  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
“Thập thò” để tránh mang thai?
|
Nhiều kẻ “gan cùng mình” không chịu sử dụng bao cao su hay bất kì hình thức phòng tránh thai nào khác mà chấp nhận “liều” với phương pháp “thủ công”: giao hoan nửa chừng…
Có thể coi đây là kiểu “tiến công” nửa vời và “hạ sách” nhất trong lịch sử chinh chiến yêu đương. Thử nghĩ xem: chàng cầm đầu đội quân tinh nhuệ, hừng hực khí thế xông pha, ấy thế mà “càn quét” chưa được bao lâu đã nhận lệnh rút quân ngay lập tức. Kết quả là tinh thần hăng hái giảm sút, nếu không muốn nói là thất vọng, chán nản - thật bực mình!
Đấy là xét riêng về mặt tâm lý để lại cho những kẻ xông pha chiến trận. Còn về khả năng ngừa thai thì quả thật, phương pháp “thập thò” nửa chừng này một sai lầm chết người.
Mỗi năm có đến hàng ngàn trường hợp mang thai ngoài ý muốn là hậu quả tai hại từ việc quá thơ ngây tin tưởng vào độ an toàn của cách phòng tránh thai này. Và thật không hiểu nổi, giữa một “rừng” các biện pháp và công cụ tránh thai hiệu quả, dễ sử dụng như hiện nay, tại sao vẫn nhiều người chọn “hạ sách” đầy rủi ro ấy cơ chứ?
Có đến ngàn lẻ một cách phổ biến rất dễ tiếp cận như: triệt sản, đặt vòng, dùng màng chắn, bao cao su, thuốc diệt tinh trùng, phương pháp ngừa thai bằng hormone… Mặc dù không phải biện pháp nào cũng đảm bảo hiệu quả an toàn tuyệt đối (trừ triệt sản), nhưng tất cả đều có thể giúp bạn “tai qua nạn khỏi” một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.
Trong khi đó, việc giao phối nửa chừng là vừa gây “mất cảm hứng”, vừa mang độ rủi ro rất cao.
Ai cũng biết tinh trùng là những tay ngang bướng, ương ngạnh đến nhường nào. Sau khi chàng “rút quân”, những chú tinh trùng bắng nhắng còn sót lại trên bề mặt vẫn có thể luồn lách tiến sâu vào bên trong và gây “hậu quả” khôn lường.
Thêm nữa, viêc quan hệ không sử dụng bao cao su còn đẩy nguy cơ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục thành hiểm họa khó tránh khỏi.
Vậy thì tại sao…?
Phan Linh
Theo iVillage
|
Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 09:28:00(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2004(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
|
Bài học dành cho cô dâu mới | Rốt cuộc hai người đã trao lời thề ước và ràng buộc cuộc sống với nhau. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau ngày lễ trọng đại này? Sau đây là những gì một cô dâu nhận ra sau ngày mình sang nhà mới. 1. Hôn nhân không phải là thứ gì đó đáng thèm muốn. Khi tôi còn độc thân, những người bạn kết hôn đã nói với tôi rằng: "Bạn sẽ hiểu được những gì tôi nói khi bạn thực sự lấy chồng". Điều này làm tôi khó chịu. Có vẻ như cuộc sống vợ chồng là một thứ gì đó phức tạp và người lớn lắm. Giờ thì đúng vậy, tôi rất hào hứng được mặc chiếc váy cưới, nhưng nó cũng không làm cho tôi trở thành Bà hoàng của thế giới. 2. Kể cả người kết hôn cũng phải tự nhắc nhở về vị trí của mình. Những tháng đầu sau kết hôn thực sự là lạ lẫm. Tôi thường phải nói những câu như: "Chúng ta sẽ ăn gì bây giờ, ông chồng của em?, hoặc "Ồ, anh có