Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 28/11/2007 lúc 01:40:07(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

TT - LTS: Một đôi bạn yêu nhau thắm thiết, chuẩn bị làm đám cưới thì chàng trai phát hiện mình đã có con trong một lần quá đà với người bạn gái cũ.

Anh muốn chuộc lại lỗi lầm xưa bằng cách cưới người phụ nữ nọ. Nhưng người yêu anh - Phamhanh - nhất quyết không đồng ý…

Phamhanh mến,

Sự thật vừa được phát hiện khiến em, anh ấy và hai gia đình bị sốc rất mạnh. Tuy nhiên, em không thể tìm ra lối thoát trong sự lụy tình mù quáng được. Phải bình tâm, tỉnh táo để nhận thức rõ vấn đề…



"Tôi có thể không thông minh, nhưng tôi biết yêu là gì!"

(Lời anh chàng ngố (Tom Hanks đóng) trong bộ phim Forrest Gump)

Việc em cần bàn với người yêu là xem xét nguyện vọng người bạn gái cũ. Nếu  người đó chỉ cầu mong anh ấy nhận con để hỗ trợ chị chăm sóc con trẻ thì các em vẫn có thể tiến đến hôn nhân với nhau, chỉ cần em khoan dung, để người yêu em làm tròn trách nhiệm làm cha.

Nếu người đó mong muốn làm vợ người yêu em thì anh ấy sẽ phải cân nhắc đến tình cảm và hạnh phúc của họ. Nếu hậu quả hôm nay chỉ là sự bồng bột nhất thời thì anh ấy không đáng phải gánh chịu một mình, mà chính cô bạn gái đó cũng phải chia sẻ trách nhiệm. Hôn nhân không có tình yêu sẽ là điều bất hạnh đối với hai vợ chồng và sẽ gây tác hại đến con cái, vì vậy anh ấy không nên quyết định hi sinh vì đứa con.

Anh ấy cần thuyết phục để cô bạn gái ấy hiểu và chấp nhận thực tại họ không thể chung sống hạnh phúc với nhau. Cô ấy nên tìm hạnh phúc thật sự cho mình, còn anh ấy sẽ chu toàn bổn phận làm cha.

Nếu giữa anh ấy và bạn gái cũ vốn có tình cảm với nhau thì trong khoảng thời gian thẩm định này, em sẽ nhận thấy rõ tình cảm anh ấy thiên về ai để em có thể quyết định rút lui (dù rất đau lòng và căm giận), hay tiếp tục đồng hành với anh ấy vượt qua thử thách trong tình yêu và hôn nhân. Thân mến!

Thạc sĩ tâm lý NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG


Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:42:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline Bluestar2137  
#2 Đã gửi : 29/01/2008 lúc 03:58:20(UTC)
Bluestar2137

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-01-2008(UTC)
Bài viết: 9

Chi oi ..? Chi cho em hoi tai sao em van chua duoc dap lai bang tinh yeu ha chi ...mac du em da cho di rat nhieu ..Em buon va that vong lam'...Em da tung yeu may nguoi con gai nhung em da khong nhan dc tyinh yeu dap lai tu nhung nguoi con gai kia ..chi oi ..Em co qua vo duyen ko ? Co phai em chua san sang trong chuyen Tinh yeu phai ko chi ? ..Em  nam nay la 22 tuoi , Em dang hoc trong mot truong DH . ..Mong chi cho em nhung loi khuyen de em co dc hanh phuc khi dem long yeu mot nguoi con gai nao do' ...Cam on chi nhieu ......

Tu-an  
#3 Đã gửi : 29/01/2008 lúc 04:20:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
tình yêu thì không phải là hành động hay là những lời nói.. mà tình yêu tự nhiên nó phát ra,, nhiều khi chi mới gặp nhau lần đầu ( tình yêu vô bờ bến , thì không có điễm dừng . nên khi nó đến cũng rất tự nhiên. )

- còn mình làm một cử chỉ gì đó hay hành động gì đó,, người ta theo thời gian đáp lại , đó không phải là tình yêu  mà là (tình thương hại,,mà đã là tình thương hại , thì nó có một điểm dừng.)
Offline oliver  
#4 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 05:19:46(UTC)
oliver

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

Bluestar2137. bạn mới 22 tuổi sao phải vội vàng thất vọng thế. Tán em này ko đc ta chuyển em khác, lo gì. "Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yx anh đâu chỉ có riêng mình E???????????"!
Chúc bạn may mắn lần sau, heeeeeeeeeeee
Không nên đau khổ khi chỉ cần hơi buồn 1 chút là đủ
Không nên thất vọng khi chỉ cần ko vui 1 chút là đủ
Offline vinh_man  
#5 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 04:43:20(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Không có một lý thuyết nào áp dụng được cho tình yêu hết. Các lý thuyết gia, tâm lý gia lý
giải về tình yêu nghe có vẻ hay, nhưng thật ra là để bán sách ==> Kiếm tiền.

Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu có câu thơ nổi tiếng:
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Kể cũng hay, cũng được, nhưng chưa đủ.

Đối với Vinh_man tôi:
Yêu là cho là cho tất tay, cho sạch sẽ thậm chí cả mạng sống của mình và những thứ quý hơn mạng sống của mình. Vinh_man thích tình yêu kiểu đó, và sẽ yêu kiểu đó.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline thoi_roi_luom_oi  
#6 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 11:03:12(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Xin hãy cho L lời khuyên vì L vừa bị người yêu bỏ rơi.huhuhuhu.L chết mất.
Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline vinh_man  
#7 Đã gửi : 18/10/2008 lúc 05:51:40(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Lời khuyên ư!? Chẳng có lời khuyên nào cả.
Chỉ khi nào bạn không còn yêu cô ấy hay anh ấy nữa thì bạn sẽ chẳng còn hu hu hu
Ấy nhưng nhiều năm về sau, nhớ lại những kỷ niệm xa xưa ấy. Lại vẫn cứ hu hu hu như
thường Tình yêu là ma quỷ mà.

Tặng bạn khổ thơ của Lord G.G. Byron

"Đã đến lúc phải chối từ tất cả
Những say mê dục vọng cuồng điên
Phải bắt tim trở thành sắt đá
Trước tình yêu triền miên
                *
Ngươi khóc ư? Thương thời xưa đã mất
Đời người ta chỉ một mùa xuân
Làm người lính là niềm vui duy nhất
Vùng lên mà hi sinh"

Bạn có gia nhập Du kích quân với Che Guevara này không!? Chiến đấu, chiến đấu vì sự
nghiệp giải phóng lòai người khỏi các áp bức, bất công. Ta sẽ hy sinh trong khi đi chiến
đấu. Hy sinh đi là xong mọi chuyện.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.