Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline leduc  
#1 Đã gửi : 01/12/2004 lúc 06:47:09(UTC)
leduc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 7

Xì ke chết dưới cầu <br /><br />Chiều thứ bảy tôi chạy xe qua cầu Điện Biên Phủ thì thấy một đám đông tụ tập ở đó. Già trẻ lớn bé tất cả đều có mặt, các cư dân trong khu vực lẫn người hiếu kỳ chạy xe trên đường. Tôi dừng lại hỏi một người thanh niên đang đứng gần về lý do thì anh ta trả lời một câu ngắn gọn: “Xì ke chết dưới cầu.” Rồi anh ta cố tìm cách đến gần nơi đang diễn ra sự cố để chứng kiến xì ke chết dưới cầu nhìn ra sao. Lúc đó trong lòng tôi bổng dâng lên một nỗi buồn - buồn cho số phận không may của nạn nhân, buồn cho gia đình của người đó, và buồn cho những người bạn của tôi đang lâm vào con đường ma tuý bị xã hội khinh chê. Trong đám đông tôi thấy có những đứa trẻ chạy lui chạy tới, nói nói cười cười, chỉ lên chỉ xuống. Tất cả như một trò đùa, một thú vui giải trí chiều thứ bảy. Có lẽ xì ke chết dưới cầu chỉ là vậy thôi. Mạng sống của một “con nghiện” thì cũng rẽ rề, chơi ma tuý thì không chết sớm cũng chết muộn. Mà chết dưới cầu để làm trò thư giản cho người ta cũng đáng đời. Cái nhìn của xã hội về bọn xì ke ma tuý là vậy. <br /><br />Thế rồi tôi tự hỏi: vậy chính những người chơi xì ke nghĩ như thế nào về bản thân mình? Quá nhiều lần tôi cũng đã nghe những người bạn của tôi nói về mình là những đứa con bất hiếu, là cái thằng không ra gì, hư hỏng, phá hoại. Hết nhãn hiệu này đến nhãn hiệu khác - tất cả đều nhằm mục đích hạ thấp phẩm giá của mình. Cũng dễ hiểu tại sao các bạn gán cho mình những nhãn hiệu tiêu cực trên. Tuy nhiên, một điều mà họ không nhận ra, và nhiều khi không chịu chấp nhận, là nhãn hiệu lúc nào cũng chỉ tạm thời. Nhãn hiệu không thể tồn tại nếu chúng ta bóc nó đi, và nó không bao giờ diễn tả về “sản phẩm” cách tuyệt đối. Bây giờ tôi là một sinh viên, sau này tôi trở thành một kỷ sư, rồi sau này tôi trở thành một nhà kinh doanh. Hay hiện nay tôi là một người thanh nien, mai đây tôi trở thành một ông chồng, một người cha. Rồi cũng rất có thể hiện tại tôi là một người mắc bệnh nghiện ngập, nhưng mai đây tôi sẽ bình phục và trở nên lành mạnh. Chẳng có một quy luật nào buộc tôi muôn đời suốt kiếp phải là cái thằng xì ke, một con nghiện. Cũng chẳng có quy luật nào buộc tôi luôn là một người con bất hiếu, một thằng hư hỏng. <br /><br />Thay đổi định kiến của xã hội là một việc rất khó. Nhưng để cho các bạn nghiện thay đổi cái nhìn về bản thân mình nhiều lúc còn khó hơn. Vì thế, những người bạn của tôi cứ trói mình vào những suy nghĩ tiêu cực để rồi không tìm cách nào thoát ra khỏi cái vòng lẫn quẩn. Như vậy thì cuối cùng, việc họ tạo ra trò đùa cho bọn trẻ bằng cái chết vô phúc dưới cầu đều hoàn toàn có thể. Cái mà ngành tâm lý học gọi là “self fulfilling prophesy” <b></b>winkinglời tiên đoán được thực hiện bởi chính mình) cứ tiếp tục diễn ra. Ở đây, nếu chúng ta tự cho mình là một thằng ăn không nên làm không nên thì dĩ nhiên mình sẽ có hành động tương xứng. Nếu mình tự đánh giá bản thân là một người hư hỏng thì hành vi của mình sẽ thể hiện điều đó. Và nếu từ ban đầu chúng ta nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm gì ra trò thì lời tiên đoán của mình sẽ trở nên hiện thực. Cái chết dưới cầu hoàn toàn có thể tiên đoán trước cho bất cứ bạn nào chơi xi ke mà không có khả năng nhìn bản thân từ một gốc độ khác. <br /><br />L.D. <br />http://phucsinh.org
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.