Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hichichic  
#1 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 08:52:22(UTC)
hichichic

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2007(UTC)
Bài viết: 12

em là thành viên mới của DĐ, hôm nay xin ra mắt mọi người bằng một bài viết mà theo em nghĩ nó sẽ có ích cho một vài người.
Vấn đề chúng ta hay gặp phải khi mới biết mình có H và đang sống chung với H :
- Sợ chết  : uh cũng phải thôi ai mà lại không sợ chết bao giờ, đó là phản xạ của bất cứ sinh vật nào từ khi mới sinh ra.Khi biết tin mình có nỗi sợ đó thật là khó ai mà có thể chịu đựơc,ý nghĩ cái chết sẽ đến với bạn thật là đáng sợ.Tuy nhiên khi nghĩ lại thì ta thấy chuyện đó vô cùng bình thường, từ khi trái đất sinh ra cho đến bây giờ có hằng hà vô số sinh vật sinh ra và chết đi (trong đó có con người), và mỗi ngày trôi qua chuyện đó cứ tiếp diễn như vậy như một hiện tượng tự nhiên mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây ta thật là quá nhỏ bé đúng không các bạn,vậy thì vì sao ta phải đau khổ vì một ngày nào đó ta sẽ chết.Vấn đề này thực ra đơn giản đối với hầu hết mọi người , nhưng mình nghĩ vẫn còn một số chưa vượt qua được.Hãy cố lên nhé.
-Không cam tâm : đang sống vui vẻ thế này, đang có một tương lai tươi sáng như thế kia, tự nhiên bị cái bênh này để rồi chết sớm nghĩ đi nghĩ lại thấy thật là tiếc,giá như mình không bị bệnh nhỉ, giá như lần đó mình đừng có .... thì có lẽ bây giờ mình đâu đến nỗi như thế này.Đó là suy nghĩ của phần lớn mọi người có H .Nhưng các bạn hãy nghĩ lại xem, nếu như không bị H thì bây giờ các bạn đang làm gì ? tuy không nói ra nhưng sẽ có một số người vẫn tiếp tục con đường ăn chơi sa đọa chỉ biết niềm vui trước mắt cho bản thân mình, vậy thì có H hay không có H cũng giống nhau cả mà thôi chuyện này không đáng để bàn .Nhưng cũng có người nói :tôi bị H là do tai nạn nếu không bị chắc giờ này tôi đã đi học, đi làm , sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên người thân ... sao cuộc đời lại bất công như vâỵ.Đây lại là một ý nghĩ sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải. Tại sao chúng ta không sống bình thường như những ngày chưa có H? có người nói biết mình chết sớm làm sao còn tinh thần nữa mà sống như mọi khi được, câu này lại thuộc về vấn đề thứ nhất mà ta đã giải quyết xong, nhưng có người lại nói công danh sự nghiệp coi như là tiêu rồi mình không có tương lai, việc gì phải cố gắng.Nhưng các bạn thử nghĩ lại xem nếu như bạn không có H thì ra sao? thì cũng làm việc cũng có công danh sự nghiệp nhưng rồi thì cũng phai chết và tất cả những thứ mình tạo ra trên cõi đời này khi ta chết đi thì người có H cũng như người không có H ta có mang theo được đâu, mạng sống của mình đã là quá nhỏ bé rồi thì những thứ đó lại càng nhỏ bé thậm chí không đáng để bàn tới .Ta hãy sống một cuộc sống như ta đã từng mong muốn, sống hết mình, sống vì mình và vì mọi người để thấy được rằng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại, những thứ mà chúng ta đã nói ở trên ta không thèm quan tâm đến nó nữa vì người có H hay không có H đều như nhau cả mà thôi 
-Người thân: hai vấn đề trên xem vậy mà dễ giải quyết hơn vấn đề thứ ba này.Một số ý nghĩ xãy ra trong đầu khi biết mình có H : mình không sợ chết, không sợ gì hết , chỉ sợ một điều là ba má , vợ con mình biết được chuyện này thì họ sẽ ra sao? những người luôn quan tâm đến mình ho sẽ bị sốc và đau buồn như thế nào khi nhận được tin này? Vấn đề này theo mình nghĩ thì ban đầu họ sẽ sốc thật, nỗi buồn sẽ bao trùm cả gia đình , lúc đó tất cả phụ thuộc vào bản thân của mình, chính mình phải là người vực dây tinh thần cho họ bằng cách sống vui , khỏe , người thân của mình sau một thời gian sẽ bình thường trở lại. Cùng với thời gian đó mình phải bù đắp những gì mà trong thời gian truớc mình đã không hoàn thành nhiệm vụ của một người con, người chồng , người vợ ...Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, hãy sống hết mình, làm việc hết sức chuyện gì đến thì ta sẵng sàng chấp nhận vì đó là ... chuỵên bình thường.
Trên đây là một số vấn đề mình nêu ra, nếu ai có vấn đề gì trong lòng khó giải quyết thì cứ post lên để cùng nhau xóa nó ra khỏi đầu nhé

