em lo quá,c ác anh chị giúp đỡ em nhé, ít nhất là động viên em ha...
Cảm ơn anh chị nhiều...
Một lần và mãi mãi...
Sửa bởi quản trị viên 12/03/2010 lúc 05:30:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