  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
<p class="pTitle">“Con sâu làm rầu nồi canh”</p> <p class="pHead">  ANTĐ) - Ngày 17-10 vừa qua, bản tin thời sự trên kênh truyền hình quốc gia của nhiều nước trên thế giới đã cùng chúc mừng sinh nhật “blogger già nhất thế giới”. Đó là cụ bà Olive Riley - 108 tuổi. Mỗi ngày có hàng chục vạn lượt người truy cập vào blog của bà. ở đó có những câu chuyện về cuộc đời bà, những kinh nghiệm trong cuộc sống, thế giới quan, nhân sinh quan... Nói vậy để hiểu rõ hơn về sức ảnh hưởng và sự lan tỏa của một cá nhân đối với cộng đồng blog trên thế giới. </p> <p class="pBody">Nhìn gần lại, sức ảnh hưởng và sự lan tỏa này cũng đang hiện diện trong cộng đồng blog Việt. Nhưng điều đáng nói là có không ít những cá nhân – là chủ sở hữu của những blog đen, blog bẩn làm ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng blog Việt. Nói như các blogger thì chính những blog này đã làm “xấu mặt” cộng đồng blog Việt. </p> <p class="pBody">Đã bước sang năm thứ 3, hình thức blog xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa tìm được phương thức nào hợp lý để kiểm soát tình hình này. Trong lúc đó thì những “tai nạn”, những “scandal” ngày càng dồn dập hơn trong cộng đồng blog Việt. Những “sự vụ” này thậm chí đã vượt ra ngoài “thế giới ảo” trên mạng, xâm nhập vào đời sống thường nhật của mọi người dân trong nước, kể cả những người chưa từng biết đến “blog” là gì....</p><a href="http://www.imgplace.com/image.php?img=users/tranthuy0001/1193209507.jpg" target="_blank"><img src="http://www.imgplace.com/users/tranthuy0001/1193209507.jpg" border="0" /></a><br /><p class="pBody"> </p><p class="pSubTitle">Nhìn lại chặng đường 3 năm của “blog Việt”</p> <p class="pBody">Được đánh giá là một trong những sự kiện CNTT Việt Nam của năm 2006 cùng với việc Bill Gates đến thăm Việt Nam, Intel chọn Việt Nam làm nơi mở nhà máy “chip” lớn nhất, Việt Nam đi đầu về thử nghiệm WiMax, vấn đề bản quyền trở nên nóng bỏng, VOIP tính cước theo block 6 + 1 và tính cước một vùng, sự xuất hiện của hàng loạt virus “nội” trên mạng, Quốc hội chính thức thông qua Luật CNTT... - Đó là cơn sốt blog đến cùng Yahoo 360 “đổ bộ” vào Việt Nam. Web cá nhân đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu, nhưng phải đến khi Yahoo 360 ra đời (cho phép người sử dụng tài khoản trên dịch vụ của họ tạo trang web riêng gắn với nickname trên Yahoo Messenger và Yahoo Mail), thì khái niệm blog mới thực sự tạo nên những thay đổi lớn trong cách giao tiếp và cả cách sử dụng Internet của “cư dân mạng” tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. </p> <p class="pBody">Trong số hàng ngàn những blog online hiện nay, có những blog đã trở thành diễn đàn giao lưu trực tuyến của các bạn trẻ bởi sự hấp dẫn, tính chân thực và cách hành văn có hồn của chủ nhân khi đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên thế giới blog cũng đã trải qua những biến động: bắt đầu từ việc “khẩu chiến” giữa các blogger. Không còn là những cuộc tranh luận, giãi bày, tâm sự… để giới trẻ giao lưu trao đổi làm giàu thêm vốn tri thức của mình mà thay vào đó diễn ra nhiều “cuộc chiến” cãi vã, lời chửi rủa thiếu văn hóa. Trầm trọng hơn, đến thời điểm này, blog là “khởi nguồn” của những dòng thông tin độc hại, truyền bá khiêu dâm, kích động bạo lực, bôi nhọ sự thật... làm ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, đến môi trường văn hóa xã hội và an ninh quốc gia.</p> <p class="pSubTitle">Những vụ việc điển hình không đủ để “làm gương” </p> <p class="pBody">Nhớ lại mấy năm trước, đã xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa giới blogger Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cuộc chiến bắt nguồn từ một entry của blogger có nickname Bé Crys đối với văn hóa Hà Nội. Như một cuộc động đất, hàng ngàn comment lý giải, chỉ trích, thậm chí... dọa “giết” của nhiều blogger Hà Nội ào ạt “nã đạn” vào blog của Bé Crys. Cô gái 19 tuổi này đành đóng cửa blog của mình, thậm chí có một thời gian dài chẳng dám đi đâu một mình.