tin rằng chúng mình đã thực sự kết hôn rồi không?". Việc thường xuyên nhắc nhở rằng chúng tôi đã thực sự bên nhau mãi mãi giúp tôi cảm thấy không phải chúng tôi đang đóng kịch. 3. Kể cả tuýp người không thuộc gia đình cũng phải học cách sử dụng bếp. Ai biết được rằng thứ khiến tôi phải vào bếp chính là bộ nồi niêu xoong chảo được tặng? Không phải là tôi bất chợt trở thành mẹ, mà tôi thực sự cảm thấy tội lỗi khi suốt ngày rủ chồng đi ăn hàng. Chưa kể tới việc có một bộ bát đĩa bóng loáng thôi thúc tôi phải sử dụng đến chúng. 4. Người kết hôn cũng cãi nhau. Đúng như vậy, trừ việc họ tranh cãi với ý thức xây dựng hơn, tức là những chuyện vặt vãnh không khiến bạn cảm thấy nghiêm trọng như trước. Nếu bạn có bị bực tức đi ngủ một đêm thì bạn cũng không đến nỗi dằn vặt, bởi biết rằng sẽ còn rất nhiều đêm dễ chịu khác. Và thậm chí một ngày nào đó bạn nức nở trong phòng tắm và tự hỏi Mình đã làm điều gì?, thì bạn vẫn tin vào tương lai trước mắt. Hai người đã có động lực để giải quyết mọi vấn đề, chứ không dễ tung hê như hồi hẹn hò. Hôn nhân không phải là chiếc kẹo ngọt, nhưng nó là một cơ hội để trưởng thành. 5. Bạn vẫn cần những người bạn gái. Bạn may mắn vì đã cưới người bạn thân nhất của mình, nhưng nó không có nghĩa rằng bạn đời là tất cả những gì bạn cần mọi nơi mọi lúc. Khi chồng bạn đi chơi với bạn bè, thì bạn cũng cần những khoảng thời gian chất lượng với các cô bạn cũ - chẳng hạn để trút bỏ nỗi lòng khi đang hục hặc với chàng. 6. Sex không chấm dứt. Bạn và chàng sẽ thoải mái dành thời gian trên giường, bởi không còn ai theo dõi ngăn cấm nữa. 7. Mọi người vẫn gọi bạn bằng những gì họ thích. Bạn đã có cái họ mới trên tấm danh thiếp hay địa chỉ. Nhưng nhiều cô bạn cũ lại nhắc khéo rằng bạn nên dùng tên cũ vì cái tên mới quá dài và phức tạp. Bạn sẽ chẳng có thời gian bận tâm bởi còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn. 8. Cuộc sống ngoài tâm điểm không đến nỗi tồi. Quà cáp không còn được tới tấp gửi tới, những lời bàn tán cũng đã chuyển sang một đôi khác. Thay vì phải giữ ý trước công chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng việc trở thành một đôi kết hôn sẽ yên bình hơn là đính hôn. Hai người sẽ thoải mái đi xem phim, đi dạo, hoặc cuối tuần nằm nghỉ ở nhà. 9. Không phải chờ tới một năm để kỷ niệm lễ cưới. Dấu mốc 2 tháng cũng là một lý do chính đáng để tổ chức một bữa tối thịnh soạn. Tại sao lại không chứ? Theo Ngôi Sao
| | Dem khong trang dem buon vo han, Nguoi khong ban nguoi se co don
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2004(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
|
Khổ vì... vợ đẹp! | Nhiều người có vợ đẹp trở nên... khổ sở. Vì ghen. Vì thiếu tự tin vào bản thân. 10 ông có vợ đẹp, hết 7 ông mất tự tin, mà giữ như thế thì trước sau gì cũng... mất vợ. Biết thế, nhưng khi đàn ông có vợ đẹp thì lắm chuyện... phát sinh vô cùng. Làm thế nào giữ cho người vợ đẹp mà mình may mắn được... sở hữu, không “xuống cấp”, là một vấn đề không đơn giản. Muốn được thế cuộc sống vợ chồng phải trẻ trung yêu đời, người phụ nữ làm vợ cũng phải thư thả để không bị già nua sớm. Còn người chồng phải biết hưởng niềm hạnh phúc ấy và thấy hãnh diện được sống cạnh một "quốc gia chi bảo''. Người vợ phải được chồng khuyến khích làm đẹp, giữ gìn nhan sắc của mình. Bởi xét cho cùng thì không ai khác hơn người chồng được hưởng trước tiên ''đặc ân" này. Nhưng trong thực tế, cứ 10 ông có vợ đẹp thì hết 7 ông thiếu tự tin. Có vợ đẹp mà lại sợ vợ mình... đẹp! Thành - một người đàn ông thành đạt có vợ đẹp, nhưng không muốn vợ mình ăn mặc thật đẹp hoặc hơi lãng mạn một chút. Khi thấy vợ mình chưng diện (dù không quá đáng) thì anh ta nói xa nói gần: ''Em mặc như thế làm gì. Anh thấy em mặc... bình thường cũng đẹp rồi!''. Ăn mặc đẹp là một nhu cầu... sống còn của phụ nữ đẹp, miễn đừng quá tốn kém và cầu kỳ. Thế là cô nàng phải chờ chồng đi đâu xa, Hà Nội hay nước ngoài, mới dám mang quần áo đẹp ra diện. Kết quả: Ông chồng kia mất đi cái hạnh phúc được nhìn ngắm cô vợ đẹp của mình trong những bộ đồ đẹp. Điều đáng nói là giữa họ đã mất đi mối quan hệ tự nhiên và nhịp nhàng trong cuộc sống vợ chồng. Thiếu tự tin thì đừng lấy vợ đẹp, bởi đi đâu cũng có người nhìn ngắm vợ mình. Kể cả sự ngưỡng mộ của bạn bè, người quen ''trên từng cây số'' cũng làm mình dễ dàng nổi lên cái "máu'' Hoạn Thư. Nhiều người có vợ đẹp trở nên... khổ sở trong cuộc sống. Họ chẳng dám đưa vợ đi đâu, tránh những buổi họp bạn bè đông đủ. Đến nơi đông người cùng vợ thì nhìn trước nhìn sau "canh chừng'' coi có ai chú ý đến vợ mình không. Một cựu hoa hậu nói về đàn ông và phụ nữ đẹp khá chí lý như sau: Khi người đàn ông nói với người phự nữ: ''Anh tin em'' thì sự tin tưởng ấy chỉ mới được một nửa. Bởi đó cũng là một cách gián tiếp bảo vợ ''Tôi tin cô đấy, đừng làm gì bậy nhé!''. Người đàn ông phải tin ở chính mình thì niềm tin ấy mới trọn vẹn. Ở đây cũng là câu chuyện về bản lĩnh. Người đàn ông bản lĩnh có vợ đẹp mà phát hiện vợ mình được nhiều người nhìn ngắm thì xem đó là một niềm hãnh diện. Người đàn ông cũng phải hiểu rằng, nếu vợ chỉ đẹp với mình, chỉ có mình nhận ra vẻ đẹp đó, ăn mặc đẹp chỉ để một mình mình thưởng thức, thì vô tình hạn chế đi niềm tươi vui và hạnh phúc của vợ mình khi hòa nhập với cuộc sống. Đẹp là đẹp với cuộc đời chứ không phải chỉ được đẹp với mỗi riêng chồng mình mà thôi! Thiếu tự tin, có máu ghen tuông, ích kỷ thì đừng nên có vợ đẹp. Bạn sẽ khổ dài dài! | | Dem khong trang dem buon vo han, Nguoi khong ban nguoi se co don
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2004(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
|
Triệu Vy muốn từ bỏ quá khứ |  | Diễn viên Triệu Vi | "Ba năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Có lúc tôi buồn và tự hỏi, tại sao mình luôn là tiêu điểm của các tin đồn, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình đã trưởng thành từ những bài học đường đời đó", cô tâm sự. Tại sao cô lại chọn công ty đĩa hát Duy Kinh mà không phải một công ty nổi tiếng khác? Tôi gia nhập Duy Kinh là vì Diêu Khiêm, ông vừa là thày vừa là ân sư của tôi. Hơn nữa, từ lâu tôi muốn tìm một công ty