  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Bàng hoàng khi phát hiện chồng nhiễm HIV
 |
Ảnh minh họa. |
Tôi sửng sốt khi cầm trên tay phiếu xét nghiệm HIV của chồng. Một tuần sau tôi đem anh đi xét nghiệm ở chỗ khác với hy vọng kết quả sẽ khác. Nhưng kết quả chỉ HIV +. Chồng tôi chết lặng, tôi cũng không biết nói gì hơn. (Hạnh)
From: Hạnh
Sent: Thursday, October 18, 2007 4:27 PM
Subject: Gui toa soan: Hay cho toi loi khuyen
Cũng như bao người khác, tôi thường thích đọc mục Tâm sự và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ viết lên tâm sự của mình. Nhưng giờ đây tôi đang rất đau khổ và buồn bã. Chuyện là thế này.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình đông con không lấy gì làm khá giả, nhưng ba mẹ tôi đều cố gắng cho chị em tôi ăn học tử tế. Năm 2003, tôi quen chồng tôi qua Internet và đầu năm 2006 chúng tôi cưới nhau. Tôi thầm cám ơn ông trời đã cho tôi một mái ấm gia đình thực sự, chồng tôi chưa bao giờ để cho tôi thiếu thứ gì.
Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình mãi mãi, nhưng không phải vậy. Hồi tháng 8 trong một lần đi khám định kỳ, tôi bàng hoàng và sửng sốt khi cầm trên tay phiếu xét nghiệm HIV của chồng. Tôi không tin vào mắt mình đó là sự thực. Chồng tôi bị HIV dương tính. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi.
Một tuần sau tôi đem anh ấy đi xét nghiệm ở chỗ khác với hy vọng kết quả sẽ khác. Nhưng kết quả chỉ có một: HIV +. Chồng tôi biết và đã bàng hoàng, chết lặng, không nói được một lời nào. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Chồng tôi bảo rằng từ khi lấy vợ, anh đã bỏ hoàn toàn những thói ăn chơi (đi chơi gái, không hút chích). Nếu có bị thì đã bị cách đây 2 năm.
Tôi đi xét nghiệm thì kết quả cho âm tính. Bác sĩ bảo tôi có thể âm tính giả, sau 3-6 tháng nữa mới cho kết quả chính xác. Thú thật, từ khi biết chồng bị nhiễm, tôi cũng có nguy cơ, tôi không ngày nào sống yên mặc dù trước mặt mọi người và trước mặt chồng tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, xem như không có vấn đề gì. Tôi đã khóc thầm trong toalet của cơ quan, chỉ biết khóc một mình. Làm việc tôi cứ bị ám ảnh bởi HIV nên không làm được gì cả. Đã nhiều lần sếp đã nhắc nhở tôi.
Tôi không chia sẻ được với ai vì sợ người ta kỳ thị, người ta xa lánh. Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho người thân của anh ấy biết không. Đã nhiều lần tôi định nói cho chị gái anh ấy biết về bệnh tình của anh, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ! Ngày nào tôi cũng cầu mong cho mình đừng nhiễm căn bệnh thế kỷ đó để tôi được khỏe mạnh để chăm sóc anh ấy sau này.
Bây giờ tôi đang hoang mang cực độ, buồn bã vô cùng. Liệu có trường hợp nào sống chung (quan hệ vợ chồng) với người nhiễm HIV gần 2 năm nhưng không bị nhiễm không? Liệu tôi có nên nói cho người nhà anh ấy biết không? Liệu có khi nào xét nghiệm cho kết quả sai không? Xin giúp cho tôi?
Tôi đang rất cần sự chia sẻ từ các bạn? Có ai có thể tư vấn cho tôi để tôi bình tâm lại được không, có ai có thể tư vấn cho tôi chuyên môn về HIV? Làm sao có thể tránh được nguy cơ lây nhiễm của chồng mà không để chồng tự ái và suy nghĩ nhiều về nó? Làm sao có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy? Nếu có thể thì cho tôi xin số điện thoại. Tôi sẽ liên lạc và cám ơn vô cùng.