</p> <p class="pBody">Kế đến là nạn “đạo” blog. Những blog hay với lối hành văn trau chuốt được nhiều blogger khác để ý “ghé thăm” thường xuyên. Và mục tiêu “đạo” những bài viết hay đó đôi khi trở thành đích ngắm của các blogger khác. Họ làm vậy để được bạn bè khen rằng mình viết blog hay, hấp dẫn, được nhiều “girl or boy” để mắt; hoặc thậm chí chỉ vì chẳng biết viết gì thì vác blog của ai đó về nhà mình cho “ấm cửa đầy nhà”. Khi bị phát hiện thì chỉ bằng vài cú click chuột đơn giản, “thủ phạm” đã xóa sạch dấu vết. Dù chẳng thiệt hại gì, song các blogger có blog bị “đạo” rất bức xúc khi những cảm xúc thật của mình bị người khác “copy”.</p><p class="pBody"> </p><p class="pBody">Nổi đình nổi đám trong giới blog những năm đã qua là sự kiện blog của Cuong Oz với loạt phóng sự “Dân chơi Hà thành” và “Dân chơi Sài thành”. Thật sự giật mình vì những chi tiết, hình ảnh được miêu tả khá “trần trụi” về sự sa đọa, thác loạn như đua xe, trưng mốt, sài ôtô, lắc thác loạn rồi “khoe hàng” của một bộ phận giới trẻ trên blog của Cuong Oz. Ngay lập tức, blog của Cuong Oz đã có con số không đếm được người truy cập, vài trăm comment sau mỗi phần và tạo nên cơn sốt thật sự trong thế giới blog lẫn thế giới thực. Cùng với đó là sự xuất hiện những entry, comment (bình luận) “nã pháo” lại loạt phóng sự của Cuong Oz bằng những lập luận cho rằng đấy là phóng sự “ma”. Những hình ảnh mà Cuong Oz “dựng” lên đều là sự cóp nhặt, “đạo” trên các website của trong và ngoài nước rồi nhào trộn, xào xáo mà thành. Kết quả từ sự bịa đặt không có thật đó là blog của Cuong Oz đã phải “đóng” một thời gian, khi “mở” cửa trở lại, loạt phóng sự trên đã không còn.</p> <p class="pBody">Tiếp đến, giới blogger lại xôn xao bởi một đoạn video clip “nóng” quay cảnh thay đồng phục của nữ sinh một trường nổi tiếng ở Hà Nội bị tung lên Yahoo 360 độ. Một nữ sinh với chiếc điện thoại di động đã chớp cơ hội quay lại toàn bộ khung cảnh thay áo dài của các bạn sau giờ chào cờ thứ hai hàng tuần và tung lên blog của mình. Sự việc gây náo loạn trong phòng thay đồ và nữ sinh này đã bị lên án và kỷ luật nghiêm khắc. </p> <p class="pBody">Bên cạnh đó, trong thế giới blogger cũng có những hiện tượng viết các entry gây “shock” để “câu” view và comment. Mục đích đạt được là số lượng view và comment (số người truy cập và thông tin phản hồi) tăng lên thật nhiều. Nhưng cái giá phải trả là những blogger đó phải mai danh ẩn tích, hoặc phải xóa blog vĩnh viễn… Trong một thế giới “thực mà ảo”, “ảo mà thực” như blog, chuyện đưa những thông tin thiếu chính xác, dễ gây hiểu lầm và thật sự cũng có một số kẻ quậy phá... là hoàn toàn khó tránh. Chính giới blogger sẽ phải đủ bản lĩnh để đối mặt, không “dính” hoặc tự mình phải thoát ra khỏi những rắc rối từ vòng xoáy đầy ma lực của blog cá nhân. </p> <p class="pBody">Nhiều người cho rằng cuộc chiến ngăn chặn blog sex hay blog đen cam go chẳng kém gì cuộc chiến với các trang web sex. Mặc dù địa chỉ blog không dễ tìm như các website nhưng nó lại phát tán rất nhanh và mạnh. Bên cạnh đó, do việc tạo lập blog khá dễ dàng, nhanh và hoàn toàn miễn phí nên blog sex có điều kiện thuận lợi để phát triển hơn web sex. Hơn nữa, blog được coi là “nhật ký cá nhân” và chính khái niệm này đang bị lợi dụng, tránh được sự quản lý của luật pháp. Hiện có rất nhiều “cư dân mạng” đẩy mạnh phong trào tẩy chay “blog đen”. Nhưng ai cũng hiểu rằng: cuộc chiến với “blog đen” mới chỉ bắt đầu, và chỉ có những ý thức, suy nghĩ lành mạnh ở mỗi cá nhân mới có thể “tiêu diệt” được “đối tượng” này. “Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”. Đó là lời nhắc nhở chung mà những blogger “sạch” gửi tới nhau, sau mỗi vụ việc ầm ĩ dội đến đời sống thực từ “thế giới ảo”.