đĩa hát tin cậy để yên tâm đeo đuổi niềm say mê của mình. "Phiêu" trùng với tựa đề một cuốn tiểu thuyết đang nổi tiếng, cô nghĩ gì khi người ta nói cô mượn danh tiểu thuyết này để tuyên truyền album? Mỗi một ca khúc trong Phiêu đều là nỗi lòng của tôi trong 3 năm xa cách nhạc đàn. Tôi quyết định chọn tên Phiêu có nghĩa là bay qua, trải qua. Điển hình là bài Dần dần, ngụ ý là càng đi càng xa, từ bỏ những chuyện buồn trong quá khứ, để sống cho hiện tại và tương lai tươi đẹp. Đâu là điểm khác biệt nhất của album này so với trước đây? Tôi muốn mượn album này để nói lên niềm đam mê của mình, đồng thời cũng muốn chứng minh, Triện Vy là ca sĩ thực sự. Giữa dòng nhạc sôi động và trữ tình, cô thấy mình thích hợp với thể loại nào hơn? Sau khi thực hiện album Phiêu, tôi phát hiện chất giọng của mình phù hợp với những tình khúc trầm buồn. Đang bận rộn đóng phim, cô làm thế nào để dành thời gian cho hoạt động tuyên truyền album? Mục tiêu phấn đấu của tôi là trở thành nghệ sĩ toàn năng, do đó công việc đóng phim và ca hát đối với tôi đều quan trọng như nhau. Trước mắt, tôi phải dành toàn bộ thời gian cho việc đóng phim Kinh hoa yên vân ở Bắc Kinh, thời gian thực hiện bộ phim này là ba tháng. Trong quá trình đó, nếu có thời gian tôi sẽ tuyên truyền cho đĩa hát. Cô có nghĩ đến việc sáng tác nhạc? Tôi đã viết rất nhiều ca khúc, nhưng lại thiếu tự tin, nên đến giờ các ca khúc ấy vẫn nằm yên trong hộc tủ nhà tôi. Tuy nhiên trong album mới này, tôi đã tham gia tất cả các buổi hòa âm phối khí. | | Dem khong trang dem buon vo han, Nguoi khong ban nguoi se co don
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2004(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: tphcm
|
Tình yêu và hôn nhân - khoảng cách lạ lùng | Khi yêu, tình cảm của chúng ta sao mà nồng nàn, say đắm. Gặp nhau nhiều bao nhiêu cũng không đủ... Nhưng, tình yêu và kết hôn có một khoảng cách lạ lùng. Khi đã quen với sự có mặt của nhau trong khu vườn tình ái, điều ta cứ đinh ninh là đẹp, là tốt, hoá ra lại thật khó chấp nhận. Có người phụ nữ, khi yêu thường tôn thờ tính cách cao ngạo, ngang tàng của người tình, cho rằng đó là tư cách độc đáo, là khí chất nam nhi. "Khi chung sống, tôi thấy anh ấy sao mà lạnh lùng, vô tâm. Có đôi lúc, sự kiêu ngạo của anh ấy khiến tôi có ý nghĩ hay là anh ấy mắc bệnh tâm thần nhỉ?". Có một nhà văn phương Tây thì lại nói: "Những năm tháng đầu của hôn nhân thường là khổ ải vì người ta chưa hiểu nhau lắm. Những năm tháng sau đó lại càng đau khổ hơn, bởi họ đã hiểu nhau quá rõ". Hiểu nhau quá, đó là khi con người đã lộ "nguyên hình thực chất" khi họ sống đúng như bản chất họ trong thực tế, không "diễn" và không "phô ra" hay "đậy lại". Sự cũ càng của tình yêu cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác dẫn tới nhàm tẻ, nhoà mờ. Hơn nữa tình yêu như một con quái vật, để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no thì nó chết. Việc liên tục giáp mặt nhau (và cứ phải gặp nhau ngay cả khi không muốn) khiến những giây phút sóng cồn trong lòng không dội lên nữa, không buồn chán