  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2007(UTC) Bài viết: 26
|
các anh ơi trên diễn đàn mọi người cũng như em đang rất cần biết thông tin là các anh hay nói 6 tuần âm là gần như chắc âm. vậy em xin hỏi tất cả các anh chị trên diễn đàn đã gặp trường hợp nào sau 2 tháng âm mà sau 3 tháng hoặc 6 tháng lại dương không ạ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Đã "gặp" thì sao ? Còn "không gặp" thì sao ? Không nói nên điều gì cả, bạn nhé ! Nếu bạn vẫn lo lắng, nên xét nghiệm lại sau 3 đến 6 tháng. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-09-2007(UTC) Bài viết: 26
|
không để mình biết coi nguy cơ của mình là nhiêu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Nguy cơ bao nhiêu nghĩa là sao hả bạn ? |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Vì cái tiêu đề bài viết : Tôi chuyển qua mục tâm sự nha. Mọi người cùng trao đổi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Xét nghiệm HIV là loại xét nghiệm được khuyến khích, tại sao bạn ko làm 1 cái thời gian biểu để xét nghiệm định kì, mà lại cứ quan tâm đến vấn đề HIV thế nhỉ. Tại vì nếu sợ nó thì bạn cũng khó có thể bỏ nó ra khỏi đầu sau 3 đến 6 tháng đâu.Mong bạn sẽ quên đi cái mà làm cho bạn sợ, và cố sống lành mạnh thôi  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.