</p> <p class="pBody"><em>  Còn nữa)</em></p> <p class="pAuthor">ANTD</p><p class="pBody"><br /></p> | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Kỳ 2: “Xã hội đen” trong blog (ANTĐ) - Giới blogger cho rằng “thế giới blog” tựa như một “xã hội ảo”, với những con người thật. “Xã hội” ấy cũng hết sức phức tạp. “Xã hội” ấy có phương tiện giao dịch là “comments” (ý kiến phản hồi), thứ để khẳng định đẳng cấp của mỗi blogger là “page view” (số người truy cập vào blog). Những chủ thể trong đó là con người thật, với đầy đủ sự trong sạch, lương tâm, hay âm mưu, thủ đoạn, sự đồi bại... Những “âm mưu và thủ đoạn” Mặt trái ở blog là những tiêu cực tồn tại nhiều kiểu dưới nhiều hình thức và điều đó thực sự khiến đại đa số blogger khó chịu. Đôi khi nó khiến người ta cảm thấy bất lực và chán nản cái thế giới ảo muôn hình vạn dạng... Một blogger viết: “Có những thủ đoạn phải nói là nham hiểm mà người ta không ngần ngại mang áp dụng vào blog, khiến cái thế giới này ngày một mất đi hình ảnh của nó, mất đi cái vẻ “thuần túy” và dần chuyển sang hỗn loạn, phải trái lẫn lộn, blogger sống trong sự dè chừng, đầy nghi ngờ...”. Khi được hỏi trúng “vấn đề bức xúc”, một số blogger tranh nhau giải thích: “Ví dụ bạn là người bị họ ghét và một người bạn trong friend list của bạn cũng trong nằm trong “danh sách đen” của họ. Vậy họ sẽ làm gì? Điều mà họ sẽ làm là tìm cách “bắn một mũi tên chết 2 con chim”: Đầu tiên họ viết một entry bêu xấu người bạn trong friends list với những thông tin hoàn toàn bịa đặt và sau đó nói với người bạn đó rằng bạn chính là người cung cấp thông tin để thực hiện bài viết. Bằng cách như vậy họ tạo sự mâu thuẫn giữa bạn và những người trong friend list và hậu quả khiến mọi người nghi ngờ và đổ tội lẫn cho nhau gây ra những cuộc cãi vã nảy lửa, có khi kéo theo hàng trăm người vào cuộc”. Một blogger khác cho biết: “Thủ đoạn hơn nữa là họ sẽ “nhân bản” bạn, và việc đầu tiên họ làm là “add” những người chưa biết về bạn rồi nói chuyện dung tục, sử dụng những từ ngữ hết sức khiếm nhã để phá hỏng hình ảnh của bạn. Và nếu những người này không tỉnh táo thì họ sẽ tin cái nhân bản kia chính là bạn để rồi họ có những ý nghĩ tiêu cực và khinh thường bạn. Đương nhiên họ sẽ nói với những người khác tránh xa bạn. Rồi thì sai số cứ tăng theo cấp số nhân, lượng người biết ngày càng nhiều như một kết nối nhân rộng của Yahoo 360...”. Nếu “trót dại” là người có nhiều kẻ thù thì mỗi blogger không thể không nghĩ đến mánh khóe làm quen, hoặc làm hòa để xí xóa mọi “thâm thù” trước kia, nhằm moi móc thông tin rồi cung cấp cho những “kẻ thù” khác. Những thông tin đó sẽ được “chế biến” thành hình ảnh, clip, entry bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín... Thậm chí nhiều kẻ còn cài “mật thám” vào friend list của “kẻ thù” để khi cơ hội đến sẽ thực hiện những “trận đánh úp” và “kẻ bị ghét” sẽ được lên “sân khấu miệng lưỡi thiên hạ”, bị các blogger khác bủa vây bằng những lời thóa mạ, xúc phạm. Kết quả cuối cùng vẫn là việc ngậm ngùi đóng cửa blog của “kẻ bị ghét”. Gần đây có hiện tượng một số “nam blogger” tạo blog giả làm con gái để lừa blogger khác trong chuyện tình cảm. Không ít “nam blogger” đã “vấp” phải sự giả mạo này, khi hiểu ra sự thực thì cũng mất công “tán tỉnh”, quà cáp... một thời gian dài. “Xã hội đen” trong “thế giới ảo” Một blogger viết trong entry của mình: “Ngoài kia (ngoài đời thực - PV), đầu gấu đâm, chém, cướp của giết người thì ở blog cũng tồn tại nạn “côn đồ” chém, giết blog, cướp những tài sản có giá trị tinh thần. Những phần tử đầu gấu ở đây là những kẻ thiếu văn hóa, trong khi thói ngông cuồng thì lại có thừa, ganh tỵ làm mờ đi lý trí”. Blogger khác than thở: “Ai nói ở blog không có nạn cướp giật trắng trợn? Có đấy, họ cướp món đồ tinh thần của người khác rồi nghiễm nhiên sở hữu hóa bằng tên họ. Lên tiếng phàn nàn thì thay vì ngoài đời thực sẽ “ăn” vài viên gạch vào đầu thì trong này (blog - PV) sẽ “ăn” nguyên mấy entry xuyên tạc. Rồi họ gọi “đồng đảng” đến “chém” cho mình gục tại trận (đóng cửa blog - PV) bằng vô số comment thóa mạ, sỉ nhục. Cư dân mạng gọi đó là trò “đánh hội đồng”, nghĩa là các “blogger bẩn” liên kết nhau lại để “vùi dập” một blogger khác, thậm chí là một liên minh blogger khác. Không ít blogger ngậm ngùi rằng “Thời gian trước con người trên blog có lẽ thuần túy và chân thật hơn. Còn bây giờ blog đang phát triển với tốc độ chóng mặt, kèm theo những phát sinh tiêu cực khi lối sống “blog mục đích” lên ngôi”.
