Mỗi lần quan hệ vợ chồng, anh đều cẩn thận mặc “áo mưa”, để đảm bảo “kế hoạch”. Nhưng “đùng” một cái, nghe tin bác sĩ báo, vợ có bầu. Hoài nghi này đến hoài nghi khác, cho đến một ngày tìm ra “thủ phạm”, chính là… loại bao cao su anh hay sử dụng…
Hàng loạt các loại bao cao su (BSC) được bày bán công khai trên đường phố, từ Tây, Tàu cho đến Ta đều có đủ, nhưng hiếm ai biết được chất lượng của nó như thế nào. Thậm chí, việc quản lý thị trường BCS cũng chẳng được quan tâm đến. Thế nên, việc đa dạng về sản phẩm, nhưng không được kiểm soát đã dẫn đến tình trạng BCS lởm, không nguồn gốc, được bày bán tràn lan.
Việc có thai ngoài ý muốn chỉ là một trong những câu chuyện dở khóc dở cười, đó là chưa kể đến hàng loạt các nguy cơ bị nhiễm bệnh qua đường tình dục, hoặc chất lượng mủ để sản xuất BCS không đảm bảo, dẫn đến các nguy bệnh cho cơ quan sinh dục.
|
Bìa hộp và BCS, "thủ phạm" gây ra các vụ có thai ngoài ý muốn của các cặp vợ chồng. Ảnh: Phan Công
|
Tất cả đều thủng và rách
Buổi sáng đầu tuần, chị bạn đồng nghiệp vừa có bầu được 1 tháng, tỏ vẻ bí mật, gọi tôi lên phòng làm việc gấp.
Chị cẩn thận đóng cửa và móc trong túi ra 2 hộp giấy, bên ngoài có hình cô gái ngửa cổ đầy gợi cảm, mặt sau được in đầy chữ tàu, và vài dòng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh .
Qua những dòng chữ được in trên hộp giấy màu hồng, cho thấy, đây là loại BCS có nhãn hiệu “0.02 Million”, nhưng không tìm đâu ra địa chỉ nơi sản xuất. Trên nắp hộp, có dòng chữ được in sẵn: “NNK Cty TNHH Thương mại A&A”.
Chị cẩn thận kéo vỉ BCS trong hộp ra, xé một cái và mang vào toilet, cho đầy nước vào. Từ đầu BCS, tia nước phụt ra. Chiếc BCS đã bị thủng. Để chắc chắn không chỉ là sự ngẫu nhiên, chị xé thêm một BCS, mở miệng bao, đặt vào vòi nước. Lần này, lỗ thủng trên đầu BCS to hơn lần trước, chẳng bao lâu sau đó, nước vơi đi.
“Quá tam ba bận”, chị xé thêm một cái nữa cho tôi xem, lần này, không phải cho nước vào để kiểm tra. Trên BCS đã có sẵn nguyên một vết rách dài bằng 2 lóng tay út.
Chúng tôi tiếp tục kiểm tra các BCS còn lại trong hộp, hầu hết, cái nào cũng có lỗ thủng, hoặc rách, thậm chí có BCS còn dính dị vật trên đầu bao.
|
Bìa trái của hộp BCS, không tìm ra địa chỉ của nhà sản xuất và nhập khẩu. Ảnh: Phan Công |
Chị bạn đồng nghiệp kể, trước khi chị có thai, chồng chị mua loại BCS này về dùng. Không chỉ riêng chị, các cô bạn đã có gia đình trong nhóm chị, cũng dùng loại BCS này và có 2 người cũng vừa mang thai được vài tháng.
Chị cho biết thêm, việc mua BCS thường do chồng, nên các chị không để ý. Khi những “chuyện thầm kín” được các chị em ngồi lại thắc mắc với nhau, mới té ngửa ra là họ dùng chung một loại BCS.
Sau đó, các chị tìm mua, hoặc lấy “hàng tồn kho” ở nhà lên để cùng kiểm tra, và bất ngờ với kết quả như đã thử ở trên. Cố dò cho ra địa chỉ nhà sản xuất và nhà nhập khẩu để điện thoại hỏi, nhưng tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu, ngòai dòng chữ: “NNK Cty TNHH Thương mại A&A”.