nhưng cũng chẳng khát khao. Có một người đàn ông đã thú nhận: "Khi yêu cứ nhìn cô ấy là tôi chỉ muốn ôm hôn. Bây giờ, ngày nào cũng gặp nhau, hôn giống như một nghi thức xã giao thật nặng nề!". Phải chăng tình cảm cũng có sự bão hoà. Trong khi đó, sự bão hoà của hôn nhân lại không diễn ra trong trạng thái êm đềm. Hàng trăm nghìn lo toan vất vả. Hoá đơn tiền điện, hộp sữa cho con, chiếc tủ lạnh trống không... chen cả vào những giây phút ái ân. Những người tôn trọng sự tự do vô tư lự chắc không khỏi cảm thấy hôn nhân là gánh nặng. Bởi hôn nhân luôn đòi hỏi ước mơ chung, nhu cầu chung, mục đích chung, mà hạn chế tối thiểu những ước mơ độc lập, vị kỷ của con người. Mỗi ý thích, mỗi dự định đều có bóng dáng gia đình chen lấn. Người vợ vì muốn dành thêm tiền chăm lo cho con nên đã quyết định không mua một cái áo mới, tạm dừng ý định cắt một mái tóc model và ngày lại ngày trở nên xuề xoà, luộm thuộm. Người chồng trước kia lúc nào cũng sẵn thời gian cho picnic, xem phim, hoà nhạc... bây giờ thì bận tối mắt tối mũi để tăng thêm thu nhập. Tình yêu mờ đi, nhạt đi, hoá lỏng, rồi đến một lúc nào đó người ta gắn bó với nhau đơn thuần chỉ vì những kỷ niệm cũ. Cái bấp bênh của hôn nhân là ở chỗ: lấy vợ lấy chồng vì sự hấp dẫn bề ngoài, trong khi lại phải sống với tính cách bên trong. Khi yêu, người ta quá đề cao vai trò thần tượng. Đã là người yêu thì phải đẹp, phải hoàn hảo, đáng tôn thờ. "Em là ánh sáng của đời tôi..." và "ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè" hay "với em anh là mặt trời mùa xuân êm dịu", thậm chí "anh là lẽ sống của đời em".
Trong khi đó cuộc sống thực cuộc sống thực không hề có "mặt trời", "thiên thần" hay "người hùng" gì hết, chỉ có những con người bằng xương bằng thịt. Tương tự thế, nhiều người khi cùng chung sống bỗng cảm thấy thất vọng cùng cực vì những thói quen, hành động rất "người" của đối phương. Cho nên tình yêu sau khi cưới phải là tình yêu chấp nhận. Sự chấp nhận phần nào mang tính cam chịu. Hãy nghĩ một chút tới sự cân bằng: ta cho qua những khuyết điểm này của anh ấy, cũng như chắc chắn anh ấy cũng từng phải cười xoà trước những thói quen không mấy lãng mạn của ta. Hơn nữa đàn ông và đàn bà vốn đã khác nhau trong cách biểu lộ tình yêu, trong quan niệm về tình dục, những ước mơ và mong muốn. Họ lại xuất hiện trong những gia đình có cách giáo dục khác nhau, nếp sinh hoạt khác nhau nên việc hoà hợp và làm vừa lòng nhau 100% là điều không tưởng. Cho nên yêu nhau là cố gắng cải biến những thói quen có thể thay đổi, cũng như biết chấp nhận những cố tật không thể thay đổi. Tình yêu và cuộc sống vợ chồng vốn là một câu đó muôn thuở. Để có được trọn vẹn cả tình và nghĩa không bao giờ là sự rủi may hay ngẫu nhiên của số phận. Nó đòi hỏi cả hai phía cùng phải lựa nhau, nhịn nhau và nhất là tôn trọng nhau. Cố gắng nghĩ về nhau tốt quá lên một chút sẽ có thêm cảm hứng để tìm hiểu, khám phá, những nét hay, nét đẹp có thực trong nhau. | | Dem khong trang dem buon vo han, Nguoi khong ban nguoi se co don
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|