Lại thêm cả “sân chơi cho anh em lô đề” trong thế giới blog. Một blogger ham mê trò đỏ đen, “lô đề” đã từng lập blog để cập nhật thông tin liên quan đến việc chơi “lô đề” như cách phán đoán các kết quả xổ số kiến thiết, lý giải “các giấc mơ”... Không ít blogger trẻ tuổi truy cập vào blog “lô đề” này vì tò mò, rồi “thử một lần cho biết”, và ham mê theo đuổi trò đỏ đen này đến sạt nghiệp. Cũng không ít blogger là sinh viên đã “nướng” hết tiền học phí vào “lô đề”. Không chỉ có vậy, với nhiều blogger lão luyện thì nơi tìm “hàng” (gái bao, gái mại dâm - PV) dễ nhất là “thế giới blog”. Không cần phải vào những trang web sex như trước đây, trong hàng vạn blog có không ít blog của “gái mại dâm” tự quảng cáo, “chào hàng”, kèm theo số điện thoại liên hệ trực tiếp và “bảng giá”. Bên cạnh đó, nhiều nữ sinh đã lập blog, giới thiệu về mình bằng hình ảnh, bài viết với mong muốn kiếm bạn trai. Và qua mạng lưới blog, họ lựa chọn và kết bạn, yêu đương một cách dễ dàng. Chính sự dễ dàng đó khiến nhiều nữ sinh chưa qua tuổi 17 đã “trải” tới cả chục mối tình chóng vánh. Họ dễ yêu và cũng dễ dãi trong chuyện quan hệ thân xác. Không ít trường hợp làm quen qua chat, rồi qua blog, rồi gặp mặt và... lừa bán “bạn tình trên mạng” qua biên giới. Cũng không ít trường hợp yêu đương dễ dãi rồi chụp ảnh, quay phim cảnh quan hệ thân xác và đem ra để tống tiền, phát tán qua blog để hạ nhục nhau... Cách đây chưa lâu, cộng đồng bog Việt choáng váng bởi sự xuất hiện của một blog với nickname thô thiển “Dâm công tử”. Trong blog của nhân vật này chỉ toàn những câu chuyện về quan hệ giữa giống đực và giống cái. Trơ trẽn hơn, “công tử” này còn tự quảng cáo về mình: “Trai trẻ, 19 tuổi, thích tình dục, nói chuyện điện thoại kích dục. Các girl nào cùng sở thích gọi cho mình: 0908...”. Tuy nhiên, không chỉ có duy nhất trường hợp này, còn có “Hanh’ blog”, với những câu chuyện kiểu “đố thanh giảng... tục”. Nội dung được thể hiện bằng ngôn từ tương đối tế nhị nhưng lại chỉ xoay quanh chuyện phòng the. Và blog này còn có kèm hình ảnh các nữ sinh trong những trang phục... không thể ít vải hơn... Những “biến tướng” của blog có lẽ là những chuyện đã lường mà vẫn không thể lường hết. Blog bị biến thành công cụ để truyền bá văn hóa đồi trụy, thói hư tật xấu, là nơi để các cá nhân thóa mạ, sỉ nhục lẫn nhau, là nơi để những điều thật - giả bỗng trở thành thứ hung khí có thể giết người.