Hạnh
Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm). Sửa bởi quản trị viên 11/05/2011 lúc 12:21:32(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
HIV không đáng sợ và chị Hạnh không đơn độc Chị Hạnh ạ, HIV không phải là hết, không phải là chết. Em tin rằng người ta đã thay đổi cái nhìn về tứ chứng nan y thì sẽ cũng có thể thay đổi cái nhìn về HIV. Cho dù đó là một quá trình khó khăn. (Tran Anh) >Bàng hoàng khi phát hiện chồng nhiễm HIV From: tran anh Sent: Sunday, October 21, 2007 7:54 PM Subject: HIV không dáng so và chi không don doc Chị Hạnh thân mến, Đầu tiên em chia sẻ sự cảm thông với chị. Đây đúng là biến cố lớn với bất cứ ai nếu gặp phải hoàn cảnh tượng tự. Đọc thư chị, em tưởng tượng ra chị là một người nhân hậu, tốt bụng vì cho dù chồng chị bị bệnh, và đem đến nguy cơ cho chị, nhưng em không tìm thấy một lời nào chị tỏ ra căm ghét chồng mình, mà vẫn tìm thấy ở đó sự lo lắng, vun vén. Em tin rằng chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh này và sống một cuộc sống có nghĩa. Về căn bệnh này, HIV/AIDS đúng là đáng sợ. Đáng sợ vì người ta vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, sợ vì một cái chết được báo trước. Nhưng cái đáng sợ nhất là sự kỳ thị mà người ta dành cho người bệnh. Nhưng chị Hạnh ạ, HIV không phải là hết, không phải là chết. Đây là một căn bệnh cơ hội, bản thân nó không quật ngã người ta, mà nó tạo có hội cho các bệnh khác xâm nhập và phát tác. Do đó, những người bị bệnh vẫn có thể sống đến 20-30 năm nữa nếu có một chế độ sinh hoạt tốt, tập luyện thể thao, ăn uống đủ chất. Như vậy tuy cơ hội tuy có ít đi, nhưng đâu có nghĩa là đã hết tất cả. Ai dám đảm bảo rằng, những người khỏe mạnh bình thường kia họ có thể sống đến 100 tuổi đấy, nhưng ngày mai không ra đi vì tai nạn, vì một căn bệnh khác không phải là HIV (cúm, sốt, ung thư…) Em đã gặp những người mắc bệnh như chị Đào Phương Thanh của nhóm Hoa Sữa, đã đọc về cuộc đời của những nhân chứng như chị Bùi Thị Hạnh (nhóm Hoa bất tử) ở Quảng Ninh, chị Đặng Thị Huệ (Anh hùng châu Á, nhóm Hoa phượng đỏ) ở Hải Phòng, và còn biết bao người mà em không biết tên tuổi, chỉ biết những hành động mà họ đang làm. Họ làm em thay đổi sự sợ hãi ban đầu bằng một sự cảm phục. Em cảm phục vì đó là những người giờ đây sẵn sàng sống vì cộng đồng, một cuộc sống rất có ý nghĩa. Họ đã làm được điều mà bao người khỏe mạnh bình thường trong chúng ta chưa làm được, đó là vượt nên nỗi sợ cái chết, sống vị tha, tự tin và cởi mở. Họ giờ đây lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho bao người khác. Em bây giờ đang là một người khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng em đã tâm niệm rằng trong tương lai, em sẽ làm điều gì đó để xã hội thay đổi cái nhìn về HIV, và góp phần giúp đỡ người bệnh thích nghi với cuộc sống hơn. Chính vì vậy vấn đề mà em nghiên cứu cũng liên quan đến HIV (nhưng không phải tiếp cận về y học mà về tâm lý). Em tin rằng người ta đã thay đổi cái nhìn về tứ chứng nan y thì sẽ cũng có thể thay đổi cái nhìn về HIV. Cho dù đó là một quá trình khó khăn. Công việc của em cho em cơ hội gặp biết bao cảnh đời: những người tàn tật, những đứa trẻ bị bệnh mãn tính, những trẻ tự kỷ, chậm phát triển, những người già bệnh tật và đơn độc, và cả những người bị HIV. Em không biết hoàn cảnh nào bất hạnh hơn hoàn cảnh nào, nhưng em tin rằng trong cuộc sống không nên đánh mất hy vọng, khi một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là ta có chấp nhận sự thay đổi đó hay không thôi. Chị Hạnh à, chị không cô độc đâu, sẽ luôn có những người ở bên chị. Em hy vọng được là một trong số đó. Còn những người quen của chị, nếu họ xa lánh vì sợ hãi hãy