 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
BÌNH CHỌN "ĐI TÌM NGƯỜI RƯỚC ĐUỐC OLYMPIC BẮC KINH 2008" |
|
|
Bình chọn PHẠM THỊ HUỆ
|
|
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI ĐỀ CỬ |
Họ và tên: PHẠM THỊ HUỆ |
Giới tính: Nữ |
Số lần xem: 155 |
Ngày sinh: 1980 |
Tổng số điểm: 216 |
Ngày gửi: 9/27/2007 11:29:43 PM |
Câu chuyện:
“Tôi là một công nhân giầy da còn chồng tôi là một đầu bếp nổi tiếng... Cuộc sống trôi qua trong hạnh phúc. Rồi tình yêu của chúng tôi cũng kết trái, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh... nhưng đó cũng là lúc tôi biết mình bị nhiễm HIV...” Đó là cuộc đời của một người phụ nữ nhỏ bé mang cái tên thật đẹp Phạm Thị Huệ người sáng lập nhóm Hoa phượng đỏ - Một tổ chức chống kỳ thị và hỗ trợ những bệnh nhân AIDS.

Huệ (giữa) cùng với Phó Thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm
tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York
Bất hạnh và bất hạnh
Phạm Thị Huệ và các bước ngoặt trong cuộc sống
Sinh năm 1980, tại Hải Phòng
Năm 2001, Huệ biết tin mình bị HIV khi sinh
Năm 2002, Lần đầu tiên cô công khai tình trạng bệnh tật của mình trong một Hội thảo chống kỳ thị đối với những người bị HIV tại Hà Nội.
Năm 2003, thành lập nhóm Hoa phượng đỏ
Năm 2004, Huệ được tạp chí Time của Mỹ tặng danh hiệu “Anh hùng Châu Á”. Năm 2007, tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn Huệ là “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu”.
Địa chỉ : số nhà 68, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, tp Hải Phòng.
ĐT: 0912969365
Email : [email protected]
|
Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện của Phạm Thị Huệ: “ Ngay lập tức khi biết mình bị HIV tôi và con bị cách li hoàn toàn và được đối xử hết sức đặc biệt, không ai dám đến gần. Tôi phải tự chăm sóc bản thân và vệ sinh lấy vết mổ của mình. Tôi nghĩ mình bị rơi xuống vực thẳm... Từ đó cuộc sống của vợ chồng tôi giống như con thú trốn trong bóng tối, sợ những ánh mắt, những cử chỉ xa lánh của những người xunh quanh.” Hạnh phúc và bất hạnh, biên giới cũng thật mong manh, tự nhiên hai vợ chồng trẻ ấy thấy mọi thứ mà mình vốn có cứ từ từ tuột mất khỏi tay. Gia đình xa lánh, xã hội kỳ thị, và điều quan trọng hơn là chính họ đã mất đi sự tự tin, thay vào đó là sự tự ti và kỳ thị chính bản thân mình.
“Khi biết tin vợ mình bị nhiễm HIV, tôi chán nản và lại tái nghiện...” Anh Hà Minh Thảo – chồng Huệ tâm sự. Thành ngữ Việt
có câu: “Chó cắn áo rách”. Cuộc sống của Huệ lại thêm nhiều hơn những khốn khổ và ê chề. Nhà vốn đã nghèo, mọi thứ trong nhà lại đội nón ra đi, chỉ còn một mình mình với cô đơn, giằn vặt và đau khổ... Hai vợ chồng cô quyết định cùng nhau tự tử, chấm dứt cuộc sống khốn khổ này...
Hạnh phúc ở đâu!?
Khi không còn gì để mất Huệ vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi: “Tôi không còn một hy vọng nào khác là con tôi lớn lên khoẻ mạnh. Tôi không dám đưa con tôi đi xét nghiệm vì lo sợ điều nghiệt ngã nhất sẽ xảy ra, sau khi sinh cháu tôi sống với lo sợ cùng với hy vọng cháu không bị lây HIV từ tôi.” Hà Minh Hiếu – con trai Huệ năm nay đã 5 tuổi kháu khỉnh, thông minh, và đó chính là điều đã giúp chị đứng dậy và cố sống cho ra sống.
Cuộc bình chọn “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2007” (Young Global Leaders 2007)
Đây là cuộc bình chọn được tổ chức hàng năm bởi Diễn đàn kinh tế thế giới WEF nhằm ghi nhận 250 nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới về những thành đạt trong nghề nghiệp, tận tâm với xã hội và có tiềm năng đóng góp để kiến tạo tương lai của thế giới.
Năm nay, Hội đồng giám khảo gồm 34 nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực trên thế giới đã bầu chọn 250 người này từ 4.000 ứng cử viên. Trong số 250 người này có 125 lãnh đạo kinh doanh. Khu vực Đông Á có 50 người, châu Âu (50), Trung Đông và Bắc Phi (25), Bắc Mỹ (50), Nam Á (30), khu vực hạ Sahara, châu Phi (20) và Mỹ Latinh (25).
Việt Nam có 2 người nằm trong danh sách này là anh Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sovico Group và Phạm Thị Huệ - người sáng lập nhóm Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng nhằm hỗ trợ các bệnh nhân HIV/AIDS.
|
Không chịu chấp nhận số phận sống chui lủi và chịu đựng sự kỳ thị vô lý dành cho các bệnh nhân AIDS, Huệ đã đứng lên kể lại câu chuyện của mình. “ Đối với những người bị HIV khổ nhất cảm giác sợ người khác biết mình bị HIV, cuộc sống của họ là cô đơn vì không có ai chia sẻ. Tôi cũng như vậy, nhưng tôi nghĩ tại sao tôi lại phải chịu đựng điều đó khi tôi không làm điều gì xấu? Và trong một buổi hội thảo về chống kỳ thị đối với những người bị HIV tháng 9/2002 tôi đã kể lại câu chuyện của mình cho tất cả mọi người nghe. Tôi kể và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi cảm thấy nhẹ lòng...” Cuộc sống của Huệ thay đổi từ đó...
Bắt đầu cô xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như một biểu tượng về sự dũng cảm. Những người bị nhiễm HIV tìm đến chị, một người rồi hai người... Và như một sứ mệnh, chị trở thành một người tuyên truyền về HIV – AIDS.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nói rằng: “Huệ là một người bị HIV nhưng cô ấy đã dám đứng lên nói rằng tôi bị HIV nhưng tôi không làm việc gì xấu, đó là một hành động dũng cảm. Cô ấy đã kể câu chuyện của mình và giúp những người cùng cành ngộ tìm thấy cuộc sống của mình.”
Khi một sự cố xảy đến, mỗi người đều có cách ứng xử riêng của mình, Phạm Thị Huệ một bệnh nhân HIV đã không chịu sống mãi trong tình trạng “Như con thú trốn trong bóng tối”, cô đã đứng lên dám sống, bảo vệ mình và giúp đỡ những người khác.
Bạn cảm thấy mình không hạnh phúc, bạn luôn thấy mình không gặp may mắn, bạn luôn bị bùa vây bởi những bất hạnh, bạn than thân trách phận “cuộc đời sao quá bất công”... Và bạn vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Hạnh phúc ở đâu?”
Bài viết về Nguyễn Thị Huệ
|
|
|
|
Sửa bởi quản trị viên 09/09/2012 lúc 10:30:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|