ANTD
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
K ỳ 3: Blog - Vì một cái “danh” (ANTĐ) - Thế giới blog bình lặng trong một quãng đời ngắn ngủi bởi hai yếu tố: mới du nhập và học hỏi - Nay, khi đã “đủ lông vững cánh”, thế giới blog đã lần lượt chứng kiến hàng chục “cuộc hỗn chiến” giữa những blogger với nhau. Không chỉ tranh cãi, bàn luận một cách vô tư, thoải mái, nhiều “cuộc chiến” trở thành những cuộc cãi vã, chửi rủa rất vô văn hóa. Không chỉ dừng lại có vậy, khi cao trào được đẩy lên tới đỉnh, những cuộc đua dành ngôi vị quán quân của các blogger dần bị lật mặt… 
Trăm sự vì một cái “danh” Từ thuở loài người mới xuất hiện, để tồn tại, tự nhiên đã ban tặng cho con người hai tiếng “bản năng” - rồi tiến lên một bước là “bản năng cạnh tranh”. Nhưng đấy là cuộc sống thực, còn có lẽ ít ai ngờ bản năng cạnh tranh đấy cũng được con người ta lợi dụng triệt để và áp dụng cho blog - một “thế giới ảo” - nơi mà chỉ thiên về mặt giải trí không lợi nhuận, mà cũng có thứ duy nhất, thứ cũng được thần dân blog liệt vào hàng nhạy cảm tuy không ai nhắc đến nhưng thầm tự hiểu đó là “cái danh”. Đơn giản hai tiếng “cái danh” vậy mà từ đấy là nguyên nhân dẫn đến mọi hỉ, nộ, ái, ố, trong cái thế giới không đáy này… Làm một phép tính so sánh, nếu như một công ty nào đó cho ra đời được một sản phẩm ăn khách thì chỉ một thời gian sau hàng “nhái”, hàng “luộc” tràn lan khắp thị trường. Với blog thì xem ra cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu blogger làm được một entry với đề tài thu hút được thị phần người đọc thì ngay lập tức có rất nhiều blog ra đời để ăn theo thị phần đó - Bằng cách: Sao chép y nguyên nội dung. Nhưng buồn cười thay, khi đi ăn cắp lại còn la làng: Hiệu đính ngay cái tên mình vào cuối bài người khác khi “ăn cắp” về blog mình. Bản quyền anh A, chị B, em C. Nhiều kẻ đã bị lật tẩy là hàng “nhái”, hàng “luộc”, hàng “ăn cắp” thì lại lớn tiếng: Đã chấp nhận để public (cộng đồng) thì bị “copy” ráng chịu (?) - Nạn “đạo” trong thế giới blog hoành hành. Song song với vấn đề nêu trên là một vấn đề nữa xem ra làm các blogger rất khó chịu, đó là sự ganh tỵ. Có nhiều người thể hiện sự ganh tỵ ra mặt bằng cách săm soi nhau từng tý một, sơ hở là bóc mẽ bắt chẹt nhau hoặc đứng đằng sau kích các phần tử phá hoại vào khiêu khích, “đâm bị thóc chọc bị gạo” chủ blog. Người ta cũng kèn cựa nhau vì cái Page View, vì nó người ta chấp nhận mình là kẻ ba hoa nói phét hơn cả anh chàng người gỗ mũi dài để cho được bằng anh, bằng em, bằng bè bằng bạn, bằng thiên hạ còn hơn là chịu tiếng kém phân, cũng khó trách âu cũng là tính cách con người: “Kém miếng khó chịu”. Tệ hơn nữa là nạn lập hàng loạt các blog nặc danh sau đó gửi tin nhắn cho chủ blog với những nội dung chọc phá, xúc phạm… Có những blogger đã phải lên tiếng vì không chịu nổi những lời theo kiểu: “…Tưởng blog anh như thế là ngon hả? không đáng một xu” ; “em mới lập blog, thấy blog anh có vẻ hay em vô xem thì thấy toàn những thứ c…đ…”. Hay kiểu nhiều chữ hơn thì tiếp lời có văn hóa hơn nhưng lại thể hiện sự thâm thúy đến cay nghiệt với những blogger “đẳng cấp” hơn mình theo kiểu: “Blog của bạn nhiều phần tồi tệ quá, cái hình của bạn giống như dân công tử bột ưa khoe khoang…”, “Tưởng gì hóa ra “play dân” (dân chơi)”… Nực cười ở chỗ là trong khi chưa tiếp xúc với chủ blog một lần nào nhưng những messages nặc danh nhằm hạ nhục nhau với tư tưởng bất cần, thể hiện một trình độ thấp của một bộ phận cộng đồng cư dân blog thì có lẽ nói cả ngày không hết. Vì, chưa nói xong một tin nặc danh khác đã xuất hiện rồi. Có lẽ đây là những căn bệnh nan y “ảo” oái oăm mà blogger phải hứng chịu vì một cái danh tự vẽ (?).