làm cho họ hiểu và thay đổi suy nghĩ. Chúc chị có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Hạnh hãy giúp chồng giữ vững tinh thần Vấn đề bây giờ là chồng bạn đang rất suy sụp, bạn phải kéo anh ấy đứng lên để tồn tại và làm việc bình thường. Nhiều người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này nhưng vẫn sống chung với nó 15-20 năm, vẫn làm việc đóng góp cho xã hội. >Bàng hoàng khi phát hiện chồng nhiễm HIV From: thatdiep Chimai Sent: Sunday, October 21, 2007 5:22 PM Subject: Gui Hanh Hạnh thân mến, Không hiểu sao tối qua đọc những dòng tâm sự của Hạnh, mình cứ suy nghĩ mãi. Mình hiểu những suy nghĩ, tâm trạng của Hạnh và của chồng Hạnh bây giờ. Điều trước tiên mình muốn nói với Hạnh rằng phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ thật sự để vượt qua tất cả chứ không phải chỉ mạnh mẽ bề ngoài. Hạnh phải chiến đấu với nó để giúp chồng Hạnh. Mình không phải là chuyên gia về HIV, nhưng mình có những người bạn, những người hàng xóm đã bị căn bệnh này. Quê mình là một thị xã vùng biên yên tĩnh và thanh bình. Nhưng nơi đó đang nhức nhối căn bệnh này. Có nhà có ba người con trai đều bị và chết vì nó. Có nhà có người con trai duy nhất cũng bị. Có nhà cả hai vợ chồng và con đều bị. Đó là hậu quả của ma túy, từ chính những người buôn ma túy gây ra cho con cái, người thân của họ kéo theo những gia đình khác, những người vô tội khác. Cô bạn của mình cũng có chồng, em chồng, em rể, em gái chết vì nó, và rồi đứa cháu 7 tuổi, con của em gái cũng đang nhiễm căn bệnh đó từ bố mẹ nó. Nhưng thật may mắn, cô bạn đó đã không bị và con gái của cô ấy cũng không bị. Cô ấy đã đi xét nghiệm nhiều lần rồi và kết quả thật may mắn. Mặc dù mình biết chồng cô ấy là lái xe, nghiện từ ngày còn chưa lấy nhau. Giờ con gái của họ đã đã học lớp 8 rồi. Mình cũng đã đọc báo và biết rằng có nhiều trường hợp chồng bị nhưng vợ không bị. Có một bài báo đã viết về một cô gái người nước ngoài làm nghề mại dâm nhiều năm qua tiếp xúc với nhiều bệnh nhân AIDS nhưng cô ấy không bị. Tất nhiên tỷ lệ những người may mắn không bị lây nhiễm này là rất ít nhưng không phải không có. Hạnh, bạn phải can đảm nên. Mình cho cho rằng bạn không bị. Tất nhiên vài tháng nữa bạn nên đi xét nghiệm lại cho chắc chắn. Nhưng rất nhiều khả năng là bạn đã là người may mắn thoát được căn bệnh này. Cho dù trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bạn phải cố gắng vượt qua nó. Bởi mình cũng đã xem tivi và thấy rằng nhiều người sống với nó 20 năm rồi vẫn khỏe mạnh và làm việc được bình thường. Nhưng vấn để quan trọng nhất là phải uống thuốc đúng giờ, đều đặn và phải vượt qua được tâm lý. Những người bạn, hàng xóm của mình đều là những người đang rất mạnh khỏe, vẫn đi làm và tham gia công tác xã hội bình thường. Nhưng họ đã không chết vì AIDS mà chết vì tinh thần, vì tư tưởng. Đang mạnh khỏe béo tốt hồng hào không ai có thể nghĩ rằng họ bị bệnh, vậy mà khi biết mình bị bệnh họ đã không đi làm, không ăn uống, suy sụp tinh thần đến tột cùng và kết quả hồng cầu bị phá hủy rất nhanh và có khi chỉ sau 2-3 tháng từ khi biết bệnh là ra đi. Lẽ ra họ không ra đi sớm như vậy nếu như họ vượt qua được chính mình. Hạnh, vấn đề bây giờ là chồng bạn đang rất suy sụp, bạn phải kéo anh ấy đứng lên để tồn tại và làm việc bình thường. Vì căn bệnh này hiện nay chưa có thuốc điều trị dứt điểm nên mọi người ai cũng sợ nó. Nhưng bạn thử nghĩ coi, có rất nhiều căn bệnh còn nguy hiểm và sớm ra đi hơn nó đó như ung thư. Nhiều người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này nhưng vẫn sống chung với nó 15-20 năm, vẫn làm việc đóng góp cho xã hội, bởi trong họ có niềm tin: ngày hôm nay chưa có thuốc đặc