Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline conuongtoctem  
#1 Đã gửi : 10/10/2007 lúc 12:47:11(UTC)
conuongtoctem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 74
Đến từ: TPHCM

   Người gầy còm,đầy hình xăm,mấy chục năm trốn lệnh truy nã,...Đó là những điều tôi biết về anh qua lời kể cua anh ban tôi tai trung tâm y tế công đồng Phú Nhuận.
   Những ngày đầu đến với trung tâm,tôi ngỡ ngàng vì tôi nghĩ tôi rất tệ,nhưng khi gặp những người đó,ốm o,gầy mòn,da đầy vết lâm thâm,...yếu đuối...Tôi nhận ra tôi hạnh phúc hơn họ.Trông tôi như con thiên nga giữa hồ nước đen ngòm vậy.Anh đến hỏi tên tôi để điểm danh cho đợt tập huấn,rất thân thiện,diu dàng.Bạn tôi kể nhà anh nghèo lắm,thế nhưng mỗi ngày anh đều đến trung tâm,và thăm hỏi,chăm sóc,động viên những ca nhiễm nặng,và khi có ai đó qua đời anh ở lại phụ lo đám tang...Lúc đó,tôi chợt nghĩ,một ngày nào đó khi tôi ra đi,cũng sẽ có người tiễn đưa tôi,những người như anh.Lòng tôi đầy phấn chấn.
   Những buổi tối buồn buồn,tôi rủ bạn tôi và anh đi uống cà phê,tôi biết nhiều hơn về anh.Những ngày tháng trong tù với thân hình bé nhỏ nhưng lá gan chẳng bé chút nào,anh đã sống ra sao giữa những kẻ có "chiến tích" lẫy lừng...17 tuổi biết thế nào là tù tội,nay anh đã 45-46,tôi chỉ biết xót xa chứ chẳng thể làm gì cho anh,làm gì được khi anh lại là người cho tôi niềm tin,keó tôi gần với cộng đồng _một kẻ tù tội cứu một người trí thức.Tất cả chỉ bởi một tấm lòng.Lần đầu tiên tôi hiểu thế naò là tấm lòng cuả một người xa lạ.
   Trên diễn đàn,ai cũng có thể dễ dàng chia sẻ,nhưng nói thật tôi không dễ dàng cảm nhận được sự thông cảm.Tôi thấy khó quá.Tôi chỉ muốn giống như anh,chia sẻ một cách rất chân thực,mang tấm lòng cuả tôi san sẻ đến NCH.
   Nếu có ai đó tin tưởng bạn,kể cho bạn nghe về họ,nhất là NCH,hãy trân trọng vì sẽ có lúc naò đó bạn biết mình cũng cần sự sẻ chia thực sự.Như tôi đang cần và đã nhận được từ anh.Cảm ơn anh,anh Tâm.

Sửa bởi quản trị viên 29/03/2011 lúc 12:10:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Đối Với Thế Giới Này Em Chỉ Là 1 Ai Đó
Nhưng Đối Với 1 Ai Đó Thì Em Là Cả Thế Giới Này
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.