Những “quân bài” ẩn hiện Tham gia vào một cuộc đua không có vệt đích này, các blogger sẽ phải vận dụng tất cả các ngón nghề, mánh khóe “sạch” có, “bẩn” có để cán cái đích “ảo”. Nhiều blogger đã ngả bài sòng phẳng với nhau trong cuộc đua vạn mã. Mục đích thì rõ vì cái hư danh ảo kia. Vậy mặt tiêu cực ở đây là gì? - Xin thưa, nó tồn tại nhiều kiểu, nhiều hình thức... khác nhau. Khởi thủy phải nhắc đến chuyện xích mích giữa các blogger. Xích mích từ nhiều chuyện: Có thể từ những lời bình luận đối với các bài viết. Vấn đề này khá nhạy cảm vì có một số comment vô tình hay cố ý động chạm tự ái của người viết. Dẫu biết khi blog đã công khai hóa thì phải chấp nhận nhiều sự nhận xét trái chiều, nhưng cũng không nên có những nhận xét thái quá theo kiểu lời bình luận là có chủ ý chọc tức, gây sự , mỉa mai chủ blog... Rồi đến cách đùa cợt của một số kẻ rỗi hơi đi kèm với dân trí thấp - đây là những người thích chọc phá bằng cách lập nhiều blog rồi “around the world”, đi loanh quanh các blog khác khiêu khích hoặc nói chuyện bằng những lời văn hết sức khiếm nhã... Có những blogger đã viết về kẻ đã “chơi” mình: “Xấu xa là có một số người mang thù oán riêng lên blog giãi bày để nhận sự “ủng hộ”, sau đó tìm cách “trả thù”... Tiếp theo đó là những kẻ a dua khiến cho những người mang “thù” lên blog không những ko giải được thù lại ôm thêm nỗi hận”. Tồn tại song song với vấn đề này là vấn đề về nội dung bài viết, rất nhiều bài viết tạo ra những cuộc cãi vã không có hồi kết nhằm hạ nhục nhau, đó cũng là nguyên nhân gây ra các vết rạn nứt quan hệ cũng như gây thù oán giữa các blogger. Những người gây nên những mối thâm thù này thường là những kẻ ghen ghét sự nổi tiếng lẫn thương hiệu của đối phương mà mình không sao có được. Đánh bóng tên tuổi không xong, lăng-xê không thành, tự “lobby” không đạt thì chỉ còn cách đi “dìm hàng” bằng những mánh khóe thủ đoạn, đó chính là những điều tạo nên xích mích, nhân rộng thành những “chiến sự” trường kỳ dai dẳng, tạo nên sự hỗn loạn trong thế giới blog ... Dạo quanh một vòng quanh Yahoo! 360, chúng ta sẽ thấy hết những “chiêu blog” mà đôi khi chỉ chủ nhân của chúng mới có thể nghĩ ra. Nào là thi thố và câu khách; sau khi bớt hứng thú với những cuộc cạnh tranh ngầm về số lượt người xem hay số lượng bạn bè trong danh sách, các blogger tự tạo những cuộc thi công khai, hấp dẫn theo kiểu Mr and Ms blog, thi blog cá tính... Giải thưởng nhiều khi không có gì đặc biệt, nhưng số người tham gia các cuộc thi rất đông và số người ghé thăm còn đông hơn nữa, đơn giản vì sau mỗi cuộc thi, họ được cả cộng đồng blogger “biết mặt, đặt tên”. Rồi ì xèo bắn phá, nào là những chiêu tồi nhằm hạ bệ các blogger khác, nào là tự lăng-xê mình, tự lobby cho mình… - Nguyên nhân cũng chỉ vì hai tiếng “cái danh” của những con người trong một thế giới ảo mà hiện hữu này. Nổi tiếng trên thế giới blog giờ đây trở thành một thứ quyền lực ngầm trong giới trẻ, và để cán đích “ảo”, một số blogger đã bôi vào bức tranh nhiều màu sắc của cái thế giới “ảo” những gam màu “tối”; cộng với những nét vẽ hổ lốn nghèo nàn qua sự thể hiện vụng về của những “họa sỹ” thiếu ý thức trầm trọng... Và bức tranh đó sẽ ra sao? Những gam màu “tối” đó đã từ tranh đi vào đời thực ra sao? Và cộng đồng blogger sẽ làm gì với bức tranh đó? Ném nó đi hay “tô” hết cho nó một “màu trắng” và vẽ lại từ đầu?... (Còn tiếp) ANTD
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
K ỳ IV: Blog và những hiệu ứng buồn (ANTĐ) - “Nhân vật đình đám” được giới trẻ hiếu kỳ quan tâm hơn cả, trong thời gian qua, không phải là một ngôi sao ca nhạc, một diễn viên điện ảnh hay một tài năng xuất chúng thường thấy, mà chính là thế giới blog và các blogger. Không chỉ có những việc làm vì cộng đồng, những chia sẻ đầy tính nhân văn, nhân ái và học thức... thế giới blog còn có những “hố đen ma quái”, những scandal không đáng có... Blog còn mang lại những hiệu ứng buồn cho cộng đồng... Càng nổi tiếng càng dễ bị hạ gục Bên cạnh những blog thực sự mang lại cho người đọc vô vàn điều bất ngờ, thú vị với những tâm sự thật, những trang nhật