trị, nhưng ngày mai, ngày mốt, sang năm hoặc vài năm nữa các nhà khoa học sẽ tìm ra thuốc đặc trị nó. Như ngày xưa các căn bệnh lao, hủi… từng là những căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng ngày nay lại hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm trong vài tháng. Họ đã sống với niềm tin như vậy vì chính họ và vì chính những người thân của họ. Chồng bạn vẫn còn có thể làm nhiều điều có ích cho cuộc đời. Hãy kéo anh ấy đứng lên Hạnh nhé. Điều này tưởng như khó, nhưng nếu quyết tâm là sẽ làm được. Hãy tin ở tương lai, ở các tiến bộ khoa học Hạnh ạ. Mình nghĩ bạn nên cho chị gái anh ấy biết để cùng giúp anh ấy vượt qua. Có thể tùy từng điều kiện mà cho mọi người xung quanh, cơ quan biết hay không. Dù chưa có thuốc đặc trị dứt điểm, nhưng nếu chồng bạn đều đặn kiên trì dùng thuốc đúng quy định, ăn uống tốt, và quan trọng là tinh thần thì sẽ cầm chừng được căn bệnh này không cho nó phát triển và sống được rất lâu. Có rất nhiều trang web viết về nó, bạn có thể tham khảo ở trên mạng. Chúc bạn và chồng bạn đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua tất cả Hạnh nhé. Thân mến, Diệp Chi Mai
(theo vnexpress.net)
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Anh em muốn tâm sự hoặc chia sẻ với bác ý thì vào trang vnexpress.net mục tâm sự hen
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Nếu ai gặp chị ấy thì bảo anh chị vào diễn đàn này! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Thực sự thì tôi cũng muốn chia sẻ lắm!kể ra ai giới thiệu chị ấy biết diễn đàn này thì hay quá. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2007(UTC) Bài viết: 20
|
Nếu Chị ấy vào dđ thì hay biết mấy.
Thực ra chị ấy vẫn có thể âm tính nếu chồng chị ấy dương tính. Mình cũng có hoàn cảnh tương tự như gia đình chị ấy, mình đã quan hệ không an toàn với bạn gái gần 2 năm (cô ấy đã có H hơn 3 năm, theo suy nghỉ của cô ấy), vừa rồi đi xét nghiệm mình vẫn âm tính, ko biết tại sao mình ko bị H? Mình chờ đủ 6 tháng (tháng 11/2007) mình sẽ thử lại rồi báo cho các bạn biết.
Chúc cô ấy ko bị H và vượt qua giai đoạn này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nên để chồng Hạnh thông báo về tình trạng HIV Chị không nên thông báo với người nhà của anh ấy. Trong luật anh ấy là người duy nhất có quyền thông báo cho người khác. Chị hãy đi xét nghiệm lại theo lời khuyên của cơ sở y tế để khẳng định tình trạng nhiễm của mình. (Lien Nguyen) >Bàng hoàng khi phát hiện chồng nhiễm HIV From: Lien Nguyen Sent: Monday, October 22, 2007 9:38 AM Subject: chia se voi chi Hanh Gửi chị Hạnh, Chào chị, xin tự giới thiệu tôi đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phòng chống HIV. Tôi đã gặp gỡ và làm việc với nhiều người nhiễm và người thân của họ nên tôi rất hiểu tâm trạng của chị hiện nay. Tôi nghĩ trước hết chị nên bình tâm để giúp anh ấy vì hơn ai hết chị phải là một chỗ dựa tinh thần có ý nghĩa nhất với anh ấy và gia đình. Tôi muốn hỏi thêm một thông tin về gia đình chị. Chắc anh chị chưa có con? Trước tiên, tôi muốn chia sẻ với chị một số điểm như sau: Chị không viết rõ về tình trạng của anh ấy. Nhưng tôi đoán hiện nay anh ấy trông khỏe mạnh bình thường phải không? (vì phát hiện tình cờ trong lần khám sức khỏe định kỳ). Theo tôi, chị không nên thông báo với người nhà của anh ấy. Về vấn đề bảo mật thông tin, trong Luật AIDS thì anh ấy là người duy nhất có quyền thông báo cho người khác. Chị hãy đi xét nghiệm lại theo lời khuyên của cơ sở y tế để khẳng định tình trạng nhiễm của mình. Tôi được biết trong thực tế có nhiều người vợ của người nhiễm (ở Việt Nam và nước ngoài) mà không bị nhiễm và tất nhiên trong những trường hợp đó con