Sửa bởi quản trị viên 04/08/2010 lúc 12:28:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline conuongtoctem  
#2 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 09:32:23(UTC)
conuongtoctem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 74
Đến từ: TPHCM

Hoan nghênh bạn gia nhập DĐ
Bạn ạ,mỗi chúng ta đúng là có những vấn đề mà bạn nêu:Sợ chết,không cam tâm và người thân.Nhưng mình tin những vấn d8ề đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn,sau khi "sốc",chúng ta nhận thức rõ hơn chúng ta phải làm gì cho bản thân,cho gia đình,và xã hội.Có thể ban không có H,hoạch định tương lai bạn co giãn nhu dây cao su,nhung có H,bạn hoạch định nghiêm túc hơn,ý thức hơn.Không cam tâm thì làm gì bây giờ?Người thân ư,có câu"cơ thể khoẻ mạnh là nhờ ơn cha mẹ",vậy thì bạn cứ yên tâm tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc ấy nhé,không ai bỏ rơi chúng ta nếu chính bản thân chúng ta không bỏ rơi mình.
Chào thân ái

Đối Với Thế Giới Này Em Chỉ Là 1 Ai Đó
Nhưng Đối Với 1 Ai Đó Thì Em Là Cả Thế Giới Này
Offline hichichic  
#3 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 10:33:58(UTC)
hichichic

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2007(UTC)
Bài viết: 12

mình chỉ góp ý cho mọi người nhận thức đúng về chuyện có H . Thực ra hoạch đinh tương lai không phụ thuộc vào bạn có H hay không hãy sống như mình đã từng uớc mơ, đừng vì có H mà đi lêch huớng, chuyện gì đến ta chấp nhận, biết mình có H nhưng vẫn ra sức học tập làm việc, vì sao vậy? càng biết nhiều kiến thức thì càng giúp ích được cho bản thân và cho xã hội, đơn giản vây thôi, còn chuyện sống hay chết thì nó quá bình thuờng phải không.
Có thể một hôm nọ ra đuờng gặp một thằng nghien rượu nào đó đâm phải, hoặc chết vì một đứa nào nó đánh bom tự sát chẳn hạn .Chúng ta không thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao vì thế hôm nay hãy sống như ta đã từng mơ ước. 
Offline conuongtoctem  
#4 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 11:49:21(UTC)
conuongtoctem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-10-2007(UTC)
Bài viết: 74
Đến từ: TPHCM

Trích dẫn bài viết của hichichic đã viết:
mình chỉ góp ý cho mọi người nhận thức đúng về chuyện có H . Thực ra hoạch đinh tương lai không phụ thuộc vào bạn có H hay không hãy sống như mình đã từng uớc mơ, đừng vì có H mà đi lêch huớng, chuyện gì đến ta chấp nhận, biết mình có H nhưng vẫn ra sức học tập làm việc, vì sao vậy? càng biết nhiều kiến thức thì càng giúp ích được cho bản thân và cho xã hội, đơn giản vây thôi, còn chuyện sống hay chết thì nó quá bình thuờng phải không.
Có thể một hôm nọ ra đuờng gặp một thằng nghien rượu nào đó đâm phải, hoặc chết vì một đứa nào nó đánh bom tự sát chẳn hạn .Chúng ta không thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao vì thế hôm nay hãy sống như ta đã từng mơ ước. 


