Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 25/11/2004 lúc 06:34:35(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<p>1. Hai anh chàng cùng nhau ngồi buông câu bên bờ hồ. Hễ giật được cá to, anh chàng thứ nhất cẩn thận gỡ con cá cho vào thùng đá mang theo để giữ cho cá tươi. Những con cá mắc câu đều bị anh ta quẳng trả xuống nước.</p> <p> <p>Anh chàng thứ hai ngồi câu bên cạnh làm ngược lại. Nghĩa là nếu câu được cá nhỏ anh ta bỏ vào đá ướp, nếu bắt được cá to anh ta lại thả chúng xuống hồ. Người thứ nhất thấy bạn mình phung phí như vậy cả ngày, bèn sốt ruột mà bảo: “Này, tại sao cậu lại thả cá to đi?”. “Nhà mình chỉ có chảo rán loại nhỏ thôi”, người bạn đáp. <p>2. Để chứng tỏ mình đã trưởng thành, một chàng thanh niên quyết chinh phục đỉnh núi cao nhất nước. Ra đi từ cuối thu, chàng trai lên được đỉnh chóp phủ đầy tuyết của ngọn núi đúng vào ngày năm mới. Trong khi dừng chân nghỉ, chàng thanh niên nghe thấy giọng nói yếu ớt “cứu tôi với”. Nhìn kỹ, té ra là tiếng nói của một con rắn độc đang hấp hối trong băng giá. Chàng thanh niên đáp lại: “Không đâu. Ta cứu người để rồi người cắn chết ta sao?”. Con rắn van vỉ, thề sống thề chết là nó không bao giờ phụ ơn người cứu mạng. <p>Nghe rắn năn nỉ, chàng thanh niên đâm ra xiêu lòng. Chàng bỏ con rắn vào trong áo để sưởi ấm cho nó và bắt đầu leo xuống núi. Xuống tới chân núi, chàng trai nhẹ nhàng rút con rắn từ trong áo ra và thả nó xuống đất. Bất ngờ, con rắn quẫy mạnh, quay đầu mổ vào tay chàng trai, để lại vết cắn nhỏ mà sâu của chiếc nanh chứa răng nọc độc. Đau đớn và giận dữ, chàng hỏi: “Sao ngươi cắn ta?”. “Ngươi biết ta sẽ làm gì từ trước khi ngươi nhặt được ta kia mà”, con rắn đáp. <p>3. Một tổ chức nhân đạo nọ bắt tay tiến hành thăm dò dư luận án khắp thế giới. Câu hỏi đặt ra như sau: “Ông/bà làm ơn cho biết ý kiến của ông/bà về giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lương thực ở phần còn lại của thế giới”. Tuy nhiên sau nhiều tháng triển khai kế hoạch, tổ chức nọ đành thừa nhận rằng cuộc thăm dò dư luận đã thất bại. <p>Lý do: Ở châu Phi ít ai biết “lương thực", là gì. Ở Tây Âu người ta không hiểu thế nào là “thiếu hụt”. Ở Trung Đông, “giải pháp” là một từ người ta không quen nghe. Ở Nam Mỹ, người ta không hiểu “làm ơn” nghĩa là gì. Còn người Mỹ lại không biết “phần còn lại của thế giới” nằm ở đâu. </p> <p></p> <p class="author">Theo PNCN</p>
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.