của họ cũng không bị nhiễm. Tương tự, cũng có những trường hợp vợ nhiễm, nhưng chồng không bị nhiễm. Cho đến thời điểm hiện nay, chưa có tài liệu khoa học nào giải thích hiện tượng đó. Như vậy, chị cũng cần chuẩn bị tinh thần là trường hợp của chị có thể có hai khả năng: nhiễm hoặc không nhiễm. Trong khi chờ đợi, chị nên bàn với anh ấy về các biện pháp giảm nguy cơ và phòng lây nhiễm sang chị và gia đình (sử dụng bao cao trong quan hệ tình dục, tránh sử dụng riêng dụng cụ sắc nhọn hoặc các dụng cụ có thể dính đến máu và dịch cơ thể: dao cạo, bàn chải đánh răng…) và để anh ấy không lây thêm chủng HIV khác. Nếu đúng như lời anh ấy nói với chị (khoảng 2 năm gần đây không có “hành vi nguy cơ”) thì vẫn còn hy vọng về điều này. [email protected](vnexpress.net) | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Tôi đã chăm sóc tận tình người chồng nhiễm HIV Cũng giống như chồng tôi, có thể chồng chị bị nhiễm do vô tình. Mà dù có vì lý do gì, chuyện đó cũng xảy ra rồi. Tôi nghĩ rằng chị hãy ở bên chồng chị. Hãy ở bên anh ấy, chị nhé... >Bàng hoàng khi phát hiện chồng nhiễm HIV From: May langthang Sent: Monday, October 22, 2007 1:54 PM Subject: Tôi cung có chong nhiem HIV Gửi chị Hạnh, Tôi có thể hiểu cảm giác của chị lúc này, vì tôi cũng từng như vậy... Từng, vì không bao giờ tôi tưởng tượng được người chồng hiền lành của tôi có thể nhiễm HIV, thậm chí đã ở giai đoạn cuối AIDS. Bác sĩ đã báo cho mẹ chồng tôi chuyện đó, và bà định giấu tôi. Nhưng rồi chính tôi đã biết, và tôi đã chuyển viện cho anh. Tôi không muốn người ta kỳ thị chồng tôi. Tôi tin anh ấy. Mẹ chồng tôi định giấu anh, nhưng tôi đã nói thật cho anh biết, tôi muốn anh chuẩn bị về tâm lý. Anh thề độc với tôi là suốt thời gian lấy nhau, chưa bao giờ anh phản bội tôi, cũng không bao giờ anh sử dụng ma túy. Tôi hoàn toàn tin anh. Trong mấy tháng cuối cùng của cuộc đời. Tôi đã ở bên cạnh anh. Chưa bao giờ tôi kỳ thị anh ấy. Nhiều khi anh né tránh những cái ôm của tôi, né tránh những va chạm vì sợ lây bệnh cho tôi. Nhưng tôi không bao giờ sợ. Tôi đọc thông tin về bệnh AIDS trên Internet, tôi điện thoại cho các tư vấn viên nhờ họ giúp đỡ và hỏi cách chăm sóc anh. Sau những cú sốc, sau những đêm dài mất ngủ, tôi tự nhủ không bao giờ tôi xa anh, dù anh có bị bệnh tôi cũng sẽ ở bên anh, vì tôi tin anh. Tôi đã đi xét nghiệm không dưới 10 lần, mang cả con đi vì nỗi ám ảnh, may mắn vì kết quả luôn là âm tính. Tôi tin rằng anh ấy bị oan. Nhưng chẳng biết vì sao lại như vậy. Chồng tôi đã mất. Bí mật chôn vùi tận dưới lòng đất. Tôi vẫn luôn nhớ, luôn tự hào vì anh là một người chồng tốt. Tôi hạnh phúc vì được làm vợ anh, dù thời gian được ở bên nhau không nhiều. Chị đừng sợ. Cũng giống như chồng tôi, có thể chồng chị bị nhiễm do vô tình. Mà dù có vì lý do gì, chuyện đó cũng xảy ra rồi. Tôi nghĩ rằng chị hãy ở bên chồng chị. Hãy ở bên anh ấy, chị nhé... Chia sẻ với chị. Tôi hiểu cảm giác của chị, vì tôi cũng là vợ của một người nhiễm HIV. Chị có thể chia sẻ mọi cảm giác của chị với tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Mây lang thang [email protected](vnexpress.net) | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tất cả mọi người đã nói hết rồi, mình xin chúc bạn được may mắn...thật sự tôi cũng từng quan hệ với người nhiễm hiv, tôi cũng ko bị nè, vậy tôi nghĩ bạn ko sao đâu, gì bạn đã xét nghiêm một lần rồi đúng ko?, yên tâm đi bạn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Chồng chị Hạnh cần được khẳng định bằng phương pháp 3 xét nghiệm Chào chị Hạnh! Trước hết cho phép tôi được chia sẻ với chị, tôi cũng đã từng trải qua tâm trạng giống chị nên tôi hoàn toàn hiểu những tâm tư của chị lúc này.