ký online của cuộc đời - cũng không ít những trang khiến chúng ta phải suy ngẫm thở dài. Nhìn xa hơn sẽ thấy một số vụ “tung” lên mạng ảnh sex, phim sex của những người nổi tiếng khác. Ví dụ như người mẫu B.H, N.T.V với những bức ảnh “của thời bồng bột nhất”. Họ đã bối rối, lo lắng và bị dư luận lên án, đã mất không ít cơ hội biểu diễn, làm đại diện quảng cáo, đóng phim... Nhưng rồi mọi sự lên án cũng qua, họ vẫn tiếp tục nghề nghiệp của mình, thậm chí là thành công hơn sau va vấp đó. Họ đã chịu ảnh hưởng không nhỏ của những âm mưu hạ nhục của một số kẻ xấu với việc tìm kiếm và phát tán ảnh sex, nhưng sau “scandal” họ sống bản lĩnh hơn, nghiêm túc hơn và có trách nhiệm với xã hội hơn. Bên cạnh đó, “đại họa” từ blog còn khởi nguồn cho các vụ “vu vạ”, “dựng chuyện” khiến nhiều người có chút danh tiếng phải khốn đốn. Điển hình là vụ các ca sĩ trẻ trong nhóm nhạc M.T, M.N bị ghép ảnh sex, bị cắt ghép ảnh vui chơi ở biển thành ảnh sex và tung lên blog của một số kẻ - là fan của nhóm nhạc khác. Các cô gái trẻ “điêu đứng” vì những hình ảnh được xử lý bằng kỹ thuật vi tính khá tinh vi, không dễ nhận ra sự cắt ghép. Họ chỉ biết im lặng “chịu trận”: những ánh mắt “đánh giá lại”, sự tra hỏi của người thân, bạn bè, cảm giác mất tự tin khi bước chân ra đường, một số lời mời biểu diễn cũng được “cân nhắc lại”. Mặc dù sau đó được “minh oan”, nhưng thời gian “chịu trận” của những cô gái trẻ kéo dài khá lâu và họ mất đi không ít cơ hội trong cuộc sống bởi cái tiếng oan đổ lên đầu: Tưởng là trong sáng lắm, ai dè cũng chỉ là loại gái “làm hàng”. Đến bây giờ, được hỏi lại về “thời gian khổ” ấy, họ chỉ biết cười mà bảo: “Tụi em cũng rút kinh nghiệm từ vụ đó, mọi việc mình làm, mọi điều mình nói đều phải cân nhắc dữ lắm. Búa rìu dư luận có thể giết chết người, và cũng rất có thể đó là cái chết oan nghiệt”. Họ đã trưởng thành hơn, già dặn hơn so với lứa tuổi thực của mình. Một người mẫu từng bị đe dọa “tung” phim sex lên mạng (dù sự thực là không có) ngậm ngùi than: “Càng nổi tiếng càng dễ bị hạ gục. Sướng gì đâu”. Những hiệu ứng buồn Cộng đồng blog đang tạo nên những hiệu ứng buồn cho cả xã hội. Bởi trước nay, như khái niệm blog vẫn mang: Đó là nơi con người với con người có thể bày tỏ những quan điểm về cuộc sống, những nguyện vọng, khát vọng, đam mê, sự trải nghiệm của bản thân. Thế mà nay, đã không ít những “kẻ” sử dụng blog để nói xấu bạn bè, bêu rếu thầy cô, đả kích mang tính vụ lợi và hạ nhục người khác. “Tin “hot” - con… bị tung ảnh sex lên mạng”; “Video sex bản full nè, you’re welcome…”; “Có vụ “phang” nhau nóng lắm, ầm ĩ các blog đây”… Cứ thế, những blog “đen”, blog “bẩn” đã tạo nên một sức hút cho đại đa số lớp trẻ tuổi teen. Chính vì sự “hot” của nó mà những chuyện quan trọng xảy ra trong xã hội bỗng nhiên trở thành chuyện bên lề. Sự nhức nhối trong thế giới ảo không đáy này được đẩy lên đỉnh điểm khi những scandal của các teen được “show” - những chủ đề hợp thời được đông đảo lớp trẻ quan tâm phải là các “hot girl”, “hot boy”. Và, đi kèm với trào lưu thời thượng này là “chủ nghĩa tự sướng” và những nạn nhân… “Tự sướng” - theo định nghĩa của một blogger đó là những người rất yêu bản thân, luôn muốn tự thể hiện mình trước đám đông, thích phô bày và tán dương về bản thân. Đã có không ít cô bé cậu bé trả giá đắt cho việc tìm kiếm những lời tán thưởng “ảo” dành cho mình. Công việc dễ nhất đó là các blogger tự chụp ảnh bộ dạng mình trong tư thế sexy, quần trễ, áo cụt, phô bày da thịt để đưa lên blog. Và khi đã nằm chễm chệ trên mạng thì cuộc lan truyền bắt đầu - rộng rãi từ blog này đến forum kia kèm theo những lời nhận xét kém lịch sự, là chế giễu và chửi bới. Khi đó, dẫu cố ý hay chỉ là nạn nhân, sự hối hận cũng chẳng kịp khi những tấm hình phất phơ một mảnh vải che thân của mình được phát tán rộng rãi. Gần đây nhất, cư dân blog xôn xao với clip quay cảnh thay quần áo của các nữ sinh tại một lớp học của trường PTTH. Đáng lẽ đó chỉ là một trò đùa vui của cô gái, nhưng chỉ một chút sơ ý, cô đã vô tình tiếp tay biến nó thành trò đùa ác ý khiến bao nhiêu người bạn của cô trở