Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
không hiểu biết,không tư tin,không tìm lối thoát.
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
mình đã trãi qua rất nhiều lần mang tâm tưởng là một người nghi ngờ mình bị nhiễm,kể cả sau những lần đi xét nghiệm về rồi lại vẩn còn lăn tăn trong đầu tư tưởng quái đảm ấy ( chẳng nhẽ lại mong muốn thế sao ) không ,không thể là thế.
Mình rất hiểu cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí,nó cứ như là một cái gì đó chêu ngươi cứ thập thò thập thò như phim " thập diện mai phục " ấy.những nổi lòng của mình không nói thành lời với ai được chỉ có cái diễn đàn này giúp cho mình chút đi sự lo lắng và sợ hãi luôn theo mình.
ngày trước mình cũng có nguy cơ và nó hành hạ mình trong suốt một năm,sau lần ấy không biết bao biến cố xảy ra liên tiếp với mình.Nỗi sợ hãi của mình trong thời gian đó mình đã tâm sự với gia đình mình và đã được họ tha thứ và động viên,họ như tiếp cho mình luồng sinh khí mới trong cái suy nghĩ ngu si và đần độn này.
sau lần ấy mọi việc không trở lại với mình,mình mất đi người yêu ( dự định cưới vào cuối năm 2006 ) chúng mình là những người bạn cùng lớn lên bên nhau cùng học cùng chơi và cả cùng xóm,thậm trí gia đình mình và gia đình cô ấy lại còn bạn làm ăn nữa chứ.Trời sao nhiều cái cùng thế..... hai gia đình hai đứa trẻ không còn gì phải bàn.
và như thế như thế,thời gian cứ qua mình mất em mất tất cả trên con đường thăng tiến ,mất đi những mối quan hệ.
thời gian mình bị cảm giác là người bỏ luôn theo mình,theo mình mãi không tha.Mặc dù mình đã xét nghiệm rất nhiều.
Một ngày sau khi xét nghiệm về khả năng của mình về,sau đó mình có đi cắt tóc và lấy ráy tai,ấy thế mà sau lần ấy mình lại trở về con đường mòn thân quen mang tên là hành hại bản thân ( chỉ vì thấy hơi ran rát phái sau gáy và đau tai ).sau lần ấy mình lại không còn là chính mình nữa,lại nghĩ và nghĩ không gì thêm vào sự suy nghĩ,lại làm mất tất cả tiếp theo của mình.
lại sau 3 tháng mình đi test và NO STAR WHERE.mình thấy vui vui về mình.
sau lần tiếp theo này mình làm việc chăm chỉ,thôi ôi sao cuộc sống lại làm cho mình chó má thế này ,mình lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự lo lắng và sợ hãi cho mình bằng một suy nghĩ mới là dùng tăm xỉa răng bị chảy máu ở ngoài hàng ăn uống ( mà theo thông tin của một spam cung cấp ) mình lại không còn là thằng mình.và thế là đợi chờ mong ngóng tìm hiểu ,gủi câu hỏi đi khắp cái việt nam hình chữ S này,và rất nhiều câu trả lời xung quanh cái vấn đề của mình.có người cho rằng là bị ,có người cho rằng là không.mình lại tiếp tục đợi và đi kiểm tra ( lại mất tiếp cái vừa xây dựng được )mình lại đợi và tìm đến một trung tâm khác để xét nghiệm và rồi .
sau lần ấy mình cảnh giác với tất cả nhưng sao ôi cái thân và cái tâm khốn nạn của mình lại hành mình tiếp.Răng miệng mình hay bị đau và sưng do mọc cái răng được gọi là ngu giốt ,nó khiến mình bị cảm giác quật ngã liên tiếp kia trỗi dậy đánh thức cái thằng người sợ sệt trong mình thức dậy,và lại thế thậm trí mình uống nước chung với bạn đồng nghiệp của mình mình cũng cảm giác.
Mới đây mình có đi cắt cái lợi chùm mà khiến cho mình bị đau răng,vị bác sỹ đã dùng dụng cụ chuyên ngành làm cho mình ,về nhà mình lại thấy sợ và lập tức gọi điện hỏi có làm sao không thì vị bác sỹ kia nói là không sao,mấy ngày sau đó mình đi làm và hút chung điếu thuốc mà trên tẩu thuốc đó có dính nước bọt củ người mà như mình biết là cậu ta hay quan hệ với những cô gái thực tập và làm việc tại chỗ mình làm mà không đi bao.( do vết thương và răng miệng không ổn định) và thế là tiếp tục cuộc hành trình của sự sợ hãi.