Trước đây tôi cũng chỉ có khái niệm lờ mờ về HIV, sau một lần quan hệ không an toàn, tôi đã hết sức lo lắng, hoang mang và vô vọng, tưởng chừng như mình đã bị nhiễm, may thay lúc đó tôi được biết đến diễn đàn HIV (www.forum.hiv.com.vn) và tôi đã tham gia diễn đàn đó.
Được sự tư vấn và động viên của anh chị em trên diễn đàn, đủ 3 tháng tôi lấy hết sự can đảm để đi xét nghiệm, kết quả rất tốt đẹp. Đủ 6 tháng tôi đi xét nghiệm lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Để tỏ lòng tri ân với diễn đàn, tôi vẫn tham gia ở đó từ trước tới nay và hiện nay đã có một số kiến thức nhất định về HIV. Nếu có thể tôi mong chị hãy tham gia diễn đàn, ở đó mọi người sẽ tư vấn thêm cho chị về các kiến thức về HIV và tiếp thêm sức mạnh cho chị vượt qua trong giai đoạn khó khăn này.
Quay trở lại vấn đề vợ chồng chị, theo mô tả của chị việc chồng chị bị HIV là do chị kết luận chứ chưa phải là do cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận? Tôi đã đọc bài viết “Có thể vợ chồng Hạnh chưa bị nhiễm HIV” của bạn Hà Lê và tôi thấy bạn ấy có lý khi nói như vậy.
Việc kết luận ai đó bị nhiễm HIV hiện nay ở Hà Nội chỉ có bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm tế dự phòng (50C - Hàng Bài), ở TP Hồ Chí Minh có viện Pasteur mới đủ thẩm quyền để kết luận sau khi người đó có kết quả dương tính với 3 phương pháp xét nghiệm theo quy định của bộ y tế, hoặc 1 kết quả dương tính với xét nghiệm West Blot, tuy nhiên loại xét nghiệm West Blot hiện nay ở Việt Nam không sẵn sàng và rất ít bệnh viện được trang bị (ít nhất là bệnh viện Bạch Mai không áp dụng).
Chỉ tiếc rằng trong bài viết của chị không được mô tả địa điểm xét nghiệm, thời gian làm xét nghiệm nếu không tôi có thể gợi nhớ cho chị một vài điều mà bác sỹ đã tư vấn nhưng trong khi quá bàng hoàng chị đã không thể nhớ. Nhưng có thể vắn tắt như sau:
Nếu chồng chị đã có kết quả dương tính bằng 3 phương pháp xét nghiệm thì rất buồn phải nói với chị đó là kết quả cuối cùng. Nhưng nếu chỉ mới dương tính với 1 phương pháp xét nghiệm thôi thì điều đó chưa hẳn, việc chồng chị cùng có kết quả giống nhau ở 2 nơi đó là vì họ cùng dùng chung 1 phương pháp xét nghiệm mà thôi. Trên thị trường hiện nay có thông dụng 2 loại xét nghiệm đó là xét nghiệm nhanh, thời gian hết khoảng 15~30 phút (loại xét nghiệm sàng lọc, tỷ lệ dương tính giả cao) và xét nghiệm tiêu chuẩn, thời gian khoảng 5~7 giờ (gọi là ELISA, tỷ lệ dương tính giả với ELISA là nhỏ hơn 1%). Loại xét nghiệm nhanh này có ưu điểm lớn là không mất nhiều thời gian, rất dễ thực hiện và thao tác đơn giản, nhưng nhược điểm lớn nhất là hay cho kết quả dương tính giả, theo mô tả của chị tôi đoán rằng vợ chồng chị đã được xét nghiệm bằng phương pháp trên. Sau khi có kết quả chắc chắn bác sỹ đã khuyên vợ chồng chị đi đến nơi khác để khẳng định nhưng có lẽ do lúc đó vợ chồng chị quá bàng hoàng nên đã không nhớ.