Loạn BCS không rõ nguồn gốc
Sau sự việc trên, chúng tôi dạo quanh thị trường BCS ở TP.HCM, đến lúc này sự kinh ngạc còn lớn hơn. Không chỉ có loại BCS “0.02 Million” được bày bán công khai với giá rẻ, chỉ vài ngàn đồng một hộp, mà còn có hàng tá loại khác.
Đặc biệt, loại BCS 12 con giáp, người bán cho biết là của Thái Lan, nhưng thật ra chẳng ai biết nó chui từ đâu ra, bởi loại này được bán lẻ, bán rời, không có hộp hay giấy tờ gì chứng tỏ nó có xuất xứ rõ ràng.
Mua vài BCS đầu thú (hay còn gọi là BCS 12 con giáp), chúng tôi thổi lên, ở đầu bao, nơi mũi con chuột từ từ xì hơi và xẹp lép.
Thử các BCS còn lại có đầu hình thù các con vật theo 12 con giáp, không bị xì ở đầu thì cũng xịt hơi ra từ thân bao, có bao khi thổi lên còn bị rạn ra, muốn rách đi.
Người bán BCS trên tráp thuốc ngay góc ngã tư Lê Lợi – Paster, quận 1 cho biết, loại BCS đầu thú này bán rất chạy, có vẻ dân chơi rất thích dùng loại này, vì tạo cảm giác mạnh cho bạn tình.
Hỏi về nguồn gốc các loại bao tương tự, được bỏ loạn trong bịch nilon, chị cho biết, nghe nói đâu là nhập khẩu từ Thái Lan, người thì nói hàng Tàu (?).
Theo lời của chị, chúng tôi đến khu vực Thuận Kiều Plaza, quận 5, nơi được cho là đầu mối tuồn BCS sỉ các loại cho những người bán rong, dựng tráp thuốc bên lề đường.
Vừa đến khu vực đầu đường Châu Văn Liêm, quận 5, nhiều cánh tay vẩy, gọi vào. Vừa ghé vào một tủ thuốc ven đường, người phụ nữ đen sạm hỏi thẳng: “Chú lấy loại nào?”. “Chị có hàng nhiều không? Em định mua về bỏ sỉ!”.
|
Hai trong số BCS được kiểm tra bị thủng, tia nước xịt ra. Ảnh: Phan Công |
Tưởng vớ được mối thơm, chị kéo tôi xuống xe chào mời, vừa hứa hẹn: “Chị bỏ giá gốc cho chú, nếu được chị em mình làm ăn lâu dài. Chú cầm thử mấy loại siêu mỏng, đầu thú, thuốc thoa về bán…”. Nói gì tôi cũng gật đầu, khi chị dứt lời, tôi nói: “Khách em khó tính, chỉ lấy hàng xịn thôi, chị có cái nào của Thái, của Nhật, hàng độc thì càng tốt!”
Sau cái cười xởi lởi, chị nói: “Nói thật, mấy hàng xịn thì giá cao, bán không lời bằng mấy hàng giả xịn, mà có thằng nào đến lúc đó lại bật đèn lên kiểm tra từng cái coi nó có xịn thật không! Thực tế đi chú em!”
“Thế toàn hàng dởm à?”. “Thôi, ông biến đi cho tui nhờ, ông qua Mỹ mà mua hàng xịn về mà bán!”
Trên thực tế, chuyện BCS không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đã tồn tại từ lâu nay, và với mặt hàng này, ít có cơ quan ở địa phương nào có thể kiểm soát hết được thị trường. Việc sử dụng BCS khi quan hệ tình dục là thói quen tốt, giảm thiểu các nguy cơ lây lan bệnh qua đường tình dục và làm chủ được “kế hoạch gia đình”.
Thế nhưng, với thị trường BCS loạn hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay, trong khi cơ quan chức năng không thể kiểm soát hết được, thì trách nhiệm của người tiêu dùng, sử dụng cần đặt lên trên hết, để bảo vệ chính mình.
Theo Phan Công
Sửa bởi quản trị viên 15/02/2011 lúc 01:17:26(UTC)
| Lý do: Chưa rõ