Mới ngày hôm kia đây mình đi xét nghiệm ở 1 BV đa khoa lớn của tỉnh mình và kết quả cho thấy là âm tính ( sao mà mình yêu thế ).lại về ghé qua chỗ bạn chơi sau đó về luôn nhà,rủa tay qua loa rồi vào nặn mụn trên mặt,thấy chảy máu lại sợ.Hôm qua mình ghé trung tâm bảo hành của bạn ngồi chơi và đùa với bạn thì thằng bạn lại dùng con dao cắt giấy cắt đứt cái quần đùi mà mình khoe là thổ cẩm,sau đó hai thằng đùa nhau rồi sơ ý bị con dao ấy àm cho bị cước da không chảy máu chỉ thấy hơi ngứa,gãi thì thấy đỏ trong vết cước đó.mình lại sợ,lại sợ.không biết nó đã ăn sâu vào tâm mình cái nỗi sợ ấy từ khi nào,thậm trí hôn đứa cháu cũng sợ nlà nước bọt của mình làm cho nó ảnh hưởng.
vậy là mình lại không còn là mình tiếp nữa rồi,lại chờ lại đợi thêm ( không biết có nhân quả gì với mình không đây ) mình sợ lắm,đây không phải là chuyện đùa đâu đấy.
Mình mong các bạn viết tiếp những suy nghĩ những tâm sự về nỗi sợ hãi của mình ra cho mọi người cùng chung sức nhé.(chuyện hơi dài mong anh em thông cảm ) Sửa bởi quản trị viên 09/04/2011 lúc 09:10:20(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Có một mình bạn " tâm sự" kiểu này cũng làm cho DĐ ..vui vẻ lên rồi.  | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
Nỗi sợ như thế liệu mỗi lần có một hành động nào bất chợt xảy ra mà không đúng như ý mình thì lại run bắn lên và lo sợ.Mấy ngày nay không hiểu sao phía sau lưng mình mọc mụn,không phải là mụn trứng cá không biết là loại mụn gì.thấy đau đau và ngứa.mình lại thây sợ nữa. | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
tôi là một kẻ sợ sệt yếu đuối mỗi khi làm một điều gì đó,giả dụ rằng khi chúng ta đã có sẵn trong mình một điều mà theo như người xưa đã nói " CÓ TẬT THÌ GIẬT MÌNH " ,đúng các bạn ạ,không sai trái không làm chuyện uẩn khúc không chơi bời trác tán thì không có sự giật mình . Mỗi lần như vậy khiến tôi không kiểm soát được con người mình nữa,tất cả những gì diễn ra ôi sao mà đẹp và đáng quý biết bao,cuộc sống sao tràn ngập với tất cả mọi người mà riêng tôi thì lúc nào cũng giật mình và giật mình thon thót,bởi tôi làm sai điều gì chăng,tôi tự hỏi không biết mình như thế nào nữa.con người tôi là yếu đuối vậy,tôi không thể tâm sự điều này cùng ai chỉ hàng đêm tôi lại tìm đến chốn trong cái diễn đàn này mong được những lời tâm sự ,mong một sự cảm thông nào đó của một ai đó giống hoàn cảnh của tôi hiện nay. | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Nhìn nụ cười...trẻ thơ,thấy bạn vô tư....lự lắm mờ!?  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC) Bài viết: 73 Đến từ: việt nam
|
 mình nghĩ bạn đờibuồnn thuộc tuýt người hướng nội, và còn khổ nữa là bạn luôn nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, mà tại sao không nghĩ tới những trường hợp lạc quan hơn?  .cuộc sống rất ngắn ngủi, mà càng nghĩ tới những chuyện đó nhiều càng thấy ngắn hơn Mình nghĩ bạn hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội,thể dục thể thao, tự đặt ra cho mình những kế hoạch và cố gắng thực hiện nó(kế hoạch có thể chỉ là đọc hết một cuốn tiểu thuyết, học thêm một phần mềm-photoshop chẳng hạn,cửa đổ con bé hàng xóm...  ..vân vân và vân vân), .. Tâm xác chỉ là hư vô(tâm vùi hư ảo - xác vùi hư vô), tất cả chỉ là phù du...trong lúc còn được khỏe mạnh và được cảm nhận cuộc sống thì bạn phải sống thật tốt, thật vui,..và ở đây bạn nên tránh "Những điều khiến cho sự sợ hãi của ta tăng lên" nhé  chúc cả nhà một ngày tốt lành - | hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn đời buồn ơi, mình là kẻ bi quan, bạn còn bi quan hơn nữa. Minh sợ đến không ngủ được. Thâm cả mắt, mình lên diễn đàn hỏi mãi, mọi nguời bực cả mình. Lock luôn chủ đề của mình. Thế mà mình vẫn lo. Không sao quên được. Vừa sợ HIV, vừa sợ các bên tình dục khác. Tội nghiệp vợ mình lắm, cô ấy hiền và vui lắm. Cô ấy đếm từng ngày để đến ngày cưới, còn mình đếm từng ngày để đi xét nghiệm. Thật khổ. Các bạn ơi mình ngu dại quá. | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
đoibuonn chắc bị bệnh tâm lý rồi
| 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
còn pác doibuonn thì ko có gì để nói nữa tòan đi kiếm mấy cái nguy cơ linh tinh.Nhưng muh dc cái 2 pác này giống nhau đi tâm sự với người khác mà ko thể nào làm cho mình tự tin dc chút nào
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thiệt tình mà nói với A2066, vướng vào rồi thì mới biết mình ngu dại và mất hết lý trí, ko còn phânbiệt được trắng đen nữa. Thứ 1 khi cô gái ấy chà sát AD vao DV mình sợ dịch AD nó vào lổ sáo của DV. Thứ 2 là sẽ bị sùi mào gà. Thứ 3 là 5 ngày hôm nay tay chan nhức mỏi đưa lên ko nổi luôn. Đó là lý do mà mình giải thích ko được. Mình định đợi đúng 50ngày rồi xét nghiệm. Ráng đợi thêm 6 ngày dài nữa cho chắc. Bạn A2066 làm gì vậy? ở SG hay HN vậy? | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Bác đợi kiểu đó thì em chịu hẳn roài.thui bác cố mà chờ đợi nhé.Em ở hn
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thứ 1 khi cô gái ấy chà sát AD vao DV mình sợ dịch AD nó vào lổ sáo của DV. Thứ 2 là sẽ bị sùi mào gà. Thứ 3 là 5 ngày hôm nay tay chan nhức mỏi đưa lên ko nổi luôn. A2066 thấy thế nào, cũng nguy lắm đúng ko? | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2007(UTC) Bài viết: 269 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hihi bệnh cũ tái phát rồi thông cảm nha, trả lời lần này nữa thôi...  | Bước lang thang qua từng vỉa hè Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=52267http://blog.360.yahoo.com/blog-Np6mMf88cqjLp845ii7peNmX?p=399 về cái bác quan tâm đó Hic hic em còn đang ko thở tự nhiên dc đây này.Bảo với bác roài HIV nó ko có biểu hiện gì đâu,mấy cái biểu hiện kia cẩn thận nhầm với giai đoạn chuyển sang aids đó | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
nói với anh em rằng mình ngày trước sống rất lạc quan nhưng cho đến ngày mình làm cái chuyện kia,tất cả những gì mình có cho đến bây giờ đều thấy buồn,luôn nghĩ bi quan không sao thoát ra được,mình muốn lắm chứ,có muốn cái cảnh tượng này đâu mà sao nó cứ ám ảnh mình xuốt.kể từ lần ấy đến nay mình không thèm để ý đến điều gì ,không quan tâm đến ai,thậm trí bạn gái cũng kệ.thế là không còn girl frend bên cạnh. này ông A2066 hôm nào anh em gặp nhau tí đi ,tui cũng ở hanoi ,anh em cùng lứa cả ,tâm sự tí cho vui,cho tui địa chỉ email và số điện thoại nhé. còn anh em nào ở hanoi nữa thì cho mình nốt số điện thoại có gì gọi nói dăm ba câu chuyện nhé. anh em làm một nhóm ở ngoài này hợp tác với anh em trong kia | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
nói thế thì có mà chết tập thể à,kiểu như bệnh tả ấy a.tôi muốn được nói thật lòng.cái ông này coi nhau khăm đéo chịu. | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
không hiểu biết,không tư tin,không tìm lối thoát.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|