  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Kể từ hôm nay, mỗi ngày Bibi sẽ post 3 châm ngôn tình yêu cả tiếng việt lẫn tiếng anh.
Đừng bi quan. Hoa đời chỉ nở một lần rồi tàn, nhưng hoa tình người nở mãi. Tôi cho rằng tình yêu không chết nhưng thay đổi liên tục. Đó là kinh nghiệm của những người đã lăn lộn trên tình trường.
Don't feel bad. Flowers blossom only once and then wilt, but the human heart blossom quite again. It is my opinion that love rather than dying continually changes that has been the experience of those who have rolled on the field of love.
HENRYVII
Sống trong đời sống,
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
Living in this life.
We need to have a heart.
What for, do you know?
- For to be carried away with the wind.
TRỊNH CÔNG SƠN
Tình yêu có đủ các phẩm chất: lãng mạn, thiêng liêng, phàm tục, nhục thể, lý tưởng, bi đát, đắm đuối, lầm lỗi và thơ mộng.
Love is romantic, sacred, profane, erotic, ideal, tragic, rapturous, erring lyrical love.
FRANKENLESS Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:23:14(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Không gì say mê bằng trường hợp một người si tình khám phá và chinh phục được đối tượng của lòng mình.
Nothing is so inebriating as the case of the person who, drunk with love, discovers and conquers the object of his affections. THOMAS I WAY
Tình yêu là mọt trò chơi người ta luôn luôn chơi gian.
Love is a game at which one always cheats HONORE DE BALZAC
Tình đầu là mối tình mãnh liệt nhất.
First love is strongest PROVERB
Ân ái làm chi để bận lòng. Nhưng không tình ái cũng không xong Chẳng ai muốn sống đời đơn độc. Trừ những nicô những thầy dòng
Why bother with love that restless busy body Yet without love we are incomplete. For everyone human rejects aloneness. Except he shaven nun or the frocked friar. DFRANKENESS Bạn hãy kiên nhẫn. Mọi chuyện đều khó khăn trước khi trở thành dễ dàng. (Vạn sự khởi đầu nan).
Have patience. All thing are difficult before thay become easy. SAADI | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Ngày hôm nay vẫn chưa thấy Bibi post mấy câu châm ngôn hay, BonghoaTruongsinh gửi tạm mấy ý này để mọi người tranh thủ đọc :
Chữ TÌNH - Tình được mai mối, giới thiệu trước bằng hình ảnh là tình hình. - Tình làm quen qua “CLB tìm bạn bốn phương” là tình báo. - Yêu đến lần thứ tư là tình tứ. - Yêu đến lần thứ bảy là thất tình. - Yêu một lúc nhiều người là trữ tình. - Được chấp nhận yêu là vô tình. - Yêu và kết hôn với người nước ngoài là ngoại tình. - Yêu và kết hôn với người nước mình là nội tình. - Tiền dùng để vun đắp tình yêu, hôn nhân là bạc tình. - Dè sẻn, chi li, tiết kiệm trong tình yêu - hôn nhân là tính tình. - Tình đã đi vào quá khứ là cố tình. - Tình ngoài hôn thú là tình phụ. - Đang yêu mà người yêu tạ thế là tình tang. - Vợ lớn, vợ bé chia sẻ cùng một tấm chồng là chung tình. - Đau ốm, thất thểu vì yêu là tình cảm. - Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình là tình trường. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Tình yêu chỉ có thể bền vững qua hy sinh, qua việc không đòi hỏi mọi thứ.
Never can our love endure except through sacrifices, except through not demanding every thing BEETHOVEN Một người muốn sống đời, phải nhìn thẳng vào bi kịch, chứ không được chạy trốn bi kịch.
Apreson who wants to live has to satre tragedy in the face; he is not permitted to run away from tragedy. ANONYMOUS
Nếu bạn được yêu, hãy yêu đi và tỏ ra đáng yêu. If you would be loved, love and be loveable. FRANKLIN
| VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Trái cấm là trái ngọt nhất
Forbidden fruit is sweetest ENGLISH PROVERB Tôi yêu em bởi vì em đẹp sinh, hấp dẫn, dễ thương, ngọt ngào, thuỳ mị, thân ái, ấm áp, tốt bụng, duyên dáng, quyến rũ, thông minh, hoạt bát, thanh lịc và ngoan ngoãn.
I love you because you are so: beautiful, fascinating, lovely, sweet, modest affectionate, warm, good-hearted, charming captivating, intelligent, lively, nice-manered and good-natured. MAGER Hạnh phúc là một thứ dầu thơm mà hễ bạn đổ cho người khác thì thế nào bạn cũng được vài giọt cho mình.
Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few drops on yourself R.W.EMERSON
| VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Giận thì giận mà thương vẫn thương
Loves' quarrels are soon mended ENGLISH PROVERB Khi người phụ nữ yêu ta, họ xí xoá mọi lỗi lầm của ta, kể cả tội ác của ta. khi họ không yêu ta, họ không tin tưởng gì ở ta, kể cả những đức hạnh của ta.
When women love us, they forgive us everything, even our crimes; when they do not love us, they give us credit for nothing, not even for our virtues. HONORE DE BALZAC Tất cả chúng ta đều được sinh ra để yêu... Đó là nguyên lý và mục đích duy nhất của cuộc sống.
We are all born for love... It is the principal of existence and its only end. DISRAELI | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2004(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: tp hcm
|
tinh yeu la co quan tai tinh yeu la ciec ao dai mua dong tinh yeu la co xe tang tinh yeu la nhung buoi chieu lang thang tinh ban la mot doa hoa tinh ban la mot bai ca yeu doi tinh ban la aanh mat troi tinh ban la ca cuoc doi de tuong dinh nghia tinh yeu kho chi he` tinh yeu chua lam tua trai me an vao nhan mat keu dau bung ma nhin thi ai chiu duoc ne` | ruou ngon kgong co ban hien khong mua khong phai khong tien khong mua |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Trong oán thù và yêu thương, đàn bà dã man hơn đàn ông.   Nietzche)
Thoạt tiên, người đàn bà tìm cách chống đỡ lại sự ve vãn của người đàn ông. Sau đó, họ tìm cách ngăn cản người đàn ông chạy trốn.   Oscar Wilde)
Người ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà và dùng đàn bà thử đàn ông.   Chilon)
| Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 181
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
|
Tài năng là tình yêu. Người nào yêu, người ấy tài. Gorki. | HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trong oán thù và yêu thương, đàn bà dã man hơn đàn ông.
(Nietzche)
BHTS ơi,biết lâu vậy mà không chỉ cho Na,hic...
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-09-2009(UTC) Bài viết: 3
|
If water were kises, I'd send you the sea.
If leaves were hugs, I'd send you a trees.
If night was love, I'd send you the stars.
But I can't sned you my heart because that where You are...
Nếu giọt nước là nụ hôn, thì anh sẽ trao cho em biển cả.
Nếu chiếc lá là ôm ấp vuốt ve, thì anh sẽ trao cho em cả rừng cây.
Nếu đêm dài là tình yêu thì anh sẽ trao cho em cả trời sao.
Nhưng anh không thể trao em trái tim của anh, vì nơi ấy đã thuộc về em.
(Unknown)
The hunger for love is much more dificult to remove than the hunger for bread
Cơn đói tình cảm đau khổ hơn cơn đói thể xác
(Mother Teresa)
Love is much a wildrose, beautiful and calm, but willing to draw blood in its defense
Tình yêu tự như 1 nhánh hồng dại, đẹp kiêu kì và điềm tĩnh nhưng sẵn sàng đổ máu trong sự phòng thủ của chính nó.
(Mark Overby)
| Một chút thôi anh nhé! Em chỉ cần anh nhớ đến em chỉ 1 chút thôi. Saranghae! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
-Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2
-Sự lầm lẫn lớn nhất của đàn ông không phải ở chỗ họ tưởng rằng đàn bà yêu họ, mà ở chỗ họ tưởng rằng họ yêu đàn bà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: bùn đất Thanks: 1 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Love is when each person is more concerned for the other than one's self.
Tình yêu xuất hiện khi ta quan tâm tới người khác hơn là quan tâm tới mình. | Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|