Chào buổi sáng
Tui thi chắc không chết vì HIV la chết vì stress..Cho tôi sức mạnh nhé...Cảm ơn.
Stress vì bài vừa post lên đã bị xoá,phải post lại.híc
Đối Với Thế Giới Này Em Chỉ Là 1 Ai Đó
Nhưng Đối Với 1 Ai Đó Thì Em Là Cả Thế Giới Này
Offline hichichic  
#5 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 01:13:51(UTC)
hichichic

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2007(UTC)
Bài viết: 12

cứ vô đây là nói tới chuyện chết chóc  có lẽ nó đã chiếm một không gian quá lớn trong tâm trí của bạn, chết chỉ là một phần của cuộc sống , một phần tất yếu, thiếu nó đâu có đuợc  từ nỗi sợ đó nó giúp cho ta nhiều điều đó , những điều mà trong một cuộc sống êm đềm bình yên chúng ta không thể nào thấy đuợc, còn chuyện có một số người không thích bạn hay gì gì đó thì cũng bình thuờng thôi, nếu không có những chuyện đó thì làm sao mình trương thành lên từng ngày được
Offline Mull86  
#6 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 03:36:04(UTC)
Mull86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2007(UTC)
Bài viết: 4

Mình cũng là thành viên mới. Chào thân ái tất cả mọi người.

Mình đã đọc rất nhiều bài đã post lên đây, và một điều mà mình cảm thấy rằng, HIV bất kì ai cũng có thể nhiễm bệnh, đoc xong mình tự hỏi mình có bệnh không trùi, mặc dù mình biết mình có chơi bời gì đâu, nhưng biết đâu một lúc không may nào đó nếu mắc phải thì sao?

Tự đặt mình vào hoàn cảnh như dzậy nên mình muốn vài dòng để chia sẽ và bàn luận cùng mọi người. Mình thấy BĐH cũng như những thành viên của DĐ đã chia sẽ tận tình với những ai gặp rắc rối, trấn an tinh thần lo lắng của những người một lần chót lỡ... Nhưng mình chưa thấy ai đưa ra lời khuyên cả, có người may sao xet nghiệm không bệnh, mà vẫn có thể nghĩ tới chuyện mình vẫn còn an chơi được mà quên mất đi khoảng thời gian hồi hộp lo lắng khi chưa biết chắc kết quả. Còn tự cảm thấy rằng bệnh hay không bệnh cũng không sao.

Nhưng những người sống lành mạnh mà tự dưng mắc phải thì có cảm nghĩ khác, họ đau buồn, mất niềm tin và tự cảm thấy oan uổng quá! Vậy để khỏi oan uổng, mọi người nếu có đi khám răng, đi hớt tóc, sơn cắt móng tay... bất cứ đi dịch vụ nào có thể mắc bệnh thì nên cẩn thận nhé! "Phòng cháy hơn chữa cháy"

Nếu mình đã nói sai điều gì mong đuợc nghe góp ý của mọi người
 

Offline A2066  
#7 Đã gửi : 29/10/2007 lúc 03:44:07(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Lời khuyên ah ??? khuyên thế nào đây họ chưa bị muh nguy cơ nhiễm cũng khá thấp trong trường hợp chưa xét nghiệm thì chỉ có nói để cho họ an tâm muh đi xét nghiệm thui .Nếu muh khuyên lơ mơ họ oánh ngay chưa bị muh trù ẻo họ roài.
Em Mull86 (ko bít có gọi đúng ko nữa nhìn thấy số 86 nghĩ ngay đến sinh năm 86 ah,nếu muh ko phải mong pác bỏ quá cho em nhé): Ai cũng dễ măsc phải nhất là mấy chị em gái hay đi làm dáng quá nói chugn đi tất cả mọi nơi mình đều mất xiền tại sao ko bắt họ phải vô trùng hoặc là dụng cụ 1 lần
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.