Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#1 Đã gửi : 23/10/2007 lúc 06:57:42(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

TTC - Ở đời, nói thiệt thường được tin tưởng và ưu ái. Thế nhưng trong cuộc thi tìm “em-xì” thì những lời "nói thiệt" lại bị thiên hạ nghi là nói "xạo". Bởi vậy, một chị bán tạp hóa cứ tức anh ách sau khi coi phần vấn đáp của thí sinh trên tivi.

Chị nói: "Chời ơi, nếu xinh đẹp một chút, tôi đi thi, không khéo đoạt cả giải “Én hột xoàn” chứ không chỉ “Én vàng” đâu!". Một điều dễ nhận thấy là cuộc thi “Tìm em-xi truyền hình” năm nay rất ổn về ngoại hình. Xinh, cười tươi, cao, dáng chuẩn... nói chung là có đủ tiêu chuẩn kiếm được việc làm ngay khi nộp đơn xin việc.

Ấy chết, hình như tui hơi lạc quẻ vì chúng ta đang tìm những người nói giỏi cơ mà! Nhưng nói vậy cũng chưa chắc, vì có em nói quá giỏi đến mức một vị giám khảo báo chí đã tặng cho một em biệt danh "pháo liên thanh". Em này nổ tưng bừng khiến mọi người rát cả tai. Thành thật chia buồn cùng người sẽ ngủ chung với em này!

Rút kinh nghiệm và chắc cũng không có khiếu nói như em pháo liên thanh, 5 gương mặt lọt vào vòng chung kết phần nào nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn. Nhưng xem phần ứng xử của các em, nhiều khán giả không khỏi bực mình. Với cả 5 tình huống được đưa ra, hầu hết khán giả xem đài đều có thể đoán trước được câu trả lời của các thí sinh. Với câu hỏi: “Em có ý kiến như thế nào về tình trạng sống thử hiện nay?”.

Thật ra, chẳng hay ho gì khi trả lời trúng một câu hỏi dễ ợt. Chưa kể, cô thí sinh cứ mạnh miệng "chỉ đạo" như một vị lãnh đạo rất xa lạ với đời sống bình thường của sinh viên! Do đó, dù cách ăn nói đầy chất lãnh đạo nhưng lại chẳng đem về cho thí sinh này những ấn tượng đáng kể mà ngược lại còn cho thấy cô non kém về cả cách sống đến ứng xử. Hoặc câu hỏi "Nếu được một công ty Nhà nước và một công ty nước ngoài mời làm, bạn sẽ chọn nơi nào?". Và câu trả lời "Em sẽ chọn làm cho công ty Nhà nước vì như thế em có thể cống hiến sức mình cho nước nhà" quá thiệt thà đến mức đáng sợ và khó tin.

Mấy em này cứ tưởng rằng chỉ làm cho Nhà nước thì mới "cống hiến", còn các công ty tư nhân thì không biết cống hiến vậy! Và câu trả lời này khiến bà con đang đóng góp cho đất nước mà không làm trong cơ quan Nhà nước mất cảm tình với mấy em. Nếu ai cũng như em thì cả đất nước trở thành một cơ quan mất thôi!

Lại có em cứ nhứt quyết "đi vùng sâu vùng xa" để phục vụ vì mình đã xuất thân như thế khiến bà con coi tivi cứ bịt mũi, ôm bụng miết. Ai chẳng biết vùng sâu vùng xa nó khó như thế nào. Mấy em ăn mặc thì bóng bẩy, nói năng thì "quá thiệt thà", lại có người trai gái khó phân thì bà con ở mấy vùng này chịu sao nổi!

Chưa kể, những vùng này tiền bạc thiếu thốn, chỉ rau cháo, khoai sắn qua ngày, mấy em dìa chỉ có nước… bỏ trốn thôi! Về làm gì? Cái mới, cái tốt của cuộc thi “em-xì” chương trình truyền hình năm nay là một đội ngũ rất chuẩn về ngoại hình. Thế nhưng, để tìm một “emxì” có đẳng cấp chắc còn cần thêm thời gian.

TRÀNG THY

Sửa bởi quản trị viên 21/07/2011 lúc 02:00:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.