Hiện tại, ngoài chiếc máy được lắp đặt đầu tiên tại số 2 Tràng Tiền, công ty Ez Vending đã lắp đặt thêm 2 chiếc tại 19C Ngọc Hà và 425 Nguyễn Văn Cừ, cả 3 địa điểm đều là những quán bia. Giai đoạn đầu mới lắp đặt, máy hoạt động tương đối hiệu quả. Trong tháng 7, doanh số bán "OK" là 15 cái/ngày, tháng 8 còn 12 cái/ngày, hiện tại chỉ còn khoảng 8-10 cái/ngày.
Theo anh Nguyễn Trọng Hải Hoàng, Giám đốc Ez Vending, trong giai đoạn đầu, một số người háo hức, tò mò vào mua thử, hiện nay điều đó mất dần. Tuy nhiên, đây chỉ là sự lắng xuống theo đúng quy luật, lượng sản phẩm bán ra đúng với nhu cầu thực tại địa điểm đó. Công ty vẫn đang chuẩn bị lắp đặt tiếp một loạt máy mới tại các địa điểm mới.
Để duy trì hoạt động của máy, công ty có hẳn nhân viên chuyên trách theo dõi hoạt động, vừa bảo dưỡng, sửa chữa khi máy có sự cố. Khoảng 2 - 3 ngày, nhân viên này lại qua các địa điểm đặt máy để kiểm tra, mang tiền xu đến quầy thu ngân của các nhà hàng có đặt máy để nhà hàng trả lại cho khách bằng tiền xu hoặc cho khách mua bao cao su có thể đổi tiền. Hoặc khi hết tiền xu, nhà hàng có thể gọi đến công ty.
Tại một số địa điểm, máy hỏng, cho nên khách hàng có nhu cầu mua đành phải "nhịn" vài hôm. Người quản lý quán bia số 2 Tràng Tiền, cho biết: "Thời gian đầu, khi mới có máy, khách hàng đến quán cũng đông hẳn lên, ra vào mua "OK" nhộn nhịp lắm, giờ thưa dần, chỉ thỉnh thoảng mới có khách đến đổi tiền xu hoặc phản ánh những trục trặc của máy".
Anh Huy ở Xí nghiệp xử lý nền móng, công ty LICOGI 12, sau "tuần bia" đầu hăng hái: "Chọn địa điểm đặt máy ở quán bia có vẻ rất hợp lý vì thói thường, sau chầu nhậu phê phê, cánh đàn ông rất dễ "sa ngã" vào các cuộc vui "ngoài luồng" khác, sẵn có "công cụ bảo vệ" mua được tại chỗ là một thuận lợi, góp phần giảm thiểu những "tai bay vạ gió" do không giữ được mình. Với lại, theo thời gian, mọi chuyện liên quan đến bao cao su hay những vấn đề tế nhị khác giờ cũng đã dần trở nên bình thường, mọi người ít e ngại hơn".
Có vị khách không có tiền xu, cẩn thận gấp thành hình tròn, rất đẹp, một tờ tiền giấy mệnh giá 500 đồng để nhét vào khe bỏ xu, hy vọng máy sẽ "đọc" được, hậu quả là máy bị kẹt, nhân viên kỹ thuật lại phải đến khắc phục, tháo máy để gắp đồng tiền giấy gấp tròn đó ra. Còn có vị đổi một đống tiền xu tại quầy thu ngân để mua một... lô bao cao su. Thì ra anh ta được cơ quan cử đi mua để về phát cho nhân viên nhân chuyến đi nghỉ mát. Kết quả là thiếu bao cao su trong máy, phải gọi người mang thêm "hàng" tới để phục vụ.
Theo Ngôi sao