Bây giờ chị nên làm gì?
- Vợ chồng chị cần đến phòng 408 BV BM (Miễn phí) hoặc 50C - Hàng Bài (hết 140.000 đ) nếu ở tại Hà nội hoặc Viện Pasteur nếu ở TP Hồ Chí Minh họ sẽ kết luận giúp chồng chị bằng 3 phương pháp xét nghiệm.
- Chỉ cần một xét nghiệm Western Blot là kết luận âm tính hay dương tính nhưng nhược điểm là đắt tiền vì vậy mới sinh ra loại 3 xét nghiệm tìm kháng thể để kết luận. Loại xét nghiệm Western Blot như đã nói ở phần trên là hiện nay không sẵn sàng nên cũng rất khó có thể tìm được nơi để xét nghiệm (mất tiền chưa chắc đã được làm), nếu chị ở Hà Nội chị có thể đến Trung tâm y tế dự phòng – 50C Hàng Bài, Viện 103….
- Chị nên vào www.forum.hiv.com.vn để có thêm thông tin và được các anh chị em tư vấn thêm. Nếu muốn tư vấn trực tiếp chị có thể gọi điện thoại đến số: 08.6121624, 0907686824 (anh Khôi – thành viên của diễn đàn) Tôi tin rằng một kết quả tốt đẹp đang chờ vợ chồng chị ở phía trước. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Đề nghị bạn SaiMotLy gởi toàn bộ nội dung kia lên VnExpress.Net đê. Có ai có ý kiến khác không ? | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Đang mong chờ hồi âm của chị Hạnh! Không biết chị Hạnh đã viếng thăm forum chưa nhỉ?
peter thấy chị Hạnh rất giống trường hợp của nick me_maja - thành viên của forum! Me_maja có thể chia sẻ kinh nghiệm trải qua giai đoạn khó khăn của chị lúc nhận kết quả test cho chị Hạnh 1 cách tốt nhất!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
| Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Sau SaiMotLy, bên 53 Vũ Tùng cũng đã tham gia cùng chị Hạnh : Tôi xin được tư vấn trực tiếp cho chị Hạnh | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Ùa, mình biết thông tin được đăng bài này từ DeltaForce trước khi đọc báo, do dạo này thời gian vào mạng của tôi eo hẹp nên lời tư vấn cho chị Hạnh chưa thật sâu sắc và từ ngữ còn vụng về. Đề nghị anh chị em trên diễn đàn tiếp tục tư vấn thêm cho chị Hạnh ở trên http://vnexpress.net | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
Chị Hạnh ơi, cố lên nhé!, em cũng từng giống như chị đấy(nhưng ngược lại là vợ em bị) nhưng đã vượt qua.....chị phải giử gìn sức khoẻ , đừng để bị suy sụp. chị hãy cố gắng lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này thật kỹ......khi hiểu biết thì chị sẽ thấy thoải mái ngay thôi ch1uc chị nhiều sức khoè. | Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-05-2007(UTC) Bài viết: 81
|
Đề nghị các Member văn hay chữ tốt, cho chị Hạnh 1 vài lời trên http://www.vnexpress.net. Đây cũng là một cơ hội tốt để nhiều người biết tới 4r hơn. Có thể một số member văn hay nhưng không tự tin về kiến thức để tư vấn, vậy nên chăng các memb uy tin tư vấn lên đây để memb văn hay tổng hợp gửi cho http://www.vnexpress.net. Mọi người nghĩ sao ạ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của DeltaForce đã viết: Sau SaiMotLy của Diễn đàn chúng ta lên tiếng, 53 Vũ Tùng cũng lên tiếng, và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cũng đã lên tiếng giúp chị Hạnh : Chị Hạnh nên đến các phòng tham vấn về HIV | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Mọi người vẫn đang tiếp tục chia sẻ với chị Hạnh : Em tôi nhiễm HIV và đang rất khỏe mạnh | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|