thành “trò mua vui”, “rửa mắt” cho hàng vạn người xem. Và hoàn toàn miễn phí, dẫu chỉ mất vài nghìn ra hàng Internet, thế giới blog sẽ đưa bạn đến tận chân trời góc bể. Chính vì thế mà những cô gái muốn qua “net” được “cứu” đang từ chỗ phiêu bạt bỗng có chỗ đáp tại các trang blog cá nhân. Hàng loạt các blog các cô gái “khoe thân tìm bến đỗ” ra đời như thế; lũ “nhầng nhầng” thì tò mò kiếm tìm, kẻ giàu kinh nghiệm thì thỏa sức “nghiên cứu kiểm tra”, “search hàng” rồi “test hàng”... Còn những “giao dịch” sau đó thì nhà cung cấp Yahoo, hay những cơ quan chức năng chắc cũng đành “bó tay” hoặc lắc đầu chào thua… Những “hố đen ma quái” Thực tế, những “hố đen” trên thế giới blog đã xuất hiện từ lâu. Trước thì âm thầm, nay thì nở rộ thành những vụ scandal thu hút dư luận. Trước là serie ảnh đã được tạo thành một “liveshow ảnh” của cô người mẫu, diễn viên B.H bị tung lên mạng. Vụ ảnh sex của cô ca sỹ H.N bị đưa lên một trang web đen. Những thước phim tự quay của cô diễn viên xinh đẹp đang nổi Y.V bị tung lên, bị in thành đĩa VCD, rồi bị bắt vì liên quan đến một đường dây gái gọi. Và mới đây nhất vì chiều hướng vẫn chưa chịu “nguội” là sự việc của cô gái trẻ H.T.L với bạn trai cũ… Và cũng như nhiều blogger khẳng định, dẫu biết là “hố đen”, nhưng từ đó mới thấy đằng sau cái mác “sành điệu” của lớp trẻ là lối sống buông thả, chơi ngông và trên tiền. “Hố đen” đó được bắt đầu bằng việc tạo tiếng tăm giữa hàng nghìn blogger khác. Mở màn là những đoạn entry nóng bỏng về sex, về vẻ đẹp khác giới, rồi khởi tạo một album ảnh trên blog (photo stream) từ các trang hỗ trợ đi kèm như photobucket, flickr… để “up” những bức hình mát mẻ cho mọi người “rửa mắt”. Trên các phương tiện truyền thông nói riêng và những câu chuyện trực tiếp, đôi khi đề cập đến sex tất cả đều còn e dè và tế nhị, nhưng trên blog, những thông tin “bẩn” bùng nổ một cách công khai và được xem như thước đo đánh giá mức độ nổi tiếng của các blogger. Chứng tỏ mình bằng cách chơi blog sex, sở hữu những phim ảnh sex - một thứ sản phẩm tự tạo bệnh hoạn, nay nó thực sự trở thành trào lưu khó kiểm soát ở một bộ phận giới trẻ và nơi phát tán dễ dàng nhất lại chính là blog.
<a href="http://www.imgplace.com/image.php?img=users/tranthuy0001/1193210086.jpg" target=_blank><img src="http://www.imgplace.com/users/tranthuy0001/1193210086.jpg" border="0"></a> Đơn cử một ví dụ, khá nổi tiếng nhưng ai có vô tình ghé thăm blog sex của một cô gái với nickname Le Thi Tinh Duc cũng phải choáng váng bởi những hình ảnh hở hang, khêu gợi và lời tự bạch (About me) không chút đắn đo về sở thích của mình như “thích ăn chơi, vũ trường; thích tình dục, thích đọc truyện người lớn, thích xem phim sex…”. Quả thật, những “hố đen” ngày một lan rộng trong thế giới “ảo” này, rõ ràng một thành tựu thông tin đã cho con người một thế giới tự do. Song, blog đã bị một số cá nhân lạm dụng đưa vào đó những hình ảnh kích dục, dâm ô đồi bại, “bẩn” thật sự với những cái tên được gọi là blog sex. Nguy hiểm thật sự khi những “hố đen” đó được lan truyền bằng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến, có khả năng truyền lan nhanh và trên phạm vi rộng tới cả cộng đồng. Điều đó được minh chứng nếu dành thời gian truy cập mạng, lướt vào thế giới “ảo” này, người ta có thể tìm thấy hàng loạt những trang blog mà ở đó có cả những trang quảng cáo thể xác, môi giới cho những cuộc làm tình và công khai chào hàng bán dâm… Thế giới vô cùng rộng lớn và càng rộng lớn hơn trong thế giới mạng, những mặt trái là điều không tránh khỏi và hiểm họa của nó thì không ai có thể dự đoán trước được. “Nhật ký cá nhân” đang tạo nên những “hố đen” - nơi mà các “blog sex”, “blog bẩn” - một thứ virus cực kỳ nguy hiểm trong môi trường đời sống xã hội, một “hố đen” “ma quái” có sức hút và đầy huyễn hoặc có thể vùi lấp cả một thế hệ trẻ trong lối sống đồi trụy. ANTD
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết: Bạn ko được để lại hình ảnh và đường link có nội dung ko tốt tại dđ,vậy là vi phạm!!!mong bạn hãy rút kinh nghiệm! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|