  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2004(UTC) Bài viết: 6
|
Chuyện tình ngày xưa theo thời gian làm nhạt nhòa xa cách, lòng người nhiều thay đổi, giả dối... Chỉ còn ta sống trong sự cô đơn vây kín... một mối tình cỏn con, một nỗi sầu vây kín! Nhiều lúc thức trắng đêm gục đầu bên những kỷ niệm ... ta bồi hồi nhớ lại... sao trong tim mình nhói đau, một đau khôn tả. Tâm sự bên ly cà phê, tìm quên trong hơi men vậy mà nỗi nhớ nhung, sự hận thù, tình yêu và cả những kỷ niệm ngày xưa cứ dày xéo trong lòng. Đôi lúc ta cố quên nhưng rồi lại càng nhớ thêm, không thể nào quên được.<br /> Ngày đó khi quen em, ta như một người xắp chết đuối tìm được một cái phao, cứ ngỡ con tim đã chết sau một cuộc tình chóng vánh vậy mà em đã làm con tim ta sống lại và còn nồng cháy hơn xưa. Mội lần nhớ em qua 1muốn gặp em ta chỉ biết ngồi nhắm mắt và để hình bóng của em hiện về trong trí óc vì gia đình em rất khó vả lại em đang học lớp 12 . Nhưng khi nỗi nhớ đó cứ lớn dần... lớn dần... đến lúc ta cảm thấy không thể xa em thêm một phút giây nào nữa ta đã tìm đến nhà em trong đêm khuya vắng, mặc cho những cơn gió cứ thổi, mặc cho sương đêm làm lạnh buốt người nhưng ta vẫn đứng trước nhà em chờ đợi và hi vọng...Mỗi lần được gặp em đối với ta như một ngày hội: chờ đợi hồi hộp... và vì quá sợ mất em ta đã cầu hôn... em đã hứa nhưng phải đợi em học xong. ta hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe được những lời em hứa! Từ ấy trong lòng ta ấp ủ một niềm tin, một sự hi vọng và theeo thời gian tình yêu đó cứ lớn dần... lớn dần...để rồi chính tình yêu đó đã là một độn glực để ta có thể làm được những điều mà ta tưởng rằng không thể. ta muốn cho em một cuộc sống thật hạnh phúc và dầy đủ khi ta chính thức được làm bạn đời của em. vậy mà bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hy vọng đã tan tành sau một lời nói của em... chúng ta chia tay, tình yêu đó chi là đùa cợt. Chỉ đơn giản hai từ chia tay nhưng ta cả thấy sao đất trời như sụp đổ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ chỉ trong phút chốc đã tan tành chỉ còn ta trong thế giới đầy gain dối này
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2005(UTC) Bài viết: 34
|
Đã vơi đi rồi từng nỗi nhớ Đã quên được rồi những kỷ niệm dấu yêu Ngày xưa ơi ! Xin chỉ là hoài niệm . Trong tim này mãi một nỗi niềm đau ! ( chỉ viết cho riêng mình ta ) |
Hay yeu nhung gi ma chung ta chi co mot lan ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Em mãi là niềm đau, niềm đau cho một người Em mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người.. ( cho tôi và cho nhưng ai ...)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2005(UTC) Bài viết: 34
|
Ngày xưa ấy _em vẫn thường hay nói : ''Góc trời này em để tặng riêng Anh '' Khi đêm về những vì sao lung linh huyền ảo Sao Anh ,Sao Em lấp lánh chung vui Đến bây giờ _góc trời kia xa vắng Sao Em buồn tha thiết gọi sao Anh ....!
( chỉ viết cho riêng mình ta _một chiều mưa buồn _phố núi ) |
Hay yeu nhung gi ma chung ta chi co mot lan ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.