<span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"><font face="Arial" size="4">xin chào all, tôi là JohnNguyen, cách đây gần 3 tháng, tôi có post bài như sau :<br /></font></span></span> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial"><font size="4"><span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic">"Có một vấn đề làm tôi đang thắc mắc : tôi quan hệ có BCS đầy đủ với GMD cách đây gần 2 tuần. Sau đó chưa đến 1 tuần thì nổi 2 cục hạch dưới cằm, mấy bữa sau thì cảm thấy lưỡi nhột nhột, hơi rát, có những vệt màu trắng, nổi những hạt nhỏ chìm dưới lưỡi. Ăn uống bình thường, không đau, sức khỏe vẫn tốt. Hôm qua mới đi khám thì bác sĩ nói là bị viêm lưỡi và cho thuốc uống. Còn hạch nổi khi bị một căn bệnh nào tấn công ( trường hợp này là viêm lưỡi ).</span></span></span><br style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic" /><span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic">tôi không hiểu tại sao quan hệ an toàn mà lại bị viêm lưỡi ? theo thông tin tra cứu được, trong miệng mỗi người có gần 200 loại vi khuẩn và khi cơ thể suy yếu, chúng sẽ tấn công. Có nghĩa là sức đề kháng có vấn đề nên tôi mới bị viêm lưỡi. Tôi không nghĩ đó là do H. Có khi nào bị viêm lưỡi do Oral không vậy ? </span></span></span><br style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic" /><span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-STYLE: italic">Trong khi chờ đợi đủ 6 tuần để xét nghiệm, tôi muốn hỏi các bạn, có ai có triệu chứng giống tôi và sau đó xét nghiệm H- không ? trường hợp test bằng Elisa, giả dụ tôi bị viêm gan B hay C thì kết quả vẫn có thể là +, do đó, họ sẽ phải test nhiều lần để sàng lọc cho ra kết quả chính xác cuối cùng đúng không các bạn ?"</span></span></span><br /><span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"></span></span></font></font></div><span id="PostView1"><span class="normalTextSmall"><br /><font face="Arial" size="4">Bây giờ, sau 2 tháng 26 ngày, tôi xét nghiệm Elisa ở Pasteur âm tính. Tôi nghĩ 2 tháng 26 ngày cũng gần như tương đương thời hạn xét nghiệm chuẩn là 3 tháng, có đúng vậy không ? trong thời gian qua, có nhiều lúc tôi thật lo lắng. Đến giờ, hai cục hạch trên cổ tôi vẫn còn, lưỡi thì vẫn còn trăng trắng, tuy ít. Tôi cũng chả biết bị gì nữa. Trước sau gì, tôi cũng phải xét nghiệm viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường TD khác, nhưng bây giờ, tránh được con sầu riêng là mừng rồi. <br />Cái ngày đi xét nghiệm đúng là run thiệt. Em y tá ngồi bàn đầu tiên, dễ thương bá cháy và cũng "lạnh lùng" bá cháy. Em lấy máu mà có cảm giác em gãi ngứa mình. Các bác đi xn ở pasteur nhớ để ý kỹ em này. Hàng ngon đó ! hehe<br />Đến hôm sau lấy kết quả ( chỉ có xn thứ 7 thì lấy trong ngày ), hễ nghe kêu lên lấy phiếu kết quả mà bồi thêm câu "lên gặp bác sĩ" là coi như xong. Chỉ cần đi lên mà "không có subtitile" là thấy "phẻ" rồi. Mà tui thấy hình như con gái đi xn nhiều hơn con trai à. Tất nhiên là đủ thứ bệnh cần xn nhưng nhìn mặt ai căng căng là thấy "cùng hội cùng thuyền" rồi.<br /><br />Mấy dòng cùng các bác vì lâu quá không lên diễn đàn. Từ ngày đó đến bây giờ và nhất là sau khi may mắn thoát nạn, tui tự hứa với lòng "chỉ đi hàng ruột" cho chắc cú. Thấy các bác Huy, peter, admin vẫn hoạt động cần mẫn, thật lòng bái phục. Còn cái khứa Saimotly, mới tháng 4 còn nhảy lên đây xưng "em" bây giờ chuyển tông tự xưng là "bác", nghe không lọt tai chút nào, chắc bắt chước "Dân Tiên tiên sinh" đây mà.<br /><br />Câu cuối cùng, muốn xác định lần nữa cho chắc cú : 2 tháng 26 ngày ( tuần thứ 13 ) là kết quả yên tâm phải không các bác ?<br />Dù sao tui cũng sẽ lên diễn đàn thường xuyên bởi đây là 1 diễn đàn bổ ích và có những người điều hành nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyến nhưng không có... nhiệt hạch. <img src="/images/emotions/biggrin.gif" /><br /><br />Chúc sức khỏe những người "khỏe như voi", những bạn "đã từng xì - trét" như tui và cả những người có H luôn lạc quan và may mắn. Sau khi "vượt lên chính mình", tui thấy bất cứ ai cũng có thể dính H nên tui không còn sợ và kỳ thị căn bệnh này nữa. Chắc chắn từ đây đến năm 2010, sẽ có thuốc đặc trị hoàn toàn căn bệnh "bình thường" này ( do 1 ông bác sĩ nghiên cứu tại UCLA nói với tui ). Cầu Chúa ban bình an cho tất cả chúng ta.<br /></font></span></span>